06.07.09
Tuesday, July 7, 2009 8:39:29 AM
Mẹ bận việc quá, phải tóm tắt lại là gần 1 tháng qua đã có nhiều sự kiện với con:
Đầu tiên là con chuyển xuống lớp Cô Hạnh, tầng 1 toà nhà bên cạnh. Mẹ lo con ở trên tầng 4 nóng quá, phòng điều hoà nhưng hướng tây nên vẫn nóng. Mẹ xin bác Hà cho con xuống lớp cô Hạnh, xuống rồi mẹ lại lo con ko hoà nhập được, lo lớp cô Hạnh trẻ lớn hơn con 1 tuổi liệu mẹ có làm khó con không. Tuần đầu tiên xuống lớp mới bố phàn nàn con về ít nói hơn, bố bảo mẹ xin con lại chuyển lên lớp cũ. Mẹ nói với bố rằng các cô bảo đợi 1 tg nữa chứ nhấc lên nhấc xuống, còn người này người khác nữa. Rồi 2 tuần con cũng quen, các cô bảo không ép con học, vì chương trình 3 tuổi nặng hơn nhiều, con theo sẽ hơi đuối. Nên nếu con thích thì học, còn không thì con lại chơi
Giờ học toán con ngồi vẹo sang một bên cô chỉnh xong lại ngồi như cũ. Bảo con đứng dậy đọc thơ theo cô thì con đứng ngây ra, ko cảm xúc gì. Chỉ có bảo con múa hát thì miễn chê. Thời gian đầu, buổi trưa ngủ hay khóc nên cô cho ngủ cạnh cô, sau này mẹ đề nghị cô cho ngủ riêng vì về nhà ngủ trưa hễ không thấy người tỉnh dậy là khóc.
Bây giờ thì con đã quen rồi, các cô trẻ, chưa có gia đình nên rất nhiệt tình, đặc biệt là cô Hạnh, mẹ nghĩ cô ấy có tâm huyết với nghề.
Việc thứ hai là lần đầu tiên con đi biển, bố không đi được nhưng mẹ vẫn quyết tâm đi cùng cq mẹ, hai mẹ con đi sau cq mẹ 1 ngày, định đi nhờ xe cq trên TCT nhưng cũng nhỡ xe. Sau đó 2 mẹ con mình có một hành trình rất thú vị và tất nhiên là chẳng vất vả gì, mẹ nghĩ là như thế, đi đến Sầm Sơn. Ai cũng ngạc nhiên nhưng mẹ nghĩ mấy năm mẹ chăm con, rồi đi làm, khi nào cũng vội vàng, áp lực mẹ phải nghỉ xả hơi, mẹ phải dành cho mình mấy ngày thư giãn cùng con.
Con thích biển lắm trông cái nụ cười tươi rói khi xuống biển là biết liền, ban đầu dẫm xuống cát con còn kiễng chân sau đó thì sục chân thoải mái, buổi tối trước khi về con còn bị cát bay vào mắt vì cái tội trên cát còn hất chân lên, gió ngược chiều thổi cát bay vào mắt.
Con và Giang (con cô Kim Anh) đi tắm biển ai cũng hỏi 2 chị em xinh đôi à, mặc dù Giang hơn con 10 tháng. Đi nghỉ mát con rất thích và không hề đòi về nhà ta như những lần con sang bà ngoại.
Đầu tiên là con chuyển xuống lớp Cô Hạnh, tầng 1 toà nhà bên cạnh. Mẹ lo con ở trên tầng 4 nóng quá, phòng điều hoà nhưng hướng tây nên vẫn nóng. Mẹ xin bác Hà cho con xuống lớp cô Hạnh, xuống rồi mẹ lại lo con ko hoà nhập được, lo lớp cô Hạnh trẻ lớn hơn con 1 tuổi liệu mẹ có làm khó con không. Tuần đầu tiên xuống lớp mới bố phàn nàn con về ít nói hơn, bố bảo mẹ xin con lại chuyển lên lớp cũ. Mẹ nói với bố rằng các cô bảo đợi 1 tg nữa chứ nhấc lên nhấc xuống, còn người này người khác nữa. Rồi 2 tuần con cũng quen, các cô bảo không ép con học, vì chương trình 3 tuổi nặng hơn nhiều, con theo sẽ hơi đuối. Nên nếu con thích thì học, còn không thì con lại chơi
Giờ học toán con ngồi vẹo sang một bên cô chỉnh xong lại ngồi như cũ. Bảo con đứng dậy đọc thơ theo cô thì con đứng ngây ra, ko cảm xúc gì. Chỉ có bảo con múa hát thì miễn chê. Thời gian đầu, buổi trưa ngủ hay khóc nên cô cho ngủ cạnh cô, sau này mẹ đề nghị cô cho ngủ riêng vì về nhà ngủ trưa hễ không thấy người tỉnh dậy là khóc.
Bây giờ thì con đã quen rồi, các cô trẻ, chưa có gia đình nên rất nhiệt tình, đặc biệt là cô Hạnh, mẹ nghĩ cô ấy có tâm huyết với nghề.
Việc thứ hai là lần đầu tiên con đi biển, bố không đi được nhưng mẹ vẫn quyết tâm đi cùng cq mẹ, hai mẹ con đi sau cq mẹ 1 ngày, định đi nhờ xe cq trên TCT nhưng cũng nhỡ xe. Sau đó 2 mẹ con mình có một hành trình rất thú vị và tất nhiên là chẳng vất vả gì, mẹ nghĩ là như thế, đi đến Sầm Sơn. Ai cũng ngạc nhiên nhưng mẹ nghĩ mấy năm mẹ chăm con, rồi đi làm, khi nào cũng vội vàng, áp lực mẹ phải nghỉ xả hơi, mẹ phải dành cho mình mấy ngày thư giãn cùng con.
Con thích biển lắm trông cái nụ cười tươi rói khi xuống biển là biết liền, ban đầu dẫm xuống cát con còn kiễng chân sau đó thì sục chân thoải mái, buổi tối trước khi về con còn bị cát bay vào mắt vì cái tội trên cát còn hất chân lên, gió ngược chiều thổi cát bay vào mắt.
Con và Giang (con cô Kim Anh) đi tắm biển ai cũng hỏi 2 chị em xinh đôi à, mặc dù Giang hơn con 10 tháng. Đi nghỉ mát con rất thích và không hề đòi về nhà ta như những lần con sang bà ngoại.





