Trút giận hay san sẻ nỗi lòng ?
Friday, 16. May 2008, 00:05:01

Lắm lúc khó phân biệt hai thứ này. Rắc rối thật đấy. Đằng nào thì ... không nên phản ứng dù có cảm giác là chính mình bị chửi. Trong những lúc này thì thượng sách là "lắng nghe và [cố gắng] thấu hiểu". Tốt nhất là cứ đem ... thời tiết ra đổi tại ấy. Trời nóng bức, ngột ngạt, con người ta khó chịu, dễ cáu, dễ tuôn "những lời vàng ngọc" dù không cố ý. Bởi vậy, nếu ở nhà các mẫu phụ thân có đang gầm gừ thì tốt nhất là nên thông cảm. Bố mẹ lắm lúc cũng cần được quan tâm.
Hoặc là mình có cách giải thích khác có vẻ logic hơn ... Nếu con người ta đang phởn thì nghe chửi cũng thành nghe hát. Hôm nay lại ra cửa hàng ló ngó lọ mọ vì vừa đi làm xong, chẳng còn việc gì mà ở trong nhà thì ngột ngạt. Thế nên đi hứng gió một tí. Ra cửa hàng, gặp lại cái thằng hôm trước bán máy cho mình, chẳng hiểu hôm đấy có phải nó cũng phởn hay không mà nó lại tặng cho mình cái Apple Remote. Nó bảo là cái này include với cái máy, nhưng hôm đấy lại quên ko đưa cho mình. Làm wé gì có chuyện đấy, mình xem rõ ràng là cái remote này bán với giá $20, phụ kiện extra cứ có đi kèm đâu.
Thôi, đằng nào thì cũng Thank you. Hớ hớ, hỏi sao không phởn.
By Huyen Trang, # 16. May 2008, 09:03:26