Alomusik

Quà tặng âm nhạc qua Mobile

Subscribe to RSS feed

Thủy Top chia tay làng giải trí



Hứa hẹn chuỗi party hấp dẫn trong thời gian tới, đột nhiên 'cô nàng lắm chiêu' Huỳnh Minh Thủy bỗng nói lời chia tay với nghệ thuật để lên đường đi du học.



- Thời gian vừa qua, cái tên Thủy Top đã tạo nên một làn sóng cho tầng lớp trẻ ưa mạo hiểm, thích khám phá và thể hiện bản thân. Chị nhận thấy qua đó, mình đã làm được những điều gì có ích nhất cho bản thân và cho xã hội?



- Tôi nghĩ việc đánh giá nên dành cho mọi người thì có lẽ sẽ khách quan hơn cả. Bản thân tôi trong thời gian qua đã làm được những gì mà mình yêu thích, thực hiện được những mục đích trong công việc mà mình mong muốn, điều đó khiến tôi cảm thấy vui và hài lòng lắm rồi.



- Sau “Dare to kiss the devil” diễn ra vào cuối tháng 10 và trước đó còn rất nhiều hứa hẹn cho những party tiếp theo trong chuỗi chương trình của mình, lý do gì khiến chị quyết định tạm dừng tất cả?

- Tôi đã quyết định dừng lại để đầu năm tới sẽ tiếp tục sang Mỹ học thêm 4 năm về truyền thông. Đôi khi phải biết nói không với một vài cơ hội nhỏ trước mắt để hướng đến những thứ lớn hơn, tốt hơn cho bản thân mình.

- Phải chăng party đó là “phát súng” đầu tiên chưa đủ thành công khiến chị cần thêm thời gian để suy nghĩ, hoặc bỗng dưng không muốn lao vào “cuộc chơi” mạo hiểm này nữa?

- Party đó không phải lần đầu tiên, tôi đã làm khá nhiều party và như các bạn thấy nó đã thành công. Quả thực rất tiếc khi phải dừng lại công việc giữa chừng thế này, chuỗi chương trình đó là tâm huyết đau đáu của tôi trong suốt vài tháng trời vạch ra kế hoạch và đối tác cũng rất hài lòng với những ý tưởng mới đó. Việc quyết định bỏ lại mọi kế hoạch, cơ hội tại Việt Nam là một việc làm khá khó khăn. Nhưng tôi nghĩ một cô gái thông minh sẽ là người biết đâu là việc nên làm.



- Khi thấy cái tên Thủy Top bỗng bừng lên trong năm vừa rồi, nhiều người cho rằng dường như chị quá may mắn và suôn sẻ khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí mà đa số họ đều không quan tâm đến năng lực của chị. Bản thân chị có bao giờ cảm thấy chạnh lòng vì điều này?

- Mọi người hay thích nghĩ về người khác theo cách nghĩ của họ dù mình có nói gì đi chăng nữa. Tôi luôn nghĩ hãy cứ là mình đi, và mình biết mình đang ở đâu mới là điều quan trọng.



- Bây giờ Thủy Top đã là một tên tuổi kiểu như “không thể không click”, chính vì vậy những lời mời từ nhà tổ chức dành cho chị luôn nhiều. Nhưng cũng có không ít người cho rằng chị “hét” giá quá cao khiến họ không một lần liên lạc với chị nữa?

- Ngay từ khi bước chân vào ngành giải trí, tôi đã định hướng sẵn cho mình và vì thế những bước đi đều rất thận trọng. Với mỗi lời mời, tôi không muốn là một nồi lẩu thứ gì cũng ăn, thứ gì cũng làm thử cho vui. Đẳng cấp của người làm giải trí cũng phụ thuộc cát-xê, cát-xê sao cho xứng đáng với công sức bỏ ra là điều tất yếu thôi.

- Cụ thể hơn, mức cát-xê thời điểm cao trào ắt hẳn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần khi mà cái tên Thủy Top còn nhàng nhàng. Còn hiện tại thì sao, dường như cái tên của “cô nàng lắm chiêu” Huỳnh Minh Thủy bỗng thưa thớt hẳn đi, bởi những cái hét ấy nó đã đẩy chị rời xa khỏi những cuộc chơi, những cơ hội trước mắt?

- Tôi không phủ nhận điều đó. Cát-xê của tôi rất cao nhưng không có nghĩa là tôi không biết chọn lựa. Tôi từ chối nhiều lời mời nằm ngoài chiến lược giữ hình ảnh, đó cũng là việc chọn lựa đối tác làm việc. Kể cả có những đối tác trả cát-xê cao nhưng thương hiệu không tốt tôi cũng không nhận. Đối tác làm việc không thể nhàng nhàng, mà phải là những đối tác lớn, như vậy mới đúng theo chiến lược hình ảnh của mình ban đầu đề ra.



- Trong những công việc từng trải qua, cơ duyên điện ảnh đến với Thủy muộn nhất nhưng đó cũng là điều đặc biệt khiến khán giả nhớ đến chị nhiều hơn. Sau hai bộ phim đã phát sóng trên truyền hình, chắc hẳn sẽ có thêm những lời mời khác dành cho chị?

- Tôi phải nói không với lời mời hai vai chính của hai bộ phim nhựa, ba vai chính của phim truyền hình vì thời gian không cho phép và phụ thuộc vào kế hoạch đi du học của mình nữa. Tôi đã khóc vì tiếc, buồn vì tôi quá yêu diễn xuất. Nhưng kế hoạch của tôi với 4 năm bên Mỹ sẽ học thêm chuyên ngành acting (diễn xuất), tôi mong muốn 4 năm sau sẽ có cơ hội được thử sức với những vai diễn thật hay với độ chín khi nhập vai ở tuổi 24.

- Và không lâu trước đây, thông tin Thủy Top hợp tác với nhạc sĩ Huy Tuấn để ra album đầu tay đã được chính chủ công bố nhưng hình như việc đó đến nay vẫn chưa được triển khai hoặc bị ngưng trệ?

- Tôi không muốn một album “mì ăn liền” với chất lượng kém mà trông mong vào chất lượng album nhiều hơn là độ hot. Công việc của hai anh em đều bận, và việc đi học của tôi đã phải làm đình lại kế hoạch này.



- Dừng lại ở sự đam mê nghệ thuật, Thủy Top giờ lại quyết định đầu tư kĩ càng hơn cho “sự nghiệp” học. Chị có xem đây là bước chuyển của bản thân không hay nó sẽ đóng lại tất cả những cơ hội đang đến trước mắt chị?

- Tôi là người biết suy nghĩ và biết những gì mình nên làm, nếu nghĩ xa hơn một chút thì bước chuyển mình này chính là để mở ra những cơ hội lớn hơn cho bản thân. Tôi nghĩ đó vẫn là một quyết định đúng đắn.



- Thủy từng nói mình sang Mỹ học tập không phải là trò vui “cưỡi ngựa xem hoa”, vậy cụ thể chị sẽ học những gì bên đó?

- Như tôi đã nói ban đầu, chuyên ngành của tôi sẽ chuyên về Communication (truyền thông), tôi sẽ học thêm một ngành khác là Acting (diễn xuất) xuyên suốt trong 4 năm học. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chông gai trước mắt nhưng tôi nghĩ không có điều gì là không thể nếu mình muốn.

Theo Zing

Dũng Khùng trả nợ Tuấn Hưng

Dù rất bận rộn để hoàn thành bộ phim chiếu tết của mình nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn nhiệt tình nhận lời mời hợp tác của ca sĩ Tuấn Hưng. Anh sẽ là đạo diễn cho liveshow rất đặc biệt sắp tới của ca sĩ đào hoa này.
Đã kinh qua một thời gian dài làm nhạc phim và sau đó trở thành một trong những đạo diễn trẻ tài năng nhất hiện nay, Quang Dũng được rất nhiều ca sĩ “nhắm” tới khi muốn tổ chức liveshow hoặc thực hiện album. Tuy nhiên, chàng đạo diễn Khùng này cho biết, anh không rất ít khi anh nhận lời mời làm đạo diễn sân khấu. Vẫn nụ cười ngộ ngộ dễ thương như mọi khi, anh chia sẻ, anh chỉ nhận lời làm đạo diễn cho các liveshow trong 3 trường hợp: tiền nhiều, âm nhạc anh thích và làm cho bạn bè.



[/I][/ALIGN]Đạo diễn Dũng Khùng...


Mới đây nhất, đạo diễn Quang Dũng đã nhận lời mời của ca sĩ Tuấn Hưng và trở thành người hợp tác cùng chàng ca sĩ đào hoa này cho liveshow đặc biệt kỷ niệm 10 năm ca hát ở Sài Gòn của anh. Chia sẻ về “ông bạn” này, đạo diễn Dũng Khùng cho biết từ giờ tới cuối năm anh gần như không còn thời gian thở nhưng ngay sau khi Tuấn Hưng ngỏ ý mời anh đã gật đầu cái rụp. Quang Dũng tếu táo kể rằng vì Tuấn Hưng “chịu” đóng một vai quần chúng trong phim “Những nụ hôn rực rỡ của anh” nên anh coi như đã mắc nợ Tuấn Hưng và bây giờ phải làm show cho Tuấn Hưng để trả nợ. Tuy nhiên, đùa vui là thế chứ thực ra Quang Dũng rất mến chàng ca sĩ gốc Hà Nội này và cũng rất có hứng thú với âm nhạc của anh.



...sẽ hợp tác cùng Tuấn Hưng trong liveshow sắp tới của anh

Còn Tuấn Hưng, liveshow này đã được anh chuẩn bị trong một thời gian rất dài và tốn rất nhiều tiền của cũng như tâm sức. Việc lựa chọn một đạo diễn để đủ sức chịu trách nhiệm cho một chương trình lớn là điều vô cùng quan trọng. Tuấn Hưng chia sẻ, Quang Dũng là cái tên đầu tiên và cũng là cái tên cuối cùng mà anh nghĩ tới. “Rất may là anh Dũng đã nhận lời. Có anh Dũng tôi cảm thấy rất yên tâm”.

Tùng Chi

Lệ Quyên bị kiện vì tự ý hát ca khúc được đề cử giải Grammy?

[/B]Jimmi Nguyễn vẫn lặng thinh chưa lên tiếng còn Lệ Quyên thì thẳng thắn cho biết cô không liên quan gì tới việc này.confused confused confused confused confused confused


Sau khi thông tin bài hát “Mãi mãi bên em” trong album “Lệ Quyên Acoustic” của Lệ Quyên gây xôn xao trên mạng vì thành tích đặc biệt của nó, đã có tin đồn tác giả bài hát, ca sĩ – nhạc sĩ Jimmi Nguyễn sẽ kiện Lệ Quyên vì cô hát ca khúc này mà chưa có sự đồng ý của anh.



Sau khi được hỏi về vụ việc này, ca sĩ Lệ Quyên đã ngay lập tức từ chối trả lời vì chị không hề liên quan tới việc mua bản quyền ca khúc (irked yikes ). “Tôi được bên sản xuất mời hát và việc của tôi chỉ là hát các ca khúc mà họ đã đưa ra. Bên phía công ty của anh Jimmi cũng đã gọi điện cho tôi và tôi cũng đã nói rõ như vậy nên họ sẽ làm việc với nhà sản xuất” – ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ. (happy yes yes )

Liên lạc với bên Tuấn Trinh Production (nhà sản xuất album “Lệ Quyên Acoustic”), công ty này cho hay họ cũng đã nhận được điện thoại từa phía Jimmi Nguyễn nhưng hiện tại cả hai không còn khúc mắc gì với nhau nữa. Anh Viết Thịnh – đại diện của Tuấn Trinh Production nói: “Tất cả các ca khúc trong album “Lệ Quyên Acoustic” của chúng tôi đều được mua tác quyền từ Cục bảo vệ bản quyền Việt Nam và đã được phép phát hành đĩa. Ca khúc “Mãi mãi bên em cũng vậy”. Ở Việt Nam chỉ có một số trường như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đức Huy, họ không làm việc thông qua Cục Bảo vệ bản quyền thì mới phải xin phép trực tiếp tác giả. Vụ việc này nếu chưa có gì thỏa đáng, anh Jimmi Nguyễn có thể làm việc với Cục Bảo vệ bản quyền. Chúng tôi không muốn nói thêm về vấn đề này vì sợ rằng nếu nói nhiều sẽ bị dư luận chú ý và cho rằng chúng tôi tạo scandal”.p bigsmile smile




Riêng Jimmi Nguyễn vẫn chưa chính thức trả lời về vấn đề này. Nhưng đây là ca khúc mang cảm xúc cá nhân rất ý nghĩa với anh nên có nhiều ý kiến cho rằng anh sẽ không dễ dàng để một ca sĩ khác thể hiện nó.

Chiêm nghiệm cuộc đời nhạc sĩ Quốc Dũng

"Thoát ly thực tại cũng là một cách sống, một cách chiêm nghiệm cuộc đời đầy thú vị nhưng mênh mông, vô định", người nhạc sĩ nổi tiếng từ những năm 70 chia sẻ.



Đem suy nghĩ đó để tập hợp album mới thực hiện chung với ca sĩ Tấn Sơn, nhạc sĩ Quốc Dũng muốn chia sẻ với khán giả những ám ảnh ngang trái, đau buồn trong tình yêu và đời sống.
Anh kể, những cảm xúc của "Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ / Phút êm đềm trên con phố xưa / Những trưa hè lặng im dưới cơn mưa" (Ru tôi giấc mộng), hay "Bao buồn vui sẽ theo đôi ta mà thôi / Khi tình cầu đã thu hẹp rồi" (Thoát ly) ngẫu nhiên trùng hợp trong nội dung ca từ, kết hợp hài hòa lại, tạo nên trục ý tưởng của album theo đúng chủ đề ban đầu.

Trong mạch cảm xúc nối liền 12 bài hát, dù là tích cực hay tiêu cực, người nghe dễ dàng nhận thấy đó nỗi khao khát thoát ly mà người nhạc sĩ gửi gắm, càng không thể phủ nhận chất lãng mạn, tình tứ đặc trưng của Quốc Dũng qua giai điệu, ca từ. Chính chất tự sự trong âm nhạc mà những sáng tác của anh, trải qua gần 40 năm vẫn có đời sống và vẫn làm say đắm người nghe nhạc.
"Đó là những cảm xúc chân thành. Dù là người cất tiếng hát hay người thưởng thức nội dung lời hát, bạn vẫn nhận thấy cái tình của người viết và hiểu được phần nào lý do để bài hát ra đời", ca sĩ Tấn Sơn cho biết lý do quyết định chọn nhạc Quốc Dũng cho album thứ 3 của mình.
Ca sĩ được yêu thích ở hội quán Hội Ngộ chia sẻ thêm, mỗi album nhạc được thực hiện là một cách truyền tải tâm sự, chiêm nghiệm của bản thân và tìm đến sự đồng cảm, đồng điệu nơi người nghe. Khi đó, bản thân mỗi bài hát không còn đơn giản là lời ca hay nốt nhạc, mà trở thành tình cảm san sẻ giữa người với người", Tấn Sơn nói.
Quan niệm như thế, nên dù chưa được nhiều người biết đến nhưng Tấn Sơn vẫn âm thầm phát hành 3 album riêng, của các nhạc sĩ mà anh yêu thích như: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Quốc Dũng.


(Theo VNE)

Nỗi niềm ca sĩ Kẹo Kéo

Không phải là ca sĩ thứ thiệt, đứng hát trên những sân khấu hoành tráng, lộng lẫy, hay trong các phòng trà, nhà hàng sang trọng hoặc các chương trình hát với nhau, tôi đi hát ở các quán nhậu bình dân, quán nhậu vỉa hè, chỉ để... bán kẹo kéo mưu sinh.

Đang ngồi lân la với mấy đồng hương ở quán nhậu nghêu, sò bình dân trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM, bất ngờ hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy, phía sau lểnh khểnh một dàn nhạc âm thanh chạy đến. Đỗ xịch xe trước quán, họ bước xuống lấy vội chiếc đĩa nhạc đã ghi lời bài hát rồi cho vào đầu đĩa, lẹ tay lôi chiếc micro ra. “Alô... a lô một - hai - ba” - giọng của một thanh niên dội vang, rồi bắt đầu màn biểu diễn.

Anh này cất cao giọng trong bài hát Sao em nỡ vội lấy chồng trong khi một thanh niên khác tay cầm hơn 50 cây kẹo kéo màu trắng, nhỏ như chiếc đũa tiến đến từng bàn nhậu mời chào khách. Mua ủng hộ năm cây kẹo với giá 10 nghìn đồng, tôi bắt chuyện để xin theo học làm ca sĩ kẹo kéo.


Vào nghề ca sĩ

Người được phân công bán kẹo kéo mà tôi bắt chuyện là Sĩ, một thanh niên 22 tuổi ở Cần Đước, Long An. Sĩ kể với tôi vào nghề gần một năm nay sau khi từ quê lên Sài Gòn tìm việc và quen Long đã đi ca hát bán kẹo kéo trước đó.
“Em thấy nghề ca hát và bán kẹo kéo cũng vui, nó mới lạ ở đất Sài Gòn nên em nhờ anh Long giới thiệu mình với một ông chủ ở khu chợ Xóm Chiếu, quận 4 để vào nghề” - Sĩ vừa nói xong liền cầm kẹo đi chào bán, trong khi Long đang mải mê thả hồn vào bản nhạc Con đường mưa...

Đêm cuối tuần, quán xá ở Sài Gòn tấp nập kẻ vào người ra. Long bảo tôi, mới vào nghề nên đi theo hắn và Sĩ để học hỏi. Tôi hỏi Long phải bắt đầu từ đâu, Long nhẹ giọng: “Dễ ẹc! Cứ tủ sẵn khoảng chục bài hát mà mình thích, sau đó ghi ra để em về thuê các tiệm bán đĩa ghi lại nhạc nền, xong anh cứ luyện và hát sao cho khớp với nhạc là OK”.
Sau khi bán được khoảng 10 cây kẹo kéo từ quán nhậu thịt dê trên đường Nguyễn Thị Thập, Sĩ quay sang bảo tôi: “Bước đầu chưa quen anh cứ cầm kẹo đi mời khách với em. Mời thảm thiết vào, bán được cây nào hay cây đó!”.
Đêm đầu tiên đi theo nhóm Long và Sĩ, cả nhóm bán được 170 nghìn từ kẹo kéo, coi như Long và Sĩ mỗi đứa bỏ túi được 50 nghìn. Gần 12 giờ khuya, thấy tôi líu ríu mắt, Long bảo cả nhóm nghỉ. Trước khi nhà ai nấy về, Long bảo tôi góp 100 nghìn đồng tiền thu nhạc nền và thêm 100 nghìn coi như phí theo nhóm.
“Ít khi một nhóm có ba thành viên lắm nhưng anh yên tâm, mai em xin ông chủ giúp anh để anh theo tụi em cho vui. Có ít ăn ít, có nhiều hưởng nhiều. Ở đây tụi em và ông chủ ăn chia rõ ràng lắm: cứ bán được 10 cây kẹo thì ông chủ lấy bốn, còn tụi em được sáu” - Long nói chân tình.
Theo Long thì gần 10 chiếc xe kẹo kéo, kèm theo dàn âm thanh... đều của ông chủ sắm hết. Mỗi xe cứ 2 - 3 đứa đăng ký thế là đi hát và bán kẹo thôi.
Sáu giờ chiều ngày cuối tháng 11, vội vã nhét đại miếng cơm vào bụng, tôi xách xe chạy đến gần khu nhà trọ của Long ở một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát để bắt đầu một đêm đi diễn.
“Hôm nay Sĩ bận, hai anh em mình cày thôi!”- Long nói khi gặp tôi. Long đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm diễn. Long ra quyết định sang quán ốc Tân Thuận trên đường Bùi Văn Ba để mở hàng. Đỗ xe ngay vệ đường, Long làm các thủ tục tiền kỳ như bỏ đĩa nhạc vào đầu máy, lấy micro cho tôi, về phần mình Long cầm sẵn 20 cây kẹo kéo mà ông chủ giao cho trước đó.
Hạnh và Sĩ mong dành dụm được 5 - 6 triệu đồng để ra riêng mua một dàn âm thanh và khỏi ăn chia với chủ. “Ước mơ của tụi em không biết thực hiện được không vì bây giờ ca sĩ kẹo kéo nở rộ quá, đi đâu cũng đụng nhau. Có khi chạy từ quận này sang quận khác để hát, một giờ khuya mới về phòng trọ nhưng bán cũng chẳng là bao. Nhiều lúc trời mưa chả bán được đồng nào”-Sĩ buồn bã.
Tiếng nhạc rộn vang, tôi giới thiệu qua loa bằng giọng nửa Nam nửa Huế, nghe hơi chộn tai. Nhạc nền của bài nhạc sến Ngọn trúc đào vang lên, tôi đứng một chỗ trên vệ đường Bùi Văn Ba, trong khi Long cầm kẹo kéo đi bán. Thi thoảng chiếc micro ụ vang, Long chạy xịch ra chỗ dàn nhạc nằm trên chiếc xe máy làm DJ rồi lao vào mời thực khách mua kẹo.
Sau khi ra mắt bản nhạc đầu tiên trong hành trình làm ca sĩ kẹo kéo của mình, tôi tiếp tục hát thêm hai bài nữa. Chờ đến bản nhạc khác, Long chạy đến đưa tôi khoảng 10 cây kẹo kéo bảo “vừa hát vừa mời khách mua”, thế là miệng hát, tay đưa kẹo mời khách. Kết thúc ở quán Tân Thuận, Long nhẩm tính bán được 20 cây kẹo rồi cả hai lên xe chạy ra đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Vừa cầm lái, chàng thanh niên người Long An, nhận xét: “Anh hát cũng tạm nhưng chưa tự nhiên. Hát ở những chỗ như thế này chẳng mấy ai nghe, nhưng cũng gần như ca sĩ thứ thiệt, có khi la ó, có khi thắm thiết, có lúc nhảy xuống sân khấu hát chung với khán giả nữa”. Nhưng quan trọng mà theo Long là làm sao phải có nghệ thuật để bắt thượng đế mua kẹo.
Tấp vào quán nhậu thịt dê 404 trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Long mở nhạc và làm ca sĩ, còn tôi cầm kẹo đi bán. Long vừa khai mào hai câu bài Cây cầu dừa, một nhóm 4 chàng trai và 2 cô gái mua ủng hộ 5 cây kẹo kéo. Một thanh niên trong nhóm ngà ngà say cướp micro hát tiếp và mời Long uống bia. Uống ực hai ly, Long đưa micro cho tôi rồi ra chỉnh nhạc.
Hai bài hát nữa trôi qua chẳng thấy ma nào mua kẹo kéo. Bàn này thì zô trăm phần trăm, bàn bên thì dân nhậu ngồi cười nói rôm rả, tôi cứ thất thần cầm míc hát và mời kẹo kéo đến rát họng và chỉ nhận được những cái gật đầu.



Hát để bán kẹo - một kiểu mưu sinh mới của nhiều thanh niên.


Giành giật mưu sinh


20 tuổi, Long rời huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An theo bạn bè lên TPHCM kiếm sống. Không nghề nghiệp, không người thân, bỏ 50 nghìn đồng tiền phí dịch vụ môi giới lao động ở một trung tâm giới thiệu việc làm gần khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, Long được nhận vào làm phụ hồ thời vụ cho một đơn vị thầu xây dựng. Mỗi ngày làm việc quần quật từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Long kiếm được từ 70-80 nghìn đồng, lắm lúc không đủ trang trải cuộc sống.
Hơn hai năm trước, khi đến thuê trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, tình cờ Long quen được anh Diệu - một ca sĩ kẹo kéo lâu năm, ở cùng khu trọ. Thấy Long có chất giọng lại muốn kiếm thêm thu nhập, cuối cùng Long được người này giới thiệu cho ông chủ. Và thế là hơn hai năm nay Long có thêm nghề hát dạo để kiếm sống.



Sân khấu vỉa hè cũng đầy những giành giật để mưu sinh (Ảnh minh họa)
“Thấy nghèo, anh Diệu thương nên bảo lãnh giùm em với ông chủ. Em chỉ đưa giấy chứng minh thư và 1 triệu tiền cọc thế là sở hữu chiếc xe cúp 87 cà tàng và dàn âm thanh này đây”- Long kể lại ngày đầu đến với nghề. Gia đình có 5 anh em, Long không học hành đến nơi đến chốn, cha mẹ lại già nên Long lên Sài Gòn kiếm sống giúp gia đình. “Từ khi có thêm nghề bán kẹo kéo, mỗi tháng em cũng kiếm được vài ba triệu gửi về quê cho em ăn học để đỡ đần mẹ già”- Long kể.
Từng là những thanh niên ăn chơi lêu lổng, đến bây giờ nhóm ca sĩ vỉa hè gồm hai thành viên Hạnh và Hùng đã chí thú làm ăn sau khi được Sĩ và Long dẫn dắt. Hạnh và Hùng cùng ở Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đều đã 21 tuổi. Hùng tâm sự: “Em phải kiếm thật nhiều tiền để lo cưới vợ anh ạ” “Hát rát cả cổ họng, mời khách mua kẹo mỏi tay mới bán được năm ba cây kẹo, giờ ăn tiêu phung phí thấy tiếc lắm”- Hạnh nói.
Sau khi hát ở mấy quán trên đường Hoàng Diệu, ở quận 4, Long cùng tôi và Sĩ định tấp xe vào vỉa hè chỗ quán thịt dê Tri Kỷ trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên khi thấy ở góc quán, một xe nhạc khác do một thanh niên tóc nhuộm đỏ vàng điều khiển cũng tấp vào, bỗng Long khựng lại một lát rồi rồ ga chạy tiếp. “Quán này đông khách sao không vào”- tôi hỏi. Long bảo: “Đụng hàng. Đây là lãnh địa của nhóm thằng Bi, Sân khấu vỉa hè khu quán này của nó, mình lớ ngớ vào nó suỵt chết”.
Hát ở sân khấu vỉa hè cũng phải có lãnh địa? Tôi hỏi Long. Hắn giải thích: “Không ai bắt buộc cả nhưng tụi em ngầm hiểu với nhau như vậy, đứa này hát ở chỗ này thì cách nhau 30 phút hoặc một tiếng sau đứa khác mới được tới, không tập trung một chỗ, khách sẽ chán”. Long tiếp: Nhóm của thằng Bi thuộc ông chủ khác, nên không được đụng hàng rất dễ sinh chuyện.
Theo Long kể lại, gần 2 năm làm nghề hát dạo bán kẹo kéo, đã chứng kiến hàng chục vụ ca sĩ đánh nhau vì giành sân khấu vỉa hè. “Mới đây, cũng chỉ vì giành quán để hát, nhóm Hạnh và Hùng cũng bị thằng Bi dùng micro đánh vô ngay miệng làm gãy răng không hát hò gì được, thế là đói” - Long kể.
Sĩ góp thêm: “Cũng có nhiều nhóm đánh nhau vì ghen tức, máy móc bị đập hư hỏng phải còng lưng làm việc không công để đền cho chủ”.
Có hôm khi chúng tôi dạt vào một quán nhậu bình dân trên đường Nguyễn Tường Tộ, quận 4 liền bị chủ quán hải sản ở đây đuổi thẳng, mặc cho Long bật nhạc chuẩn bị hát. “Hát với hò, chỉ được cái làm phiền người khác” - bà chủ la lớn khiến chúng tôi lên xe bỏ đi. Long giải thích, có một số thằng chỉ toàn hát nhép, vừa cầm micro vừa bán kẹo , rồi chèo kéo khách mua khiến nhiều khách tới nhậu ở quán một lần rồi... lặn luôn. Thế là chủ bực mình, đứa nào tới cũng bị đuổi.

Đơn côi giấc mơ

(Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ – Đức Trí)





Đêm. Chỉ mình em. Âm thầm. Lặng lẽ. Căn phòng trống trải càng thêm rộng thênh thang khi ngay trong lòng em mọi suy nghĩ cứ mải mê tới tận bên kia chân trời. Xa rồi lạ. Gần thì nhớ. Cuộc đời thật trớ trêu khi anh ở mãi nơi rất xa, xa lắm mà tim em cứ cồn cào nỗi nhớ. Phải không anh, tình yêu chỉ là giấc mơ ngọt ngào riêng em có …
Ðêm nay lại một đêm nữa
Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình
Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng .
Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ !
“Anh sắp đi xa!”
“Vậy sao? Anh sẽ nhớ em chứ?”…
Những tháng ngày cũng bắt đầu trở nên lẩm cẩm. Mới sớm ra lạnh cóng, bàn tay cứng ngắc và tê dại vì gió. Đến trưa lại đổ nắng hầm hập xuống con đường bụi bay mù mịt. Em còn đang trách móc thời tiết ẩm ương thì chiều rời chỗ làm lại gặp cơn mưa ào ào trút xuống. Ngồi trong phòng chờ và nhìn những giọt nước chảy dài trên cửa kính, vô tình nghe chuông điện thoại ai đó cài một điệp khúc khắc khỏai “Giấc mơ chỉ là giấc mơ …” Em có thể thấy một ngày quá sức buồn bã nhưng em lại không biết rằng tâm trạng mình vẫn nặng trĩu và xuôi theo định luật những cơn mưa: rơi dài và trượt khỏi mọi thứ. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa… em tựa cằm lên lưng ghế, nhìn ra ngoài trời và xem những hạt mưa đang gõ những phím piano buồn ảm đạm...




Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ .
Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều .
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Giấc mơ chỉ là giấc mơ !
“Em nhớ anh lắm”
“Nói thật là anh không tin” …
Trái tim em xót xa. Vẫn chỉ tiếc một điều em không đến với anh sớm hơn, biết đâu trong anh sẽ không có quá nhiều đau buồn mất mát. Nỗi buồn của em chỉ biết lặng lặng giấu vào trong những cái lắc đầu giả vờ hay nụ cười khẽ. Còn anh nỗi sầu muộn thấm đẫm cả đôi mắt, gò má cao và vầng trán luôn trĩu nặng những ưu tư. Em đã từng sợ rằng vì yêu em sẽ chìm trong cái nhíu mày phức tạp ấy và sẽ trở thành những mẩu vụn đáng thương. Thế nhưng em đã chọn đi bên anh cả lúc anh cười giòn tan hay lúc mình tư lự bên nhau trên những con đường khuya vắng.
Em yêu anh nồng nàn như mỗi con đường ôm vào lòng hương hoa sữa. Đã 3 năm xa cách và anh chỉ còn là một bóng chim câu bay vụt ngoài cửa sổ. Chiếc cốc tình yêu đã cạn những yêu thương và mốc méo ở một xó trái tim anh. Em từng đêm muốn lấy cái thứ cũ rỉ ấy ra lau chùi, đánh bóng và soi mình vào đó. Nhưng giá mà có thể, có thể dù chỉ một lần những tình yêu thức lại giữa đêm..
Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ .
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên .
Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại .
Tháng năm dài tình em héo khô
Theo bóng ai kia hững hờ.
Vẫn còn đó chút ảo vọng về tình yêu. Chắc do em mải giấu mình trong căn phòng này, giữa không gian vùn vụt thay đổi ngoài kia, lặng lẽ mong ước những điều viển vông. Dù lý trí hiểu rằng anh đã ra đi và tìm hạnh phúc bên một người khác. Nhưng sau đêm nay, em sẽ bước ra khỏi giấc mơ anh. Em biết rằng đã đến lúc chiếc lá cuối cùng trên cây vừa qua mùa đông lạnh sẽ lại căng tràn sức sống khi mùa xuân tình yêu đang đứng bên thềm… Giấc mơ sẽ không chỉ còn là giấc mơ...
(Huy Hoàng)

Công Vinh đi làm quảng cáo?

Về Việt Nam thi đấu nhưng Công Vinh lại khiến người hâm mộ thất vọng về những gì anh thể hiện trong trận đấu với Syria vừa qua sau 1 thời gian dài anh được tập luyện tại Bồ Đào Nha.
Trở lại Bồ Đào Nha khi phải nhận thẻ đỏ trong trận lượt về tại Syria, đến nay tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh đã có cuộc chia sẻ cởi mở với giới truyền thông về cô bạn gái Thủy Tiên.



Tiền đạo Nghệ An, tâm sự, anh phải lòng ca sĩ Thủy Tiên không phải bởi sự hấp dẫn từ đôi chân dài hay sự gợi cảm như mọi người từng nói về cô mà ở sự đồng điệu trong tâm hồn.

Công Vinh cũng bật mí thêm, trong iPod của anh ấy, những ca sĩ mà anh thường nghe nhất là Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê. “Tôi nghe Tiên hát không phải bởi đó là người yêu của tôi mà vì cảm thấy mỗi bài hát đều xuất phát từ tài năng và tâm hồn của cô ấy”. Công Vinh chia sẻ.
Về ca khúc do Thủy Tiên sáng tác tặng Công Vinh là “chàng trai tháng 12" bị cư dân mạng cho là “hàng đạo”, tuy nhiên Công Vinh rất thẳng thắn chia sẻ:
“Ngày nào tôi cũng lên Internet, hôm đó thấy chí đưa tin Tiên hát Chàng trai tháng 12 tặng mình. Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cảm thấy giai điệu cũng như ca từ bài hát rất hay. Tôi cho rằng Tiên sáng tác và thể hiện bài hát bằng tất cả trái tim và đó là bài hát có thể theo được năm tháng”.

Và khi được hỏi đến chuyện hai người khi nào tính chuyện hôn nhân thì Công Vinh nói: “Điều này tôi không thể nói trước được. Có thể là 2, 3 năm nữa. Cả Tiên và tôi đều còn trẻ, phải lo cho sự nghiệp. Đến lúc nào đó Tiên muốn và tôi cảm thấy sẵn sàng, chúng tôi sẽ thông báo với mọi người”. Cùng chờ đợi nha!

Đề cử giải mai vàng 2009 với ca khúc cách đây 5 năm

Mặc dù đã xin rút khỏi giải Mai Vàng nhưng năm nay tên ca sĩ Đan Trường vẫn nằm trong danh sách đề cử.



Năm 2008, HT Production đã gửi văn bản xin rút tên Đan Trường và tuyên bố sẽ không tham gia để cho các ca sĩ trẻ có điều kiện tham gia giải thưởng Mai Vàng. Khi giải Mai Vàng 2009 tiến hành tổ chức vận động bình chọn với những chương trình ca nhạc đến các khu chế xuất, khu công nghiệp, ca sĩ Đan Trường vẫn chụp ảnh bộ lịch Mai Vàng, tặng 6 ca khúc để in đĩa và làm từ thiện
Thế nhưng, vào ngày 26/11/2009, báo Người lao động đã đăng danh sách đề cử giải Mai Vàng và trong danh sách lại có tên Đan Trường. Bầu sô Hoàng Tuấn giải thích: "Đan Trường được đề cử ở hai hạng mục nhạc trẻ và dân ca. Điều bức xúc nhất là trong danh sách đề cử nhạc trẻ, Đan Trường được đề cử với ca khúc "Việt Nam ngàn dặm". Tôi không hiểu tại sao và ai lại bình chọn cho Đan Trường ca khúc trên. Vì ca khúc nhạc này nằm trong vol.12, được phát hành cách đây... 5 năm. Nhưng điều quan trọng hơn là Đan Trường... chưa một lần biểu diễn ca khúc này".

Riêng ca sĩ Đan Trường cũng ngỡ ngàng khi được bình chọn với ca khúc đó. Ông Hoàng Tuấn cho biết thêm: "Fan của Đan Trường và ngay cả Đan Trường cũng không nhớ được mình đã có ca khúc đó, huống chi là khán giả?! Nếu có chăng, con số vài mươi người, sẽ không đáng kể. Chẳng lẽ, được vào vòng đề cử, chỉ cần vài mươi phiếu bầu?"

Trước việc bầu chọn bất thường như trên, Đan Trường bức xúc khi cho rằng mình bị mời vào ngồi chơi cho "có tụ"! Thật sự, có điều gì lạ phía sau việc đề cử này không?

ST

Nhạc phim mong mỏi... “được sống”

Thực tế hiện nay, ca khúc cho phim truyền hình Việt mới chỉ thiên về lượng và đạt được sự phổ biến nhờ các phương tiện thông tin. Còn về chất, hầu hết các ca khúc mới mang tính chất "minh họa" cho phim là chính, nhàn nhạt, không để lại nhiều dấu ấn.
Đã khá lâu, khán giả truyền hình và những người yêu nhạc không được đón nhận những ca khúc trong phim thật đặc sắc, có thể tách hẳn bộ phim để nhập vào đời sống âm nhạc cả nước. Một Chị tôi khiến người không còn nhớ nội dung phim Người Hà Nội vẫn còn hát mãi, đâu rồi Những nẻo đường phù sa, bài hát được đánh giá là "nối được bước của dòng nhạc cách mạng"? Đất phương Nam lai láng chất dân ca Nam Bộ của Lư Nhất Vũ đã làm nên tên tuổi người hát Tô Thanh Phương?



Hay như những ca khúc viết cho phim truyền hình của nhạc sĩ Xuân Phương được giới trẻ yêu thích từ bấy đến giờ như Mong ước kỷ niệm xưa (phim Xin hãy tin em), Lời chưa nói (phim Phía trước là bầu trời), Lời ru cho con (phim Của để dành). Rồi đến những bản nhạc trẻ như Giã từ dĩ vãng trong phim cùng tên đã góp phần gây dựng hình ảnh ca sĩ Phương Thanh, Cô Tấm ngày nay (phim Chuyện nhà Mộc)....
Dường như, phong cách sáng tác ca khúc cho phim truyền hình của các nhạc sĩ đã đổi khác. Nếu như trước đây, các nhạc sĩ được đặt hàng sáng tác nhạc phim, tự lấy một ca khúc của mình làm nhạc chủ đề cho phim, có thể ca khúc không liên quan lắm đến nội dung phim, nhưng lại có thể tách ra đứng độc lập, thậm chí ăn khách. Bây giờ, các ca khúc trong phim đều được đặt hàng theo kiểu "ăn xổi", có phim đến vài bài, bài nào nghe cũng thấy liên quan đến phim, nhưng khi phim kết thúc thì ca khúc cũng đi vào quên lãng.
Nhạc cho phim truyền hình hiện nay theo ý kiến chung là ít ấn tượng, mục đích không rõ ràng, dàn trải. Người xem lắm khi có cảm tưởng nhạc xuất hiện trong phim chỉ là một sự "trang trí" cho đủ thành phần. Có thể thấy nhạc xuất hiện quá nhiều, lấn lướt cả lời thoại khiến người xem cảm thấy khó chịu vì không nghe rõ lời thoại của nhân vật.
Mặt khác, nhạc phim truyền hình hiện giờ không rõ ý đồ của người làm nhạc, minh họa không ra minh họa, khắc họa tính cách nhân vật cũng không hẳn, gợi ý cho người xem sự liên tưởng lại càng không... như thể chỉ "làm cho có". Những đoạn nhạc vụn vặt, mờ nhạt về ý đồ, loãng về màu sắc và dễ dãi về ngôn ngữ xuất hiện khá tùy tiện.
Âm nhạc cho phim chỉ có giá trị khi nó hài hòa, nhuần nhuyễn với tác phẩm điện ảnh, phục vụ đắc lực nhất cho khả năng cảm thụ của người xem đối với phim, chứ không phải chỉ để nghe cho vui tai. Chính vì vậy, bài hát trong phim cần phải góp phần gợi mở thêm cảm xúc, khả năng liên tưởng cho người xem. Khi màn ảnh khép lại, cùng với nội dung bộ phim, âm điệu bài hát vẫn du dương trong tâm trí khán giả.
Theo ý kiến của các nhạc sĩ viết nhạc cho phim có tên tuổi thì nhạc phim nên định hướng vào tình huống và tính cách. Nhạc tình huống là nhạc gây không khí, gợi ý người xem lĩnh hội đầy đủ nội dung của những tình huống bằng âm nhạc. Lâu nay, chúng ta vẫn thiên về lối làm nhạc tình huống, nhưng lại quên mất nguyên tắc: Chỉ để âm nhạc xuất hiện khi bản thân ngôn ngữ hình ảnh chưa nói hết được. Rất nhiều khi nhạc sĩ đã cho âm nhạc hiện diện ở những tình huống mà bản thân hình ảnh đã diễn ra thấu đáo.
Ca khúc cho phim truyền hình để ghi được dấu ấn trong lòng khán giả không phải dễ, nhất là có được ca khúc hay, có thể đứng riêng tách ra khỏi bộ phim thì càng khó. Mặc dù thế, người yêu truyền hình, yêu âm nhạc Việt Nam vẫn lạc quan chờ đợi ở sức sáng tạo, niềm đam mê chân chính của các nhạc sĩ...

Giải MAMA: DBSK chỉ là con tốt thí?


MAMA (Mnet Asia Music Awards), giải thưởng âm nhạc thường niên lớn nhât nhì Kpop đã trao giải.......... cho 3 chàng trai của DBSK. Nhưng liệu đây thật sự có phải và lễ vinh danh hay chăng họ chỉ là những con tốt thí, bị lợi dụng trong cuộc chiến giữa những đại gia truyền thông trong làng giả trí Hàn Quốc?




MAMA (Mnet Asia Music Awards) là "đứa con" của Mnet,một công ty truyền thông thuộc sở hữu của CJMedia. Đây là một phần của tập đoàn CJ,một trong 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Bới thế nên Mnet có thế lực rất lớn và gần như hoành hoành trong ngành công nghiệp giải trí ở xứ sở kim chi này. Từ việc xuất bản album,phân phối, bán, quản lí,quảng bá trên truyền hình,truyền thông trực tuyến và rất nhiều lĩnh vực khác đều có bàn tay của Mnet tham gia. Với 44% thị phần trong việc bán album và hơn 20% trong việc bán nhạc trực tuyến, Mnet đã trở thành công ty hùng mạnh nhất trong lĩnh vực này.
Không những thế, Mnet còn có cố phần ởtrong các công ty giải trí DSP Entertainment và YG Entertainment (Hai đối thủ “nặng kí” của SM tại Kpop). Và rất nhiều những công ty giải trí nhỏ nhưng nổi tiếng như Shinwha, Kim Dong Ryul và Wheesung cũng là chi nhánh của CJ là đồng minh của Mnet.
Trước năm 2008, chuyện tình của Mnet và SME vẫn rất thắm nồng. Giải thưởng âm nhạc MKMF (tiền thân của MAMA bây giờ) của Mnet đã chắp cánh và vinh danh cho rất nhiều ca sĩ của SME. Tuy nhiên, mói tình đó đã tan vỡ sau khi lời đề nghị Mnet được là nhà phân phối các sản phẩm âm nhạc do SM phát hành của Mnet bị từ chối. Với lý do, SM hoàn toàn có khả năng tự lo mà không cần Mnet nhúng tay vào, SM đã đạp đổ tham vọng bành trướng thống trị nền công nghiệp phân phối các sản phẩm giải trí Kpop của Mnet. Cuộc chiến của họ manh nha từ đó. CJ cũng đã cố gắng tiếp quản SM nhưng đã thất bại. Nếu như họ thành công, có lẽ CJ đã thống lĩnh nền công nghiệp giải trí. Sự thật này không được công khai cho đến khi những mâu thuẫn gần đây giữa SM và MAMA thu hút sự chú ý của công chúng vào mối quan hệ 2 bên.Với việc bài hát Gee của SNSD không thể lọt nổi vào top hit đề cử của MAMA, chúng ta đang chứng kiến bản chất mối quan hệ giữa 2 bên.
Khi 3 thành viên cuả DBSK quyết định kiện SM vì bản “hợp đồng nô lệ” làm xôn xao Kpop, khiến dân tình phẫn nỗ với những chiêu thức bóc lột của SM là cái tát cực mạnh với đại gia này. SM đã có nhiều hành động trừng phạt như tung những tin đồn khiến thiên hạ hiểu nhầm DBSK là những kẻ tham lam, vô ơn, bạc nghĩa… và mới đây nhất là việc tẩy chay giải thưởng MAMA.
Việc ba thành viên của DBSK xuất hiện tại lễ trao giải một cách đơn độc: không xe, không vệ sĩ, không người quản lý… đã cho thấy sự chối bỏ của SM với những người đã từng là “gà đẻ trứng vàng” cho họ. Nhưng một câu hỏi nữa đặt ra là phải chăng DBSK đang được sự hà hơi của một ông trùm nào đó? Mnet và SJ giúp đỡ DBSK thì chắc chắn không phải vì tình thương hay sự cảm thông mà là muốn lợi dụng họ để đạp đổ SM, giành quyền thống trị ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
SME, đại gia nổi tiếng vì sự đối xử hà khắc và bóc lột đang phải đối chọi với một tập đoàn lớn sẵn sàng làm tất cả vì lợi nhuận. Cuộc chiến khắc nghiệt này chưa biết sẽ về đâu nhưng sẽ rất đau lòng cho các fan khi thần tượng của họ đang trở thành những con tốt thí, là nạn nhân cho cuộc trừng phạt giữa họ mà thôi.