Góc độ khác
Sunday, 11. January 2009, 09:01:54

Shuffled Song: New Soul - Yael Naim (Macbook Air Ad)
I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take.
But since I came here,
Felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake
la-la-la-la-la-la-la-la...
Dạo hết khắp website với blog hay vào, ko tin gì mới, ko có cái gì giữ mình quá được 5 phút. Chẳng có phim mới, túm lại là hoàn toàn ko có việc gì để giải trí. Quay đầu sang đọc sách. Đọc được nửa quyển sách rồi đấy, bỗng dưng phục mình ghê. Bây giờ lại có thêm cái thú đọc sách mới hơi bị ... "bác học".
Hóa ra người ta nói đúng thật, đôi lúc phải cố ăn thử những gì mình ghét, làm những gì mình ko thích, tập dùng tay trái, nhìn cuộc sống ở một góc độ khác.
Và nếu nhìn từ góc độ khác, dù rằng mình hay than vãn rằng đời mình thật buồn tẻ, nhưng mà đúng là ngu si hưởng thái bình. Vd như con bé cùng nhà mình chẳng hạn, 3 - 4 anh thích nó cùng 1 lúc, làm nó đau đầu ko biết đằng nào mà lần, rồi xì-trét đến mức mất ăn mất ngủ. Hô hô.







Dieu Anh Le Vu # 11. January 2009, 09:44
Hay ghê ! chưa bao giờ nghe tới vụ này
Lọ Lem ® # 11. January 2009, 10:10
Pully # 11. January 2009, 18:20
@Trang: Tớ xem roài, vẫn thích phần 1 hơn. 2 phần còn lại cũng tạm đc.
Lọ Lem ® # 11. January 2009, 20:40