Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Địa chỉ nơi bán nguyên vật liệu và dụng cụ làm bánh trong TpHCM

Chào mừng bạn ghé thăm blog Andee, bạn là lượt khách thứ : Chúc bạn tìm được những công thức phù hợp và chúc bạn thành công! 1. Cửa hàng Lan Trinh có 2 chi nhánh 1/ ở giữa Như Lan và Phương Hà trên đường Hàm Nghi và 2/ 57-59 CMT8, đối diện xéo sân khấu ca nhạc Trống Đồng đường CMT8 : whipping, cream cheese, bơ, cheese các loại ... các nguyên liệu bảo quản tốt, giá ổn. 2. Cửa hàng Phương Hà 58 Hàm Nghi, Q.1, gần bánh mì Như Lan - Tel: 9141318 : topping, whipping, cheese các loại, cream cheese, các loại bột, yến mạch, các loại kẹo trang trí bánh...phần lớn là hàng ngoại nên giá khá cao, mà nhiều khi hàng VN mà giá cắt cổ (VD:giấy nến trong siêu thị 13k/cuộn mà ở đây bán những 20k/cuộn!) 3. Cửa hàng Cường Dung 114 Cống Quỳnh, Q1 - Tel: 8377462 : topping, whipping, cream cheese, cheese các loại... các nguyên liệu làm bánh kem bao gồm cả hàng trong nước và nước ngoài. Chỗ này hơi kì, vì thỉnh thoảng nhân viên nói giá này mà mình hỏi lại chủ thì rẻ hơn! (ko biết có ai bị vậy chưa chứ em bị rồi) 4. Cửa hàng Hớn Phong 1175 đường 3/2, Q11 - đối diện bánh Đức Phát : bán các nguyên phụ liệu làm bánh ngoại nhập : topping cream, socola, màu thực phẩm, mứt, jelly, hộp đựng bánh kem ...các nguyên liệu và các vật liệu liên quan đến bộ môn trang trí bánh kem, các loại khuôn, dao, máy nhào bột....giá đã được niên yết trên mỗi sản phẩm nên tiện lựa chọn để mua hàng. 5. An Nam Gourmet Shop – 16-18 Hai Bà Trưng, Q1 : chuyên bán các loại gia vị ngoại nhập, các loại đậu hạt hiếm, quả vani... 6. Sạp 1015 Kim Trâm - chợ Bến Thành - tel : 5201319 : chuyên bán các thể loại khuôn và dụng cụ làm bánh Âu-Á, hộp đựng bánh kem, ko cần trả giá tuy nhiên nếu là khách quen thì sẽ được bán với giá ưu đãi đó. 7. Sạp Châu Muội và sạp Thịnh – gần sạp Kim Trâm (hỏi Kim Trâm ngta sẽ chỉ cho) : bán nguyên vật liệu làm bánh Âu- Á với giá thấp hơn các cửa hàng bên ngoài : bột các loại, socola, hạnh nhân, bột trà xanh... tuy nhiên nên cân nhắc kĩ chất lượng trước khi mua các món sau :bơ, cream cheese, topping... những món cần bảo quản lạnh vì trong chợ ko có tủ lạnh để bảo quản tốt đâu. Bên sạp Thịnh mà mua nhiều thì đc giảm giá. 8. Công ty Entek 160 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh - Tel: 5106566 : bán các loại khuôn silicon và máy móc trong ngành thực phẩm nhập khẩu, chủ yếu dùng trong kinh doanh, chứ dùng gia đình thì sang quá! ^^ 9. Cửa hàng Thu Trang đối diện chợ Phạm Văn Hai q.Tân Bình (là tiệm cho thuê mâm quả cưới), bán topping, bơ phe, douiile, bột các loại...bên ngoài có sẵn bảng giá to đùng để tiện tham khảo, giá phải chăng. 10. Cửa hàng Hương Việt bên trong hẻm trường Phạm Văn Hai, q Tân Bình : bán lẻ dụng cụ và nguyên vật liệu : bột các loại, topping Label, cream cheese, cheese... nhà nhỏ nên bán ít đồ, chủ yếu dùng trong trang trí bánh kem. Bà chủ lâu lâu cân thiếu nên thấy ghét! 11. (cửa hàng này tạm thời ko hoạt động) Cửa hàng bán sỉ 131 Chu Văn An q.Bình Thạnh : bán sỉ nguyên liệu như bơ, magarine Aristo, cheese các loại....kêu cửa khi mua hàng nha, vì đó là kho hàng nên ko mở cửa bán đâu. 12. Siêu thị Metro : bán sỉ và lẻ bơ (bơ Anchor 5kg chỉ có 450k à), cheese các loại, cream cheese...bảo quản tốt. 13. Sạp Nguyên Lợi trong chợ Bình Tây : bán rất đầy đủ các dụng cụ trong làm bánh làm bếp ,giá lại rẻ vì bán sỉ mà, bác bán hàng rất hiền và dễ thương nhưng có điều tính tiền siêu chậm! 14. Cửa hàng bánh ABC 545 Kinh Dương Vương q Bình Tân, đi vào phía bên công ty chứ ko vào tiệm bánh (thông tin do chị Callalily cung cấp, xin chân thành cám ơn chị nhiều ^^) : bán sỉ các loại bột bánh, 1 hộp 20-30-50 miếng bột đã làm sẵn (bánh sống) như bột bánh pate chaud, puff pastry ... mua về cắt cán cho nhân vào nướng là măm măm. Tuy nhiên vào đây mà ú ớ ko biết gì thì ngta ko bán đâu, nhân viên kì cục lắm! Mình phải làm như mua về kinh doanh và ko hỏi gì cả, chỉ nói cái cần mua thì ngta mới mang sổ ra cho mình chọn. 15. Shop đồng giá Hachi 173 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM; 127B-A5 Đinh Tiên Hoàng P. 3, Bình Thạnh (gần Co-op Mart) 19 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4 (gần cầu Kênh Tẻ) Bán các dụng cụ làm bánh ngoại nhập : dụng làm cơm vắt, sushi, các loại dao, các loại hộp nhựa, khuôn, cutter... 16. Cửa hàng Hùng Cường 106 Hồ Tùng Mậu (khu chợ Dân Sinh) : bán máy móc làm bánh như máy đánh trứng, lò nướng ... với giá khá rẻ. 17. Cửa hàng Hoa Thìn 165 Nguyễn Phúc Nguyên, q3 khu ga Sài Gòn (thông tin do chị Mẹ Kati cung cấp, xin chân thành cám ơn chị nhiều ^^): bán chén dĩa gốm sứ, có bán cái khuôn sứ trắng (ramekin) làm crème brulée, pudding giá chỉ 4k tới 6k thôi. (sẽ up hình sớm cho các bạn dễ nhận ra nhé) . Ngoài ra còn có cửa hàng Thu Ba, từ Hoa Thìn chạy lên 1 tí là gặp, giá đã niêm yết trong mỗi sản phẩm nên ko cần trả giá và theo tớ thấy thì ở đây rẻ hơn khoảng 1k-2k so với các chỗ khác, những món nhỏ nhất cũng có hiệu in ở dưới đáy trong khi mấy chỗ khác bán bằng giá mà ko có hiệu đâu. 18. Siêu thị Maximark : bán giấy nến hiệu Goodbake giá rẻ hơn so với các tiệm bên ngoài ( khoảng 13k/cuộn), ngoài ra còn có dừa sấy khô, các loại gia vị tốt hiệu Heinz, các loại bơ, cheese các loại...bảo quản tốt. (ở đây tớ mua phô mai Gouda rẻ hơn BigC) 19. (Dành cho kinh doanh) Hoàn Cầu 1001 Trần Hưng Đạo p5 q5 www.hoancau.com : bán các loại máy móc thiết bị trong ngành thực phẩm, dây chuyền sản xuất máy to trong kinh doanh. 20. Cửa hàng Sanh Ký 136 Lương Nhữ Học f11 q5 : bán bột mì số 11 rất tốt để làm bánh mì, bột Hoa Hồng làm bánh bao đựng trong túi vải nhập từ Hồng Kông-tớ dùng loại này làm bánh bao trắng đẹp lắm, các loại bột làm bánh của người Hoa... 21. Siêu thị BigC : bán các loại bơ, phô mai lẻ với giá rẻ, vd 100g bơ chỉ 13k và phô mai Monazella 100g chỉ 18.4k 22. Sạp Anh Hai - chợ Bến Thành : sạp người Ấn Độ bán rất đầu đủ các loại gia vị cari, các loại lá cỏ khô như oregano (làm pateso), bazil, thyme, bay leaf...làm sốt cà chua. (sẽ liên tục update)

Lịch học chuyên đề tháng 10 (1 món/30k) ở Nhà Văn Hóa Phụ Nữ TpHCM (update)Bánh hotdog VN

Comments

quianhlaluli Sunday, April 5, 2009 6:58:00 PM

em nghe chị hát nhe: "em đi rồi, còn ai mua dụng cụ dùm chị nữa đây ta" hahaha...

TrangEmi(cookingandBlog)cookingand Monday, April 6, 2009 11:28:47 AM

Danh mục địa chỉ này hay ghê đó. Lúc nào về VN chj sẽ ghé thử mấy hàng, có khi lại mua được những món mà bên này khó tìm được yes
Mấy cái cốc mà Andee để cup giấy bên trong là khuôn muffin đó hả? confused

Andee Andee-chuot Monday, April 6, 2009 1:42:41 PM

@ Chị Anh : hì hì thì lúc đó em lại gởi từ chỗ em qua cho chị nha bigsmile
@ cookingand : à cái nào uốn vành thì để nướng muffin, còn cái ko uốn vành là để nướng cupcake đó chị. Mà em dùng tùm lum hết à, ngoài tiệm ngta bán thì phân biệt như vậy.

Unregistered user Wednesday, April 8, 2009 1:37:10 AM

Me SuBi writes: Chào em, em cho chị hỏi em mua giấy nến ở siêu thị nào vậy ?

Unregistered user Wednesday, April 8, 2009 2:30:02 AM

Me SuBi writes: Em oi, sao chi lam kem bơ không được mịn, nó cứ lợn cợn, xốp xốp như ice cream. Kem bơ chị làm bằng bơ + đường xay + lòng trắng trứng. Giup chị với nhé. Cám ơn em.

Andee Andee-chuot Wednesday, April 8, 2009 4:24:06 AM

Em mua giấy nến ở siêu thị Maximark đó chị, 1 cuộn hiệu Goodbake là 13k.
Còn về phần kem bơ em đang viết bài đây, sẽ post ngây bây giờ cho chị ^^

TrangEmi(cookingandBlog)cookingand Wednesday, April 8, 2009 11:56:43 AM

Giấy nến ở đây đắt gấp 2 ở VN, sao kì vậy nhỉ confused

TrangEmi(cookingandBlog)cookingand Wednesday, April 8, 2009 11:59:58 AM

Chị hỏi thêm chút nha: các các đồ khuôn bánh có dễ làm sạch không em? Và cái lăn bột (không có cán cầm 2 bên) em mua chỗ nào vậy? Chị đang tìm mua ôột cái như vậy, nó nhỏ nhỏ, cán bột bánh bao thì tiện lắm idea Mới lại cái bộ mà có răng cưa bên ngoài là cái cắt bánh pateso em ha?

Andee Andee-chuot Wednesday, April 8, 2009 2:19:25 PM

_ Mấy cái khuôn bằng nhôm và inox hả chị? sau khi nướng bánh xong em đổ nước sôi vào ngâm 1 tí sau đó rửa bằng nước rửa chén là sạch bong ko bị dính dầu mỡ đâu.
_ Cái đồ cán bột nhỏ đó em mua ở chợ Bình Tây, hình như 7k/cây, có nhiều cỡ lắm chị. Chợ Bến Thành cũng có bán mà hình như mười mấy k lận.
_ Còn cái tròn tròn có răng cưa là khuôn cắt pateso đó chị, nó cũng có nhiều cỡ lắm, em mua 2 cỡ này thôi, kèm theo 1 cái khuôn tròn để cắt lớp giữa cho nhân vào (nếu bánh chị xếp từ 3 lớp bột).
_ Giấy nến bên này hiệu Goodbake,dài 5 mét và chiều ngang là 33cm. Hình như chỉ có 1 hiệu đó thôi, và ngoài ra ngoài chợ ngta còn bán loại 1 miếng to nữa, nhưng cái đó em dùng thấy vẫn dính chứ ko tốt như cuộn mua trong siêu thị.

Unregistered user Wednesday, April 8, 2009 4:01:18 PM

Me SuBi writes: Em oi, hôm nay chi vào Maximark mua được giấy nến Goodbake rồi, 7k8/cuộn mà lúc trước mua ở Phương Hà bị "chém" 20K. Cám ơn em nha.

Unregistered user Friday, April 10, 2009 9:42:40 AM

Thu Trà writes: Cảm ơn em rất nhiều về bài viết này. Vì chị và gia đình rất thích ăn bánh ngàn lớp với các loại mứt trái cây tự làm mà không biết phải mua puff pasty ở đâu. Giờ thì đã biết chỗ mua rồi. Nhưng nếu lỡ mà đi mua người ta không chịu bán thì chị có thể nhờ em mua giúp có được hay không?

classic_fishclassic88 Friday, April 10, 2009 4:01:12 PM

Hình như ở trong SG mấy thứ đồ làm bánh này đa dạng và giá cũng rẻ hơn ngoài HN thì phải. Khi nào có dịp vào SG mình nhờ Andee dẫn đi mua nhá bigsmile

Andee Andee-chuot Friday, April 10, 2009 6:41:39 PM

@ Me Subi : vậy là giấy nến đang giảm giá đó chị, nhớ lúc trc có đợt nó giảm 2 cuộn/18k, vậy mà giờ giảm còn rẻ hơn nữa, mai em vào hốt 1 mớ, hì hì bigsmile
@ Thu Trà : em đi mua mà ngta thấy em ngu ngơ cũng có bán đâu chị, ngta còn quay mình vòng vòng rồi bảo ớ đây ko có bán nữa. Vì họ bỏ mối cho các tiệm bánh nhà hàng lớn, còn mình lẻ nhỏ thế này nên nó chả muốn bán. Em đang nhờ 1 chị trong wtt em quen mua dùm, nếu chị muốn thì khi nào có em sẽ share lại cho chị.
@ classic88 : chuyện nhỏ, khi nào bạn vô đây chơi thì hú mình cái mình dẫn đi mua khắp nơi, tha hồ! love

Unregistered user Friday, April 10, 2009 11:17:32 PM

Me SuBi writes: Em ơi, con dao cắt bánh pizza , lưỡi của nó hơi lỏng phải không? Nếu chặt thì nó không quay được ??? Chị cũng có một cái cán màu vàng giống của em, mua ở Hachi. Nhưng sao chị thấy lưỡi nó lỏng, cầm lắc nó kêu lạch cạch, chẳng biết kiểu nó thế hay là bị hư ? :confused:

Unregistered user Saturday, April 11, 2009 5:31:59 AM

Thu Trà writes: Vậy thì Andee nhất trí với chị là khi em mua được puff pastry thì share cho chị với nhé. Nhiều nhiều vào nhé, cất tủ lạnh ăn dần. Điện thoại của chị: 0989.300.301 . Em cho chị địa chỉ luôn để chị ghé lấy. Chị ở Thanh Đa.

Andee Andee-chuot Sunday, April 12, 2009 2:39:13 PM

@ Me SuBi : đúng rồi em cũng mua ở Hachi đó chị, cái nào có cũng lỏng lỏng vậy đó, nhưng em dùng để cắt bột thì ngon lành, còn pizza thì em chưa cắt thử bao giờ cả.
@ Thu Trà : nếu chị muốn mua nhiều thì em nhờ mua thêm cho chị 1 hộp nữa nha, hộp 20 miếng size 11 x 11 hình như 6k-7k/miếng đó chị, 1 hộp 20 miếng thì khoảng một trăm mấy, chị thấy sao?

Unregistered user Sunday, April 12, 2009 4:52:23 PM

Thu Trà writes: Em mua cho chị 2 hộp luôn đi. Ăn một lần cho đã thèm, lỡ mai mốt không nhờ mua được nữa... Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em muốn chị đến nhà gửi tiền cho em trước hay là như thế nào? Hay là chuyển qua tài khoản? Thời gian thế nào thì tùy em vì công việc của chị không đóng khung trong giờ hành chính.

Andee Andee-chuot Monday, April 13, 2009 8:22:33 AM

@ Thu Trà : khi nào chị kia đưa bột thì em gọi chị nha, nhà em ở Phú Nhuận, khi nào chị tới lấy thì chị đưa tiền cho em luôn ko sao đâu.

Unregistered user Monday, April 13, 2009 1:19:41 PM

Thu Trà writes: Nhất trí !

Unregistered user Monday, April 13, 2009 1:21:10 PM

Thu Trà writes: Nhất trí !

Unregistered user Tuesday, April 14, 2009 3:00:00 AM

Hoàng Yến writes: Chị ơi, em tìm mua ramekins lâu rồi mà ko biết chỗ nào mua. Ramekins là chén sứ hình trái tim, bông hoa, làm bánh flan đẹp dễ sợ, nhìn đã thèm muốn ăn gần chết (chị Khai Tâm cũng có làm bằng ramekins). Ở Cửa hàng Hoa Thìn 165 Huỳnh Phúc Nguyên, q3 khu ga Sài Gòn ko biết có bán ramekins như vậy không chị?

Unregistered user Tuesday, April 14, 2009 3:26:46 AM

Hoàng Yến writes: À, đường Huỳnh Phúc Nguyên Q3 là ở đâu vậy chị? Em tìm trên bản đồ hok thấy. Nó gần chỗ nào vậy chị?

Andee Andee-chuot Tuesday, April 14, 2009 9:02:24 AM

Gần ga xe lửa Sài Gòn đó bạn, bạn tới ga xong vòng vòng bên ngoài hỏi người ta khu bán chén dĩa gốm sứ là ngta chị cho, mà bạn chạy tới Ga Sài Gòn là tới đường Nguyễn Phúc Nguyên ( xin lỗi tớ ghi lộn, đã sửa lại rồi ^^) là tới rồi đó, ở đó chỉ có hình tròn thôi chứ ko có hình khác, và vì giá rẻ nên bạn xem kĩ chất lượng trc khi mua nha, xem coi có bị xức mẻ ko và chọn cái nào trắng tinh ấy nhé!

Unregistered user Monday, April 20, 2009 6:46:50 AM

Anonymous writes: hôm qua chị có ghé cửa hàng Hớn Phong mua được bộ thìa đong và tách đong, thích thật. Chị thích cả mấy cái khuôn đổ chocolate hình sò, ốc biển nữa, nhưng mà hơi đắt nên thôi. Cũng hôm qua chị làm một cái bánh sinh nhật có hình con gấu mặc váy, để chị gửi mail cho em xem sản phẩm (e cho chị địa chỉ mail). Nhìn cũng xinh lắm. Khi nào có puff pastry thì kêu chị liền nhé.

Unregistered user Monday, April 20, 2009 9:29:33 AM

Mẹ SuBi writes: Andee ơi, em thường mua màu thực phẩm để pha màu kem trang trí bánh kem ở đâu vậy? Chị băn khoăn vể khoản "an toàn" nên không biết mua ở đâu, chị có ra Phương Hà, nhưng thấy "Made in China" nên cũng hoảng ....

chuoichincay Monday, April 20, 2009 9:38:05 AM

bạn j` ơi trông bạn wen wen hình như mình gặp nhau rùi thì fa?i ^^!

Andee Andee-chuot Tuesday, April 21, 2009 9:15:44 AM

@ chị Thu Trà : hôm nay anh họ em sẽ ghé lấy bột dùm em rồi, khi nào ảnh mang tới nhà em thì em sẽ gọi chị liền. Đây là email em nè chị : matbiec268@yahoo.com
@ Mẹ SuBi : em mua ở cửa hàng Hớn Phong đó chị, có các cỡ luôn, em hay mua chai nhỏ như chai thuốc nhỏ mắt 4-5k/chai, ghi nhãn là của Singapore, em nghĩ Hớn Phong to vậy thì bán đồ chất lượng đàng hoàng chứ ko linh tinh đâu chị yên tâm ^^
@ chuotchincay : tớ vừa vào blog bạn nhưng nhìn avatar là em bé nào đó nên nhận ko ra ^^ bạn có học ở HPN ko, có thể mình đã gặp nhau ở đó vì tớ đang học ở đó nè!

Unregistered user Tuesday, April 21, 2009 12:39:52 PM

Thu Trà writes: Chị có nghe nói bột mì hiệu "Địa cầu lá xanh" làm bánh bông lan sẽ ngon hơn rất nhiều so với bột mì hiệu táo đỏ thường mua ở siêu thị. Em thử xem có thật là ngon hơn không.

Andee Andee-chuot Tuesday, April 21, 2009 5:40:13 PM

Em mới nghe hệu này đó, chị mua ở đâu thế, vì trong chợ và siêu thị chỉ bán loại táo đỏ thôi, muốn mua hiệu khác cũng ko có, ngoài ra thì có hiệu Prima của Sing và các loại bột trộn sẵn ko à.
_ À anh của em đã lấy bột rồi, vì cái chị mà em nhờ mua chị ấy ko chở hết nên lần này em chỉ share với chị đc 10 miếng à, xin lỗi chị Trà nhe, lần sau chị ấy đi nữa thì em lại nhờ chị ấy mua giúp chị em mình tiếp. smile À sáng mai em sẽ nt địa chỉ của em vào di động chị, chị cứ đến lấy vì em có dặn nhà em đưa nếu lỡ em ko có nhà, còn ko thì chị đến HPN lấy, ngày nào em có đi học thì em hẹn chị đến trc cổng em chạy ra đưa, chị thấy sao? Vì em thấy chị ở Bình Thạnh xa nhà em quá sợ chị chạy đi mất công, chị tính xem lên HPN lấy có tiện hơn hay đến đường Đặng Văn Ngữ tiện hơn

Unregistered user Wednesday, April 22, 2009 2:30:39 AM

Hoàng Yến writes: Chị ơi chị có biết chỗ nào bán MẬT MÍA (MOLASSES), MẠCH NHA (MALT SYRUP) không chị? Em đi hỏi nhiều nơi mà không có, huhu..Em không biết mật mía và mạch nha khác nhau như thế nào, hay nó giống cái chai nước đường làm bánh trung thu chị nhỉ? Em cũng ko biết :(

Unregistered user Wednesday, April 22, 2009 5:59:00 AM

Thu Trà writes: Tối T5 này chị sẽ nhờ ông xã chở ghé nhà em lấy bột. Vì tối T4(hôm nay) thì chị có giờ giảng ở trường. T5 em nhé. Chị cảm ơn em nhiều. Chị gởi mail cho em rồi đấy. Bột "Địa cầu lá xanh" mua ở chợ Bến Thành. Chị có người quen làm bánh bông lan bán nên biết vụ bột mì này, nhưng chị chưa thử nghiệm.

Andee Andee-chuot Friday, April 24, 2009 7:54:48 AM

@ Hòang Yến : sory bạn nha tớ ko biết loại này nên ko giúp bạn được rồi. Chắc bạn hãy đi hỏi cao thủ thôi! smile
@ Chị Trà : chị ngoài đời nhìn nhỏ nhắn và hiền như tên vậy đó!flirt À em xem hình bánh gấu của chị rồi, thiệt tình nói chị ko đi học mà tự học làm đc ổ bánh kem như vậy là khó tin lắm đó, vì bánh rất đẹp, chị khéo tay lắm mới làm đc như vậy đó, giờ em nhớ lại ổ bánh đầu tay của em "khủng bố" dã man bigsmile Chị mà học bbk thì chắc mau tiếp thu và bắt nhanh lắm đó!

Unregistered user Friday, April 24, 2009 6:31:09 PM

Thu Trà writes: Cấp cứu Andee ơi, em nướng ở nhiệt độ bao nhiêu và trong bao lâu? Chị xả hết đá, lấy nĩa xâm bột, lót giấy vào khuôn, nướng ở 220 độ, 25 phút và kết quả --> bánh khét, giòn rụm ( quá mức cần thiết), dính vào giấy lót khuôn nữa. Chị phải cho chồng xem cái đoạn reply của em mới được, khoe với chồng để an ủi sự hy sinh của anh làm "chuột bạch" trong suốt thời gian chị mày mò nghiên cứu làm bánh, cũng mất hết bao nhiêu là bột, trứng, đường .... đấy thôi. Em nhỏ xíu tuổi mà đã đam mê nấu nướng, cũng lạ thật (thường thì cái vụ này dành cho mấy bà đã có gia đình). Vậy mai mốt mẹ em gả em đi phải thách cưới thêm 1 chút mới xứng đáng.

Andee Andee-chuot Saturday, April 25, 2009 6:31:50 AM

_ Puff pastry có thể ứng dụng đc nhiều loại bánh khác nhau như : paté chaud, danish pastry, pain au chocolat...đó chỉ là tên gọi của các loại bánh khác nhau nhưng nền vẫn dùng là puff pastry. Ủa mà sao chị Trà ghi là dùng nĩa xăm bột,loại bột này mình cần nó nở bung lớp chứ ko cần phải xăm bột đâu. Em làm pate chaud là nướng 200 độ C - 15' đầu và 180 độ C -10' cuối, như vậy tổng cộng là 25' đó chị. À là em lót khay bằng giấy nến, bánh dù có cháy cũng ko thể nào dính khay đc đâu, vì nhiệt độ trong lò ko đủ để giấy bị cháy, nó chỉ ngả màu vàng nâu và co dúm lại thôi à. Em đang xả đông nó nè, trưa nay ko nóng nên em làm thử 1 mẻ xem bột này thế nào. bigsmile
_ À em ko có đam mê nấu nướng gì đâu chị, mê nghịch thì có, hì hì. Em chỉ học làm bánh chứ ko biết nấu ăn, nhớ hôm bữa mẹ ko có nhà, em đánh liều nấu đại canh rau muống, ai nhè dở tới nỗi chính em ăn còn ko đc luôn. Thế là thấy vậy ko ổn rồi, khóa tới em đã đăng kí lớp nấu ăn nữa để cải thiện tình hình hiện tại. p
_ Chị làm bánh đừng lo bị hư, có hư zậy mới rút kinh nghiệm đc, em hư mấy trăm lần đếm ko xuể, mẹ nói em làm mập cho heo ko hà (vì bánh hư là mang đổ cho cơm heo )yes

Unregistered user Monday, April 27, 2009 12:22:26 PM

Mi' u` writes: wakakaka phat' hien ra noi em tron moi trua rui nha':lol: bo anh mot minh ma di lam banh :cry: Em that la gioi do' u` oi. :flirt:

Andee Andee-chuot Monday, April 27, 2009 5:19:55 PM

chời ơi bó tay xã mập cheers

Mi-MiMIDORI-SHIBO Tuesday, April 28, 2009 2:27:30 AM

nhin thich qua....muon so huu het cai dong nay luon..hihi

Unregistered user Tuesday, April 28, 2009 7:04:52 AM

Mẹ SuBi writes: Andee oi, chỉ giúp chị cách chùi rửa magarine với. Chị cũng ra HP mua về để tập tành BBK được đúng 01 lần rồi để đó luôn vì sợ quá cái vụ rửa...:cry:

Andee Andee-chuot Tuesday, April 28, 2009 8:59:33 AM

à cái đó là shorterning đó chị, khâu chùi rửa khó chịu lắm, mấy cái douille và bàn xoay sau khi bắt xong thì chị cho vào nước nóng ngâm thì tự động mấy mảnh shorterning sẽ nổi lên à. Sau đó chị rửa lại bằng nước rửa chén bình thường. Còn bao bbk thì ko giữ lại đc mà phải vứt đi, còn bao vải (nếu có) thì ngâm qua nước nóng và dùng nước rửa chén vò lại phơi lên là đc.

Mẹ SuBiMeSuBi Tuesday, April 28, 2009 4:13:24 PM

Á, đúng là shortening, chị nhầm. Còn nhầm thêm đáng lẽ mua bao vải BBK, chị lại mua pastry bag !!! Chắc dùng cho bánh choux được em nhỉ ?

Cám ơn em về vụ chùi rửa short.nhé

Andee Andee-chuot Tuesday, April 28, 2009 5:28:00 PM

Mình chỉ dùng bao vải bọc ngoài khi tập bắt bằng short thôi chị, chứ nếu lên kem thiệt thì dùng cả trong và bao ngoài đều là bao bbk hết. Vì short nó trơn nên nếu bao ngoài bằng bao bbk thì rất khó cầm nắm. Ngoài ra bao bbk kia chị dùng bắt choux hoặc các loại cookies cần tạo hình bằng douille cho đẹp đó mà ^^

Unregistered user Wednesday, April 29, 2009 11:32:46 AM

Mi' u` writes: wakakaka. hehehehe. hohohoho. di ngu diiiii ... anh di ngu day T_T

Andee Andee-chuot Wednesday, April 29, 2009 4:50:10 PM

đồ ông Mí zô ziênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!

Unregistered user Saturday, May 2, 2009 4:58:24 AM

Mi' u` writes: ... zzzz dam goi anh = ong ha...

Andee Andee-chuot Saturday, May 2, 2009 7:33:02 AM

chỗ này đàn bà con gái ngta nói chiện mà sao anh cứ quấy rối zậy hả!

duriana Sunday, May 3, 2009 3:07:56 PM

Chị Trà đây, có cái này hay lắm, toàn là đồ làm bánh của Wilton, cực kì xịn và xinh, chị nghĩ là em sẽ thích. Em xem đi. Chị vừa đặt mua cái cọ silicon, dao cắt bánh ra từng lớp cho đều và khuôn nữa đấy.
http://my.opera.com/khuonbanh/blog/show.dml/3178074?cid=7599730#comment7599730

http://www.wilton.com/decorating/browse.cfm

Andee Andee-chuot Sunday, May 3, 2009 6:07:16 PM

à đây là blog của chị Phương,em cũng mua của chị ấy vài món rồi đó.

Napu Sunday, May 17, 2009 12:39:30 AM

Hix, nhìn bánh Andee làm mà chảy nước miếng luôn áh =P~ Gì chứ bắt bông kem là mình chịu thua rồi, mai mốt có dịp phải nhờ Andee chỉ giáo quá bigsmile

Nguyệt ThanhLil'Ms.Mushroom Sunday, May 17, 2009 4:44:00 PM

chi Andee cho em hoi trong nhung cua hang` tren thi` cua hang` nao` co' ban' puff pastry ha chi? confused
ah cho em add blog chi Andee lun nhe love

Andee Andee-chuot Sunday, May 17, 2009 5:05:59 PM

@ Napu : tớ cũng học trầy day tróc vẩy mới may làm ra đc những bánh kem như ngày hôm nay đó, tuy nhiên bỏ là cứng tay + quên liền, vì thế mà phải thực hành hoài thôi!
_ ABC 545 Kinh Dương Vương q Bình Tân đó em, nhưng chị sợ em sẽ ko mua đc đâu, ở đó ko phải ai nó cũng bán.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.