Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Crème Brulée


_ Loại kem béo ngậy này tớ làm theo chị Khai Tâm với ct ở đây. Xin phép chị cho em copy ct vào đây để tiện theo dõi nhé! Chân thành cám ơn chị nhiều lắm! love
_ Kem này béo dễ sợ luôn, chắc làm 1 lần măm thử thôi chứ lần sau ko dám nữa, béo thế này măm riết ú chết! p
----------///----------
Nguyên liệu :
- 5 lòng đỏ trứng gà
- 425 ml kem tươi
- 80 ml đường xay
- 1 quả vani hoặc 1 ống vani bột

Cách làm :
- Vặn lò nướng 165 độ C.

- Trong một cái bát to, lấy cái đánh trứng đánh lòng đỏ trứng và đường cho tan. Khi nào hỗn hợp chuyển màu vàng nhạt, trở nên đặc là được.

- Đổ kem tươi vào một chiếc nồi nhỏ, vặn lửa nhỏ. Bổ dọc quả vani, cạo lấy hạt và cho vào kem tươi – hoặc cho 1 ống vani vào. Lưu ý không để kem sôi, lăn tăn là vừa đủ. Bắc ra khỏi bếp.

- Đổ kem từ từ vào hỗn hợp đường/trứng, vừa cho kem vừa đánh đều tay cho tan trước khi đổ thêm.

- Đổ hỗn hợp vào khuôn (3/4 khuôn). Để khuôn lên một chiếc khay. Đổ nước cho ngập 1/2 khuôn.

- Nướng khoảng 45 phút.

- Khi ăn, rắc 1 thìa cà phê đường lên trên mặt. Dùng kitchen torch để làm đường cháy và tạo bề mặt cho brulee.

* Tớ ko có kitchen torch nên bề mặt kem trốn trơn hà, vào nhà chị Tâm nhìn kem của chị í mà mê tít cả mắt! yes heart heart

Xôi đậu phộngBánh cua mập ú (Croissant)

Comments

Phuong Anh erionrios Tuesday, July 21, 2009 6:43:50 AM

Hinh nhu crème brulée cai' mat no' chay' hon thi phai. Brulée mà bigsmile

Andee Andee-chuot Tuesday, July 21, 2009 6:54:23 AM

dạ em ko có kitchen torch nên chẳng biết phải thế nào cho cháy thêm cả cry lò nướng chỉ làm mặt trên vàng vàng và khô thôi chứ ko cháy nổi!

Nguyệt ThanhLil'Ms.Mushroom Wednesday, July 22, 2009 2:45:01 PM

lấy quẹt gas xẹt thử đi sis bigsmile (làm liều) smile)

Andee Andee-chuot Wednesday, July 22, 2009 4:54:08 PM

bữa nào nghe lời em làm thử, lâu ngày em ko thấy chị up bài mới là hiểu òi đó bigsmile

Nguyệt ThanhLil'Ms.Mushroom Thursday, July 23, 2009 3:40:22 PM

happy (vẻ mặt ngây thơ hok chịu trách nhiệm) hehehe đến lúc đó chắc em bị fan hâm mộ sis iu mần em tới chết thôy bigsmile àh mà sis nèh, sis mua cái lọ sứ đựng brulée ở đâu dzậy sis?

Andee Andee-chuot Thursday, July 23, 2009 5:13:13 PM

ừa chị mua ở cửa hàng Hoa Thìn trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, ga xe lửa đó cưng. Khu đó chuyên bán đồ sứ chén dĩa muỗng... hầu như tiệm nào cũng có cả, 4k-5k-6k cỡ nào cũng có hết, rẻ ghê hén! bigsmile

Nguyệt ThanhLil'Ms.Mushroom Friday, July 24, 2009 4:37:34 PM

hôhôhô em hay đi ngang qua cái "chợ chén" ấy lắm! vậy mà em tưởng cái đó chỉ có ở nước ngoài chứ! mai em chại ra mua liền bigsmile
iu sis lắm lắm >bigsmile< :-* muahhhhh

Andee Andee-chuot Friday, July 24, 2009 4:51:05 PM

cheers

Napu Sunday, July 26, 2009 12:49:14 AM

hôm trước P nướng bằng lò mà mặt của nó cũng vàng lắm, Andde thử cho bánh lên khay trên cùng của lò nướng thử coi sao wink Bữa nay qua nhà Andee nhìn ko ra luôn, đẹp quá yes

Andee Andee-chuot Sunday, July 26, 2009 11:02:13 AM

Ưà bữa nào tớ làm lại mới đc, nhìn chả ra gì cả. À skin này tớ chôm chỉa í mà bigsmile

Unregistered user Monday, August 31, 2009 3:17:56 AM

Nancy writes: Andee làm kem ngon,ăn nhiều tý nó mũm mĩm dễ thương chứ có ú đâu mà sợ! Hehe! Àh, mà trong công thức kem tươi đó là whipping hả Andee? Có phải khi làm pudding mà có dùng kem sữa tươi thì tòan là whipping phải ko? (tại hum trước Sức Sống Mới có chỉ pudding Trà sữa mà ko nói là whippping hay topping)

Unregistered user Monday, August 31, 2009 3:18:51 AM

Nancy writes: Andee làm kem ngon,ăn nhiều tý nó mũm mĩm dễ thương chứ có ú đâu mà sợ! Hehe! Àh, mà trong công thức kem tươi đó là whipping hả Andee? Có phải khi làm pudding mà có dùng kem sữa tươi thì tòan là whipping phải ko? (tại hum trước Sức Sống Mới có chỉ pudding Trà sữa mà ko nói là whippping hay topping)

Andee Andee-chuot Monday, August 31, 2009 5:55:37 AM

Nacy ơi hễ cứ làm bánh gì ngoài bánh kem là mình dùng whipping hết đó, bánh mousse hay pudding đều thế cả.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.