Nắng lên
Monday, 30. March 2009, 03:58:33

Một sáng chủ nhật nắng đẹp, ấm áp thế này mà mình phải chui vào thư viện cắm đầu vào mấy lũ sách ư ? Còn khướt, ko thể nhét được cái ý nghĩ đấy vào đầu, nhưng ngồi ở nhà thì còn chán hơn, nhạc nghe mãi cũng nhàm, cứ loanh quanh trên mạng cũng chỉ có thế, đọc sách càng phí hơn (dù quyển sách cũng hay). Làm cái gì bây h ? Đi đâu bây giờ ?
Ngán ngẩm, bức xúc, khó chịu.
Thay quần áo, ra ngoài đường đi dạo một vòng cho nó khỏi bí bức. Vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đấy ... Ko thể nghĩ ra là cái gì. Bực mình, bức xúc. Đau đầu. Lên mạng xem cái thông tin xin visa sang Mĩ, chẹp, chưa cần nói đến visa, chẳng thấy tiền vé trong tầm mắt thì đi bằng niềm tin. Ra mall định shopping một tí cho nó khuây khỏa, nhưng nghĩ đến túi tiền lại đi về tay ko.
"Tiền ko mua được hạnh phúc", đúng nhở.







How to use Quote function: