Monday, August 9, 2010 10:04:54 AM
Con gái đã học trường Hoa Hồng từ tháng 6, qua 2 tháng học ở trường mới do lớp học đông, lớp mới, cô mới nên con có phần đuối hơn. Mẹ cũng nghĩ con cần thời gian để quen với lớp mới, nên ko coi việc đó mà buồn, nhưng dù sao vẫn lắng nghe biểu hiện của con và mong rằng con sớm lấy lại phong độ cũ. Mẹ nói thế bởi vì khi chuyển sang Hoa Hồng, phụ huynh của bạn học cùng lớp ở trường Mai Ca đã ngạc nhiên vì việc con bớt "hot" (từ này là con hát mẹ khen hay nhé). Khi con học Mai Ca mẹ cũng nhận được nhiều lời khen từ các phụ huynh khác có mẹ chỉ ước có 1 đứa con gái như Chích Bông, nghe vậy mẹ cũng mứng lắm mà quả thật là con luôn linh hoạt, tươi tắn trêu đùa với bạn, nhường nhịn bạn. Nhưng khi sang Hoa Hồng vì lớp đông nên cô không quan tâm được đến từng cháu, và cô phản ánh là khi chơi con có giành đồ của các bạn. Sang lớp mới, kỷ luật và tự giác hơn rồi, mẹ mong con hòa nhập và tiếp thu tốt, mong con đến lớp và ra về tươi vui.
Hôm rồi bố ốm khi con ngủ dậy đã giục mẹ đi mua thuốc cho bố uống, mẹ bảo: con đi mua thuốc cho bố đi, vậy là con bước ra khỏi giường đầu vẫn buộc tóc "ăng ten" từ hôm trước, quần dài, áo may ô lũn cũn đi ra đầu ngõ, mẹ lén đi theo con, lúc con phát hiện ra mẹ theo thì lấy tay xua bảo mẹ về đi rồi con tiếp tục đi, lúc đi trong ngõ con biết nép vào rìa mỗi khi có xe đi qua. Nhìn bóng con bé nhỏ ngây ngô cầm tiền lẻ đi mua thuốc mà đáng yêu quá chừng. Ra đến đầu ngõ thấy hiệu thuốc chưa mở con đứng lần trần một lúc xe máy bấm còi cũng chưa buồn tránh, rồi con đứng vào rìa, một lái thì phát hiện ra mẹ đang núp ở hàng cháo, con chạy lại ôm cổ. Khi về mẹ trêu bố " đấy con tốt bụng với bố nuôi quá" hehe... bố chẳng nói gì chỉ cười.
Sáng nay con dậy rất ngoan, mẹ hỏi con mấy giờ rồi, con chạy ra xem đồng hồ và nói như thể mình biết xem: bẩy rưỡi rồi mẹ ạ. Hihi.
Hôm nay về mẹ sẽ có quà cho con, mấy hôm trước mỗi khi đi làm về lúc thì có cái kẹo, lúc thì có viên sôcôla, con lại thêm sở thích lục túi của mẹ xem quà.
Tuesday, April 20, 2010 7:11:49 AM
Con à,
Mẹ đã xin học cho con rồi nhé, thế là kế hoạch được vạch ra từ trước 1 năm đã hoàn thành, phải nói rằng ngày hôm qua may mắn với con nhường nào. Mẹ đã nghĩ là quá muộn để đến xin học cho con nhưng mẹ vẫn cứ qua trường sau cả một tua dài đi tìm chỗ rút được tiền của thẻ Habubank. Run rủi thế nào mẹ lại gặp ngay được cô hiệu trưởng đang trên đường về. May cái là mẹ chỉ tình cờ nhìn thấy cô đi chéo qua ngã tư, nếu ko để ý có lẽ mẹ lại phải lặn lội một vài bận nữa mặc dù trước ngày này đã 2 lần mẹ con mình lục tục đến nhà cô đều không gặp chưa kể trước đó nửa tháng mẹ đã theo chân cô về tận nhà, mẹ nghĩ chừng nào được ý nguyện mới thôi. Mẹ chỉ sợ rằng mẹ bận rộn mà bẵng đi để con mất cơ hội vào một ngôi trường rộng rãi, và chất lượng khá thì thật tội cho con. Mẹ cứ nghĩ đến hình ảnh con tung tăng chạy trong sân trường từ chỗ này sang chỗ kia chơi lúc mẹ đưa con sang chơi trường, là lại thêm thôi thúc mẹ phải tìm cách tiếp cận và xin cho con vào học cho bằng được.
Dù rằng bây giờ mẹ hỏi con có thích học trường mới ko, con vẫn ngúng nguẩy bảo không, nhưng mẹ tin là con sẽ thích khi con vào học và quen với trường. Lớp học của con bây giờ cô Hằng và cô Hạnh đã nghỉ rồi, có cô Tiến và cô Huệ thay, mà mẹ thấy con nói ngọng nhiều hơn nói "nước" thành "lước", và tiếng anh thì quên từ. Thôi cố hơn 1 tháng nữa mình sẽ làm thủ tục sang trường mới con nhé.
Tối qua trước khi đi ngủ mẹ thay cho con chiếc váy trắng mẹ khen con xinh như công chúa, con ôm lấy mẹ bảo: Hoàng tử ơi.
Wednesday, September 9, 2009 7:38:19 AM
2 tháng rồi sao, mẹ ko chăm đến blog của con.
Tóm tắt như thế này, hôm nay là SN của mẹ, cũng là ngày rất đẹp gọi là "trùng cửu" mẹ dứt khoát phải thêm 1 entry vào blog, còn vấn đề post ảnh nữa mất nhiều thời gian nên mẹ vẫn chưa làm được. Rất nhiều ảnh của con, sinh động lắm ...
Con đang lớn lên trong tình yêu của bố mẹ, con ngoan ngoãn và biết ý vô cùng. Ai cũng yêu con, và mẹ nghĩ con là một món quà mà tạo hóa đưa con về nhà mẹ: con là Thiên thần...
Tuesday, July 7, 2009 8:39:29 AM
Mẹ bận việc quá, phải tóm tắt lại là gần 1 tháng qua đã có nhiều sự kiện với con:
Đầu tiên là con chuyển xuống lớp Cô Hạnh, tầng 1 toà nhà bên cạnh. Mẹ lo con ở trên tầng 4 nóng quá, phòng điều hoà nhưng hướng tây nên vẫn nóng. Mẹ xin bác Hà cho con xuống lớp cô Hạnh, xuống rồi mẹ lại lo con ko hoà nhập được, lo lớp cô Hạnh trẻ lớn hơn con 1 tuổi liệu mẹ có làm khó con không. Tuần đầu tiên xuống lớp mới bố phàn nàn con về ít nói hơn, bố bảo mẹ xin con lại chuyển lên lớp cũ. Mẹ nói với bố rằng các cô bảo đợi 1 tg nữa chứ nhấc lên nhấc xuống, còn người này người khác nữa. Rồi 2 tuần con cũng quen, các cô bảo không ép con học, vì chương trình 3 tuổi nặng hơn nhiều, con theo sẽ hơi đuối. Nên nếu con thích thì học, còn không thì con lại chơi
Giờ học toán con ngồi vẹo sang một bên cô chỉnh xong lại ngồi như cũ. Bảo con đứng dậy đọc thơ theo cô thì con đứng ngây ra, ko cảm xúc gì. Chỉ có bảo con múa hát thì miễn chê. Thời gian đầu, buổi trưa ngủ hay khóc nên cô cho ngủ cạnh cô, sau này mẹ đề nghị cô cho ngủ riêng vì về nhà ngủ trưa hễ không thấy người tỉnh dậy là khóc.
Bây giờ thì con đã quen rồi, các cô trẻ, chưa có gia đình nên rất nhiệt tình, đặc biệt là cô Hạnh, mẹ nghĩ cô ấy có tâm huyết với nghề.
Việc thứ hai là lần đầu tiên con đi biển, bố không đi được nhưng mẹ vẫn quyết tâm đi cùng cq mẹ, hai mẹ con đi sau cq mẹ 1 ngày, định đi nhờ xe cq trên TCT nhưng cũng nhỡ xe. Sau đó 2 mẹ con mình có một hành trình rất thú vị và tất nhiên là chẳng vất vả gì, mẹ nghĩ là như thế, đi đến Sầm Sơn. Ai cũng ngạc nhiên nhưng mẹ nghĩ mấy năm mẹ chăm con, rồi đi làm, khi nào cũng vội vàng, áp lực mẹ phải nghỉ xả hơi, mẹ phải dành cho mình mấy ngày thư giãn cùng con.
Con thích biển lắm trông cái nụ cười tươi rói khi xuống biển là biết liền, ban đầu dẫm xuống cát con còn kiễng chân sau đó thì sục chân thoải mái, buổi tối trước khi về con còn bị cát bay vào mắt vì cái tội trên cát còn hất chân lên, gió ngược chiều thổi cát bay vào mắt.
Con và Giang (con cô Kim Anh) đi tắm biển ai cũng hỏi 2 chị em xinh đôi à, mặc dù Giang hơn con 10 tháng. Đi nghỉ mát con rất thích và không hề đòi về nhà ta như những lần con sang bà ngoại.
Thursday, June 4, 2009 4:17:58 PM
SN con mẹ tổ chức 2 nơi: ở trường và ở nhà:
Ở trường:
3 giờ chiều mẹ về đón bà nội đến trường con, (bà đã lên nhà ta từ sáng), các cô cùng cq mẹ mua tặng con 1 chiếc bánh to để mang lên lớp, cùng mời lớp bên cạnh sang dự cho đông vui. Bà và mẹ đến con mừng lắm, mở bánh bầy hoa quả lên bàn rồi các bạn cùng ngồi quây tròn thổi nến. Happy birthday to you, happy birthday Chích Bông... Cô giáo bảo đã tự hát bài đó từ sáng nay rồi. Có cả bà nấu ăn này, mẹ Thơ (cô ấy cũng làm ở bếp nhà trường, nhận con xinh xắn của mẹ làm con gái), 2 cô và bạn lớp bên cạnh. Híc, các con chỉ thích ăn Bimbim thôi, bánh gatô, kẹo và quả đều ko thèm động chạm. Thiếu ghế ngồi, mẹ lại gần các cô, nhấc một bạn lên lòng rồi ngồi đối diện con, con thấy mẹ, mếu, rồi ôm lấy bà nội oà khóc nức nở. Xúc động và thương con vì con gái mẹ biết ghen hờn. Mẹ chụp ảnh thì con dứt khoát ko cho các bạn xem, hằm hè lại còn giơ tay đánh bạn nữa. Hỏi con SN ai? con nói SN bạn Béo! Hi hi... Chả biết cái gì cả, bờm lắm con ạ, con nào ý thức được là sinh nhật mình. Hai năm trước, vật vã mãi mới lôi được gái rượu của mẹ ra.
Về nhà:
Bố mang về chiếc bánh còn to hơn ở trường, Em Sóc sang SN chị Chích Bông nhưng vì tối và lạ nhà nên em hay khóc, chẳng ai bế được em ấy cả. ăn tối xong hai mẹ con đi 1 vòng mời được bạn Kem, chị Mít và một chị nữa, rồi anh Bê, anh Bi nữa. Lúc đó anh Bê còn bảo cô đợi cháu tý để cháu tắm đã. Thổi nến và hát chúc mừng SN ở nhà diễn ra nhanh hơn ở lớp, chỉ 15phút đã xong rồi, chỉ có anh Bê ở lại chơi lâu hơn, còn Kem và các chị chẳng thích ngồi lâu.
Tuesday, June 2, 2009 8:01:36 AM
- Con là con gái gì của mẹ nhỉ?
- Gái rượu
- Con là con gì của mẹ nhỉ?
- Chó cún
Con chó cún của mẹ hôm 29.5 đi bế giảng về tối bố mẹ lại đưa đi xem xiếc, mẹ cũng cố quá, làm con gái mệt. Con mệt quá nên đã ngủ mất gần nửa chương trình, gọi con dậy cũng kịp xem khỉ đi xe đạp và xem tiết mục hài với búp bê. Hậu quả là ngày hôm sau con bị xổ mũi, và ko có chương trình đi chơi nào vào T7, CN cho ngày 1.6 nữa.
Tối qua, bố chưa về con tưởng nhầm bác Tuệ dắt xe trước cổng là bố, con gọi toáng lên. Bác bảo: Chích Bông có đi ra phường nhận quà 1.6 ko? À, mẹ có thấy bảng thông báo, nhưng chiều nay lúc đón con đi học về đường đông nên ko dừng lại đọc. Mẹ gọi điện nhắc bố về nấu cơm, rồi chất con lên xe, hai mẹ con tèn tèn đi nhận qua.
Ra tới nơi đã đông trẻ con rồi, có cả bạn Kem, chị Yến gần nhà nữa. Bạn Kem lên hát để được Bim bim nhưng ko chịu hát. Chị Bim nhà bác Tuệ cũng hát để được Bim bim. Con gái mẹ lên biểu diễn nhưng là tam ca: mẹ, con và cô dẫn chương trình

. Hát xong mẹ chạy lại để xin bim bim vì các bà tổ chức tưởng rằng đã thưởng cho con rồi. Con vừa cầm bim bim vừa hát theo các anh chị biểu diễn. Sau đó nhận được suất quà 1.6 hai mẹ con lại về. Thế là vui rồi, vui nhất là con mẹ hát được quà, các bà khen con bạo dạn đấy nhé.
Về nhà bố cứ tấm tắc, con gái đã biết làm kinh tế rồi, con nhỏ thế đã biết sử dụng vỗn tự có của mình

(Bố con thi thoảng cũng hài hước một cách quá đáng như vậy đấy)
Tuesday, May 26, 2009 8:28:54 AM
Con nay đã biết hát nhiều bài, buổi tối trước khi đi ngủ là nằm hát và vỗ tay, có khi còn rủ mẹ đứng dậy cùng tham gia với con. Hát xong bài còn hỏi mẹ: 'bài hát gì nữa', mẹ liền đề xuất bài hát, nếu con ko thích hát bài đó con lắc đầu: 'ko phại' rồi hát luôn bài khác.
Cô giáo nói với mẹ trưa hôm qua con dậy sớm từ 2h chiều và nằm hát với các bạn, hát to rõ ràng và thuộc nhiều bài hát. Trường Mai Ca sẽ tổ chức bế giảng và 1/6 vào ngày 29/05, hai cô Lan, Hoa cũng đăng ký 2 tiết mục hát cho lớp con. Các cô bảo ko biết khi lên sân khấu các con có hát được hay ko, trường hợp xấu nhất thì chỉ còn có 2 ca sĩ lớn biểu diễn thôi

. Còn điều này nữa làm mẹ rất mừng, đó là con được cô giáo đánh giá là dẻo người, trong lớp có con và một bạn nam nữa có khả năng nổi bật hơn các bạn, cô động viên mẹ sau này nên cho con đi học múa.
Mẹ cũng tham vọng lắm muốn con học vẽ này, học TA này để cái gì cũng biết qua, học múa nữa ư nhiều quá, có học đàn ko nhỉ?
Tuesday, May 12, 2009 7:10:22 AM
Những câu nói ngộ nghĩnh của con: " Con gà trống ơi, Chích Bông này!"; con về Tết quê nội, nhìn thấy con bò đang nhẩn nha ăn cỏ trên đê, con nghiêng đầu bảo mẹ: "Con bò cởi truồng đấy"

Chả ai nghĩ được như con nhỉ! Con vướng Hươu nhún ko xoay được người thì quay sang bảo Hươu: "Hươu ơi, Bông nhờ tí!" Tử tế quá cơ, tử tế hơn đối với mẹ ấy.
Con lợn con của mẹ, nuôi con mong sao được béo tròn!
Wednesday, May 6, 2009 3:54:59 AM
Một ngày đối với mẹ có lẽ hạnh phúc nhất là lúc đón con ở trường. Con thoáng nhìn thấy mẹ thôi đã sung sướng chạy ra lấy balô để sát chỗ mẹ ngồi rồi lại tiếp tục chơi với các bạn. Nhiều hôm con chợt nhận ra mẹ, mẹ trốn sau cánh cửa con ko thấy lại chạy vào. Mẹ vui vì sự cuống quýt của con khi mẹ đến. Đó là lúc mẹ hạnh phúc nhất, mẹ ngồi xem con chơi, chuyện với cô giáo, giả vờ yêu và đón bạn khác về nhà. Con lại gần gạt tay bạn ra và bảo: hông phại. Tạm biệt cô giáo, đâu đã về ngay, con còn muốn chơi cầu trượt, chơi xe đạp hai mẹ con lang thang đến gần 6h mới về đến nhà.
Con bây giờ có cái tật ăn vạ, cô giáo nói lại là hễ cô hoặc các bạn động vào người mà con ko đồng ý là khóc nhè luôn. Còn ở nhà thì ko vừa ý là vừa khóc vừa kêu: mẹ ơi. Đi học về là lèo nhèo ăn thứ nọ thứ kia. Nếu con ăn bim bim và uống nước thì đến khi ăn cháo lại chẳng ăn được nhiều. Và kể từ lúc đi học về tới khi đi ngủ bụng lúc nào cũng tròn xoe, mẹ chỉ có 3 tiếng cho ăn buổi tối, ko thể nào thoả mãn được mong muốn bù đắp dinh dưỡng cho con, nhưng cũng ko phải vì thế mà nhồi con ăn thật nhiều, vì thế mà cứ nhìn bụng mà lựa vậy. Nhiều hôm phải giảm bớt khẩu phần sữa buổi tối, bố thấy vậy lại căn vặn mẹ: Một ngày con ăn được bn sữa. Đành vậy chứ con cũng như mình làm sao ngủ được khi bụng no căng.
Mẹ con băn khoăn lắm vì có quá ít tg dành cho con, đi học về khoảng 3h rưỡi sau con sẽ lại đi ngủ. Mà trong lúc con thức thì mẹ cho con ăn, nấu cơm, tắm cho con xong đã quá 8h30 rồi sau đó xoay sang ăn sữa trước khi đi ngủ. Có rất ít tg để mẹ chơi cùng con, có lẽ phải tham khảo thêm xem các bạn cùng tuổi của con nhận thức ntn. Mẹ ko lo con mẹ kém mà mẹ chỉ lo làm cách nào để dạy con hiệu quả.
Tuesday, April 28, 2009 3:49:59 AM
Con gái yêu:
Con chắc là ko biết mẹ đang theo dõi con qua camera đâu nhỉ. Con chỉ vào màn hình ở trường và nói: Bông xem camera với! Màn hình nhiều cửa sổ con chẳng thể nào hình dung được lớp của mình đâu nữa.
Mẹ làm việc nhưng một chốc lại ngó nghiêng xem con gái đang làm gì, có hôm phấn khởi thông báo với các cô là con đang chổng mông lên ngủ rồi, yêu lắm cái mông thơm lắm nhé.
Bây giờ thì con đã ăn trưa xong rồi, đang ngoan ngồi ở ghế. Sáng nay hơi lạnh nhưng vì trời hơi hẩng nắng nên mẹ vẫn mặc váy điệu cho con, con gái mẹ xinh xắn thế cô nào chẳng yêu nhỉ

. Con làm cô và mẹ buồn cười vì mới học hết thứ 2 con đã hỏi: phiếu bé ngoan đâu cô? thế là con đi học chỉ vì phiếu bé ngoan thôi phải không hả:p
1 2 Next »