
Andee

- Age: 21
- Sex: Female
-
Location:
Viet Nam
- Occupation: student
- Status: Facebook tiếp tục vào ko đc, vào đc mà đọc thôi chứ ko chửi bới chọc phá ai đc, là seo, hú hú hú >.<
- Member since: Oct 2008
- Web site: http://my.opera.com/Andee-chuot/blog
About me
_ Blog Opera này là một góc riêng dành cho niềm yêu thích Bắt bông kem và Làm bánh của Andee. Những sở thích con gái và dịu dàng thế này tớ không thể xếp vào chung nhà quậy phá ăn chơi bời của tớ bên Blog Yahoo được. Nên tớ quyết định xây một nhà riêng, ko có những tụ tập bạn bè, ko có những ngông nghênh mới lớn, chỉ có Bánh và Bếp và những người bạn Lớn- những người bạn mà tớ vẫn hằng ngày học tập và mong được trở thành. Chắc hẳn ai đã ghé qua Blog yahoo thì sẽ không thể nào tin nổi đây cũng là blog của tớ-của Andee (ai chưa qua thì đừng qua vì coi chừng bị sock, hì hì). Tớ cũng không nghĩ có một ngày mình thích Bếp và Bánh đến vậy, vì thế tớ luôn tin vào sự thay đổi của con người : từ không thành có mà từ có cũng có thể thành không...._ Lớp học nail nằm ở lầu 2, mỗi lần đi học là phải ngang qua phòng học Bắt bông kem, cứ thế em đứng lại nhìn mê mẩn đến trễ cả giờ vào lớp. Rồi tình cờ ko đăng ký được lớp nail tiếp theo nên em đành học thử chơi 1 lớp Bắt bông kem, định sẽ học 1 khóa thôi thì sẽ nghỉ để tiếp tục lớp nail. Ấy vậy mà...em đã theo học Bắt bông kem ngấp ngưỡng nửa năm trời. Thấy em học lâu vậy nên ai cũng hỏi em đam mê à, em thích từ bao giờ? Thật ra em chẳng đam mê, cũng ko thích thú từ bao giờ cả (chỉ thích ăn thôi!). Thế rồi từ khi theo học những nét bắt bông căn bản đầu tiên, mới thấy Bắt bông kem quả là một nghệ thuật, phải chăm chút cho từng đường nét, từng bông hoa, từng chiếc lá, phải nhẹ nhàng và từ tốn lắm. Rồi bị cuốn theo lúc nào không hay nữa.
_ Cứ mỗi lần ngồi vào bàn trang trí bánh kem em thấy lòng mình như chậm lại, không hối hả, không bận rộn, không tấp táp với những vội vã thường nhật, cứ nhẹ nhàng thả hồn vào từng con sò, từng đường ren, từng bông hoa... Mẹ thấy em cứ mãi lay hoay một mình lại bảo con gái biết nhiều thì khổ nhiều. Em chỉ mỉm cười, khổ đâu chưa thấy mà chỉ thấy vui hơn bao giờ hết. Tự tay mình làm một ổ bánh mà trước giờ chỉ biết bỏ tiền ra mua ngoài tiệm, tự tay mình làm bánh tặng những người yêu thương mà không phải dày công suy nghĩ xem phải tặng gì cho thật đặc biệt. Bây giờ cứ mỗi dịp gì hay sinh nhật ai, thậm chí cả khi hứng thú trỗi dậy là em lại làm bánh. Một món quà giống nhau được tặng nhiều lần cho hầu như các dịp, nhưng chưa một lần nào làm bánh mà em thấy niềm vui thích của mình vơi đi. Em bây giờ chỉ mới dừng lại ở Yêu thích, nếu một ngày nào đó ngài Đam mê gõ cửa, em sẽ nghĩ đến một tương lai xa hơn, một tiệm bánh kem bé nhỏ chẳng hạn.
_ Bởi vì Ứơc mơ không bao giờ bị đánh thuế nên em vẫn luôn thỏa sức ước mơ!
Yêu thương
Andee
My work
Đã từng là sinh viên ĐH Marketing, hiện tại đã nghỉ học vì một vài lý do cá nhân!Fast facts
- At the movies I like to see:cartoon, funny films, action films and films of teen
- Music I listen to:R&B, ballad
- Favorite author:Nguyễn Nhật Ánh
- Last book read:Hãy cứu em - Musso
- Best game right now:Puzzle
- I'm passionate about:decorating cake and baking.
- I wish I could:have many babies ^^ I love children!
- Favorite travel destination:Huế-Vietnam,America,Australia,France,Italy,China...
- On my vacation I..:like travel with my family and my honey.
- If I won 1 million dollars, I would:open my own small bakery.
- If I were a super hero I would:help every poor women in the world.
- Food I like:pear
- I don't like:Ghét măng hận zịt nên thù BÚN MĂNG ZỊT *__*
- I discovered My Opera from:my friend in wtt forum













