
em không có thay đổi gì nhiều do chưa đi làm mà ^^ suy nghĩ không người nhớn hơn chút nào
Nếu àh, anh nhắc lại là nếu, uhm, mơ mộng, em thích là cây. (Ngay cả phiên bản 1, em cũng vẫn thích là cây ^^)
uhm, phải đi làm chứ, làm sao em ở nhà được. Em ở nhà 1 tháng mà người em như là sắp chảy nhão ra mất rồi, cảm giác như mình sắp bị phân huỷ đến nơi í ^^ chán lắm rồi mà. Nhưng em cũng mới làm xong các giấy tờ để hoàn tất hồ sơ thôi, nên chọn đầu tháng để đi phỏng vấn. Chứ ai lại bắt đầu bằng năm cùng tháng tận, nhỉ.
Hôm trước anh có xem được nhật thực không, em rảnh quá, định qua hồ Tây coi, nhưng lười nên lại thôi, ở đó chắc mới ngắm đc. Tiếc thật. Cả mưa sao băng nữa, nhưng em không có thức để xem, thấy trời nhiều mây, mà lại nói là mưa sao băng gần xích đạo, nên chắc rằng mình có thức cũng không ngắm đc rồi (hì, chả có sự mơ mộng gì nhỉ) nưng không sao, có thể tháng sau sẽ có, lúc đó có thể nó sẽ xích một chút lên đằng này, nhỉ

Ô, nghe anh nói "Uhm, con trai không chỉ là con trai, con trai phải là đàn ông!!!" em hơi giật mình đấy. ^^ uhm, dù gì thì trước đây em có nói là "con trai lớp mình thành đàn ông hết rồi". hì, vì lúc đó,hôm 18-11 í, em rất bất ngờ khi gặp lớp mình với những tính cách trưởng thành, những người bạn mà hồi trước mình tưởng nhí nhố giờ đã chững trạc và chín chắn hơn nhiều. Đã là đàn ông hết rồi. Giờ mới thấy anh nhận ra mình cần là đàn ông. ^^ Chắc phải là một điều gì đó rất ấn tượng.
Anh không thích nổi Trịnh? ơ`, cái này cũng lạ nữa... hey,
Em không có thêm mối quan tâm nào mới, nghe thì buồn nhỉ, vì có vẻ hờ hững hơn rất nhiều với mọi thứ ^^
Nhưng bù lại, thì em có nhiều thời gian bên gia đình hơn, làm những công việc "vi mô" theo như em từng ví von hồi trước í mà, để trốn việc

Nhất là đợt làm đồ án xong thì lười tệ. Giờ thì nấu cơm rửa bát, dọn nhà, giạt quần áo, có nhiều thời gian pha nước cho mọi người này, có nhiều thời gian để theo dõi 1 bộ phim nhiều tập này, có nhiều thời gian để lướt web này, nói chung là nhiều tg đến phát ngấy, vì anh biết em lười mà. Ngồi không là chỉ muốn ngồi mãi, ủn cũng không đứng dậy được, he
Nói nhiều quá rồi

muốn bỏ cũng không bỏ được cái tật nói nhiều
À, em tăng cân rồi, khá là nặng ^^ kể ra có mẹ em mừng chứ em thì không mừng lắm, vì dạo này xăng lên giá lắm, tăng cân là tốn thêm xăng đây, chẹp chẹp, he he, lo xa quá!
Ba anh khoẻ hẳn rồi chứ, em Mai nữa, hi vọng là ba anh lẫn M không ốm lại, và cũng không có thêm ai ốm. (Anh đừng có kèm theo câu : uh, cảm ơn em đã hỏi thăm đấy nhé)
Chúc anh làm việc thật tốt