09.09.2009
Wednesday, September 9, 2009 7:38:19 AM
2 tháng rồi sao, mẹ ko chăm đến blog của con.
Tóm tắt như thế này, hôm nay là SN của mẹ, cũng là ngày rất đẹp gọi là "trùng cửu" mẹ dứt khoát phải thêm 1 entry vào blog, còn vấn đề post ảnh nữa mất nhiều thời gian nên mẹ vẫn chưa làm được. Rất nhiều ảnh của con, sinh động lắm ...
Con đang lớn lên trong tình yêu của bố mẹ, con ngoan ngoãn và biết ý vô cùng. Ai cũng yêu con, và mẹ nghĩ con là một món quà mà tạo hóa đưa con về nhà mẹ: con là Thiên thần...
Tóm tắt như thế này, hôm nay là SN của mẹ, cũng là ngày rất đẹp gọi là "trùng cửu" mẹ dứt khoát phải thêm 1 entry vào blog, còn vấn đề post ảnh nữa mất nhiều thời gian nên mẹ vẫn chưa làm được. Rất nhiều ảnh của con, sinh động lắm ...
Con đang lớn lên trong tình yêu của bố mẹ, con ngoan ngoãn và biết ý vô cùng. Ai cũng yêu con, và mẹ nghĩ con là một món quà mà tạo hóa đưa con về nhà mẹ: con là Thiên thần...





