Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Mexican Buns/Coffee Buns






_ Hôm bữa cô tớ mua cho 2 cái bánh Pappa Roti và bảo tớ măm thử xem có làm đc ko. Mèn ơi, bánh ngon thì ngon đó mà những 10k/cái...thấy đau màng túi quá à!knockout Tớ lên mạng search thử, thì ra ko chỉ có Pappa Roti, còn có Rotiboy, RotiMum, Mexican Bun...có khác cái tên thương hiệu nhưng bánh thì vẫn là Coffee Buns mà thôi. Ko thèm đi ngủ, trưa nay thử nghiệm luôn. mad

_ Bánh đang nướng trong lò mà đã thơm phức rồi, mê lắm, mê nhất là nhìn thấy phần coffee topping chảy ra bao cả cái bánh, chẹp chẹp!!!!! yes

_ Ct này cũng tùm lum nguồn hết, tớ tổng hợp về rồi làm lại theo ý tớ. bigsmile
----------///----------
Coffee topping

Nguyên liệu :
_ 2 trứng gà
_ 100g đường xay
_ 140g bơ lạt/magarine
_ 140g bột mì
_ 20ml cafe nước

Cách làm :
1/ Dùng máy đánh bơ với đường cho tan đường rồi cho trứng vào đánh chung, cho tiếp bột mì vào, cuối cùng cho cafe nước vào đánh đều là tắt máy. hh sau cùng sền sệt.

2/ Cho hh vào bao bắt bông kem, cho vào ngãn mát bảo quản, khi nào đổ lên bánh thì lấy ra trước 1-2' cho mềm.

Bánh mì Bun
Nguyên liệu : cho khoảng 14 -15 bánh cỡ vừa (70g/bánh)
_ 500g bột mì số 11 (bột bánh mì/bột mì dai/bread flour) + 20g bột áo
_ 1 trứng gà đánh tan
_ 70g đường cát
_ 5g muối
_ 10g men nâu (men khô/instant dry yeast)
_ 5g phụ gia bánh mì (bread improver)---ko có cũng đc
_ 270g nước lã
_ 60g bơ lạt mềm

Cách làm :
1/ Trộn bột mì + muối + đường + men + phụ gia cho đều rồi cho bơ vào bóp trộn đều.

2/ Cho trứng vào, và cho nước vào từ từ nhồi đều trong thau. Rải ít bột áo ra bàn, mang bột ra bàn nhồi đến khi ko dính tay, bột mịn dai là được.

3/ Cho bột vào thau và mang ủ kín gió 1h

4/ Lấy ra nhồi sơ lại rồi chia ra các phần to nhỏ tùy ý. Ở đây tớ chia mỗi phần là 70g. Cán dẹp, gấp mí trên và 2 bên rồi cuộn lại, vo viên tròn xếp vào khay, mỗi cái cách nhau 5cm vì bột còn nở và còn đổ phần Coffee topping nữa.

5/ Sau khi vo viên thì mang ủ kín gió thêm 30'-45' nữa cho bột nở trở lại. Sau đó lấy bịch Coffee topping ra cho hơi mềm tí, cắt đầu bao rồi xịt lên bánh như hình, xịt 1 nửa bánh thôi vì lát nữa nó còn chảy.

6/ Lò đã nóng trước 10', cho khay bánh vào nướng 2 lửa-ngăn giữa-180 độ C-190 độ C khoảng 20' là bánh chín rồi.

7/ Bánh chín lấy ra khỏi lò, lúc này phần coffee topping chưa khô hẳn nên mình sẽ dùng spatula hớt bánh lên rack cho nguội (tránh đụng vào mặt bánh nha).

Bé Em nó mê lắm mà bày đặt xạo xịa, dâng tận miệng cho măm đây này! bigsmile

----------///----------
Lúc đầu tớ đặt tên tiêu đề bánh này là Pappa Roti, nhưng nghĩ lại thấy ko ổn, đó là tên thương hiệu còn bánh này chính là Coffee Buns thôi, đành hạ màn Pappa Roti xuống vậy ^^. Một vài hình ảnh về thương hiệu bánh nổi tiếng chuyên về Coffee Buns này :





Paté Chaud - Bánh patesoPizza thịt gà

Comments

Gadomicstarlyrisa Monday, August 3, 2009 2:47:59 PM

Wow, Andee giỏi quá. Bánh gì cũng biết làm. Mình cũng mê bánh này lắn nè. Lú đầu có 7, 8k gì thôi, càng ngày càng lên giá. Nhìn hình thì rất giống bánh ngòai hàng rồi nhé. Phải thử mới được. Hihi

Ngọc Anhmagician259 Monday, August 3, 2009 3:31:07 PM

oh, hay nhỉ, tớ không biết có loại bánh này, chắc chắn sẽ thử up

P'titcochonheogacon Monday, August 3, 2009 3:35:48 PM

chị chưa ăn bao giờ, hôm nào sẽ thử hihi

Phuong Anh erionrios Monday, August 3, 2009 3:53:44 PM

Chj cũng ko biết là bánh gì luôn, có lẽ chỉ trong Nam mới có rồi :">

Andee Andee-chuot Monday, August 3, 2009 4:58:32 PM

Mấy chị vào google search "pappa roti" đi, thương hiệu bánh này nổi tiếng lắm đó, có bán ở rất nhiều nước chứ ko riêng gì VN đâu, mà bánh này là của nước ngoài chứ ko phải của VN đâu ạ!

hoaihuongvoicoivahama Tuesday, August 4, 2009 2:02:16 AM

Chị chưa ăn sáng e ơi, em làm chị đói bụng qúa. Có còn không cho chị ké bữa sáng nhé bigsmile

Unregistered user Tuesday, August 4, 2009 3:00:30 AM

thaoala writes: trời ơi, cám ơn chị nhiều lắm, em và nhỏ bạn rất thích bánh này :) Có lần ăn bánh, em nghĩ ước gì chị andee cũng post ct làm bánh này lên, hôm nay vô thấy entry này, mừng quá, like a dream comes true, thanks so much :x

hanh nguyenchuotlac84 Tuesday, August 4, 2009 10:43:07 AM

Hấp dẫn quá Andee! Phải làm thử thôi.
Andee ơi, em chỉ cho chị cách đánh bơ với, cứ nói đến đánh bơ là chị ngại lắm. Mỗi lần dùng máy đánh trứng đánh bơ là y như rằng cục bơ nó văng tứ tung rồi cứ chạy vòng vòng cái que đánh trứng mà chẳng chịu mềm mịn ra gì cả.

Kidkidkenshin1412 Tuesday, August 4, 2009 2:06:15 PM

ngon. mún ăn. mà ăn hok d. kid bùn.

Ngọc Anhmagician259 Tuesday, August 4, 2009 2:51:01 PM

Andee tớ cũng muốn hỏi câu giống chị Chuotlac84 bigsmile
Tớ đánh bơ cũng bị tương tự đó, nhất là khỏan thêm đường thì đường bay ra ngoài tứ tung nữa cry với lại tớ cũng chưa bao h đánh bơ thế nào mà nó bông, mịn trắng như công thức nhiều loại bánh đâu, để bơ nguyên thỏi to thì bị như trên còn hơi chảy ra tẹo thì nó cứ nhão hết ra á worried có phải do loại bơ tớ dùng ko nhỉ awww

Khủng long mậpkhunglongmaptron Tuesday, August 4, 2009 4:34:20 PM

mình cũng muốn hỏi câu đánh bơ. mỗi lần đánh bơ là luống cuống cả. bạn chỉ cho nha

Andee Andee-chuot Tuesday, August 4, 2009 4:47:29 PM

****Cho em thông báo điều này trc đã, tình hình là bánh này em để đến chiều thì lớp kem bên ngoài nó ko còn se cứng nữa mà bị chảy ra ko có cách chi cứu chữa, em nghĩ do chính thành phần kem có bơ nên ko để lâu bên ngoài đc, vậy em sẽ sữa ct kem coffee topping lại chút xíu : thay vì dùng bơ thì mình sẽ dùng magarine nhé, magarine ko chảy khi để nhiệt độ phòng.


_ Còn đây là vụ đánh bơ : vì nhiệt độ vn mình nóng nên đánh bơ phải còn lạnh, bơ lạnh xắc cục nhỏ, cho vào thau sâu lòng, đánh bơ trước, bơ cứ quyện vào que thì kệ nó, mấy chị tắt máy lấy nó ra rồi lại đánh tiếp, cho đường vào từ từ, chính đường tan vào bơ sẽ làm bơ chảy ra mà đánh cũng dễ hơn, bước đầu đánh bơ hơi khó nhưng khi đã cho đường vào là bơ nó "dễ chịu" liền, mấy chị đừng sợ, mình làm riết quen tay hà! yes

Sophia120277 Tuesday, August 4, 2009 7:31:07 PM

Chị thấy em mở tiệm bánh được rồi đó Trang! Mỗi ngày ra lò 1 loại báh ngon kiểu này thì thiện hạ nhìn thôi cũng đủ đói chết ( như chị nè!)

hanh nguyenchuotlac84 Wednesday, August 5, 2009 3:00:11 AM

Oh, em nói là phải đánh bơ khi lạnh ah hu...hu. Vì bơ lạnh nên chị nghĩ nó mới khó hòa quyện mà vón cục đánh không mềm mịn được, nên có hôm chị đem cục ra phơi nắng, cho nó mềm ra ( Bơ chị phơi lạ thật, chưa lần nào chảy mà nắn cục bơ thấy nó mềm dẻo vẫn nguyên khối ,trừ khi cho lên bếp mới chảy tè lè bigsmile ). Sau rồi lấy muỗng tán nhuyễn--> rồi mới đánh hehe... <--Sau nhiều lần bị bơ tấn công " văng tứ tung, nhảy cả ra ngoài" chị Phải đổi chiêu đó. Đến giờ nghĩ lại vẫn sợ nên hay né công thức nào có đánh bơ, lần này sẽ chiến đấu với nó lại theo cách của em xem sao..

Keycy Wednesday, August 5, 2009 3:21:04 AM

Ngon lam Andee oi. Em kheo thiet do, dung la niem dam me roi love Khi nao ve lai TX chi phai thu cong thuc nay thoi, vi lan nay ve nha chi kg dem theo cai lo nuong bigsmile

Andee Andee-chuot Wednesday, August 5, 2009 4:08:14 PM

Tại em mê bánh này lâu rồi, măm nó từ ngày nó 7 ngàn/cái, giờ lên tới 10 ngàn/cái, đau bụng quá nên lên mạng search ct về làm măm, hì hì bigsmile

@ chuotlac84 : vì trong em nóng nên bơ phải lạnh, còn ĐL chị mát vậy thì bơ bình thường cũng đc chị ạ. các ct nước ngoài toàn ghi bơ nhiệt độ phòng chứ ngta ko ghi bơ lạnh đâu chị. Còn tùy thời tiết từng nơi nữa ạ!

Cao Khánh Hàheo-lun Saturday, August 8, 2009 3:41:57 PM

Hi hi... bánh này nhìn ngon quá Andee ơi!! Ăn không vậy thui phải hông em???

Andee Andee-chuot Saturday, August 8, 2009 3:50:53 PM

Ruột là bánh mì bun lạt bình thường còn lớp phủ nó ngọt rồi, cứ thế mà măm thôi chị Heo bigsmile .Nếu thích thì chị cho thêm nhân socola nữa là ghiền luôn, chẹp chẹp bữa nào em lại làm lại và thêm nhân mới đc. Mời chị Heo nè! yes

Unregistered user Tuesday, August 11, 2009 4:10:39 AM

Anonymous writes: Andee cho mình hỏi chút,bạn làm bánh phần nguyên liệu có dùng cân không hay áng chừng thôi? Có người bảo mình phải có cân mới làm đúng được, còn không thì dễ hỏng lắm. Nếu là áng chừng thì một g bằng bao nhiêu muỗng cà phê vậy bạn? Cảm ơn nhiều và chúc Andee thành công với nhiều lại bánh khác nữa.

Unregistered user Tuesday, August 11, 2009 4:12:27 AM

Anonymous writes: Làm bánh có cần dùng cân không chị? Em áng chừng được không? 1 g bằng khỏang bao nhiêu muỗng cà fê ạ? Chúc chị Andee ngày càng thành công ^^

Andee Andee-chuot Tuesday, August 11, 2009 5:22:04 PM

Bắt buộc phải cân đó em, với các nguyên liệu như muối, bột nổi...vì mình dùng ít thì dùng muỗng đc chứ bột mì hay đường... thì phải cân thôi.

Cao Khánh Hàheo-lun Friday, August 14, 2009 10:08:41 AM

Nhân chocolate làm sao cho vào được em??? Nó lỏng loe mà sao cho vào trong bánh được??? Chỉ sơ sơ đi smile

Andee Andee-chuot Friday, August 14, 2009 4:57:19 PM

Em ko biết bên ngoài ngta làm thế nào, chắc là bơm vào, còn em là em hay bẻ socola ra thành miếng nhỏ nhỏ rồi cho vào vỏ bánh, sau đó mới vo lại. Vậy thì khi nướng thì socola sẽ chảy ra thành nhân, cách này em làm hoài, thấy ngon hơn vì mình dùng socola thỏi luôn, còn bên ngoài là socola có pha bột năng rồi chị Heo. À socola thỏi chị dùng milk hay dark gì cũng đc nha! up

Cao Khánh Hàheo-lun Saturday, August 15, 2009 3:18:00 AM

Em gái ơi, chị đang làm món này đây nhưng có lẻ em nhồi tay món này phải hông??? Chị nhồi bằng BM nên sao thấy bột ướt quá nhỉ??? Vẫn cân đong đúng CT của em đưa lên lun đấy, thế là nãy giờ chị cứ thêm ít bột, ròi lại ít bột nên mới thấy đỡ dính vào cái khuôn nhồi... thế có đúng hông ta??? Cũng sợ nhìu bột quá thì nó lại bị khô bánh đi, mất ngon nhưng if cứ để y như cũ thì bột ướt quá ăn cũng cứng quèo àh

Andee Andee-chuot Sunday, August 16, 2009 4:34:51 AM

Ko biết chị Heo làm Milk Bun của chị Khai Tâm chưa nhỉ, ct ấy tương tự ct này nhưng ct của chị Tâm thì là sữa còn ct này thì là nước lã thôi. Lúc em nhào bột này bằng tay cũng nhiêu khê lắm chị, vì nó dính quá thể, mặc dù đã mịn nhưng vẫn dính, dẫu sao ko tèm nhèm và bột sau khi nhồi dai là đúng rồi chị.

Cao Khánh Hàheo-lun Wednesday, August 19, 2009 3:48:47 AM

Bánh của chị ra lò ròi đây, ngon cực kỳ up up tính ra chị cho đến 510-520g bột với ct 270g nước của em đó nhưng bánh rất mềm và dai
Vì hông hảo magarine cho lắm nên chị vẫn quyết định dùng bơ, đúng như em nói để 1 lúc thì lớp bơ í nó rích rích vì có đường và cả trời nóng nữa sad lần sau để chị tăng lượng bột mì xem có cải thiện j được hông, cùng lắm thì lớp trên đó giống như 1 lớp cookies vậy thui... ngộ nhỉ p

Andee Andee-chuot Wednesday, August 19, 2009 4:45:11 PM

Chị Heo biết tiệm bánh O'nore ko? trong đó có bán Capuchino Bun giống zậy nè, 8k/cái, lớp trên của họ ngon lắm mà ko bị chảy, em ko biết họ dùng gì mà ko nghe mùi magarine đâu, à họ còn rắc socola chip lên mặt nữa, hấp dẫn lắm luôn yes

Cao Khánh Hàheo-lun Tuesday, August 25, 2009 9:54:33 AM

Chị hông bít tiệm bánh này Andee ơi! Ở đâu dzợ? Chỉ đi bữa nào chị mục kích thử ròi về thí nghiệm lại, bữa chị post hình bánh Buns làm lần 2 lên WTT nè... giữ lời hứa với em, tăng thêm lượng bột thế là nó... thui em dzô WTT xem đi, xem ròi thì đừng có lăn ra đất mà cười nhé bigsmile

Andee Andee-chuot Tuesday, August 25, 2009 10:08:47 AM

Em vào wtt thấy bánh chị rồi, em nghĩ chị đã cho nhiều bột mì quá nên nó cứng ko chảy xuống đc. Chỉ còn 1 cách là làm magarine và tăng thêm 1 tí bột mì thôi thì may ra. Tiệm bánh đó gần nhà em chị à, trên đường Lê Văn Sĩ, em ko biết có chi nhánh ở đâu nữa ko. Em nghĩ chắc tuần này em sẽ làm thử lại xem thế nào rồi báo với chị hén! smile

Unregistered user Thursday, August 27, 2009 3:27:34 PM

Anonymous writes: Chào chị, em đã xem qua và làm theo công thức trên như chị hướng dẫn , nhưng sao khi ra lò fần vỏ bánh lại rrất đắng... Fải nói là đắng nghét. Em nghĩ là do fần nước cafe em cho ít nước nhiều cafe nên làm bánh đắng. Chị có thể cho em côg thức của fần cafe nước đc ko ?

Andee Andee-chuot Friday, August 28, 2009 3:23:38 AM

chị nghĩ cafe thì tùy loại, chị dùng cafe pha sẵn của Nescafe đó em, nếu đắng em ăn ko đc thì em dùng cafe sữa đi, cũng thơm lắm đó.

Unregistered user Friday, August 28, 2009 5:22:43 AM

Anonymous writes: Cafe sưã đó mình có cho đường hem chị ? Fa như cafe uốg bt hay fa đặc hơn ?

Andee Andee-chuot Friday, August 28, 2009 8:51:24 AM

Em dùng loại 3 trong 1 ấy, nghĩa là có sữa-đường-cafe luôn rồi, ko cần thêm đường đâu. Vì cafe sữa ko đắng như cafe nên nó ngọt và thơm hơn, em pha đặc cho ngon em ha.

Keycy Friday, August 28, 2009 9:02:51 AM

Trang oi! Banh nay nguoi ta ban o VN co nhan ben trong kg? Chi thay trang nay ho co lam nhan nhung kg biet la nhan gi ben trong nua:
http://dessertcomesfirst.com/archives/464

Unregistered user Friday, August 28, 2009 3:10:14 PM

Anonymous writes: Chị có nhiều bài về CT làm bánh hay quá ! Em làm theo và thành công mỹ mãn ^^ Thanks chị nhìu nhắm. Àh chị cho fép em xin Ct này nhé ! Em sẽ ghi rõ nguồn ^^ Thanks chị lần nưã

Andee Andee-chuot Saturday, August 29, 2009 11:16:45 AM

à em cứ ghi đi, em làm đc là chị vui, chị cũng đi tổng hợp từ các nguồn chứ có phải của chị đâu. Chúc mừng em làm thành công nha! smile

Keycy Tuesday, September 1, 2009 12:33:09 AM

Chị trả bài em Trang cái bánh này. Bánh Coffee Buns chị ngắm nghía lâu rồi đó, hôm nay mới có dịp thực hành. Đúng là nó thơm và ngon thiệt. Lần đầu tiên chị ăn p Khi nướng mùi thơm bay khắp văn phòng hihi...Thanks em nhiều hen. :love:Chị làm có 1/3 công thức thôi. Lần sau chắc phải làm nhiều hơn quá! bigsmile
B&Atilde;&iexcl;nh m&aacute;&raquo;&sup3;

Andee Andee-chuot Wednesday, September 2, 2009 6:34:44 AM

wow, tròn vo đẹp quá chị Trung ơi, em thèm rồi, hhuhu, bắt đền chị nè

Keycy Wednesday, September 2, 2009 5:53:24 PM

haha... làm nữa đi em, làm ít lại :DHinh như cái topping của chị nó phủ hết nên Kid tưởng chị kg cho topping nè em bigsmile nhưng thơm và ngon thiệt. Thanks em lần nữa love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, September 7, 2009 6:38:41 AM

kid lam bánh này theo công thức của Andee rùi, cảm ơn Andee nhìu lắm nha.

Andee Andee-chuot Monday, September 7, 2009 3:49:44 PM

í tớ qua xem bánh với, có gì tiện tay lụm 1 cái nào bigsmile

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Thursday, September 10, 2009 1:09:04 PM

bánh này hồi trước tớ mê lắm! có lần còn tự mày mò cách làm (lúc đó chưa biết internet) thất bại thảm hại!

Andee Andee-chuot Thursday, September 10, 2009 4:07:27 PM

ct trên mạng thì nhiều lắm, tớ cũng coi tùm lum xong về làm thử đó, tuy nhiên vẫn ko ưng lắm cái ct phần coffee topping vì để lâu nó lại chảy ra, chắc phải thêm bột quá!

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Thursday, September 10, 2009 4:35:28 PM

bánh này vốn dĩ ăn nóng mà! ra lò cái nào bán hết cái đó mà! mình làm tại nhà thì thế thôi!

Andee Andee-chuot Friday, September 11, 2009 4:30:10 PM

tớ định bữa nào thử bằng magarine xem thế nào nè, chỉ sợ mùi magarine ngán hơn bơ thôi.

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Friday, September 11, 2009 4:33:01 PM

ừh! tớ cũng thấy magarine nó không ổn tí nào hết á!

Unregistered user Thursday, September 17, 2009 1:57:39 AM

mymy writes: trùi bánh nì ox mymy ghiền lém nè.hôm ni thấy mừng ghê,chiều chạy ra mua nguyên liệu dzìa làm.mà andee nè mymy thấy bên trong bánh paparoti có nhân bên trong giống như là bỏ thêm miếng bơ vô đúng hem.mymy thấy bên trongf chính giưã nó hơi vàng vàng

Andee Andee-chuot Thursday, September 17, 2009 3:13:35 PM

Pappa roti có nhân là phô mai đó, khi cho phô mai vào nướng thì nó chảy ra vậy, còn nếu bạn biết tiệm bánh O'nore thì nên đến mua thử bánh Capuchino Buns, cũng ngon ko kém Pappa nhé, và nhân là nhân socola nhiều lắm đó.

Unregistered user Friday, September 18, 2009 2:28:52 AM

mymy writes: andee ui bột mì số 11 mình mua ở đâu dzị?trước jo82 làm bánh mymy dùng bột số 8 hem àh.với lại bơ thì giá cỡ bi nhiu dzị andee?hixhy vọng andee tlờ mymy sớm để chiều mua dzià làm.mà phômai trong bánh là phô mai gì vậy andee.thanks thanks

Unregistered user Friday, September 18, 2009 2:33:13 AM

Anonymous writes: à quên nưã andee ui phụ gia bánh mì là mình mua ở đâu dzị andee?giá cả thế nào và người ta bán số lượng thế nào dzị andee?còn men nâu có phải mình ngâm với nước ấm cho nó lên men rùi mới trộn vô đúng hem andee

Write a comment

New comments have been disabled for this post.