Oh yeah !
Saturday, 18. July 2009, 23:55:00

Chậc, còn gì đáng phởn hơn một ngày thứ 7 rảnh rang như thế này ? Mới được hoàn thuế lại $62 thế là phịch một phát này hết $62.96. Vừa xinh. Eo ơi, lâu lắm rồi mới shopping sướng thế này.
Chốt lại, mua đồ rẻ ko sướng bằng mua đồ đắt với giá rẻ. Rút kinh nghiệm, năm sau về nhà, cứ phải shopping thả cửa rồi rung rinh ta về. Ko phải chịu cảnh nóng nực, mặc cả, chen chúc, vật vã thử đồ ở mấy cái góc xó nữa. Nói thật, giá cả ở nhà chưa chắc đã rẻ hơn được là bao nhiêu cộng với công vác, dắt, gửi, trông xe. Đi từ hàng này sang hàng khác mà còn phải dắt xe. Quá là tội ...
Đi shopping là phải tung tăng thế này mới sướng chứ. Tiền mình mình tiêu thoải mái hơn, mà size bên này nó vừa hơn, cứ đi shopping ở nhà toàn hàng tàu, số má loạn cả lên chẳng biết đằng nào mà lần, mà các bạn ở nhà ai cũng nhỏ nhắn, xinh xắn. Về nhà gặp ai cũng bị khen "béo", kiếm được 1 cái quần tàm tạm thì ko chật mông cũng chật bụng. Rõ tủi thân. Rồi hàng thật thật đểu đểu. Sao đến lúc này mình mới vỡ ra nhỉ ?
Mẹ hay hỏi: "Có cần gì ko ? Có thiếu gì ko ? Mẹ gửi sang cho". Tình hình là càng ngày càng thấy đủ. Chẳng cần về nhà shopping cho nó rẻ, chẳng cần phải nuôi tóc dài để về nhà "cắt cả thể" (với tình hình giá cả ở nhà, cắt bên này chắc cũng thế), chẳng cần phải về nhà khám mắt vì năm nay có bao hiểm tha hồ mà thay gọng với áp tròng, chẳng cần phải về nhà lấy cao răng vì có đóng bảo hiểm free hết vụ lặt vặt ấy.
Có thiếu thì chắc cũng chỉ thiếu tình cảm, chứ chả thiếu vật chất.







Gilly Nghé # 19. July 2009, 02:10
Pully # 19. July 2009, 02:58
Dieu Anh Le Vu # 20. July 2009, 07:27
Co thieu thi thieu do an Viet Nam thoi, that day !!
Phạm Lâm # 23. July 2009, 07:52