Quên Tết
Friday, 23. January 2009, 05:59:52
Shuffled Song: Nhớ - Lê HiếuTrí nhớ của mình thuộc loại ngắn hạn, bởi vậy mình quyên rất nhiều thứ.
Ví dụ như, ngày xửa ngày xưa, có một cái dịp mà cả tuần liền cả nhà toàn ăn sáng với bánh trưng rán, và vặt quất để vắt vào canh rau muống, và chui dưới cái chăn bông to đùng để ngủ nướng và đếm tiền mừng tuổi. Cái dịp mà người ta gọi là TẾT !!!
Một sự thật phũ phàng là mình đã quên mất Tết. Quên mất cái lạnh ở Hn, quên mất đào với quất, quên mất những ngày đi chơi Tết, quên mất cái phố vắng như chùa ba đanh ngày mồng một, quên ... ... ... [chỉ còn nhớ được đến thế]. Thậm chí, mình phải bỏ mất ra 3 phút ngồi băn khoăn nghĩ năm nay là năm con gì. Buồn 5 phút. Người ta có thể chê Tết nhạt, Tết mất tính truyền thống này nọ kia, nhưng mà quên mất Tết còn chán hơn nhiều. Ngày càng phát hiện ra mình hay mắc lỗi chính tả. Chẹp, hỏng, mất hết gốc rễ rồi.
Ở bên này ko có "Tết", chỉ có "Chinese New Year". Tết của mình ko phải là "Chinese", bây giờ cái gì cũng TQ, đi đâu cũng toàn Tàu là Tàu (thôi, dành chuyện hôm khác nói về Tàu). Bởi thế ... Năm nay là năm thứ 5 (méo cả mồm nói cái đoạn này) ko ăn Tết ở nhà. Hix, 5 năm rồi sao ? Sao mà thời gian trôi nhanh thế, sao mà mình già nhanh thế ? Buồn thêm 5 phút nữa. T_T
Buồn ko phải kiểu buồn "đồng phục" như "nhớ tết xa nhà" vì một khi đã quên thì làm sao mà nhớ được. Buồn vì thực ra mình vẫn chưa hưởng cái Tết thật sự. Chưa từng đi với bố chọn đào quất, chưa từng đi tiễn ông Táo với mẹ, chưa thấy được cái thú đi chơi tết ... đơn giản vì lúc ở nhà, ở cái tuổi ấy, mình còn ... chít hôi quá, gừng chưa đủ già để cay, chưa biết hưởng thụ đời. Cái tuổi mà dân ta hay tâng lên gọi bằng ... "teen" cho nó sành điệu.
Tết thì vào tháng 1, tháng 2 như thế này, toàn đúng lúc mình thi midterm. Thế nên chẳng bao giờ về ăn Tết được. Haizz, chắc phải đến khi học xong quá.
Hy vọng năm nay con Trâu này, mình sẽ chăm chỉ hơn. Chúc mọi người một cái Tết vui vẻ.
-plinh-







Gilly Nghé # 23. January 2009, 06:23
Đang mong nhanh nhanh đến ngày mùng 1 vắng như chùa bà Đanh đây vì giờ chỉ có 1 việc là dọn nhà với đi chơi thôi, mà tớ thì ốm dặt dẹo nên chỉ có 1 việc là ở nhà lăng quăng và dọn nhà thôi
Thi tốt nhá.
Dieu Anh Le Vu # 23. January 2009, 09:20
âu cũng là tâm sự chung của hội đi du học sớm quá thôi
P/s : mà size cái con bò là bao nhiêu thế ? Nếu nhỏ thì khéo khi mình cũng bắt tay làm đồ chơi thôi
Phương Vân Điền # 24. January 2009, 10:32
Pully # 25. January 2009, 08:05
Hoàng Việt # 25. January 2009, 18:36
Dieu Anh Le Vu # 2. February 2009, 14:46
Pully # 2. February 2009, 15:54
Tất tần tật model của nó thì ở đây nè http://papercraft.wikidot.com/papercraft:rommy-series
Dieu Anh Le Vu # 2. February 2009, 16:25
Hoàng Việt # 6. February 2009, 03:47