Alice

Learn to make

Subscribe to RSS feed

Bánh Trung Thu siêu muộn

Ăn bánh của khắp các chị em làng Ô rồi mà hôm nay mới có bánh, tại ko có máy ảnh, cho mượn mất rồi, có mấy cái thằng cháu nó chụp cho cũng tạm đc nhưng đi tìm máy ảnh của nó, nó lại bảo: cháu cho bạn mượn rồi, ko biết nó có xóa mất ko. Chụp tạm bằng cái điện thoại, có 2. thôi, nên mờ lắm. Mẻ này làm để gửi sang làm quà cho mọi người ở nước ngoài được 5 hôm rồi, có feedback là tốt nên mình mới post lên đây nha. Hình thì mờ và xấu, bánh cũng có nhiều cái phình lắm, tại mình nướng rất lâu cho nó kỹ, thôi thì cũng để đánh dấu mùa bánh TT năm nay.
Mình làm khoảng 20 cái đậu xanh trứng mặn và 30 cái thập cẩm, trọng lượng là 150g.

Đây là bánh đậu xanh vừa đóng khuôn xong:





Bánh thập cẩm:




Bên trong:





Bánh bao

Bánh bao lần này làm nở xốp đẹp lắm nhưng mà lại ko ngon, thé nên chưa buồn chụp hình.
Không ngon vì lại dùng bột mì Cái Cân, đã thế lại nhào bằng máy hơi lâu, >15' thì phải, nên nó dai, khi nguội lại có lớp vỏ dai wa chừng, hix. Mình thì chỉ thích ăn những gì thật mềm, chả thích dai tẹo nào. Mà tự nhiên lần này lại đi làm cái nhân mặn ngọt, cho bột năng vào cho nó sánh sánh, lần sau ko bao giờ làm thế nữa. Vì vậy CT nên thế này là hợp với mình:

Vỏ bánh: được 12 cái vỏ ~ 65-70g
500g bột cake(hoặc 450g bột đa dụng + 50g bột ngô)
5-7g men (dry instant yeast)
7g bột nổi(baking powder)
250g sữa tươi + nước
50-75g đường
5g muối(ko cho cũng đc, ăn nhiều muối ko tốt)
2tbs dầu ăn/dầu olive càng tốt
Cách làm:
Bột mì, bột nổi rây qua, cho vào tô trộn đều cùng với đường, muối.
Hòa tan men với sữa, cho vào tô bột, cho dầu ăn vào.
Cho vào mày nhào khoảng 10'(máy Bosch). Làm bánh bao không nên nhào kỹ như bánh mì vì ko cần dai.
Rồi ủ, rồi đấm:D, rồi chia làm 12 phần, lại để bột nghỉ ~10' và gói nhân.

Nhân:
500g thịt nạc vai băm
5 củ hành ta băm nhỏ
1 củ hành tây cắt nhỏ
Mộc nhỉ cắt nhỏ, cho nhiều nhiều thì giòn ngon, ăn ko ngán
Nấm hương ~ 5 cái cắt hạt lựu nhỏ
2 thìa dầu hào, 1/2mcf gia vị(Hải Châu), 1mcf đường, hạt tiêu.
Trứng cút hoặc trứng vịt, gà luộc chín cắt làm 4, mỗi cái cho 1/4 quả, nhưng mình ko làm vì lười
Lạp sườn 2 cái cắt lát mỏng (ko có cũng đc)
(Không băm nhỏ hành tây và mộc nhĩ, nhân sẽ dính chặt với nhau ăn bị cứng)

Bột ủ xong mới trộn nhân, ko nên trộn trc nó bị chảy nước. Dàn mỏng miếng bột, xúc 1 thìa đầy nhân vào giữa, ấn ấn cho gọn, bôi nước quanh viền và túm lại, đặt lên giấy nến.

Gói bánh xong để nghỉ ~ 30' cho bánh nở và hấp.
Đun sôi nước, để lửa TB, đậy khăn vải mỏng lên miệng nồi rồi đậy nắp lại, tránh để nước nhỏ vào bánh làm chai, xẹp bánh. Mỗi lần hấp bỏ khăn ra vắt kiệt nước.
Hấp 2 lần:
Lần 1: Hấp 7' cho vỏ bánh chín đẹp, bỏ ra rack để cho vỏ nguội(KO HẤP BÁNH LÂU SẼ BỊ CHAI CỨNG VỎ BÁNH)
Lần 2: Hấp 12-15' cho nhân chín.


Cheese cupcake đầu năm Tân Mão

Chúc các chị em làng Ô năm Tân Mão gặp nhiều may mắn, phát tài, thật khéo tay, chăm chỉ, luôn up nhiều CT ngon cho mọi người và tớ học tập,love

Cành đào nhà tớ năm nay:

Tết đã qua rùi, hôm nay là mùng 5 Tết, hôm qua mình khai lò bằng mẻ cheese cupcake nướng trực tiếp chứ ko phải nướng cách thủy, lười mà, hi hi. Đang nướng thì có bạn đến chơi chúc Tết, lúc đó đang nướng 150 độ đc 20' rồi, thế là vặn thành 130 độ, và để 60' lun, cheese hơi khô, chắc nướng lâu wa. Lần sau thì chắc là nên nướng 130 khoảng 60' là đc rôi nhỉ. Nhưng ko sao, ăn vẫn ngon, vẫn ngậy. Lúc nướng thì thôi rôi, mùi cheese thơm quyến rũ bay khắp nhà.knockout






Vẫn dùng CT này: (Cho 6 cup cỡ trung)
250g cream cheese
50g đường
1 trứng
Cách làm:
Cream cheese bỏ ra ngoài tủ lạnh từ 1-2h cho mềm, dùng máy đánh trứng đánh nhuyễn.
Cho đường vào đánh cho tan đường
Cho trứng vào đánh số thấp nhất, trứng hòa quyện với cheese thì thôi, nếu đánh nhiều khi nướng sẽ bị rỗ. Lọc qua rây để tránh lợn cợn.
Bôi bơ dẻo vào 6 cup để trống dính, múc hỗn hợp cheese vào đều 6 cup
Cho vào lò nướng khoảng 60' ở 130 độ C(cái này tùy lò nha!). Thấy cheese se se mặt là đc.
Bỏ ra để nguội, lấy bánh ra cất vào hộp để tủ lạnh, ăn mát mới ngon!

Yule log

,



Khúc cây này mình làm bánh cuộn theo CT blog chị Cá Vàng, cuộn sướng lắm, ko bị gẫy, làm lại nhanh nứa:
Công thức cho khay 27*30
4 trứng
100g đường
100g cake flour
3tbs sữa tươi
3tbs dầu ăn
1tsp vani
Cách làm: theo kiều gato cơ bản:
Đánh trứng với đường cho bông đến khi hết bọt, hỗn hợp trứng đường chảy từ que đánh trứng xuống bowl ko bị tan.
Vẫn đánh tiếp, đổ từ từ, thật chậm dầu ăn, sữa tươi, vani vào, đánh đều rồi ngưng.
Rây bột trộn làm 3 lần .
Đổ vào khay đã lót giấy nến, nướng 10' ở nhiệt độ 200 độ C
Bánh chín lấy ra cuộn ngay, nóng wa thì chờ chút rồi cuộn cả giấy, chờ bánh nguội, giở bánh ra trét kem, mứt.

Choux với dầu ăn

Có lẽ trong các loại bánh ngọt mình thích ăn bánh choux nhất, và nhất là với nhân kem custard. Nhiều lúc ngán bánh nhưng lại chỉ muốn ăn choux thôi. Mình làm thì cũng chẳng được đẹp, tại vì chả khéo tay gì cả, hix, buồn ghê. Bánh kem thì chẳng dám trang trí gì hết, tại mình sợ, hồi bé, khi còn đi học cứ đến tiết vẽ là sợ lắm. Thế nên bánh làm ra chỉ có chất lượng mà tàm tạm, ăn được là tốt rồi, hi(an ủi chút cho đỡ tủi thân).
Làm choux cũng nhiều lần nên mình rút ra vài kinh nghiệm sau:
_ Làm với dầu ăn nở to và rỗng ruột hơn làm với bơ, vỏ cũng rất mỏng. Vì thế nên chứa đc nhiều kem hơn, nên làm nhiều kem hơn thì mới đủ cho vỏ bánh. Tuy nhiên làm bằng dầu ăn thì bánh ko khô ráo như làm với bơ, sờ vào bánh sẽ thấy tay dính dầu nhiều.
_ Ko nên cho quá lượng nước so với CT, quá tay 1 chút thì còn đc chứ nhiều hơn thì bánh sẽ khó rỗng ruột hơn(tuy nhiều nước thì hỗn hợp sẽ dễ đánh đều với trứng do lỏng hơn)



Có bao nhiêu đó thôi à, mình còn thắc mắc nếu làm nhiều thì bột choux này có thể để đc mấy tiếng trong khi chờ nướng hết mấy mẻ nhỉ. Mình mới làm có 1 CT thôi nhưng phải nướng làm 2 lần rồi, khi đó thì vẫn Ok.

Bonus thêm mousse, cắt sẵn luôn ăn cho tiện:D
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31