"Kẹo lạc"
Saturday, 13. June 2009, 05:03:41

Đúng 1 năm từ đợt pháo hoa năm trước. Ấy thế mà nhanh kinh. Hôm vừa rồi nó lại bắn thử cho ngày 1/7 tới. Đợt này có máy ảnh chụp đàng hoàng, mỗi tội ko có tripod ko ra cầu chụp rõ được, chỉ ở nhà kê tạm lên cái bệ cửa sổ thôi.
Dạo này nhiều chuyện ko vui, nhiều chuyện ko thành... Cứ ngồi nghĩ là có phải mình ăn phải "kẹo lạc" ko mà sao thấy lạc quá. Lạc lối, lạc lõng. Mình thuộc loại "thực hành trước, học cái lý thuyết sau". Vd như đã từng bỏ quả trứng vào microwave để rồi mới hiểu rằng làm như thế thì nó sẽ nổ.... Có lẽ đây ko phải cách học hay nhất, nhưng đời có lẽ ko nhiều lý thuyết mà chỉ toàn thực tập.
Về đến nhà, mệt, nhưng chẳng muốn ngủ, chẳng muốn sang một ngày mới, chẳng muốn vực dậy, rửa mặt, đánh răng, chẳng muốn vác đống quần áo xuống dưới nhà giặt, càng ko muốn vác nó về nhà.
Mệt rồi. Mệt với mọi thứ, mệt với cái sự học muôn đời khổ, mệt với cái công việc nhàm chán, mệt với cái ngày hôm nay giống hệt ngày hôm trước, mệt với cái tính tiết kiệm sắp tiến hóa thành ki bo của mình.
Chốt lại. Mai, đi shopping.







Gilly Nghé # 13. June 2009, 05:24
À, thấy skin của ấy bị mất chữ ở phía nội dung bên trái bài viết đấy.
Lọ Lem ® # 13. June 2009, 12:52