ALIBOBO'S BLOG

No Pain No Gain

Lời thầy

Tuổi trẻ, tuổi của hoài bão sáng tạo, trước mắt mỗi bạn là đường đơi đang rộng mở. Trước ngưỡng cửa của cuộc đời có bao nhiêu điều phải lựa chọn, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu câu hỏi đặt ra cần lời giải đáp. Những giấc mơ màu hồng đã đến với nhiều bạn trẻ. Lại không ít các bạn đã va vấp và cả những thất bại.

Ta nhớ mãi những nhắn nhủ mà thầy gửi gắm trong bài viết ngày nào ...

Tuổi trẻ

Tuổi trẻ, tuổi của hoài bão sáng tạo, trước mắt mỗi bạn là đường đơi đang rộng mở. Trước ngưỡng cửa của cuộc đời có bao nhiêu điều phải lựa chọn, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu câu hỏi đặt ra cần lời giải đáp. Những giấc mơ màu hồng đã đến với nhiều bạn trẻ. Lại không ít các bạn đã va vấp và cả những thất bại.

Cuộc sống vốn đa dạng và phong phú; đường đời phát triển theo những qui luật khách quan. Hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc vào nhận thức và hành động của mỗi người, tùy vào việc tự nhận biết mình, vào sự nhận biết một cách đúng đắn và xử lý các yếu tố thiên nhiên xã hội xung quanh. Tìm tòi, lý giải thể nghiệm để đi đến những kết luận cần thiết, những hành động đúng đắn trong cuộc sống là việc làm hằng ngày của mỗi chúng ta. Cuộc sống càng đi lên, xã hội càng phát triển, những vấn đề mới lại được đặt ra.

Không dễ gì tìm ra kết luận đúng đắn trước bao nhiêu sự việc, trong bao nhiêu ngã đường đời, trong bao nhiêu lời khuyên dạy của bạn bè, của người thân. Xã hội chúng ta ra đời từ trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH, nâng đỡ mọi người và tìm đường đi cho mọi người đi lên.

Phải sống có lý tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì vậy, chỉ có hạnh phúc khi "mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì hạnh phúc của từng người". Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Tuổi trẻ là bước mở đầu cho những sự nghiệp. Sự nghiệp của mỗi con người tùy thuộc vào hành trang mà từng người mang theo khi bước vào đời. Những ai biết tích lũy và chuẩn bị chu đáo thì có khả năng đi xa, vươn tới những tầm cao trong cuộc sống. Mỗi người cần xây đắp một sự nghiệp, một sự nghiệp khiêm tốn nhưng là của riêng mình, sự nghiệp bắt đầu từ việc lựa chọn hướng đi lên cho mình càng sớm càng tốt. Mọi nghề nghiệp đều đáng quí đều dẫn đến đam mê.

Mọi con đường đi lên không dễ dàng, con đường khoa học lại càng khó khăn. Tuổi trẻ có đầy đủ dũng khí để ra đi, hăm hở vượt qua mọi khó khăn. Để xây dựng sự nghiệp cần xây dựng đức tính chính xác, nghiêm túc của người làm khoa học và đức tính lãng mạn của các nhà thơ. Hoài bão lớn mở ra chân trời rộng và bước đi chính xác vững vàng, đảm bảo tốc độ và khoảng cách đi xa. Để đạt đến mục đích khám phá phát minh, cần có sự hiểu biết sâu rộng và trang bị hiện đại, cần nắm được đối tượng nghiên cứu một cách đầy đủ. Nhưng điều quan trọng hơn là cần có cái độc đáo trong suy nghĩ và những sâu sắc trong quan sát.

Không chỉ có những tài năng mới làm nên sự nghiệp, mà sự nghiệp gắn liền với cuộc sống của mỗi chúng ta. Thành công là một phần tài năng, một chút may mắn và cần rất nhiều nỗ lực và mồ hôi nước mắt thậm chí xương máu. Điều qua trọng là định hướng đúng và tập trung cho những mục tiêu cụ thể. Tuổi trẻ qua nhanh, thời gian không bao giờ trở lại, nhưng nóng vội thường không thành công. Biết khẩn trương và kiên nhẫn. Kiên nhẫn là mặt trái của khẩn trương. Kiên nhẫn để đi đến đích một cách khẩn trương.

Trong xây dựng sự nghiệp cần phải định đúng tỉ lệ giữa 2 đặc tính trên đây. Và tất cả trong cuộc sống đều có tỉ lệ này quyết định kể cả trong tình yêu cũng như trong sự nghiệp, trong nghệ thuật cũng như trong chiến đấu. Sống có mục đích thể hiện ý chí của con người. (Em biết ý chí là gì không ? Nếu có một ý định hình thành trong đầu ta, khi được phát triển cao hơn thành một quyết định và khi quyết định này được thực hiện bằng hành động thì hành động đó thể hiện ý chí của ta)

Sự nghiệp đòi hỏi phải có sáng tạo. Các đường mòn đều dẫn đến những nếp nhà đã có người ở, đến những vườn cây đã có chủ. Tuy nhiên mục đích của sáng tạo là để cống hiến chứ không phải để nổi danh một mình. Một sự nghiệp chân chính đem lại cho ta hạnh phúc. hạnh phúc sinh ra từ trong tranh đấu, từ những giọt nước mắt, tự sự vùng lên trong những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng.

Tuổi trẻ phải biết xây dựng cho mình một cuộc sống lành mạnh có văn hóa và có ích. Vinh dự làm người đòi hỏi ta phải sống chân thật, Christian Bedvidg đã viết : "Những dối trá, trong trường hợp tốt nhất, tạo ra tiếng tăm nhất thời ... nhưof vào việc đánh mất vinh quang lâu dài của mình. "

Không thể sống buông thả. Tuổi trẻ không thể sống bừa bãi, tùy tiện trong suy nghĩ, lại càng không được bừa bãi trong hành động và trong các mối quan hệ với người khác.

Các em biết đấy, cuộc sống đang trong giai đoạn khó khăn, hay chí ít là luôn có những thử thách trở ngại, ta còn thiếu thốn nhiều. Nhưng chính vì vậy mà lại càng không được phép sống buông thả. Phẩm chất đạo đức của con người không gì có thể mua bán đổi chác được.

Tình yêu, tình bạn, tình đồng chí là những vấn đề nóng bỏng của tuổi trẻ. Bao nhiêu trang giấy đã viết về vấn đề đó. Cuộc sống không có những công thức sắp đặt sẵn và luôn đúng cho mọi người. Điều cần chú ý là phải biết xây dựng và trân trọng những tình cảm tốt đẹp và trong sáng. Hạnh phúc của con người nằm trong sự hiểu biết nhau và ngược lại bất hạnh chính là ở chỗ sống mà không hiểu nhau.

Trong cuộc sống không có gì đáng sợ bằng sợ cô đơn. Niềm vui được chia sẻ sẽ vui hơn gấp nhiều lần, nỗi đau được tâm sự, cái đau sẽ vợi đi nhiều. Vâng tuổi trẻ, khát khao sống, khát khao khẳng định mình trước mọi người và đó là ưu điểm nổi bật nhất mà tuổi trẻ chúng ta đang có. Vì thế hãy sống, hành động theo ý nghĩa đích thực của cuộc sống. "Sống là tranh đấu".


Ghi chép :

Lâu rồi, thế mà mỗi khi đọc lại, mình lại thấy dòng máu cách mạng cứ sục sôi trong người.

Cuối cùng xin kết thúc bằng lời của chiến sĩ cách mạng, một nhà văn, một anh hùng thời vệ quốc Xô Viết vĩ đại, Paven Caresaginev trong tác phẩm thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky ): " Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi sót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hỗ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng : "tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này ."

Một luồng gió mớiTOEIC :: Lesson 1 : Contract

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31