Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Brownie Cheesecake Bars - Bánh brownie phô mai





_ Định bụng làm bánh kem rồi cho tủ lạnh ăn dần dần nhưng lại nhận được sự phản đối kịch liệt từ Bé Em (con mụ nhỏ này, nó ko làm mà cứ ra lệnh ko à irked ), thế là phải làm món mới, mà phải món nào cho tủ lạnh ăn lạnh mới chịu, ghét nhỉ! furious

_ Ok thế là tớ làm Brownie Cheesecake, bánh thơm ngọt vị socola hòa với vị chua đặc trưng của cream cheese - chua man mác và ngọt thanh tao, cắt bánh thành từng bar nhỏ chia mỗi người cùng thưởng thức...Bánh hết mà dư vị vẫn còn đọng lại, chỉ muốn thêm 1 bar nữa yes (mà hết rồi bigsmile ).

_ Bánh này phải dùng khuôn đế rời hoặc ko đế. Tuy nhiên khuôn dạng này lại ko có khuôn vuông, tớ làm như sau : lấy khuôn vuông bình thường, cắt 2 miếng giấy nến hình chữ nhật rồi xếp đè lên nhau thành hình chữ thập (+) sao cho hình vuông chỗ 2 miếng giấy đè lên nhau bằng với đế của khuôn vuông, lót vào khuôn và làm bánh bình thường, khi xong thì cầm 4 đầu tờ giấy kéo nhấc bánh lên rồi đặt lên dĩa, rút 2 tờ giấy ra là xong. (sẽ up hình sau)

_ Bánh này là sự kết hợp của 2 recipe riêng : Brownie và Cheesecake của cô Uyên Linh-cô giáo tớ! heart
----------///----------
* Làm đế Brownie :
_ 2 trứng gà
_ 100g bơ lạt
_ 50g đường
_ 40g bột mì
_ 50g socola đen mềm đem đun cách thủy cho chảy
_ 1/3 mcf baking powder

1/ Dùng máy đánh trứng đánh bơ rồi cho đường vào từ từ đánh đến khi bơ bông chuyển màu vàng nhạt.

2/ Cho từng trứng vào đánh đều rồi cho bột mì vào đánh đều thì ngưng.

3/ Cho socola chảy vào trộn đều.

4/ Đổ hh vào khuôn đã lót giấy nến
. Nếu muốn bánh ra 2 phần creamcheese và brownie rõ ràng thì cho khuôn vào khăn đá, đi làm phần cream cheese.
. Nếu muốn ra hh vân thủy thì cứ để khuôn bánh bên ngoài, đi làm phần cream cheese.

* Làm phần cream cheese :
_ 250g cream cheese mang tán cách thủy cho mềm
_ 1 trứng gà
_ 50g đường xay
_ 2 mcf nước cốt chanh

1/ Trứng + đường + nước cốt chanh quậy đều rồi cho cream cheese vào, dùng máy đánh đều.

2/ Lược lại qua rây cho hh mịn rồi đổ dàn đều lên khuôn đã có lớp brownie.
. Nếu ko làm vân thủy : hh brownie đã cứng, dàn đều hh cheese lên rồi mang nướng
. Nếu làm vân thủy : đổ hh cheese lên rồi dùng tăm dài quấy sát đáy khuôn vài vòng để hh bRoWnie và cheese hòa nhau tạo vân thủy.

3/ Lò đã nóng trước 10'. Cho khuôn bánh vào nướng 160 độ C - 2 lửa - ngăn gần dưới - 60' hoặc đến khi lớp cheese se lại là được.

4/ Lấy bánh ra khỏi khuôn, chờ nguội rồi cho vào ngăn mát ăn dần.




Chút thu...Qùa của Kid tặng tớ

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 9:40:40 AM

nhìn đã wá Andee ui.

Andee Andee-chuot Saturday, September 5, 2009 9:43:45 AM

tại tui mua cả kí lô cream cheese nên lo làm cho hết, bánh này ăn ngon lắm Kid, ko ngán đâu.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 9:48:37 AM

trùi ui, bà đừng gợi lên óc tò mò của tui, tui đang dồn money để làm bánh Trung Thu mừ, cứ khiêu khích giai cấp dzô sản lủng túi wài.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 9:48:57 AM

xí, xí, tui nói dzậy bà đừng bùn nha.

Andee Andee-chuot Saturday, September 5, 2009 9:50:03 AM

chời bùn gì, hehehe, tui thì mua cục cheese này cũng bị lủng túi zậy, học bánh trung thu thập cẩm rồi mà túi chưa đc vá víu nên cũng chưa làm nữa nè ^^

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 9:50:23 AM

Định bụng làm bánh kem rồi cho tủ lạnh ăn dần dần nhưng lại nhận được sự phản đối kịch liệt từ Bé Em (con mụ nhỏ này, nó ko làm mà cứ ra lệnh ko à ), thế là phải làm món mới, mà phải món nào cho tủ lạnh ăn lạnh mới chịu, ghét nhỉ!



Thích khúc này hehehe, dzui hé. Chị tui là em pà á. ko làm mà đòi hỏi hem hà.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 9:51:21 AM

hehehehe, ráng vá víu đi pà ui, trung thu này ... úi cha... hok biết trung thu bà còn ở đây hem nữa á.

Keycy Saturday, September 5, 2009 9:59:08 AM

Bánh ngon quá Andee ơi! Chị có cục Sour cheese để trong tủ lạnh mấy tuần rồi mà chị kg biết làm gì với nó đây. Em có cao kiến gì chỉ chị với!

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 10:10:27 AM

Andee ui, góp ýu cho kid, kid sắp làm bánh tặng, nhưng mừ kid làm bánh chiffon hay gato hồng kông hay gato cơ bản đây, tự nhiên chợt nhớ ra rùi h tui rối wa.

Keycy Saturday, September 5, 2009 10:18:11 AM

Kid oi! Co du theo Andee kg? Minh het money thoi lam kieu homemade di em bigsmile
http://www.cdkitchen.com/recipes/recs/75/Homemade-Cream-Cheese76184.shtml

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 10:24:34 AM

EM ĐU THEO HUH? ĐỂ EM COI CÔNG THỨC XONG, EM COI EM ĐU NỔI CÔNG THỨC CHỊ HEM HEHEHE.

Keycy Saturday, September 5, 2009 10:29:19 AM

lol lol lol Coi đu nổi cái homemade trước kg rồi tính sau hở ? bigsmile

Andee Andee-chuot Saturday, September 5, 2009 10:52:36 AM

@ chị Trung : em ko biết sour cream chị Trung ơi, có từng nghe mà em ko biết bên VN này có bán ko nữa, em chưa học món nào dùng sour cream hết á!

@ Kid : Kid ơi tớ làm bánh kem toàn làm bằng cốt bánh gato ko à, vì thấy cốt đó làm nhanh gọn lẹ, còn chiffon thì ko có gan, hehehe.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 10:56:15 AM

da, hihihi.

Keycy Saturday, September 5, 2009 10:57:21 AM

Trang làm bánh này chị thấy Coffee cake có dùng sour cream. Nhưng đọc tựa đề là coffee cake mà trong phần nguyên liệu chị kg thấy coffee. Ngộ ghê!
http://www.daisybrand.com/Recipes/RecipesByCategory.aspx?RecipeCategoryId=12

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 11:03:08 AM

em định nói chị là hỏi chủ trang web nhưng thui, sợ chị giận... hehehhe, thui chị ui, sai sót của recipe, tìm cái khác thử chị ui.

Keycy Saturday, September 5, 2009 11:08:55 AM

bigsmile Hong gian. bigsmile Vi chi thay trang nay cung kha hay. Chi nghi chac ho dung brown sugar de lam banh nen chac giong mau cafe sua nen no co ten nhu vay. Nghi nhu vay de an ui cai recipes cua chef trong web nay, nhung con nhieu recipes khac cung kha hap dan. De doc roi tinh tiep co du theo kg. Ma hinh nhu la mon cua Mexico hay sao ay. Thay toan chat beo oi la beo bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 5, 2009 11:30:20 AM

ú ú ú ù uuuu.... luôn hehehe.

You are my precious Flowermeocondautron Saturday, September 5, 2009 7:56:09 PM

thêm mội thiên đường bánh ^____^, vô mấy chổ tràn ngập bánh thì thích thật nhưng chỉ được ngó cũng ức thật. Trách đời sao có chữ HẬN Photobucket

Keycy Saturday, September 5, 2009 9:16:38 PM

bigsmile bigsmile bigsmile

You are my precious Flowermeocondautron Saturday, September 5, 2009 9:18:27 PM

Photobucket sis cười trên sự đau khổ của em

Keycy Saturday, September 5, 2009 9:21:20 PM

Thôi, hỏng cười nữa bigsmile Mèo vào blog có thấy chấm được em nào chưa? Tìm em thôi nha! đừng có tìm chị..., mà phải hỏi tuổi trước chứ không là bị hố giống chị đó. Chị bị quài bigsmile

You are my precious Flowermeocondautron Saturday, September 5, 2009 9:27:38 PM

sis nói hỏng cười mà sis cười em đó Photobucket. Em sẽ cẩn thận hỏi tuổi từng "em" để không bị lầm ^^. Lầm tuổi còn được chứ lầm giới thì em có lắc đầu chắc nó không cho em đi ^^

Keycy Saturday, September 5, 2009 9:35:10 PM

Originally posted by meocondautron:

Lầm tuổi còn được chứ lầm giới thì em có lắc đầu chắc nó không cho em đi


Áh! Cái này đúng là BE CAREFULL nha!

Napu Sunday, September 6, 2009 12:08:54 AM

Cái này là để thanh lý cục creamcheese tổ chảng hôm trước nè phải ko Andee bigsmile Bánh có vân thủy nhìn bắt mắt hơn hẳn hén wink

Hức, nghe mọi người bàn thảo vụ làm bánh trung thu thấy phát ham hà, bên đây P ko có khuôn, mai mốt phải nhờ mẹ đi lùng sục rồi gửi qua mới được, chứ bánh bên đây bán mắc như quỷ áh cry nói vậy thôi chứ nhiều khi làm xong lại đem gửi tặng bác thùng rác mới ác lol

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 6, 2009 3:05:58 AM

trùi, wa tận đây 8 kìa.

Andee Andee-chuot Sunday, September 6, 2009 5:37:42 AM

@ meocondautron : là boy hử? rolleyes

@ Phượng : ừa tớ mua cả khối 1kg nên lo làm nhanh ko lại mốc. Mà công nhận bên nước ngoài bán bánh ta mắc thiệt đó, nguyên liệu chắc ko bao nhiêu mà cực cái công đó ha.

Andee Andee-chuot Sunday, September 6, 2009 5:42:07 AM

@ chị Trung : em thấy ct này của chị Nguyệt có dùng sour cream nè, chị xem thử thế nào nha : http://baohannv.multiply.com/journal/item/154

You are my precious Flowermeocondautron Sunday, September 6, 2009 8:53:53 AM

@Andee: ^^ yes, em là zai ^^!

Napu Sunday, September 6, 2009 2:07:26 PM

Ừm, mà bánh họ làm đâu có ngon như mình tự làm đâu, hồi lúc mới sang thì P cứ đi mua ăn cho đỡ thèm, giờ thì biết món nào tự làm món ấy, đem tặng mọi người còn bảo chất lượng hơn hẳn ngoài tiệm ấy chứ lol mèo khen mèo dài đuôi nữa rồi lol

Andee Andee-chuot Sunday, September 6, 2009 3:29:53 PM

@ meocondautron : coi tớ guess tiếp xem đúng ko nè, sinh năm 87 hử?

@ Phượng : bên này đang bán ê hề bánh trung thu nè P, cũng rẻ thôi nhưng hình như càng ngày ngta càng ít ăn bánh tt hay sao ấy, thấy giờ mà còn nhiều lắm lắm luôn.

Napu Sunday, September 6, 2009 4:47:31 PM

Ai ăn ít ko biết chứ P ghiền lắm luôn ah, nhưng mà chỉ ăn loại đậu xanh, đậu đen, khoai môn thôi, nói chung nhân độc nhất 1 loại như vậy áh bigsmile

Unregistered user Sunday, September 6, 2009 4:55:44 PM

Kero writes: Coi cái lớp cream chesse mà em muốn cắn quá. Đứa em em cũng giống em chị nè, cũng hay có yêu cầu này nọ. toàn bắt em nghĩ ra món mới. nó cũng thích brownies dữ lắm.:d bao giờ em gom xiền mua cream chesse rồi cũng đánh đu theo chị ha :x

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 6, 2009 6:40:58 PM

con meo nay e he? N sinh nam mot ngan chin tram...hoi do. No la meo gia roai, meo thanh tinh a chu meo con noi gi? meo con dau tron la mot thoi di vang rui, cu cua sung lam nghe hem ha, ua ma meo co sung ha?

You are my precious Flowermeocondautron Monday, September 7, 2009 12:03:33 AM

lần này bạn guess ... sai rồi ^^

Unregistered user Monday, September 7, 2009 1:58:26 AM

Anonymous writes: chi andee co the chup hing cream chesse rui pot len day dc ko chi tai vi em chua thay bao gio

Unregistered user Monday, September 7, 2009 4:44:02 AM

Nancy writes: Cream cheese là gì vậy Andee? Dịch ra là j? Mình mua ở đâu đây? Có mắc ko?

Keycy Monday, September 7, 2009 6:31:52 AM

Originally posted by Andee-chuot:

em thấy ct này của chị Nguyệt có dùng sour cream nè, chị xem thử thế nào nha : http://baohannv.multiply.com/journal/item/154


Thanks em nha! Chắc bữa nào chị đu theo để thanh lý cục cheese giống em.

Unregistered user Monday, September 7, 2009 12:00:46 PM

cutechick writes: nghe nói chị Andee sắp sang Mỹ. Dù có sang đó thì chị cũng đừng bỏ blog nha chị. Em thích blog chị lắm đó, từ trước giờ em chưa tâm đắc blog nào như blog này đó.

Andee Andee-chuot Monday, September 7, 2009 4:15:16 PM

@ Phượng : ừa hình như năm nay thấy có nhân mè đen mới nè, tớ chưa ăn, bữa nào thử mới đc.

@ Kid và @ Mèo : zậy mèo này là mèo cha giả danh mèo con à? bigsmile

@ Nancy : cream cheese tớ mua cục 1kg ở Lan Trinh là 130k đó, nó hơi chua chua, ko ăn liền đc mà phải qua chế biến mới ăn đc.

@ Kero : bánh này là do 2 ct gộp lại thành 1 bánh : brownie và cheesecake, nếu em chưa mua kịp cream cheese thì làm brownie trc cũng đc đó.

@ cutechick : em ơi chị ko bỏ đâu, hì hì bigsmile

@ chị Trung : đợi chờ 1 món mới nhà chị rồi em qua chôm p

You are my precious Flowermeocondautron Monday, September 7, 2009 4:22:13 PM

^"^ chưa có con nên hok phải mèo cha. Chỉ là mèo... hơi già thôi ^^

Andee Andee-chuot Monday, September 7, 2009 4:29:24 PM

mới bay qua nhà Mèo điều tra và mới bay về lại, ko khám phá gì đc cả, ko biết già tới đâu nhỉ, hông lẽ hơn Chuột 1 con giáp và...1 con mèo chăng?

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, September 7, 2009 7:40:07 PM

À, mình có tên mới nha bà con, mình tên kid tự gà con. Why? kitchen đảo lại là chicken (sound not word), nghe êm hem bà con... mà kid là con gà con, tức con gà mờ... hơhơhơ... Gà con chơi với mèo con. Gà mờ chơi dzới mèo già hahaha

Tinythingtinything Tuesday, September 8, 2009 5:13:13 AM

smile , cho mình bon chen comment 1 cái.
@ Keycy: Coffee cake không phải là loại bánh có chứa café trong công thức đâu bạn ơi. Nó là bánh được dùng kèm café hay dùng như món tráng miệng, thường có vị quế và các loại hạt. Theo mình thì cái tên này cũng tương tự như Hot dog (nhưng không thấy thành phần nào là "dog" ở trong này á).

@Andee-chuot: lang thang vào blog của em (chị có đọc mấy bài, thấy em nhỏ hơn chị, chị SN 82, nên xưng chị luôn) có nhiều thứ thật hay để học í. Cảm ơn em nha.

Unregistered user Tuesday, September 8, 2009 12:01:30 PM

Nancy writes: Nhìn hấp dẫn quá, muốn cắn thử 1 miếng quá Andee ơi! Hum nào Andee thử làm Marshmallow Cookies đi!

ktm-kđ-akhangtrang Wednesday, September 9, 2009 2:05:45 AM

qua nhà andee toàn là bánh trái không hà.. chị không phải là người hảo ngọt nhưng nhìn cũng bắt mê luôn!!! có vài món chị sẽ thử làm xem sao.. ct dủa andee cho tỉ mỉ ghê dzị đó.

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Wednesday, September 9, 2009 3:59:57 AM

hic hic! tui mới có lệnh ko được ăn đồ ngọt! thế là cái sự nghiệp bánh trái phải tạm dừng không là đu theo rồi.

Andee Andee-chuot Wednesday, September 9, 2009 3:46:46 PM

@ kid : zậy giờ gọi kid là con mều à bigsmile

@ tinything : em thì cũng hay lang thang khắp nơi tìm bánh này bánh nọ để học lại từ mọi ng ko à smile

@ Nancy : để tớ search ct thử coi có làm nổi ko đây p

@ khangtrang : em viết tỉ mỉ tí vì tính em hay quên, sau này coi lại làm đc chứ ko lại mù mờ p

@ Ngân : tui cũng hay bị lệnh zậy đó, mà giả vờ làm cho em nó ăn xong ăn ké, hehehe yes

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Wednesday, September 9, 2009 6:04:05 PM

hichic! cái này là BS bắt chứ không là tui cãi lệnh rồi! thèm ăn bánh quá đi nè!

MMupMmup Thursday, September 10, 2009 4:36:13 AM

Nhìn bánh ngon quá! Andee ơi có nhận order k? bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.