Pháo hoa đợt hai
Friday, 4. July 2008, 02:44:15
Shuffled Song: And I found this boy - Maia Hirasawa
Hôm trước là quốc khánh Canada, nó bắn pháo hoa ùm ùm, hóa ra vụ "pháo hoa giữa đêm" lần trước là tập dượt cho hôm này. Phải nói đây là lần đầu tiên xem pháo hoa rõ thế này. Ngồi ở nhà ung dung trên ghế mà ngắm được toàn cảnh, như là nó bắn cho mỗi mình mình xem ý. Cách chỗ bắn pháo hoa có vài block đường, ở đây lại ko có nhà cao tầng, mình lại ở tầng 3 làm gì mà ko nét.
Hehe, ảnh nói to hơn chữ, nhưng mà ko chuyển ảnh vào máy được. Hix, muốn khóc quá đi mất. Mai ra thư viện thử một ván xem có được ko.
Never mind, đã chuyển được vào máy. Hehe.

"Chíu chíu"
Hôm trước là quốc khánh Canada, nó bắn pháo hoa ùm ùm, hóa ra vụ "pháo hoa giữa đêm" lần trước là tập dượt cho hôm này. Phải nói đây là lần đầu tiên xem pháo hoa rõ thế này. Ngồi ở nhà ung dung trên ghế mà ngắm được toàn cảnh, như là nó bắn cho mỗi mình mình xem ý. Cách chỗ bắn pháo hoa có vài block đường, ở đây lại ko có nhà cao tầng, mình lại ở tầng 3 làm gì mà ko nét.
Never mind, đã chuyển được vào máy. Hehe.

"Chíu chíu"

"Tạch tạch tạch"

"Boom !!!!

"Bùm chéo"

"Xèo xèo xèo"

"Bùm" (phát cuối)
Còn rất nhiều, nhưng đây là những quả nét nhất. Happy Canada's Day !!!
Ghét nhất Mac ở cái vụ này, ko thông dụng gì cả
By Huyen Trang, # 4. July 2008, 08:53:32