Trở lại!
Tuesday, March 31, 2009 9:31:21 AM
Híc, Mẹ Chích Bông lặn lâu quá nhỉ, bận quá, giờ mẹ lại phải củng cố tinh thần trách nhiệm với blog của con vậy!
Con đi học đã gần tháng rồi, giờ vẫn sợ đi học, một tháng qua con sọp đi nhiều. Đêm trước hôm con đi học mẹ cứ thao thức mãi, cứ bồi hồi như sắp có sự kiện quan trọng vậy. Phiếu bé ngoan đầu tiên của con mẹ tự hào lắm, nhưng bố con lẩm bẩm bảo "không ngoan cũng được phiếu" làm mẹ cứ buồn cười! Sáng sớm cách đây 3 hôm, con tỉnh dậy lúc 6h, phụng phịu mắt tràn nước, không lên tiếng cứ ấm ứ trong họng, mẹ hỏi sao con oà khóc nói "mẹ Thuỵ đâu rồi?". Ôi con gái nằm mơ đi nhà trẻ hay sao vậy?
Hôm CN vừa rồi hai mẹ con đi tham dự DV Chăm sóc KH của Abbot cân con được 12,4; cao 87,5. Kiểm tra về nhận thức thì con gái mẹ phát triển tốt, đặc biệt về lĩnh vực ngôn ngữ! Thôi thì mẹ cũng ko tin lắm đâu nhưng vẫn tự hào lắm.
Con đi học đã gần tháng rồi, giờ vẫn sợ đi học, một tháng qua con sọp đi nhiều. Đêm trước hôm con đi học mẹ cứ thao thức mãi, cứ bồi hồi như sắp có sự kiện quan trọng vậy. Phiếu bé ngoan đầu tiên của con mẹ tự hào lắm, nhưng bố con lẩm bẩm bảo "không ngoan cũng được phiếu" làm mẹ cứ buồn cười! Sáng sớm cách đây 3 hôm, con tỉnh dậy lúc 6h, phụng phịu mắt tràn nước, không lên tiếng cứ ấm ứ trong họng, mẹ hỏi sao con oà khóc nói "mẹ Thuỵ đâu rồi?". Ôi con gái nằm mơ đi nhà trẻ hay sao vậy?
Hôm CN vừa rồi hai mẹ con đi tham dự DV Chăm sóc KH của Abbot cân con được 12,4; cao 87,5. Kiểm tra về nhận thức thì con gái mẹ phát triển tốt, đặc biệt về lĩnh vực ngôn ngữ! Thôi thì mẹ cũng ko tin lắm đâu nhưng vẫn tự hào lắm.





