HAPPY BIRTHDAY TO CHICH BONG
Thursday, June 4, 2009 4:17:58 PM
SN con mẹ tổ chức 2 nơi: ở trường và ở nhà:
Ở trường:
3 giờ chiều mẹ về đón bà nội đến trường con, (bà đã lên nhà ta từ sáng), các cô cùng cq mẹ mua tặng con 1 chiếc bánh to để mang lên lớp, cùng mời lớp bên cạnh sang dự cho đông vui. Bà và mẹ đến con mừng lắm, mở bánh bầy hoa quả lên bàn rồi các bạn cùng ngồi quây tròn thổi nến. Happy birthday to you, happy birthday Chích Bông... Cô giáo bảo đã tự hát bài đó từ sáng nay rồi. Có cả bà nấu ăn này, mẹ Thơ (cô ấy cũng làm ở bếp nhà trường, nhận con xinh xắn của mẹ làm con gái), 2 cô và bạn lớp bên cạnh. Híc, các con chỉ thích ăn Bimbim thôi, bánh gatô, kẹo và quả đều ko thèm động chạm. Thiếu ghế ngồi, mẹ lại gần các cô, nhấc một bạn lên lòng rồi ngồi đối diện con, con thấy mẹ, mếu, rồi ôm lấy bà nội oà khóc nức nở. Xúc động và thương con vì con gái mẹ biết ghen hờn. Mẹ chụp ảnh thì con dứt khoát ko cho các bạn xem, hằm hè lại còn giơ tay đánh bạn nữa. Hỏi con SN ai? con nói SN bạn Béo! Hi hi... Chả biết cái gì cả, bờm lắm con ạ, con nào ý thức được là sinh nhật mình. Hai năm trước, vật vã mãi mới lôi được gái rượu của mẹ ra.
Về nhà:
Bố mang về chiếc bánh còn to hơn ở trường, Em Sóc sang SN chị Chích Bông nhưng vì tối và lạ nhà nên em hay khóc, chẳng ai bế được em ấy cả. ăn tối xong hai mẹ con đi 1 vòng mời được bạn Kem, chị Mít và một chị nữa, rồi anh Bê, anh Bi nữa. Lúc đó anh Bê còn bảo cô đợi cháu tý để cháu tắm đã. Thổi nến và hát chúc mừng SN ở nhà diễn ra nhanh hơn ở lớp, chỉ 15phút đã xong rồi, chỉ có anh Bê ở lại chơi lâu hơn, còn Kem và các chị chẳng thích ngồi lâu.
Ở trường:
3 giờ chiều mẹ về đón bà nội đến trường con, (bà đã lên nhà ta từ sáng), các cô cùng cq mẹ mua tặng con 1 chiếc bánh to để mang lên lớp, cùng mời lớp bên cạnh sang dự cho đông vui. Bà và mẹ đến con mừng lắm, mở bánh bầy hoa quả lên bàn rồi các bạn cùng ngồi quây tròn thổi nến. Happy birthday to you, happy birthday Chích Bông... Cô giáo bảo đã tự hát bài đó từ sáng nay rồi. Có cả bà nấu ăn này, mẹ Thơ (cô ấy cũng làm ở bếp nhà trường, nhận con xinh xắn của mẹ làm con gái), 2 cô và bạn lớp bên cạnh. Híc, các con chỉ thích ăn Bimbim thôi, bánh gatô, kẹo và quả đều ko thèm động chạm. Thiếu ghế ngồi, mẹ lại gần các cô, nhấc một bạn lên lòng rồi ngồi đối diện con, con thấy mẹ, mếu, rồi ôm lấy bà nội oà khóc nức nở. Xúc động và thương con vì con gái mẹ biết ghen hờn. Mẹ chụp ảnh thì con dứt khoát ko cho các bạn xem, hằm hè lại còn giơ tay đánh bạn nữa. Hỏi con SN ai? con nói SN bạn Béo! Hi hi... Chả biết cái gì cả, bờm lắm con ạ, con nào ý thức được là sinh nhật mình. Hai năm trước, vật vã mãi mới lôi được gái rượu của mẹ ra.
Về nhà:
Bố mang về chiếc bánh còn to hơn ở trường, Em Sóc sang SN chị Chích Bông nhưng vì tối và lạ nhà nên em hay khóc, chẳng ai bế được em ấy cả. ăn tối xong hai mẹ con đi 1 vòng mời được bạn Kem, chị Mít và một chị nữa, rồi anh Bê, anh Bi nữa. Lúc đó anh Bê còn bảo cô đợi cháu tý để cháu tắm đã. Thổi nến và hát chúc mừng SN ở nhà diễn ra nhanh hơn ở lớp, chỉ 15phút đã xong rồi, chỉ có anh Bê ở lại chơi lâu hơn, còn Kem và các chị chẳng thích ngồi lâu.





