Bụng dạ lòng gan.
Tuesday, 4. August 2009, 16:58:58
Dạo này bụng dạ lòng gan làm việc chán quá. Cứ ăn cái gì vào là đầy hơi khó tiêu, có ăn 1 tẹo mà đã no, miệng thì vẫn thèm mà bụng thì ko cho. Tức tưởi quá đi mất.
Hôm nay cả ngày thấy quên quên thiếu thiếu 1 cái gì đấy mà nhớ ko ra. Hết ngày rồi thì mới nhớ là: QUÊN TRẢ TIỀN NHÀ !!!!! AHHHH !!!!!
Ôi già rồi, bụng dạ đã hâm nay đầu óc cũng lẫn nữa. Ko biết lại phải chạc thêm cho chúng nó bao nhiêu nữa. Đã nghèo nay còn nghèo hơn. Hix hix, hu hu.
Edit: Lẫn đợt hai. Vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Hix, có cái assignment phải nộp Hôm nay !!!! Bố khỉ. Mình lẫn thật rồi, dek đùa được.
Hôm nay cả ngày thấy quên quên thiếu thiếu 1 cái gì đấy mà nhớ ko ra. Hết ngày rồi thì mới nhớ là: QUÊN TRẢ TIỀN NHÀ !!!!! AHHHH !!!!!
Ôi già rồi, bụng dạ đã hâm nay đầu óc cũng lẫn nữa. Ko biết lại phải chạc thêm cho chúng nó bao nhiêu nữa. Đã nghèo nay còn nghèo hơn. Hix hix, hu hu.
Edit: Lẫn đợt hai. Vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Hix, có cái assignment phải nộp Hôm nay !!!! Bố khỉ. Mình lẫn thật rồi, dek đùa được.







Gilly Nghé # 5. August 2009, 06:16