Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Subscribe to RSS feed

Trung Thu này em ăn ké bánh mọi người nhé!!! smile

Lời đầu tiên là em phải vừa chào vừa xin lỗi vì cái sự mất tích bấy lâu nay của em p Thưa các anh chị và các bạn, em vẫn khỏe, dù cuộc sống ko ổn định nhưng em vẫn khỏe.

Như mọi người biết thì em đã move sang sinh sống ở nước ngoài cũng gần 1 năm rồi. Lúc em đi, em cứ ngỡ chắc trong 1 năm thì cuộc sống sẽ dần ổn định, rồi thì em sẽ có cơ hội làm bánh trở lại. Em còn nhớ lúc trước khi rời VN, lúc đó mùa Trung Thu vừa qua, em còn dặn chị họ em cái chỗ bán bột làm bánh Trung Thu, để có gì mùa này gởi cho em làm, vậy mà... smile Năm nay em chỉ ngồi ngắm hình bánh cũ em làm, và hình mọi người làm thôi, nhiều khi cũng chưa chắc gì có cơ hội ăn ấy chứ! bigsmile

À, gđ em lại vừa move sang bang khác nữa rồi, nhà có 4 người mà 3 người nơi này 1 người nơi kia thế mới buồn... Ở bang cũ chưa đầy 1 năm, mặc dù cuộc sống chưa gì vững chắc nhưng cũng đang dần ổn định, vậy mà đùng 1 cái... bỏ lại hết tất cả, cả những ngổn ngang, những trách móc giận hờn, rồi move sang bang mới là làm lại từ đầu, còn ghê hơn lần move từ VN đi vậy... Em nghĩ cái khổ này chắc những ai sống nơi xứ người, đã từng tính đến chuyện move hay đã từng move mới hiểu những khó khăn vất vả về vật chất lẫn tinh thần mà mình phải trải qua. Em ko muốn kể khổ gì đâu ạ, xin đừng hiểu lầm em nhé, chắc tính em thích than vãn, than xong như thấy mình được chia sẻ, vậy thôi mà! heart

Cái việc quan trọng nhất đời bây giờ của em là việc học, vậy mà lại bị gián đoạn và nhiều trục trặc vì luật khác nhau giữa các bang. Vì cái chuyện đó chưa đến đâu nên em cũng ko còn tâm trí nào lên opera cả, em xin lỗi, chắc đó là lý do duy nhất em có lúc này. smile

Mùa Trung Thu này em thấy nhiều cá nhân các anh chị và đoàn thể cùng nhau làm từ thiện, vui quá! Ít ra thì trước khi rời VN em cũng có làm bánh tặng các em kém may mắn ấy 1 lần p hihihi vậy cũng an ủi mình phần nào ha!

Thôi em viết vài hàng vậy, em chào các anh chị các bạn nhé, lại biến mất 1 thời gian đến khi đi học đi làm lại, gđ đoàn tụ lại, đầu óc em ko suy nghĩ lo lắng nhiều nữa, ổn định rồi em làm bánh tiếp! Hứa hoài mà chẳng biết khi nào mới thực hiện được đây... p

Em van khoe

Em xin gởi lời chào và lời chúc sức khoẻ cũng như lời cảm ơn đến các anh chị em và các bạn. Vẫn là 1 entry báo cáo chứ chẳng bánh trái gì cả, thời gian này em chỉ toàn đi ăn ké ko thôi, hihihih. Em bây giờ đang học ESL để chờ đủ 1 năm rồi sẽ vào college. Chỗ ở em lùm xùm nên vẫn ko có cơ hội táy máy tay chân, niềm an ủi lớn nhất bây giờ chính là những người bạn cùng hòan cảnh với em nè.
Cali xuân bắt đầu nóng rồi ạ, ko còn lạnh lẽo nữa. Tối 7h trời vẫn sáng nên đường xá có vẻ đông vui hơn thì phải. Hồi em mới qua, mới 5h chiều mà trời tối đen như mực, đã buồn lại còn buồn hơn, hic hic. Tính ra em qua đây đã 4 tháng hơn rồi đó, nhanh ghê nhỉ! Em đã quên dần dần cuộc sống bên này rồi. Sáng đi học tới chiều về, làm homework xong thì trời tối chuẩn bị đi ngủ, lẩn quẩn có thế thôi nhưng còn đỡ hơn ko có gì làm, hihihi. Em chưa tự tin với vốn tiếng Anh của mình nên chưa xin đi làm ở đâu cả. Có hôm bữa đến nhà ngta coi em bé, được 1 ngày thì gia đình đó có chuyện phải move đi bang khác, xui gì đâu (hay là mình vào làm ngta xui, heheheh). Gìơ mấy ngày cuối tuần em ra tiệm chị họ làm nail kiếm chút đỉnh…mua kẹo ăn chơi.
Vài hàng em báo vậy chứ chẳng biết “than” gì hơn. Một lần nữa em cám ơn rất nhiều những lời động viên an ủi của các anh chị và các bạn dành cho em. Em (lại) hứa sẽ cố gắng quay lại thường xuyên và đều đặn hơn. Em xin chào và xin chúc cả nhà mình luôn mạnh khoẻ và vui vẻ.
love heart heart heart

Read more...

Không đề...

Em chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng cứ trốn tránh hoài cũng ko được, vậy thôi thì ngày hôm nay em quyết định kể hết cho mọi người, xin sẵn sàng đón nhận hết những cảm thông cũng như trách cứ từ anh chị em và các bạn.

Cũng như entry trc đây em từng nói sẽ theo đến cùng cái nghề cái nghiệp bếp núc bánh trái này, lúc đó em nhận đc rất nhiều lời đồng tình ủng hộ từ phía mọi người. Em vui ghê lắm, xem đó như là động lực để mình phải nỗ lực đạt đc. Mà rồi thì sao, từ ngày sống ở Mỹ mới thấy cái giấc mơ ấy của em mới thật xa vời. Ở Cali 1 năm thì năm sau đi học mới đc chính phủ cho tiền học, còn nếu năm nay đi học thì khoảng $20k/năm. Học về bếp thì ko đc chính phủ tài trợ do đó là trường tư. Vậy nên năm đầu này coi như em bỏ ko để học ESL hoặc đi làm thêm, sang năm mới đi học College, mà cũng ko đủ khả năng để đc học bếp, phải chọn học ngành nào ra là có việc làm, có tiền, ôi trời ơi gì cũng TIỀN! Trong trường hợp này, ai nói tiền ko mua đc hạnh phúc chứ với em, tiền mua đc hạnh phúc lúc này của em, đó là đc đi học bếp, đc theo đuổi ước mơ….

Rồi thì cứ mỗi lần lên net, lại ko dám vào opera, ko dám chào hỏi mọi người nữa, vì em giờ đây cứ như một kẻ nói suông mà ko làm đc. Nhìn những lời chúc mà em buồn lắm, buồn vì phụ cái tấm lòng ủng hộ của mọi người.

Hihihih, em vừa đọc lại entry này một lần nữa, thấy sao mà mình thực dụng ghê quá! Cái blog lúc trc đã hứa sẽ chỉ toàn Bánh, vậy mà giờ còn có cả Than….


Read more...

Merry Christmas 2009

Bên em bây giờ đang gần 11h đêm 23, còn 1h nữa là Christmas rồi. Nhớ Noel năm ngoái em làm biết bao nhiêu Bánh Buche đếm ko xuể, vây mà năm nay ko làm lấy được 1 cái gọi là… Hôm nay là đúng 1 tháng em xa VN nè. 1 tháng trôi qua, ai cũng bảo nhà em gặp nhiều thuận lợi nhất trong các gia đình mới qua. Nào là sớm có thẻ social, green card, food stamp, medi-cal và nhất là hôm nay ba em vừa mua được 1 chiếc xe van với giá vừa ý, hihihi. Ko phai khoe khoang gì đâu ạ, nhưng vì ngày hôm nay ghi dấu vài sự kiện nên em lên đây kể lể với các anh chị em và các bạn cho vui vây mà. p

Nhân đây lỡ khoe rồi cho em khoe nốt Gingerbread house em làm luôn nè. Nói là làm nhưng that ra em chỉ trang trí thôi, còn bánh kẹo và icing sugar thì mua sẵn, mình chỉ việc về dán nhà lợp mái rồi gắn bánh kẹo là xong, cũng vui vui an ủi rằng dù sao năm nay cũng tự tay… “dán” can nhà Noel, hihihihi bigsmile

Entry này post lên rồi thì ko biết entry tiếp theo là bao giờ, em cũng ko dám hứa chắc chắn thời gian được. Dẫu sao em cũng gởi lời chúc đến tất ca các Anh Chị Em và các Bạn một mùa Giáng Sinh ấm áp, anh lành, bình an và hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân nhé! heart heart heart heart heart








Bonus thêm 1 tấm em hiện nay, vì qua đây lạ nước và khí hậu nên em bị gàu và rụng tóc khủng bố, đành phai cắt tóc ngắn và thay dầu gội liên tục, đến nay đã kiếm ra được loại phù hợp nên tóc tai cũng đàng hoàng hơn rồi, vì thế mới dám “cắm sừng” chụp hình đây ạ. cheers



Read more...

Báo cáo bình an

Andee đã đến nơi bình an hôm thứ 2 (theo giờ địa phương). Sorry mọi người vì mãi đến hôm nay mới lên đây báo tin nhé. Hôm nay em mới mua máy vi tính để online nè. Tuy nhiên thời gian đầu qua đây vẫn còn nhiều trục trặc linh tinh chưa ổn định chỗ ổ và cuộc sống nên em sẽ ko lên mạng thường xuyên được.
Em chỉ lên để báo cáo là em vẫn khoẻ mạnh và bình an. Em cám ơn các anh chị em và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ, nhất là những lời chúc tốt đẹp lúc em lên đường.
Vài hàng gởi mọi người an tâm, em xin chào và xin chúc mọi người cũng luôn khoẻ mạnh nhé! Khi ổn định cuộc sống, em sẽ lại tiếp tục sự nghiệp bánh trái và thường xuyên lên “8” với mọi người! bigsmile
Yêu thương
Em Andee



Read more...