Skip navigation.

Log in | Sign up

Nha Trang: Vinpearl



Đáng lẽ ra phải đi Vinpearl từ sáng thì còn nghịch được nhiều. Đấy ! "Hòn ngọc Việt" kiểu Hollywood đấy =)), hehe. Đi cáp treo ghê nhất mỗi cái đoạn qua cái cột để nó lấy đà đẩy đi. Cứ rùng rùng rùng, khiếp chết đi được. Đi thì sướng, về thì mệt vì phải xếp hàng đau cả cổ vì chờ mới đến lượt mình lên cáp để về nhà.






Em ko dám chơi cái trò tàn bạo dã man này. Thế mà ngày xưa ko hiểu mình uống thuốc gì chơi cái trò ở Hải Phòng, nó cho bắn lên tầng 24 rồi thả tự do xuống. Thế mới biết, càng già càng sợ chết. =))





Sau vụ này thì mải chơi quá, ko chụp chiếc gì hết. Chậc, đến cái đoạn bay dù mới vui. Hehe, mọi người cứ kêu đắt bảo là cái canô kéo một vòng ra biển rồi cũng kéo về mà hết 300k. Nhưng đáng tiền phết chứ, bay ở Vinpearl hơi bị hay, "hết tiền" rồi thì nó thả "ủm" cái xuống giữa biển rồi phóng cano ra đón. Phê chết đi được. Như là superman ý ! =))

Đi biển phải như thế này chứ, chứ cứ lội biển rồi, lên đi ăn tôm cua cá thì chán nhắm. Vinpearl có hơi "bóp cổ" một tí nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo. Năm sau nghỉ hè, lượn vào đây tiếp vậy...


Golden fishBon voyage !

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies