Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Trung Thu này em ăn ké bánh mọi người nhé!!! smile

Lời đầu tiên là em phải vừa chào vừa xin lỗi vì cái sự mất tích bấy lâu nay của em p Thưa các anh chị và các bạn, em vẫn khỏe, dù cuộc sống ko ổn định nhưng em vẫn khỏe.

Như mọi người biết thì em đã move sang sinh sống ở nước ngoài cũng gần 1 năm rồi. Lúc em đi, em cứ ngỡ chắc trong 1 năm thì cuộc sống sẽ dần ổn định, rồi thì em sẽ có cơ hội làm bánh trở lại. Em còn nhớ lúc trước khi rời VN, lúc đó mùa Trung Thu vừa qua, em còn dặn chị họ em cái chỗ bán bột làm bánh Trung Thu, để có gì mùa này gởi cho em làm, vậy mà... smile Năm nay em chỉ ngồi ngắm hình bánh cũ em làm, và hình mọi người làm thôi, nhiều khi cũng chưa chắc gì có cơ hội ăn ấy chứ! bigsmile

À, gđ em lại vừa move sang bang khác nữa rồi, nhà có 4 người mà 3 người nơi này 1 người nơi kia thế mới buồn... Ở bang cũ chưa đầy 1 năm, mặc dù cuộc sống chưa gì vững chắc nhưng cũng đang dần ổn định, vậy mà đùng 1 cái... bỏ lại hết tất cả, cả những ngổn ngang, những trách móc giận hờn, rồi move sang bang mới là làm lại từ đầu, còn ghê hơn lần move từ VN đi vậy... Em nghĩ cái khổ này chắc những ai sống nơi xứ người, đã từng tính đến chuyện move hay đã từng move mới hiểu những khó khăn vất vả về vật chất lẫn tinh thần mà mình phải trải qua. Em ko muốn kể khổ gì đâu ạ, xin đừng hiểu lầm em nhé, chắc tính em thích than vãn, than xong như thấy mình được chia sẻ, vậy thôi mà! heart

Cái việc quan trọng nhất đời bây giờ của em là việc học, vậy mà lại bị gián đoạn và nhiều trục trặc vì luật khác nhau giữa các bang. Vì cái chuyện đó chưa đến đâu nên em cũng ko còn tâm trí nào lên opera cả, em xin lỗi, chắc đó là lý do duy nhất em có lúc này. smile

Mùa Trung Thu này em thấy nhiều cá nhân các anh chị và đoàn thể cùng nhau làm từ thiện, vui quá! Ít ra thì trước khi rời VN em cũng có làm bánh tặng các em kém may mắn ấy 1 lần p hihihi vậy cũng an ủi mình phần nào ha!

Thôi em viết vài hàng vậy, em chào các anh chị các bạn nhé, lại biến mất 1 thời gian đến khi đi học đi làm lại, gđ đoàn tụ lại, đầu óc em ko suy nghĩ lo lắng nhiều nữa, ổn định rồi em làm bánh tiếp! Hứa hoài mà chẳng biết khi nào mới thực hiện được đây... p

Em van khoe

Comments

Maria Hloidiep Saturday, September 3, 2011 6:13:05 AM

Trang ơi, TRUNG THU vui vẻ con nhé ,cô nhớ con lắm lắm. cry cry cry love love love heart heart heart heart

upstreamsalt93 Friday, September 9, 2011 8:37:28 AM

Chúc Andee mọi việc tốt đẹp !
Chị là khách hay ghé qua nhà em,vẫn nhỡ những tip bánh trung thu thuở nào của em, cảm ơn em nhiều lắm!
Trung thu không làm bánh nhưng mùi bánh quanh em vẫn thơm phức đấy ! love

Maria Hloidiep Friday, September 9, 2011 6:21:06 PM

TT năm nầy cô lại nhớ con, tay cô còn đau và tê quá không làm bánh nướng như mọi năm được ,nhưng cô rất thương nhớ con lắm.Chú gởi lời thăm gđ con,cũng buồn lắm con ạ. love love love heart heart heart cry cry cry cry

LimeLimecoi Wednesday, September 28, 2011 12:15:42 PM

mới ghé qua blog của bạn lần thứ 3 ^^ để nghiên cứu làm mấy cái bánh mousse ^^ thật hận là biết blog bạn quá muộn. Cám ơn bạn. Chúc bạn đi trên hành trình của mình thật vững chắc, vượt qua thật vui vẻ và thành công như bạn mong muốn.

Unregistered user Friday, December 30, 2011 7:45:06 PM

Anh Thu writes: Andee oi, em the nao roi? Em co co ranh thi update cho moi nguoi vai dong voi.. Chi khong co connect voi em, nhung ma thuong xuyen ghe tham blog em. Vao blog em hoai ma khong thay tin gi moi cua em. Em co dip ve lai Cali thi co dip chi em minh gap mat nhe. Chi o Los Angeles, cach Little Sai Gon khoang 20 miles thoi.

Unregistered user Friday, December 30, 2011 7:46:20 PM

Anonymous writes: Chi chuc em mot nam moi voi nhieu thanh cong, niem vui va hanh phuc hon nhe em.

Unregistered user Wednesday, January 11, 2012 4:41:03 AM

Nguyen Huynh writes: Chúc em năm mới an lành! Chị mới tập tành làm bánh thôi, vào blog em được đọc những chia sẻ rất là hay. Cám ơn em rất nhiều! Có thể em ko còn thời gian cho việc bánh trái nữa, nhưng mong em hãy vào blog để mọi người biết là em vẫn bình an.

Unregistered user Monday, February 20, 2012 3:40:14 AM

Anonymous writes: Chuc ban mau chong vuot qua duoc giai doan kho khan nay trong cuoc song. No khong de dang chuc nao dau andee a, nhung ma no cung se troi qua thoi....Minh cung da tung giong nhu andee vay do, minh con tuong dau minh se danh mat cuoc song cua minh nua do.....nhung minh cu rang co gang co gang....4 nam da troi qua va hien gio minh rat bang long voi cuoc song minh dang co....chuc ban luon vui ve......

duduxanh laduduxanh Monday, February 20, 2012 2:05:52 PM

lo mo hoai ma van k biet cach viet tin nhan the nao nen danh viet comments ... minh lang thang muon hoc cach lam banh . nen da tinh co di lac vao day . rat vui duoc biet ban ....

Maria Hloidiep Saturday, April 14, 2012 6:49:41 AM

Trang ơi ,sao con chưa gọi cho cô, con hứa là NOEL về ghé thăm cô mà không thấy con gọi ,vậy là con không về phải không ,cô rất nhớ con và buồn lắm TRANG ơi,

Maria Hloidiep Saturday, April 14, 2012 6:49:42 AM

Trang ơi ,sao con chưa gọi cho cô, con hứa là NOEL về ghé thăm cô mà không thấy con gọi ,vậy là con không về phải không ,cô rất nhớ con và buồn lắm TRANG ơi,

tran thi bich thaothaotran2107 Sunday, April 29, 2012 2:15:43 PM

Co Maria H oi,Co da lien lac dc voi ban Andee chua ah?con biet ban Andee cung lau roi,cung rat muon biet ban do bay gio ra sao hic hix

Maria Hloidiep Sunday, April 29, 2012 4:20:57 PM

Andee hẹn cô NOEL năm ngoái về thăm cô mà không thấy có lẻ không có điều kiện nên cô vẫn chưa liên lạc được ,buồn lắm Thảo ơi.

Maria Hloidiep Sunday, June 10, 2012 4:56:08 AM

Vẫn không có tin TRANG,cô buồn và vẫn nhớ con. cry cry cry

Nguyen van lamvntcvietnam Tuesday, June 12, 2012 8:13:48 AM

Lại sắp đến trung thu năm 2012 rùi nhanh thật đó
-----------------
Ve may bay- vé máy bay

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, June 28, 2012 10:05:09 PM

Thỉnh thoảng chị vẫn ghé qua đây để ngóng tin em. Mong tin em lắm. Chúc em gặp nhiều may mắn Andee nhé.


@ Chị Diệp: Đọc những dòng thăm hỏi của chị, em chảy nước mắt.

Me3thangnhoc Thursday, June 28, 2012 10:08:21 PM

left right left right tim kiem 1 nguoi...

Maria Hloidiep Friday, June 29, 2012 5:20:56 AM

Huyền à ,chị rất thương TRANG ,có lẻ nó quên đường vào lại opera như lần trước ,cháu nó vào được trang chị nó mừng lắm nhưng lại bặt tin, mỗi lần lái xe đi làm phải qua con đường nhà nội cháu nước mắt mình cứ chực trào vì nhớ bóng hình nhỏ bé rất thương của nó,tự nhiên khi mình bị bệnh lại nằm gục ở nhà là gđ T dọn đi mất tiêu rồi ,khóc vì thương T chân ướt chân ráo nhưng mình và ông xã không thích bà nội và cô chú của cháu khắc nghiệt ,ganh tị nên không thèm ghé thăm họ và hỏi gì ở họ hết, nghe nói T có bên face book mà mình không biết dưới tên gì nên chờ đợi mà thôi ,T đi không 1 lời chia tay với mình ,buồn đứ cả ruột luôn H ơi!!!

Me3thangnhoc Friday, June 29, 2012 6:02:18 AM

khi bé T qua đến Cali, chị có gặp bé T hở chị. em cũng mến T lắm, mà cứ trông trông hoài kg thấy tin của bé.mấy khi còn ở VN, bé Tcũng hay viết thư hỏi thăm em các thức ở đây lắm. em cũng muốn tìm T nhưng kg biết làm sao, chị có dịp thì thôi ráng bỏ qua, nếu được ghé ngang nhà hỏi thăm người nhà tin tức gia đình T dọn qua bang nào, coi có liên lạc được kg đi chị.

Maria Hloidiep Friday, June 29, 2012 6:38:05 AM

Có chị biết gđ cháu dọn qua VIRGINIA,nhưng ông bà nội và các bác cô chú của cháu làm như có thù với mình nên không dám hỏi vì họ ăn hiếp mẹ T lắm mà mình không thích ,nên không thèm liên lạc với họ,chị gặp T 4 lần ,chị còn nhiều đồ mua quà GIÁNG SINH cho cháu năm đó và mua thêm cho cháu nữa khi cháu T hứa về ghé thăm mà không thấy tăm dạng đâu hết ,buồN và nghĩ mà thương T quá đó Thy à.

Unregistered user Friday, July 27, 2012 7:35:16 AM

Flash coffee writes: Chào bạn, Hiện mình đang cần tìm người làm bánh cupcake cho quán cafe để hợp tác lâu dài. Mình thấy bạn làm bánh rất đẹp và thú vị. Bạn vui lòng liên hệ lại với mình qua std: 0908585137 để nói rõ hơn nhé. Chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn vui

Unregistered user Wednesday, August 1, 2012 6:09:41 AM

Anonymous writes: Ban oi minh that su kham phuc tai nang cua ban va cung hieu nhung j ban dang phai trai qua noi di nguoi, vi minh cung dang o trong hoan canh gan jong nhu ban. Ban co fb ko de minh add friend

Ve may bay gia revemaybaygiare365 Saturday, August 4, 2012 8:36:03 AM

Bạn mà mở trường dạy bánh cho mọi người thì tốt biết máy
Trung thu lại gần về rồi, thèm bánh rồi

-----------------
ve may bay

Thunguyentaochua Wednesday, August 15, 2012 3:09:24 AM

Trang oi, con nho tui hem? 2 dua minh tung hoc chung 1 co giao day lam banho nhavan hoa! Luc do Trang co ke voi Thu la gia dinh Trang sap di dan. Vay la den lop hoc nhung ko con gap lai co ban nhiet tinh nua. Nghi la Trang da di roi. H thay dc trg blog ca nhan cua Trang. Tuy hoc chung co 1 khoa nhung mon wa la con thu bang tuong mau vang Trg tang Th lam ki niem van luon de lai an tuong sau sac trg T , tuy lakhi don nha da vo tinh de that lac no. Nhung nhung ki uc ve co ban van con do. Bay h T da lap gia dinh va cung co baby rui. Khong biet Trang thi sao? Co khoe ko. Chuc cho Trang gap dc nhiu dieu tot dep. Va co du nghi luc de vuot wa moi kho khan. Than!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.