ALIBOBO'S BLOG

No Pain No Gain

Trích dẫn hay - TRIẾT HỌC

,



Sách, báo, internet tình cờ, đọc, suy ngẫm...

> “Tôi nghĩ bụng: đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” (Lỗ Tấn)

> "Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những ghềnh thác nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy?" (Gió thiên đường – Trần Thùy Mai)

> “Hạnh phúc không ở tiền bạc”, song phải có bao nhiêu tiền người ta mới hiểu ra được điều này?”
(Thiên thần sa ngã – Tào Đình)

> “Những chú chim bé nhỏ của ba, ba rất buồn khi nghĩ rằng các con không biết điều gì đã làm nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời ba. Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy là những khoảnh khắc mà ở đó thế giới thu nhỏ lại thành một người duy nhất, ở đó chúng ta sống chỉ vì người ấy và nhờ vào người ấy, ở đó chúng ta run run mỗi lần nghe tiếng bước chân người ấy, giọng nói người ấy, chúng ta ngây ngất mỗi lần trông thấy người ấy. Chúng ta sợ làm đau người ấy nếu ôm người ấy quá chặt, chúng ta rạo rực mỗi lần ôm hôn người ấy và thế giới xung quanh chúng ta bỗng trở nên nhạt nhòa.

Các con sẽ chẳng bao giờ biết được cơn rùng mình êm dịu lan tỏa từ chân đến đầu ấy, nó làm nảy sinh trong các con cảm giác xáo trộn, tệ hơn cả việc bị mất trí, bị điện giật hay bị hành quyết. Nó làm các con bối rối, đảo điên và cuốn các con vào cơn cuồng quay khiến các con trở nên hoảng hốt và nổi da gà. Nó khuấy động tâm can các con, làm mặt mũi các con nóng bừng, làm các con đỏ mặt, làm các con phải gào rú, sởn gai ốc, làm các con ấp úng, nói nhăng cuội, làm các con vừa cười vừa khóc. Bởi lẽ, thế đấy, những chú chim bé nhỏ của ba, các con sẽ chẳng bao giờ biết chia ở ngôi thứ nhất số ít và ở thức trình bày hiện tại động từ thuộc nhóm thứ nhất này: yêu. “

( Trích “Ba ơi, mình đi đâu?” – Jean Louis Fournier)

> “Bản chất của con người – và của bất cứ sinh vật nào – không phải là đầu hàng, hoặc phỉ nhổ và nguyền rủa sự tồn tại của mình; điều ấy thực ra đòi hỏi cả một quá trình suy đồi mà tốc độ của nó tùy thuộc mỗi người. Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực; một vài người mặc nhiên đầu hàng; một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà chính họ cũng không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào. Sau đó, tất cả biến mất trong cái đầm lầy khổng lồ gồm những người già cỗi, những người rao giảng rằng trưởng thành bao hàm việc chối bỏ chính kiến, rằng sự ổn định bao hàm việc chối bỏ những giá trị riêng, và rằng sống thực tế có nghĩa là phải gạt bỏ sự tự tôn. Chỉ một số ít người kiên quyết không đầu hàng và tiếp tục tiến lên; họ biết rằng không thể phản bội ngọn lửa kia; họ học cách nuôi dưỡng nó, cho nó hình hài, mục đích và sự sống… Tóm lại, dù tương lai mỗi người khác nhau, ở vào thời điểm bắt đầu cuộc sống, nhân loại luôn tìm kiếm một hình ảnh cao cả về bản chất con người cũng như về cuộc sống.” (Suối Nguồn – Ayn Rand)

> “Không biết tức là sống trong hiểm hoạ” (Cô đơn trên mạng-Janusz Leon Wisniewski)

> “Trong thế giới còn lâu mới hoàn hảo này, có điều gì là không vô nghĩa?”( Banana Yoshimoto)

> Có truyền thuyết về một loài chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng tiếng hót của nó hay hơn bất cứ sinh vật nào trên thế giới. Có lần nó bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau đớn khôn tả,nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ganh tị. Bài ca duy nhất,có một không hai, bài ca phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng thế gian lặng đi lắng nghe, và Thượng đế trên cao đã mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể đạt được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại…Ít ra là truyền thuyết nói như thế…
(Tiếng chim hót trong bụi mận gai-Colleen McCullough)

> ” Nếu thực sự muốn một mình tự lập thì rất nên nuôi dưỡng một thứ gì đó.
Như là một đứa con hay là lũ cây cảnh này này. Lúc đó, mình sẽ nhận ra giới hạn của mình.
Bởi đó chính là sự khởi đầu ..” ( Kitchen. Banana Yoshimoto)

> "Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình."
( Kitchen. Banana Yoshimoto)

> “-Sữa yêu cafe, em nghĩ thế. Yêu đến mức hoà tan màu trắng tinh khôi của mình vào màu đen huyền hoặc của Cafe. Yêu đến mức hoà tan vị ngọt êm đêm của mình vào vị đắng nồng nàn của Cafe. Người ta uống Cafe -Sữa thành từng ngụm nhỏ, hương vị đọng mãi ở đầu lưỡi, cũng giống như tình yêu, chỉ một cái nhấp môi, dù qua đi rồi, nỗi nhớ vẫn dài." (The next time I see you- Khiết Lam)

> “Có khoảng cách
từ ánh mắt
đầu tiên

Đến lời hứa
giờ không ai
nhớ nữa

Có khoảng cách
dài từ rơm
đến lửa

Chỉ chạm vào
hai đứa cháy
thành tro…”

(Khoảng cách. Vũ Thị Minh Nguyệt.)

> Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…” – ( Thép đã tôi thế đấy - Nikolai Alexeevich Ostrovsky- Как закалялась сталь – Pavel Corsaghin)

> “Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng.” – (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh)

> “Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.

Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.” – (Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh)




VỢVIETNAM PROFILE

Comments

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:28:13 AM

“…Những mơ ước vụn vặt được nói thường xuyên, tới mức một lúc nào đó chúng sẽ tạo thành đường chân trời đáng thèm muốn.
Trong khi đó, điều quan trọng nhất đã bị bỏ qua…”

(Thành phố trên cốc – Phan Hồn Nhiên)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:33:01 AM

" >Làm thế nào để làm vừa lòng người phụ nữ?

Vuốt ve, tán dương, nuông chiều, quan tâm, thưởng thức, xoa bóp, thông cảm, thủ thỉ, ca tụng, hỗ trợ, cung ứng, xoa dịu, nhử, hóm hỉnh, làm bớt giận, kích thích, an ủi, ghì chặt, phớt lờ những chỗ béo, ôm ấp, kích động, che chở, ôn tồn, âu yếm, tha thứ, phụ họa, giải khuây, nồng ấm, mê hoặc, chăm lo, tin cậy, bảo vệ, che phủ, khoe khoang về điều gì đấy ở cô, thần thánh hóa, thừa nhận, chết vì cô, đùa bỡn, làm hài lòng, siết tay, chiều chuộng, tôn thờ, sùng bái.

> Làm thế nào để làm vừa lòng người đàn ông?

- Khỏa thân"

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:34:31 AM

> Một nhân viên làm việc quần quật cả năm, đến gặp sếp xin nghỉ phép. Vị sếp tròn mắt nói: - Sao? Anh muốn nghỉ phép ư? Nghỉ phép? Anh không biết ngượng à? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Đây tôi tính cho anh xem: Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày - còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa - còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật - vậy là còn 69 ngày. Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ? Còn nữa, chiều thứ bảy anh không làm việc, 52 thứ bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa - vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Một năm anh làm việc 43 ngày mà anh đòi nghĩ à !

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:36:00 AM

“… Here’s what’s not beautiful about it: from here, you can’t see the rust or the cracked paint or whatever, but you can tell what the place really is. You see how fake it all is. It’s not even hard enough to be made out of plastic. It’s a paper town. I mean look at it, Q: look at all those cul-de-sacs, those streets that turn in on themselves, all the houses that were built to fall apart. All those paper people living in their paper houses, burning the future to stay warm. All the paper kids drinking beer some bum bought for them at the paper convenience store. Everyone demented with the mania of owning things. All the things paper-thin and paper-frail. And all the people, too.”
“Đây là những thứ không đẹp về chúng: từ trên cao, bạn không thể thấy những miếng rỉ sét hoặc sơn đã bị nứt ra hay những thứ đại loại như vậy, nhưng mà bạn có thể nhìn thấy chỗ này thật sự như thế nào. Nó thậm chí không cứng đủ để làm bằng nhựa. Nó là một thành phố giấy. Nhìn xem. Nhìn những con hẻm cụt, những con đường dần cũng quay vể nơi chúng bắt đầu, những ngôi nhà đã được xây lên để ngã xuống. Tất cả những con người bằng giấy kia, sống trong ngôi nhà giấy của họ, đốt cháy tương lai để sưởi ấm mình. Tất cả những đứa trẻ bằng giấy kia đang uống bia mà người ăn xin mua giùm trong cửa hàng giấy. Mọi người bị cuồn lên trong sự ham mê của sở hữu nhiều thứ. Tất cả mọi thứ đều mỏng như giấy, và yếu như giấy. Và con người, cũng vậy.”
("Paper Town" - John Green")

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:38:20 AM

> "Hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài."

(Bí mật của sự may mắn” của Fernando Trias de Bes và Alex Rovira)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:39:50 AM

> "Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng"

------
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:43:22 AM

> “Lòng tin dễ làm cho người ta trở thành cuồng tín. Vả lại cũng chính vì thế mà tất cả các tôn giáo đều gây nên những cuộc đổ máu.”

“Họ xây nhà máy vũ khí vì yêu hòa bình, xây trại tập trung vì yêu chân lý, dựng lên những tòa án để che đậy tất cả những tội ác của các phe đảng. Những tên gangsters chính trị trở thành những đấng cứu tinh, và Tự do là một danh từ rất hay được dùng làm chiêu bài che đậy đủ thứ khát vọng quyền lực.”

(Khải Hoàn Môn – Erich Maria Remarque)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:44:11 AM

> ”Rhett Butler : Tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem ghép chúng lại để rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới.Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ” (“Cuốn theo chiều gió”-Margaret Mitchell)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:45:33 AM

> "khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình”

(Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ -Nguyễn Ngọc Thuần )

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:49:01 AM

> ” Những người đã từng đi qua thương nhớ…liệu có quên được nhau??? “

Chỉ có tình yêu khi còn nhỏ mới thực sự là tình yêu thuần khiết. Thích một người mà không cần đến bất cứ điều kiện gì cả, chỉ mong được ở bên cạnh người ấy, không làm gì hết, chỉ cần nhìn thấy người ấy đã sung sướng lắm rồi.

(Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn)


Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:50:34 AM

> …tôi hiểu rằng anh sẽ không bao giờ chỉ là người đàn ông của tôi. Tôi chỉ có thể có được anh nguyên vẹn trong từng giai đoạn. Và tôi phải chấp nhận điều đó. Nếu ko thể có được cả cái bánh mì, thì đành vui với việc có được vài trái nho khô trên nó vậy. Hơn thế, cần phải sống bằng những khoảnh khắc, cho dù có muốn cất chính trái tim mình vào tủ lạnh.

(Tình nhân – Janusz L. Wisniewski)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:50:45 AM

> “Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác. Số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng”
(Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Colleen Mccullough)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:54:17 AM

> "Ông lầm.Tôi yêu ông. Mà yêu mãnh liệt! Ông tưởng tôi già rồi thì không thể yêu được nữa ư?Vậy thì,cha De Brikassa khả kính ạ,tôi sẽ nói với ông một điều.Tuy bị giam trong tấm thân lố bịch này như trong nhà tù,tôi vẫn còn trẻ-tôi vẫn còn khả năng cảm giác,thèm muốn,mơ ước,và tôi nổi loạn dữ dội,tôi căm tức những cái xiềng xích mình,tôi căm tức cơ thể tôi.Tuổi già là sự trả thù tàn bạo nhất mà Chúa trời hay thù hằn trút lên đầu chúng ta.Tại sao ông ta đồng thời làm cho tâm hồn ta già đi? Tất nhiên con đường của tôi là đi thẳng xuống địa ngục. Nhưng trước hết tôi hy vọng rằng tôi sẽ kịp nói với Chúa trời biết ông ta là một kẻ nhỏ nhen thảm hại,độc ác biết nhường nào!

(Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Colleen McCullough)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, February 6, 2010 5:57:47 AM

> “Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó.” – (Chuyện một con mèo dạy hải âu bay -Luis Sepúlveda)

ELIDANANGelidanang Thursday, April 15, 2010 9:43:21 AM

"...you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life." (Steve Job)

ELIDANANGelidanang Thursday, April 15, 2010 9:43:58 AM

It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle.(Steve Job)

ELIDANANGelidanang Thursday, April 15, 2010 9:44:27 AM

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

ELIDANANGelidanang Thursday, April 15, 2010 9:44:51 AM

Stay Hungry. Stay Foolish.

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 4, 2010 10:05:35 AM

Nhìn em bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn bà – nhưng không dục vọng

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 4, 2010 10:08:43 AM

Em – cô gái dệt tầm gai từ những mảnh vỡ của một giấc mơ…
Những mũi gai rớm máu cũng là những mũi gai hạnh phúc
Nếu em yêu người – thì mọi chuyện đã khác
Không đớn đau và trở trăn từng đêm trắng nghẹn lòng!

Những ngón tay trầy xước
Ứa máu đôi bàn tay
Vương vào sợi tầm gai
Để xa xót cuộc tình!
Để nhận ra rằng: Yêu thương quá nhiều sẽ hóa những niềm đau

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 4, 2010 10:16:56 AM

Thèm được làm đau nhau bằng dư thừa những nụ hôn lênh láng. Để hoài thai triệu triệu mặt trời!

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 4, 2010 10:21:30 AM

Làm kiếp phù sa, chẳng thể rời khỏi sông. Rời dòng sông, phù sa là cát bụi (Luong Dinh KHoa)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 4, 2010 10:27:06 AM

Bước vào đời, vững vàng trong gió sóng
Đứa trẻ xưa đuổi bắt ánh mặt trời....

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 4, 2010 10:39:14 AM

Bàn chân nhỏ bé - nhưng đã đi qua nhiều lắm những con đường
Mải miết phía vầng dương, mơ mình là nắng ấm…
Những phút lặng thinh… Ngoái nhìn hành trình – mới nhận ra bước chân mình đi lạc
Ước ao...
Giá bàn chân có một đôi mắt…
Mà nhìn xuyên thấu lối ta đi

Nếu bàn chân có một đôi mắt, ta sẽ không đi lạc về phía những niềm đau

Nếu bàn chân có một đôi mắt, sẽ không đi lạc về phía những mùa đông
...
Lời trái tim cất lên: Đừng ước mong về một đôi mắt ở gót chân
Này bàn chân này nhỏ tuổi
Sẽ không bao giờ học được sự kiên nhẫn…
Đường thênh thang sẽ quá phẳng lặng.
Không biết thắp trong tim những cảm xúc yêu thương rất con người…

Cứ đi đi - về phía mặt trời…
Dẫu bàn chân mỏi lạc vào đêm tối mưa giông
Nhưng lòng thắp lửa niềm tin thì mọi con đường cũng sẽ gặp nắng hồng ngày xanh…

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 18, 2010 8:16:43 AM

“Hãy tìm nghề mà sinh nhai, làm một công việc, thực hiện một bổn phận, mày không muốn à? Làm việc như mọi người mày cho là chán phải không ? Làm việc là một quy luật. Kẻ nào chốn tránh lao động vì cho là buồn chán thì sẽ phải lao động như một hình phạt. Mày không muốn làm thợ thì mày sẽ làm nô lệ. Lao động chỉ buông tay này của mày để tóm lại tay kia mà thôi. Mày không muốn làm bạn nó thì sẽ làm tôi mọi cho nó. À, mày không muốn sự mệt mỏi bình thường của người lương thiện, thì mày sẽ phải đổ mồ hôi của kẻ đọa đày. Chỗ nào mà người ta ca hát thì mày rên xiết, người ta ăn uống đàng hoàng thì mày phải ăn uống dấu diếm như một con chó hoang. Lúc ấy đứng ở xa và dưới thấp, thấy người khác làm việc thì mày cảm thấy dường như họ đang nghỉ ngơi.” (Trích’ Những Người Khốn Khổ – Victor Hugo)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, May 18, 2010 10:18:38 AM

Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm .

Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.

Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra .

Nếu như trí tuệ là cái vốn quí nhất và hữu ích nhất thì sự hài hước là tính dễ chịu nhất của con người.

Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng.

Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng.

Cách khéo nhất để làm vừa lòng ai đó là xin họ lời khuyên.

Nếu có hai người cùng sống với nhau hòa thuận nên tin trong đó ít nhất một người tốt.

Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết.

Người đáng nói mà mình không nói là mất người, Người không đáng nói mà mình nói là mất lời.

Người xin bố thí đỏ mặt một lần, kẻ từ chối không bố thí đỏ mặt hai lần.

Hoài nghi chính mình là điều phải làm đầu tiên của người quân tử.

Khi đã biết tha thứ, bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác.

Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu

Nếu sự khiêm nhường của bạn khiến mọi người để ý thì hẳn có chút đó chẳng bình thường.

Người không biết tươi cười sẽ không biết cách mở ra những cánh cửa.

Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay.

Một người chưa biết nói những lời nói dối đẹp đẽ thi người đó không bao giờ biết đến thế giới chân thực.

Cho quí hơn nhận song cái giếng sâu nhất cũng cạn nếu không được uống nước đó sao?

Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy.

Nếu đó là một công việc quan trọng – hãy tự mình làm lấy.

Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây.

Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu ta dành cho người khác dù chỉ một chút thông cảm mà ta vẫn thường dành cho ta.

Đừng cố gắng tỏ ra cái không phải là mình.

Nếu có ai đó đáng để ta làm quen thì cũng đáng để ta hiểu rõ.

Đối với người có nhiều tài đức thì đừng có chê bai nhỏ mọn.

Đối với người có danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm.

Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi.

Bạn nên ghi nằm lòng rằng tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, chúng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy.

Cử chỉ đẹp là đức hạnh được dịch ra một thứ ngôn ngữ dễ hiểu.

Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta.

Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hơn thiếu hiểu biết.

Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ.

Hãy kiên nhẫn làm bổn phận của mình và giữ thinh lặng, đó là câu trả lời tốt nhất cho sự vu khống.

Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhưng cho tất cả.

Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng còn phảng phất mùi thơm.

Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng, cũng đừng bao giờ kiêu căng với người khiêm tốn.

Không nên đánh giá một người dựa vào những cái anh ta không biết mà nên dựa vào những cái anh ta hiểu biết.

Hãy hiền dịu khoan dung với hết mọi người trừ bản thân mình.

Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cười thôi.

Khi ta tự trách mình thì dường như không ai có quyền trách ta.

Kẻ bắt chước cái xấu luôn vượt xa cái gương xấu ấy. Trái lại, kẻ bắt chước cái tốt luôn thua kém cái gương ấy.

Ai không biết nghe, tất không biết nói chuyện.

Mỗi khi khuyên ai bất cứ điều gì thì nên thật vắn tắt.

Anh có thể lừa vài người trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể lừa mọi người trong mọi lúc.

Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác

Điều gì anh muốn người ta làm cho anh, anh hãy làm cho người ta.
Đừng nói tất cả những gì mình biết.
Đừng tin tất cả những mình nghe.
Đừng làm tất cả những gì mình có thể làm.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được.

Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong.

Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.

Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên...

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, May 19, 2010 3:04:50 AM

The best and most beautiful thing in the world can not be seen or touched, but only can be felt in the heart. And when people asked me what was the best and most beautiful thing in the world. I said " love between the people" (Mr.Bill in Ben Thanh market, Viet Nam)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, May 29, 2010 4:42:48 AM

Tuổi Lợn,móng vuông,hành tuổi Thủy/Thủy,bình hòa thủy, năm Quý Hợi.Hành Mệnh : Đại hải Thủy.

TUỔI QUÝ HỢI
1983

*
TÍNH CÁCH

Bạn là người ôn hòa và khiêm tốn,nhưng rất ghét người khác quanh co,có thể cố gắng không biết mệt mỏi cho mục tiêu.Mặc dù bạn thiếumột số tài năng nào đó,nhưng bạn chỉ cần thành công,nên cho dù giữa đường gặp bao nhiêu thất bại bạn vẫn cam chịu.Vì vậy,lấy cần cù bù kém cỏi,bạn sẽ giành được thành công tương tự.
.
Bạn có lòng đồng tình mạnh mẽ,nhiệt tình đối với người khác,thích giao thiệp.Nhưng bạn quá dễ dàng bị rung động tình cảm,đôi khi tỏ ra rất ngây thơ lãng mạn.
.
Bạn phải bồi dưỡng mình trở thành một con người tinh anh,biết vận dụng tốt những kinh nghiệm đã qua của chính mình.Đây sẽ là điểm mấu chốt làm bạn thành công.Đương nhiên bạn phải vứt bỏ tính ỷ lại của bạn,không nên lúc nào cũng luôn luôn bị động.

* HÀNH TUỔI

Với các người tuổi Hợi/Mão/Mùi tạo thành tam hợp,thuộc mộc,chủ sinh dưỡng,tự trọng.
Với người Dần tạo thành nhị hợp,thuộc mộc,chù sinh dưỡng tự trọng.
Với người Tỵ là thế tương xung,ba tầng,như hình bóng,xác hồn,rất cát tường cho việc đối lập tương cát.
Với người Thân là thế hình hại,làm mất hào quang của nhau,không nên cùng tham dự việc trọng trong đời sống.
Với các tuổi khác không đề cập tời thì tùy nghi quan hệ.

* HÀNH MỆNH :

Đại Hải Thủy chũ giao tiếp.
Đạ Hải Thủy là biển lớn,là thủy bao la,là thủy buộc bộc lộ tính cách hoặc chinh phục hoặc khuất phục biển,là nước mặn bất lợi cho thủy dù nguyên lý là thế sinh xuất,bất lợi cho kim dù nguyên lý là thế sinh nhập.
Đại hải Thủy khắc Thiên Thượng Hỏa.
Đại Hải Thủy tương thích trong nhóm hành : Ốc Thượng Thổ / Thoa Xuyến Kim / Đại Hải Thủy / Bình Địa Mộc / Sơn Đầu Hỏa.

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Saturday, May 29, 2010 4:43:18 AM

大海水

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, June 9, 2010 4:49:25 AM

Theo tôi, có ba loại người - người làm kinh doanh: tạo ra tiền bạc; thương nhân: làm những gì nên làm và không làm những gì không nên làm; doanh nhân: gánh vác trách nhiệm xã hội. Doanh nhân phải là người tạo ra giá trị và môi trường cho xã hội. (Mã Vân - Alibaba CEO)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, June 9, 2010 4:49:55 AM

Tuyệt đối không nên so sánh vận may của mình với người khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình may mắn hơn ai, có lẽ tôi chỉ có nghị lực hơn họ lúc gặp khó khăn, khi mọi người không thể đứng vững nữa thi tôi có thể trụ thêm một giây rồi hai giây và hơn thế nữa.(Mã Vân - Alibaba's CEO)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, June 9, 2010 4:50:40 AM

Có hai trường hợp khiến một công ty dễ mắc sai lầm nhất, một là khi có quá nhiều tiền, hai là đứng trước quá nhiều cơ hội. Một CEO không chỉ nhìn thấy cơ hội, bởi cơ hội có rất nhiều, họ phải thấy được những khó khăn và phải tiêu diệt chúng ngay từ trong trứng nước. (Mã Vân - Alibaba's CEO)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, June 21, 2010 9:47:35 AM

Khi nói về Linux như một hệ điều hành, hãy gọi đầy đủ là GNU/Linux, vì Linux chỉ là cái lõi. Tất cả những công cụ biến Linux thành một hệ điều hành đều do phong trào GNU đóng góp, vì thế phải gọi đầy đủ là GNU/Linux".

"Tôi có thể kiếm tiền bằng phần mềm bản quyền và vẫn tìm thấy niềm vui trong việc lập trình. Nhưng tôi hiểu rằng, đến cuối sự nghiệp, khi nhìn lại những tháng năm xây nên bức tường làm phân chia con người, tôi sẽ nhận ra rằng mình dành cả đời để biến thế giới thành một nơi tồi hơn".

"Chống lại bản quyền phần mềm một cách lẻ tẻ sẽ không bao giờ triệt tiêu được mối đe dọa của nó. Điều đó giống như đập muỗi từng con sẽ không bao giờ xóa sổ được bệnh sốt rét".

"Nếu có một thứ gì đó xứng đáng nhận phần thưởng, thì đó chính là sự đóng góp của xã hội. Sáng tạo chính là sự đóng góp ấy khi xã hội được tự do sử dụng những thành quả của nó".

"Nếu bạn muốn hoàn thiện một điều gì đó trên thế giới này thì không thể duy tâm. Phải chọn một phương pháp có hiệu quả để đạt mục tiêu. Nói cách khác, hãy thực dụng".

"Chúng tôi không cho rằng phong trào mã mở là một kẻ thù. Kẻ thù thực ra chính là bản quyền phần mềm".

"Nguyên tắc vàng mà tôi luôn tâm niệm là, nếu thích một chương trình nào đó, tôi sẽ phải chia sẻ nó với những người khác cùng thích nó".

"Giống như âm nhạc, sự tiến bộ về phần mềm phụ thuộc nhiều vào những ý tưởng có từ trước đó. Phần sáng tạo và có tính phát kiến không phải nằm ở bản thân các ý tưởng mà là những cách kết hợp mới tạo nên tổng thể khác".

"Khi một nhà phát triển bị coi là xâm phạm tác quyền, anh ta có 3 sự lựa chọn: từ bỏ ý tưởng đó và tìm cái khác, cố gắng mua bản quyền hoặc lật đổ bản quyền cũ bằng hành động pháp lý. Không ai bị buộc phải cấp phép sử dụng ý tưởng của mình và họ cũng có thể đặt ra những điều kiện riêng để nhấn chìm một sản phẩm".

Richard Stallman - người đầu tiên nêu khái niệm phần mềm tự do

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Friday, August 13, 2010 3:17:02 AM

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về vai trò của gia đình.

Bài làm
Gia đình là một thành phần quan trọng không thể thiếu của mỗi chúng ta. Nó vừa là điểm khởi đầu cũng là nơi kết thúc của một đời người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Gia đình là tế bào của xã hội". Thật vậy, đó là nơi nuôi dưỡng, chở che cho mỗi chúng ta từ khi còn bé cho đến lúc lớn, nó luôn ở bên cạnh ta, nâng niu che chở cho mỗi chúng ta. Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đã, đang và sẽ có một gia đình mà chắc rằng nó sẽ không bao giờ được như tôi mơ ước.

Trong quá khứ, tôi đã từng có một gia đình, nơi đã nuôi dưỡng, che chở cho tôi từ lúc mới lọt lòng. Tôi sống trong tình yêu thương, đùm bọc của bố mẹ. Tôi sống, sống trong sự quan tâm, sống trong sự chở che... Rồi dần dần, càng ngày tôi càng núp trong một cái bóng, cái bóng của chính tôi. Chẳng có gì tôi phải đụng tay đến, tôi chẳng được làm những gì mà mình thích. Tất cả phải theo ý bố mẹ...

Bố vẫn thường dạy tôi về cách sống, cách làm người... Nhưng thử hỏi đã bao giờ tôi được làm chính tôi... Tôi luôn tự tạo cho mình một cái vỏ bọc để che giấu đi con người thực sự của mình. Mọi người thấy tôi hay cười... nhưng có ai biết, đó chỉ là những nụ cười giả tạo mà tôi cố gắng để che giấu đi nỗi đau của chính bản thân mình... Tôi đã từng ghét chính cuộc sống đó. Nhiều lần, tôi đã cố gắng để thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy. Nhưng rồi, tôi lại càng tiến sâu hơn.

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra, bố tôi, người mà luôn che chở, dạy bảo cho tôi lại là một người... một người mà tôi...khinh bỉ... Đúng là cha nào con ấy... Tôi tự tạo vỏ bọc cho mình để che giấu con người thật của tôi. Bố tôi cũng thế, ông đã tạo ra cho mình một cái vỏ bọc thật hoàn hảo để che giấu con người mình, lừa gạt tất cả, và cả tôi.

Tôi sống vì cái gì??? Gia đình ư? Nhiều lúc tôi đã dẫm đạp lên nó... Tôi tự tách mình khỏi gia đình, và tách ra khỏi chính bản thân tôi. Tôi hoàn toàn là một con người khác...

Nhiều lúc chán cuộc sống giả tạo đó, tôi đã tìm, tìm đến một nơi, một nơi mà ở đó không có sự giả dối, và hơn cả, tôi được làm chính tôi: THẾ GIỚI ẢO. Dẫu biết rằng, tất cả chỉ là ảo, nhưng những gì tôi có thật gấp trăm nghìn lần cái thế giới mà tôi sống.

Ở đó, có người mà tôi yêu, có sự quan tâm, có tất cả những thứ mà thế giới thật đã có, hoặc không có... Tôi đã tìm lại được tiếng cười, cười một cách thật tự nhiên. Có những buổi offline làm tôi nhớ mãi...

Một phút xa nhau vạn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ.

Lạ thật, tôi đã từng mơ về một hạnh phúc được sống trong một gia đình thật, nhưng không ngờ đó chỉ là ẢO... Nhưng không sao, có lẽ đối với tôi đó cũng là một cái gì đó, một thứ gì đó thật khác biệt...

Thật lạ, hôm nay, ngày tôi viết bài văn này cũng là ngày kỉ niệm, ngày chúng tôi gặp nhau trong một gia đình (ẢO)... Nhưng tôi đang cố gắng gìn giữ một cái gì đó, dù biết nó chỉ là ẢO và lời nói có thể là giả tạo nhưng ít ra có còn hơn không. Hơn cả, tôi được làm chính tôi. Tương lai, một ngày nào đó tôi cũng sẽ có một gia đình. Gia đình đó sẽ như thế nào đây?

Gia đình... Không biết đối với các bạn, đó là gì? Nhưng đối với tôi, nó là một cái gì đó mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ với tới được.

Lời phê của giáo viên:

Em đừng nhìn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực thế! Nếu quả thực gia đình em có những rắc rối, bố mẹ em có những sai lầm thì chưa chắc đã do họ muốn thế, hoặc cũng có thể họ phải chịu những áp lực nào đó mà hiện nay, em chưa thể hiểu hết được.

Và đã bao giờ, em nghĩ rằng gia đình là của em, chính bản thân em cũng cần có trách nhiệm vun đắp, xây dựng? Đã bao giờ, em thử mạnh dạn nói chuyện với bố mẹ, bày tỏ những suy nghĩ của mình? Biết đâu, vì sự nghiêm túc của em mà bố mẹ sẽ đổi thay...

Trong trường hợp xấu nhất, nếu em không thể thay đổi được điều gì, nếu em không thể có một gia đình như mong muốn trong hiện tại, thì em vẫn có thể bằng nỗ lực và tấm lòng mình để vun đắp, xây dựng một gia đình như em mong muốn trong tương lai - khi em đã trưởng thành.

Hãy tin rằng, cuộc sống sẽ mỉm cười với những ai biết cố gắng. Cô mong em có thể bình tâm và tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự.
Cô giáo của em.



Thực sự khi đọc xong bài văn tôi đang tự ngẫm lại mình xem mình đã giáo dục con mình như thế nào. Cảm ơn thế hệ trẻ đã cho chúng tôi ngẫm lại mình và trăn trở về cuộc sống của các bạn mà định hướng cho con trẻ . Trong suy nghĩ của tuổi vị thành niên mỗi ước mơ của các bạn có thể chưa dúng nhưng nó vẫn rất đẹp và các bạn đang lớn đang muốn tự khẳng định mình và muốn chứng tỏ mình đã là người lớn song với bố mẹ dù mái đầu chúng tôi đã hoa râm chúng tôi vẫn đang là những đứa trẻ thơ vừa mới bước vào đời ,những chỉ bảo hoặc những lời răn có thể các bạn cho là sáo rỗng song khi các bạn là chúng tôi các ban mới chiêm nghiệm được những tâm huyết của bố mẹ và các bạn cũng nên ứng xử như cổ nhân đã dạy : " Tiên trách kỹ , hậu trách nhân "

,nguyễn thái hùng, thanh hoá, gửi lúc 03/02/2010 21:27:29

Cháu ạ! cái đúng đối với ta chưa chắc đã đúng với người khác. Cái đúng đối với ta bây giờ chưa chắc đã đúng với ta sau này.

,Tạ Quang Khải, Hải Phòng, gửi lúc 03/02/2010 13:31:46

Một bài viết, với cách hành văn rất chuẩn. Chỉ tiếc một điều : suy nghĩ của em được đưa lên trang giấy nhưng suy nghĩ của em chưa chắc đã được nói ra bằng lời đối với gia đình mình. Đã khi nào em nghĩ, mình phải có trách nhiệm với gia đình chưa ? Em hãy quay lại với cuộc sống hiện tại, không nên sống với thế giới ảo mà mình tạo ra. Các thành viên trong gia đinh tạo ra tế bào của xã hội, trong đó có em.

,Phạm Tiến Tiễn, BMT, gửi lúc 03/02/2010 12:33:30

Với cô giáo: Tôi ngả mũ gửi lời kính trọng. một lờ phê qúa hoàn hảo, đầy ý nghĩa, tính giáo dục cao. nếu chúng ta luôn có những người thầy tâm huyết như cô giao thì xã hội này thật sẽ tuyệt biết bao!.
Với Trò: Tôi ghi nhận một trò dám nói lên suy nghĩ của mình, dù suy nghĩ đó là tiêu cực, là xa lạ. cái gì cần khuyên cô giáo đã nói quá đủ rồi. ta chỉ muốn nói với con điều này: gia đình là cái gì đó thiêng liêng không thể đánh đổi, dù hôm nay nó có gì đó khác với ý nghĩ của mình. Con có thể giải thích được không khi mà một đứa trẻ sẵn sàng nhịn đói, chịu cực khổ, nhục nhã mà nó vẫn không chịu từ bỏ gia đình, từ bỏ cha mẹ nó để đi ở cho nhà người sung sướng vạn lần?

,Lê Văn, Sơn Hà, Quảng Ngãi, gửi lúc 03/02/2010 12:19:30

tôi cũng từng nghĩ như em,nhưng cũng đã phạm quá nhiều sai lầm.em hãy nghĩ lại đj,nếu em buông thả theo những cái không có thật và hài lòng với chính nó trong khi cuộc sống hiện tại đang cần em thây đổi?hãy cco gắng đi em,đứng lên,thay đổi cuộc sóng cho xứng đáng với mình đi em.hãy làm lại gd mình như lúc em đã từng có,hãy cho cha mẹ em hiểu được giá trị của cuộc sống hiện tại.vì em,vì gia đình em và tương lai của em sau này.hãy sáng suốt nha em.
cảm ơn cô,em tin cô sẽ là người có thể gần gũi, chja sé với em ấy,giúp em ấy có thể vượt qua tất cả mà sống cuộc sống xứng đáng với em ấy.hãy cho em ấy biết luôn có rất nhiều người quan tâm đến em,đừng làm họ thất vọng.mọi người luôn tin về em...
Theo Vietnamnet

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Friday, August 13, 2010 3:23:36 AM

Apollo 13 và bài học từ sự thất bại dành cho các CEO

Tàu vũ trụ Apollo 13 được biết đến như là sự “thất bại thành công” nhất của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ - NASA. Sự kết hợp có tác dụng nhấn mạnh hai từ đối lập nhau về ngữ nghĩa để tổng kết câu chuyện của Apollo 13 đã làm thay đổi cách nhìn nhận lâu nay của con người về khái niệm “thất bại”.

Mặc dù, nhiều người đã từng xem bộ phim Apollo 13 do Tom Hanks thủ vai chính dựa trên nền sự kiện có thực về phi thuyền Apollo 13 đã bị thất bại khi phóng lên mặt trăng vào năm 1970, nhưng thực tế sự kiện này đã diễn ra như thế nào? Nước Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh để khẳng định sức mạnh của mình với phe xã hội chủ nghĩa, sau hai chuyến đưa người thăm dò và khảo sát trên mặt trăng thành công (tàu vũ trụ Apollo 11 và Apollo 12) đã tiếp tục tổ chức chuyến thăm dò thứ ba khi phóng con tàu Apollo 13 lên mặt trăng. Song chuyến bay này đã xảy ra sự cố nguy hiểm cho các nhà du hành vũ trụ Mỹ. Tàu Apollo 13 do tên lửa Saturn khởi động phóng vào không gian lúc 13 giờ ngày 11/04/1970. Chỉ huy con tàu là Jim Lovell, người đã từng thực hiện ba chuyến bay vào vũ trụ. Nhưng sau ba ngày vận hành êm đẹp, đến ngày 13/04, lúc 21 giờ, con tàu đã gặp sự cố. Hệ thống máy tính của tàu không làm việc, các buồng điện hỏng hoàn toàn, lượng khí ô xy trong tàu bị thất thoát và chỉ còn lại rất ít trong khi tàu vẫn tiếp tục bay vào khoảng không vũ trụ. Cứ mỗi giây trôi qua là cái chết lại đến gần hơn với các phi hành gia. Nếu tàu không thể quay lại trái đất, thì sẽ lạc mãi mãi trong không gian. Để đưa con tàu về, giải pháp nhanh chóng và thông thường nhất là đốt động cơ và cho quay tàu lại. Nhưng giám sát chuyến bay đã suy nghĩ lại, ông cho rằng chưa chắc đây sẽ là giải pháp an toàn và tối ưu. Bình chứa ôxy vẫn chưa cạn kiệt và thời gian vẫn còn. Vì vậy, ông yêu cầu nhân viên của mình phân tích bằng cách đặt câu hỏi trong ba ngày, tức là dựa vào khả năng và phán đoán của họ để tìm cách đưa các phi hành gia trở về trái đất an toàn. Họ đã nghiên cứu rất kỹ thiết kế của con tàu. Phi thuyền Apollo được thiết kế với nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được đặt ra. Phi thuyền có các bộ phận: hệ thống thoát hiểm khi phóng; hệ thống điều khiển; hệ thống hỗ trợ; hệ thống đáp xuống Mặt Trăng và bộ phận thích ứng với Mặt Trăng. Cuối cùng họ đã quyết định dùng hai phần của con tàu là hệ thống điều khiển và hệ thống đáp xuống Mặt Trăng cũng như động cơ của nó làm phi thuyền cứu hộ khẩn cấp. Nhờ vậy mà Apollo 13 trở về Trái đất an toàn vào lúc 10h43 ngày 17/04/1970. Hóa ra giải pháp nhanh chóng ban đầu là giải pháp chết người vì động cơ đã bị hỏng. Trong những tình huống khó khăn, bạn phải nhận thức rằng mọi thứ đều có quan hệ với nhau. Vì thế chúng ta phải biết phân tích bằng cách “đặt câu hỏi” để tìm ra những mối quan hệ quan trọng nhất và nhờ đó có thể đưa ra giải pháp mang tính hệ thống. Sự linh hoạt này đã gợi mở những tiềm năng mà chúng ta còn chưa biết đến. Sự thất bại của phi thuyền Apollo 13 đã làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi không phân thắng bại, và diễn ra trong một thời gian khá dài, Vấn đề đã xảy ra khi con tàu và phi hành đoàn cách xa trái đất 200.000 dặm trong tình thế đối mặt với cái chết, giới hạn cho sự sai sót là không thể để xảy ra.

Cuộc sống của bạn đã bao giờ bị rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ như vậy chưa? Bạn đã bao giờ hiểu hết ý nghĩa của từ “hành tinh trái trất” mà chúng ta đang sống, giống như các phi hành gia trên con tàu Apollo 13 đã cảm nhận khi nghe thông báo “ngay sau đây sẽ là hành tinh trái đất” không?.

Câu chuyện của họ là những bài học sâu sắc về ý nghĩa của sự thất bại và cách thức vượt qua nó. Đây cũng là những kinh nghiệm bổ ích dành cho các CEO khi phải đối mặt với những tình huống tưởng chừng như không có lối thoát.

1. Không phải mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi

Ngày nay, dường như nhiều người có những suy nghĩ tương đối ngớ ngẩn rằng mọi thứ có thể đạt được một cách dễ dàng hơn. Hoặc nếu chúng ta phải hy sinh một điều gì đó hay không đạt được sự tiện nghi nào đó, thì đồng nghĩa với thất bại. Trong bộ phim Tombstone, dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc bắn giết mặt đối mặt giữa anh em họ Earp và băng đảng nhà Clanton-McLaury năm 1881 tại thị trấn Tombstone, có một đoạn hội thoại giữa Doc Holliday (nhân vật chính của bộ phim) do Val Kilmer thủ vai chính với Wyatt Earp, Holliday đã nói: “Không có một thứ gì giống như một cuộc sống bình thường. Đó mới đúng là cuộc sống”. Cũng giống như vậy, nếu tình huống bất thường, thì đó mới là tình huống.

Vị Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius đã từng nói “Hãy nghĩ tới những gì bạn đang có chứ không phải những gì bạn thiếu. Đối với những gì bạn có, hãy chọn ra những điều tốt nhất và hãy suy nghĩ xem nếu như không có nó, thì bạn sẽ phải làm việc với bầu nhiệt huyết như thế nào để đạt được điều này”. Và đó cũng chính là điều mà các phi hành gia trên chuyến tàu Apollo 13 đã làm để trở về trái đất an toàn.

2. Nhận biết được khoảnh khắc hiện tại là quan trọng nhất

Không chỉ trong những tình huống khó khăn, giống như trường hợp con tàu vũ trụ Apollo 13 gặp phải, mà ngay cả trong các chuyến bay vào mặt trăng thành công trước đó, hay khi thực hiện bất cứ một dự án nào, đều đòi hỏi phải có các kỹ năng cần thiết và sự hiểu biết cặn kẽ đối với công việc mình đang làm cũng như các vấn đề liên quan. Việc dự đoán được tương lai phía trước hay phân tích những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm cũng rất cần thiết, song điều quan trọng nhất là bạn phải nhận biết chính xác tình thế trong khoảnh khắc hiện tại. Từ đó bạn mới có thể suy nghĩ, lựa chọn giải pháp và đưa ra cách hành động thích hợp nhất.

3. Bạn phải tin vào bản năng, kinh nghiệm và đội ngũ cộng sự

Những phi hành gia trên con tàu Apollo 13 khi bị rơi vào không trung đã không mất bình tĩnh và vẫn giữ được sự sáng suốt. “Thật kỳ quái, linh tính đã mách bảo tôi rằng động cơ và hệ thống máy tính đã không hoạt động, còn những người có thể sửa chữa để chúng tôi quay về trái đất an toàn thì vẫn đang ngồi ở Houston(trụ sở của NASA tại Texas). Vì vậy, tôi đã quyết định không hành động ngay khi nhận được tín hiệu từ đội giám sát dưới mặt đất”. Chỉ huy chuyến bay đã kể lại như vậy. Phi hành đoàn và mặt đất cũng không chỉ trích, cãi vã hay đổ lỗi cho nhau, không ai đề cao cái tôi của mình. Họ đã truyền tin về trụ sở Houstonnhư sau: “Mọi việc hiện vẫn đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi làm chủ được tình thế”.

Có vẻ là nghịch l‎ý nhưng họ đã vượt qua được cái chết cận kề vì biết cách “nắm” nó trong tay. Họ đã làm được điều này nhờ vào:
- Lòng tin vào sự đào tạo của mình;
- Sử dụng các kỹ năng phân tích loại trừ để giải quyết các vấn đề cốt yếu.
- Sự khiêm nhường giả tạo và mất niềm tin chỉ là sự lãng phí năng lượng và thời gian;
- Tin tưởng vào những đồng nghiệp trên con tàu cũng như ở mặt đất;
- Hồi âm lại các thông tin và sử dụng thông tin do đồng nghiệp cung cấp để gỡ từng phần của vấn đề.

Kết quả là họ đã trở lại bầu khí quyển của Trái đất, cập bến an toàn vào ngày 17/04/1070, và sống sót để kể lại câu chuyện này với chúng ta như những chứng nhân lịch sử.

4. Không có cái gì giống như sự thất bại

Đó không phải là một câu nói rập khuôn, sáo rỗng và không có ý nghĩa gì cả. Từ “thất bại” được dùng để mô tả một công việc đã không có được kết thúc như bạn mong đợi, hoặc kết thúc bằng một cách khác với cách mà “ảo giác” của đa số những người trong chúng ta cho là “bình thường”.

Apollo 13 - sự thất bại thành công – đã chứng minh rằng “thành công” thực sự có được khi bạn vươn tới những đỉnh cao của các khả năng tiềm ẩn trong chính con bạn, và bằng mọi giá phải thực hiện tốt nhất những gì có thể để vượt qua mọi tình thế khó khăn. Và cuối cùng, sự may rủi của số phận cũng là một yếu tố góp phần vào sự thất bại thành công của Apollo 13. Đó là nguồn ôxy đã không bị cạn kiệt trước khi các phi hành gia trên con tàu định mệnh tìm được đường trở về trái đất.

Bốn bài học trên thực sự bổ ích và bạn không cần chờ đến khi cuộc sống bị đe dọa nghiêm trọng hay công ty của bạn trên bờ vực phá sản mới có thể đem ra sử dụng. Hãy áp dụng nó ngay bây giờ và vào trong mọi hoàn cảnh. Song cũng nên nhớ một điều rằng đó chỉ là những bài học mang tính chất tham khảo. Mọi tình huống không giống nhau và không có bộ quần áo may sẵn nào lại vừa vặn với tất cả mọi người. (Theo CEO refresher/Bwportal )

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Friday, August 13, 2010 3:37:17 AM

Thành công

Thành công có nghĩa là ta đạt được mục đích của mình.Mục đích của bạn dù lớn hay nhỏ, nhưng khi hoàn thành thì bạn có thể ngẩng cao đầu nói" Tôi đã thành công".Bạn thích một cô gái, trổ hết tài nghệ và tán tỉnh, cuối cùng chiếm được trái tim cô ấy, bạn nói " tôi thành công rồi.Muốn mua một cái áo đẹp, bạn góp tiền tiêu vặt, sau khi mang nó về nhà, bạn cũng có thể nói " Thành công rồi". Vậy, muốn biết bạn đã thành công hay chưa, phải xác định mục tiêutrước khi làm việc.

Hãy học cách sống vượt thành công của người khác
A.Fuirstenbeg
* Xung quanh ta có rất nhiều người mà ta ngưỡng mộ bởi vì một cái gì đó mà ta đạt được, tôi nghĩ việc phấn đấu, vượt qua những người xung quanh cũng là cách hay.Hãy là người vượt qua tất cả, để đạt được thành công, cho dù bạn đang thất nghiệp và đi bán "trà đá thuốc lá" thì cũng hãy là người bán hàng giỏi nhất trên phố.


Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.
A.Lincoln
Hãy cố gắng tránh xa những thất bại, tuy nhiên nếu đã mắc phải, thì coi nó như là điều hiển nhiên và vui vẻ chấp nhận để rồi lần sau không còn gặp nữa.Cái này chúng ta đã bàn kỹ trong phần Tâm lý giao dịch rồi nhỉ!


Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp
A schwarzenegger

Chẳng ai lười biếng mà lại có được thành công cả.Tôi chợt nhớ đến câu " há miệng chờ sung" và chợt buồn cười khi một ngày nào đó, cây sung nó cảm động và tặng bạn một quả vào " mũi" bigsmile

Không có nghèo gì bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí.

Chỉ có những người lười biếng, không phấn đấu tu luyện tài năng thì mới nghèo,người nhụt chí thì mới hèn.Chúng ta không thế, phải không?

Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.

Goethe
Làm mới biết.Không làm mà ngồi nghĩ thì chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng ai có thể lường trước được khó khăn cũng như thuận lợi khi đang " mơ" cả. Có câu: người tính không bằng trời tính.

Những ý tưởng cao đẹp là vốn liếng chỉ sinh lợi trong tay những người tài năng.

D. Rivarol.
Ý tưởng dẫu hay đến đâu mãi mãi vẫn là ý tưởng và chẳng bao giờ sinh lời được cả, trừ phi bạn chui ra khỏi cái chăn ấm " tưởng tượng" và bắt tay vào làm.

Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay

Lord Chesterfield
Ngày mai có việc của ngày mai,việc ngày hôm nay thì phải giải quyết hết.

Nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó.

M. Ghenin
Chẳng có con đường nào toàn hoa hồng cho bạn đi cả, mà nếu có thì hãy cẩn thận kẻo đâm phải gai.Hãy tính toán để chúng ta không gặp trở ngại, nhưng nếu chẳng bao giờ gặp trở ngại thì hãy xem xét lại cả đoạn đường.Có thể bạn đang lên Thiên đường đó.

Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến

A.Moravia
Thành công là một quá trình phấn đấu liên tục, không ngừng và không biết mệt mỏi.

Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai.

Bill Gates

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Mirko Gomex

Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi

Nếu “điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá

Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ dễ của nó

Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông

Khẩu hiệu dẫn đến thành công là :” áp dụng – thích nghi – Cải tiến”

Hỏi bất kỳ kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời: Thành công là nhờ may mắn

Nhiều người làm việc chỉ vì họ phải làm việc thì sẽ không bao giờ tiến bước

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Chỉ có thành công duy nhất – đó là có khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết

Marius Grout

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin

Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc

La Bruyere

Tôi còn những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ

Nền không chắc mà tường cao thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó rồi

Hậu Hán Thơ

Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin

A. Braham Lincoln

Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng

Marc aurele

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Nguyễn Thái Học

Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất.

Kinh coran

Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại

Francois Mauriac

Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm

Jean Ronstard

Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả

Aristot

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết

Julien Green

Nếu tôi biết điều gì tôi muốn tôi sẽ biết hơn điều gì tôi làm

Benjamin Constant

Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi

Afred de Vigny

Các yếu tố của nghệ thuật học tập là ý chí, trật tự và thời gian

M. Prévost

Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó

Schiller

Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhưng cho tất cả

Saint J.Chrysistome

Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết

La Rochefoucould

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất

Platon

Kẻ hoang phí sẽ là kẻ ăn mày trong tương lai. Kẻ tham lam là kẻ ăn mày suốt đời

Ngạn ngữ Balan

Học trò xoàng xĩnh là học trò không vượt được thầy

Léonard de Vinci

Hãy tham khảo ý kiến người khác cho kỹ càng trước khi bắt tay vào việc, và khi đã quyết định rồi thì hãy hành động ngay tức khắc

Sallust

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều

Catherall

Biết điều mà ai cũng biết là không biết gì hết. Cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết

R. Gourmont

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất

G.Lichtenberg

Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật. Không thành thật, không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết

E. Wheeler

Câu trả lời gọn nhất là hành động

Goethe

Đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên

Tuân Tử

Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau

Tục ngữ Anh

Đừng cho rằng cơ hội sẽ gõ cửa nhà bạn hai lần

Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian

Emerson

Lý tưởng ấp ủ trong tâm trí sẽ tạo nên những hành vi phù hợp với lý tưởng

E. Hubbart

Người anh hùng vĩ đại nhất là người làm chủ được những ước mơ của mình

Bhartrihary

Nếu bạn muốn giầu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải học cách sử dụng đồng tiền.

B. Franklin

Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình
Anita Hill

Đừng để ai phiền trách bạn. Trong một việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổi lỗi cho ai
Earvid Johnson

Nếu chẳng may bạn phạm lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, August 17, 2010 11:44:42 AM

Oan oan tương báo. Dỉ hận miên miên
Oán thù không dứt. Để hận đời đời

Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành
Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh.

Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý. -- Tam Tự Kinh

Đa tình tự cổ nan di hận
Dỉ hận miên miên bất tuyệt kỳ

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

Kiến nghỉa bất vi vô dỏng giả
Hận thù Không trả, chẳng trượng phu

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

(Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.
Biết người, biết mặt, không biết lòng)

Danh Chính, ngôn thuận, Sự tất thành.
Danh Bất chính, Ngôn bất thuận, Sự bất thành.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

(Có duyên với nhau thì dù cách xa ngàn dặm cũng gặp nhau
Không có duyên với nhau thì dù đối mặt cũng không gặp nhau)

Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hữu khách tầm

Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu

Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm

(Nghèo mà sống giữa đô thị, cũng chẳng ai hỏi tới
Giàu thì dù sống nơi rừng núi, cũng có khách tìm tới)

Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần
(chưa trở về với 3 tấc đất, thì khó mà bảo toàn được tấm thân 100 năm
Khi đã trở về 3 tấc đất rồi, cũng khó bảo toàn được phần mộ của mình 100 năm)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, August 17, 2010 11:45:57 AM

"Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tình sáp liễu liễu thành âm"

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, August 17, 2010 11:52:29 AM

- Không nên nói quá về giá trị của ý tưởng. Thẳng thắn mà nói có được một ý tưởng tốt và thực hiện được nó thì thật là tuyệt vời. Thực tế cho thấy ý tưởng mới chỉ là cơ sở đầu tiên để tạo nên một cái gì đó rất tuyệt vời. Ý tưởng tốt nhưng mấu chốt tạo nên thành công lại ở chỗ thực hiện ý tưởng đó như thế nào.(Sergey Brin - Google)
- Phát minh ra thứ gì đó và có một ý tưởng lớn là một khối lượng công việc lớn. Nhưng đó chưa đủ. Bạn phải để cả thế giới biết đến nó.(Larry Page - Google)
- Đừng nghĩ Google chỉ là tìm kiếm. Google đang thực hiện những dự án cho hiện tại và tương lai mà ít ai ngờ tới: cuộc chạy đua không gian và nghiên cứu di truyền học.(David Vise & Mark Malseed).
- Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống ? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này: Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn. Trần nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao. Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá. Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời đại. VÀ VỢ TUI NÓI : "Ngủ đi cha nội , mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa!" ^_^
- Đừng quá bi quan khi bị bao trùm bởi bóng tối vì khi trời đủ tối ta mới có thể thấy được những vì sao.
- Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không, bạn sẽ ngã vì bất cứ điều gì.
- Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
- Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong tất cả cơ hội, còn người lạc quan tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn.
- Người ta thường nói:"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nhưng cũng nói:"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mới thật là đáng nể". Bạn thích câu nào nhất !?.
- Những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ. Cho nên hãy chia sẻ điều này với những người mà bạn coi là bạn, để yêu thương không cần điều kiện, để cho đi không cần lý do và để khi quan tâm không cần biết ơn.
- Bạn phải thất bại. Nếu không, bạn sẽ không cảm nhận được những cung bậc của thành công. Thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. (Carol Bartz)
- Carol Bartz tốt nghiệp khoa khoa học máy tính tại Đại học Wisconsin (Mỹ) và là CEO của Autodesk từ 1992 đến 2006 trước khi nhận chức chủ tịch. Trước đó bà cũng giữ chức vụ cao trong các công ty Cisco, Intel, Sun Microsystems... Bartz nằm trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất 2005 do tạp chí Fortune (Mỹ) bình chọn, đồng thời xuất hiện trong danh sách 50 phụ nữ đáng khâm phục năm 2005 của The Wall Street Journal.
- Sự thành thật mà không có lòng thiện cũng giống như sự từ thiện mà không thành thật. (Saint Francois De Sales)
- Cho một người con cá, bạn có thể giúp họ một ngày. Dạy người ta câu cá, bạn có thể giúp họ cả đời (Lão Tử)
- Có những giờ phút nghiêm trọng mà đôi mắt lại mù quáng, lúc đó phải tìm kiếm với con tim. (Saint-Exupéry)
- Chừng nào bạn chưa sửa được chính mình, bạn không thể sửa được người khác. (Tục Ngữ)
- Trời ban tuổi thọ cho người có tâm hồn bình dị an nhiên. (Kinh Thư)
- Tự chinh phục mình là chiến công vĩ đại nhất. (Plato)
- Trong đạo xử thế, biết trách mình là người khôn, chỉ trách người là kẻ dại. (Kinh Dịch)
- Khi văn hóa xuống cấp, nó rút ngắn con đường dẫn đến nô lệ. (Albert Camus)
- Tự mình không biết mình là một điều hại lớn. (Lã Thị Xuân Thu)
- Biết nói "KHÔNG" đúng lúc là bằng chứng của một sức mạnh tâm hồn đáng kính phục. (Guizot)
- Trái tim là đòn bẩy của những gì vĩ đại. (R. Rolland)
- Con người đồng thời phải tạo ra và chế ngự được sự đam mê. (J. Paul)
- Lời nói giản dị mà ý sâu xa, đó là lời nói hay. (Mạnh Tử)
- Kẻ hiếu danh, việc làm thường giả dối. (Lã Khôn)
- Hãy làm chủ ý chí và nô lệ lương tâm. (Aristote)
- Nghệ thuật hữu ích nhất trong mọi nghệ thuật là nghệ thuật sống tốt. (Voltaire)
- Nếu thiếu sự tôn trọng, tình yêu thương không thể tiến xa được. (A. Dumas)
- Thiên tài là sự kiên nhẫn lâu dài của trí tuệ. (I. Newton)
- Tôi tin rằng mọi ước mơ đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn. (M. Faraday)
- Nếu không có tình yêu và niềm say mê thực sự thì không một công việc nào trôi chảy. (I. Pavlov)
- Những công việc chân chính vĩ đại bao giờ cũng đơn giản và khiêm nhường. (Lev Tolstoi)
- Người thông minh và tốt luôn nhìn thấy cái thông minh và tốt của người khác. (Pascal)
- Biết mình không biết là một bước dài đi đến sự hiểu biết. (Disraeli)
- Sự thành công là tích số: Làm Việc x May Mắn x Tài Năng. (Voltaire)
- Một chữ TÌNH để duy trì cả thế giới và một chữ TÀI để tô điểm càn khôn. (Trương Tào)
- Ta hiểu được chân lý chẳng phải nhờ bộ óc mà còn nhờ ở con tim nữa. (Pascal)
- Sự nghèo không đáng xấu hổ, chỉ đáng xấu hổ là nghèo mà không có chí. (Lã Khôn)
- Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. (Bill Gates)
- Có siêng năng thì sự nghiệp mới to. (Kinh Thư)
- Tiền bạc cùng với đàn bà, nhớ đừng có gửi người ta giữ dùm. (Ngạn Ngữ Nhật)
- Trăm vạn mua nhà, ngàn vạn mua láng giềng. (Ngạn Ngữ Trung Quốc)
- Sự trung thành của đa số người chỉ là một biến thể của sự yêu thương chính mình nhằm giành cho được sự tin cậy. (La Rochefoucauld)
- Xét cho cùng, mục đích của văn minh không phải là sự phát triễn của khoa học và máy móc, mà là sự tiến bộ của con người. (Carrel)
- Nếu muốn biết giá trị của đồng tiền, bạn cứ vay một ít thì sẽ rõ.
- Trong các trận đánh cũng như trong số phận, chỉ có người không sợ chết mới giành được chiến thắng. (Ngạn Ngữ Nga)
- Ngôi nhà mà làm theo ý muốn của mọi người thì cuối cùng sẽ không có mái. (Ngạn Ngữ Thụy Điển)
- Một ngày mà chúng ta không thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương thì sẽ có bao nhiêu người chết vì giá lạnh. (F. Mauriae)
- Tiếng nói là hơi thở của tâm hồn. (Pythagore)
- Trời cho giàu sang sung sướng là để ta dễ làm điều lành. Trời bắt nghèo khổ lo buồn là để mài giũa cho ta kiên gan, bền chí. (Butler)
- Một trong những sai lầm kỳ quặc nhất là cho rằng hạnh phúc của con người là cảnh an nhàn. (Lev Tolstoi)
- Không có giấc mơ nào trở thành hiện thực nếu bạn không thức dậy làm việc. (Banking)
- Trên bước đường đời, hành lý mà con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng. (V. Moiakovshi)
- Có lòng thành thật mà không biết quyền biến cũng là một cách nguy vong. (Diêm Thiết Luận)
- Trẻ trung mãi cùng năm tháng - đó là nghệ thuật sống chân chính. (Etholmann)
- Thương người như thể thương thân. (Tục Ngữ Việt Nam)
- Nếu bạn muốn giàu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải học cách sử dụng đồng tiền. (B. Franklin)
- Con người có trí lực ngắn thì lời nói thường rất dài. (Aristote)
- Nói mà không suy nghĩ cũng giống như bắn mà không nhắm. (Cervantes)
- Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân. (Ca Dao)
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no. (Tục Ngữ Việt Nam)
- Ai cũng có mắt nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt. (Machiavelli)
- Phẩm hạnh tốt đẹp thì không làm việc xấu ngay cả khi xung quanh không có ai. (J. Stovall)
- Sự cao cả là ở chỗ không cảm thấy ghen tị khi thấy những người khác đạt được những thành công mà bản thân mình khao khát. (M. E. Estaibac)
- Điều dưỡng cái khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng miệng, lưu tâm sự nhầm lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. (Uông Thụ Chi)
- Nhà dựng để sống, không phải để ngắm. (F. Bacon)
- Có ba điều đạt tới hạnh phúc: Thân thể khoẻ mạnh, Tinh thần thoải mái và Trái tim trong sạch. (Dumas)
- Trong một đám đông ồn ào nịnh hót, chân lý luôn thuộc về thiểu số. (J. N. Venier)
- Người nào mà xử thế theo dư luận thì không bao giờ sống được với chính mình. (Marmotel)
- Lời nói thì xiểm, việc làm thì trái với lời, làm việc thì khinh nhờn, đó là cái trí của kẻ tiểu nhân. (Tuân Tử)
- Người khoẻ mạnh thắng được một người, người thông minh sẽ thắng cả ngàn người. (Ngạn Ngữ Nga)
- Người thông minh là người biết tin tưởng và không bao giờ dao động. (Ngạn Ngữ Hy Lạp)
- Trí tuệ trưởng thành trong yên tĩnh. Tính cách trưởng thành trong bão táp.
- Cái đẹp của trí tuệ khiến người ta kinh ngạc. Cái đẹp của tâm hồn khiến người ta kính phục.
- Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
- Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, August 17, 2010 12:00:24 PM

Học cách khiến tiền làm việc cho mình chứ không phải làm việc vì tiền (tự do về tài chính), mà người nghèo không bao giờ biết được

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Tuesday, August 17, 2010 12:02:18 PM

"Giàu sang thực sự là phần thưởng cho đầu tư và phát triển tài sản."
"Cách duy nhật để thoát khỏi "vòng chuột" (Rat Race) là chứng tỏ khả năng của bạn trong lĩnh vực kế toán và đầu tư".
"Tôi đã nói rằng trí thông minh tài chính là sự phối hợp giữa khả năng kế toán, đầu tư, marketing và kiến thức pháp luật. Kết hợp bốn kỹ năng đó thì tiền sẽ kiếm tiền ngày càng dễ hơn ".
Hầu hết mọi người nghèo vì phải phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào người chủ của họ mà không biết tự đầu tư, thế giới đầy những chú gà nhỏ chạy quanh và kêu la "trời sắp sập, trời sắp sập."
Nhiều thanh niên có thẻ tín dụng trước khi tốt nghiệp, nhưng họ chưa bao giờ có một khóa học về tiền bạc hay làm thế nào để đầu tư nó."

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Thursday, August 19, 2010 2:52:58 AM

"Ly tri de biet khong nen lam viec gi. Trai tim thi mach bao nen lam viec gi."

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Friday, August 20, 2010 9:29:09 AM

Hữu thư chân phú quý(có sách mới thật là giàu sang)

“Thiên lý chi hành thuỷ ư túc hạ” (Chuyến đi nghìn dặm là do bước chân đầu tiên)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, August 23, 2010 5:18:14 AM

There's nothing you can do that can't be done
Nothing you can sing that can't be sung
Nothing you can say but you can learn how to play the game
It's easy.

All you need is love.

Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.
It's getting hard to be someone but it all works out.
It doesn't matter much to me.

Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
Nothing is real and nothing to get hung about.
Strawberry Fields forever.

Half of what I say is meaningless
But I say it just to reach you
Julia.

When I cannot sing my heart, I can only speak my mind.

You say you want a Revolution; you better get it on right away.

God is a concept by which we measure our pain.

Life is what happens to you while you're busy making other plans.

* There are no problems, only solutions.
o "Watching the Wheels"

I know you understand the little child inside of your man

* Woman, please let me explain
I never meant to cause you sorrow or pain
So let me tell you again and again and again...
I love you
Now and forever.


John Lennon

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, August 23, 2010 5:18:49 AM

You say you want a revolution,
Well, you know, we all want to change the world...
But when you talk about destruction,
Don't you know that you can count me out.

John_Lennon

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, August 25, 2010 11:00:00 AM

- Nghĩ lớn (doanh nghiệp cần nghĩ đến tương lai phát triển của mình).

- Bắt đầu nhỏ (chỉ cần đầu tư trước mắt những công nghệ vừa sức mình).

- Sử dụng ngay (để có thể hiệu chỉnh theo nhu cầu).

- Tăng dần đều (đầu tư lâu dài, mang tính chiến lược nên phải liên tục nâng cấp).

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, September 1, 2010 9:00:50 AM

Tớ không dám chạm vào trái tim cậu vì cứ cảm giác giữa chúng ta có một cái gì đó mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ tan.”

Đêm khuya, lang thang trên internet, khi vô tình đọc được dòng tâm sự này của một bạn nào đó, vậy là như một chất kích đáng ghét đánh thức những suy nghĩ cảm xúc mà bấy lâu ta đã mất công xếp đặt.

Một sợ dây vô hình gắn kết hai con người, nhưng nó quá mỏng manh. Nó càng mong manh hơn khi chỉ một trong hai người khát khao níu giữ. Còn người kia, phải chăng họ vô tình? Có lẽ họ cũng đang mải mê trong khát vọng nắm giữ một sợi dây vô hình khác, gắn kết hai con người khác.

Buồn thật! Nhưng … cuộc đời là vậy. Bạn sẽ tiếp tục níu giữ, hay tiến bước lại gần, hay buông tay?

Còn tôi, sẽ đứng lại, lặng lẽ dõi theo, rồi đến một lúc nào đó khi nghe trái tim mình bình lặng, sẽ rẽ sang một lối khác. Vậy là, sợi dây thì vẫn còn, nhưng con người thì đã khác.

----------**********----------

“Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không thể nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.”

Thất tình, chẳng biết từ này dành cho trường hợp nào nhỉ!? Hay cho cả hai?

Khoảnh khắc khi bạn bắt gặp một ánh mắt nào đó, chợt bản thân mình dâng tràn một ước ao, làm sao có thể bước vào thế giới trong đôi mắt đó. Rồi sau đó? Bản thân tôi cũng chưa biết!

----------**********----------

“Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !”

Đã và sẽ có nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời mà ta nhớ ai đó thật nhiều. Ngay khi đó, chỉ mong được nhìn thấy người đó với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ xuất hiện trước mặt ta, thậm chí chỉ đi lướt qua ta thôi. Hạnh phúc chỉ giản đơn vậy thôi!

----------**********----------

“Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.”

Hãy làm như vậy đi bạn. Vì cho dù ta không hài lòng thì cũng không thể làm được gì. Đơn giản vậy thôi mà biết bao người không nhận ra hay không đủ can đảm để thừa nhận.

----------**********----------

“Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ....Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.”

Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp cụm từ “anh đã mất em” hay “em đã mất anh” ở đâu đó. Và đã không ít lần tôi tự hỏi, “đã bao giờ có đâu mà mất”. Vì vậy nên hiểu “để cho họ đi” ở đây là diễn biến trong tâm tư tình cảm của ta, của chính bản thân ta.

“Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra”, đồng ý. Nhưng khoảng thời gian khi một cánh cửa đóng lại cho đến khi một cánh cửa khác mở ra thường không ngắn và thật không dễ dàng chút nào. Hãy thôi chờ đợi, mà hãy kiếm tìm, nghe có vẻ phức tạp và mẫu thuẫn. Chẳng phải tìm kiếm cũng là một quá trình hàm chứa sự chờ đợi đó sao!? Sự khác nhau ở đây là bạn đang chờ đợi những điều đang hoặc sẽ đến chứ không phải là những điều đã qua.

Bạn sẽ làm gì trong thời gian đó? Sao không gọi cho tôi? Sao không tìm đến tôi? Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy hạnh phúc giản đơn như thế nào và niềm vui vốn dĩ rất gần bigsmile.

----------**********----------

“Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.”

Riêng điều này bản thân tôi cũng không dám chắc.

Bạn có nhận ra không, rằng trong suốt cuộc đời những gọt nước mắt mình thường rơi vì những người thân yêu, những người thực sự có ý nghĩa với mình.

Đôi khi bản thân tôi cũng rất muốn làm ai đó khóc. Vì như vậy nghĩa là bản thân mình cũng có ý nghĩa với người đó.

----------**********----------

“Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.”

Hồi xưa, khi xem bộ phim “Được làm hoàng hậu” (hay có tên khác là “Hoàng cung”), gần cuối phim, khi nhân vật Thái tử phi sắp bị đuổi ra khỏi hoàng cung còn Thái tử thì bị điều tra về vụ cháy hoàng cung. Thái tử Lee Shin đã nói với Hoàng tử Lee Yun, “hãy xem tình yêu của anh đã mang đến cho cô ấy những gì”?

Vì tình yêu với Thái tử phi mà Lee Yun dù hữu ý hay vô tình đã mang đến cho Thái tử phi nói riêng và hoàng cung nói chung nhiều sóng gió. Mặc dù đó là tình yêu chân thành, anh ta rất muốn mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Có lẽ vì tình yêu quá sâu đậm đã khiến anh ta không nhận ra rằng, người đó chỉ thực sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh Thái tử Lee Shin. Chỉ cần Lee Yun buông tay, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Rất may, cuối cùng anh ta cũng nhận ra và chủ động bước đi.

Nếu ta có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, đó thực sự là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng nếu ta không thể thì hãy cầu mong, vun đắp để một người khác làm điều đó!

Đôi khi chỉ cần tay buông tay là giải quyết được tất cả.

----------**********----------

“Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.”

Tôi cũng chỉ có một cuộc đời. Tôi sẽ dành một nữa cuộc đời để sống và làm theo những gì mà những người thân yêu tôi mong muốn, kỳ vọng. Còn nữa cuộc đời còn lại, xin hãy để tôi sống theo cách mà tôi muốn. Được không!?

----------**********----------

“Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở nên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời , có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.”

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Wednesday, September 29, 2010 4:11:48 AM

“Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời” (Antoine de Saint Exupery)

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, October 11, 2010 10:45:33 AM

Ba điều khó học

1. Thấy người ta có một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là dễ tính.
2. Thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có, thế là không ghen tị.
3. Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm, rồi sau mới nói thế là chịu khó thực hành.

Nguyễn Văn ChươngAlibobo Monday, October 11, 2010 10:45:50 AM

Ba điều vui

1. Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui.
2. Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui.
3. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31