Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Chocolate Mousse Cake

,




_ Tình hình là tớ bị xi cà què, bị té bong gân í mà bigsmile , và thể theo lệnh bà mama và bác sĩ thì tớ phải ngồi dốc chân chứ ko đc đi lại thì mới mau khỏi (mau khỏi là khoảng 1 tháng yikes, oh my Chúa). Thế nhưng bắt tớ ngồi 1 chỗ chẳng khác nào bắt con cá ko đc bơi cry ,thế nên tớ vẫn cà lết đi học, ai có học ở HPN mà thấy con nhỏ nào chân phải băng trắng cà lết đi học thì ko chừng là tớ í cheers .
_ Tớ cũng bị cấm vận ko đc vào bếp làm bánh nữa. Giờ ngứa chân lại còn ngứa tay, chịu ko nổi nên trưa hôm qua tớ lén xuống làm mousse socola, chời ơi mừng quá hahahaha, vừa măm vừa tự mãn lol . Nhưng mà...tớ bỏ hầm bà lằng xắn cấu, whipping, đường, socola đen trắng, lá gelatine... bigeyes xong cuối cùng ko nhớ liều lượng cry Xin đừng hỏi tớ ct vì tớ ko nhớ chi mô, sori sori chef

*** Tớ nhớ công đoạn thế này : whipping đánh bông với đường rồi trộn với nửa lá galtine quay chảy, sau đó lấy 1 phần ra trộn với socola trắng chảy, đổ vào khuôn làm đế và rắc thêm socola chip. Xong, phần còn lại tớ trộn socola đen chảy vào, đồ lên lớp mousse trắng, đút vào tủ lạnh cho đông và lấy ra măm.

Tiramisù - Pick me up (again) ^^Dung nham (nhở) của bạn Andee *_*

Comments

Kim chị Kim emmebemon Thursday, June 18, 2009 5:37:23 PM

Ui da tội nghiệp em thế lần trước thì té xe, giờ lại bị bông gân no . Em bị nặng lắm sao mà quấn băng, rồi cả tháng mới khỏi?confused . Trước chị cũng bị té xe và bông gân nhưng chỉ 1 tuần là khỏi rồi. Mong em mau lành nhé, tặng em neh up vì bị như thế mà còn siêng đi học nữa.

Phuong Anh erionrios Thursday, June 18, 2009 7:31:07 PM

hihi tự làm tự ăn hả Andee?

quianhlaluli Thursday, June 18, 2009 7:45:15 PM

em té xe hay sao mà xi cà que vậy? mong em mau khỏi nhé, vậy đi học bằng gì? Taxi hay xe ôm? hihi

Bánh nhìn ngon và đẹp quá em ạ

Andee Andee-chuot Friday, June 19, 2009 9:41:37 AM

_ Dạ cám ơn mọi người đã hỏi thăm, em dắt xe ra, bị tuột thắng nên tuột cả xe, em bước lùi cái bậc thềm nhà nên té quặt chân, thế là bong gân. Đáng ra cũng mau lành thôi mà vì hễ nó xẹp thì em đi nó lại sưng nên chắc lâu lành p Papa chở em đi và đón em về, ba nói "nó hành tui zậy hông biết mốt có nhờ hông đây", hì hì bigsmile

quianhlaluli Friday, June 19, 2009 11:11:44 AM

vậy là được dịp làm nũng với ba em nhỉ. Thích!

Keycy Friday, June 19, 2009 4:29:36 PM

Ui! Tội em quá! vậy mà cũng ráng lăn vào bếp để làm bánh. Đúng là đam mê đi cùng sở thích em nhỉ? thêm siêng nữa. Mong em chóng lành hen. love

Cún ConPhonglanparis Sunday, June 21, 2009 3:18:25 PM

Chúc e mau lành cái chân e nhá. love love love love

Andee Andee-chuot Sunday, June 21, 2009 4:33:20 PM

cám ơn chị Lan, hôm nay chú em mang qua cho ống mật gấu bé tí hi như ống vani, ba mua thêm chút rượu đế về pha, em đang bóp vào đây, để xem mai có đỡ hơn ko bigsmile

Cún ConPhonglanparis Sunday, June 21, 2009 6:18:21 PM

mong cho e mau hết chứ cứ cà nhác mà đi học thì bất tiện quá thuong e và thuong ba và cả nhà heart
có mật ông pha với ruou chác nhanh hết hon e há, mà e đừng có thấy nó bớt 1 chút mà động nó đau lắm

Andee Andee-chuot Monday, June 22, 2009 4:21:43 AM

@ chị Lan : ủa pha thêm mật ong hả chị, để em làm theo cách chị bày, cám ơn chị nha! flirt

Sophia120277 Tuesday, June 23, 2009 9:20:42 PM

neu them mat ong thi ra banh gi?? hi..hi..

Moi nguoi thong cam, vao nnha nay, duoc an banh ngon riet roi nhin dau cung thay banh het ah! smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.