Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Bánh dẻo : Vỏ trà xanh nhân đậu xanh

_ Trưa này thừa thắng xông lên, măm cơm xong tớ lại làm tiếp thêm 1 mẻ bánh dẻo nữa, lần này cho thêm bột trà xanh để được màu xanh lá tươi tắn cho bánh yes . Hình như bột trà xanh cho vào cũng giống như nước cốt lá dứa vậy đó, chỉ làm vỏ có màu xanh thôi chứ ko nghe mùi gì cả, chắc vì mùi nước hoa bưởi lấn át hết cả rồi. confused

_ Lần này tớ chỉ đánh máy 1 lần bằng que đánh trứng sau đó quậy tay luôn, ko thay que xoắn chi cả vì lười chùi rửa quá! p

_ Tớ chưa học và cũng chẳng biết bột trà xanh cho vào lúc nào nên tớ cho đại 1 mcf bột trà xanh vào chung với nước đường và nước hoa bưởi luôn, kết quả là sau khi trộn thì bột ra thế này nè :

_ Chị Trung ơi em chụp hình cho chị nè : Đây là bột bánh dẻo làm vỏ bánh, hiệu Sanh Ký đặc biệt (136 Lương Nhữ Học q5), ko mua đc hiệu này thì dùng bột bánh dẻo nào cũng đc cả, miễn sao là loại đóng bịch thế này chứ đừng mua lẻ gram là đc rồi (hiệu Thiên Nga mua ở chợ Tân Định cũng ngon). Và gói bột trà xanh đc tặng từ 1 người bên Nhật. Ở tpHCM thì mình có thể mua ở sạp Châu Muội-chợ Bến Thành hoặc shop Phương Hà-Hàm Nghi nha (giá tham khảo : khoảng 60k/100g).

----------///----------
_ Tớ làm như hôm qua thôi : 2 con cá 100g, 2 con heo 100g và 2 tháp 200g cùng nhân đậu xanh hết.

_ Bánh dẻo mới đóng khuôn vẫn còn đục và dính bột áo nhiều lắm, chờ 2-3 ngày nữa bột áo thấm, bánh trong trẻo là ngon. up

Xôi đậu đenAndee bao nhiêu tuổi zồi? ^^

Comments

Ngọc Anhmagician259 Friday, August 21, 2009 9:40:15 AM

trông mấy cái bánh xanh xanh như ngọc í Andee ạ love up
Khuôn hình lợn này dễ thương ghê lol
Bột trà xanh ngoài này cũng hơn 60k/ lạng, mắc quá đi worried

Unregistered user Friday, August 21, 2009 4:27:19 PM

Cappu writes: chị andee ơi mình có thể tìm mua bột bánh dẻo Sanh Ký như vậy ở đâu?em cũng ở TP HCM

Kim chị Kim emmebemon Friday, August 21, 2009 4:58:07 PM

cai mau dep qua Trang oi. Em gioi thiet do

Unregistered user Friday, August 21, 2009 5:30:23 PM

MẹNa writes: Andee ơi ! Nhớ chừa phần chị 1 cái nghe ( hình con cá đó), bánh đẹp quá, khuôn em mua ở Kim Trâm luôn hả, còn bột Sanh Ký thì mua ở đâu. À nếu con cá 100g thì bao nhiêu bột, bao nhiêu nhân hả em. Chắc chị thử làm bánh dẻo quá à ! Bánh nướng thì không đủ can đảm.

Andee Andee-chuot Friday, August 21, 2009 5:40:26 PM

@ milk : đúng thật là nhiêu khê, bánh dẻo này nhiêu khê hơn bánh nướng luôn í knockout

@ N.A : 60k/lạng là bột đã pha rồi đó, chứ bột chính cống là từ 1 triệu-2 triệu/kg lận đó yuck xỉu luôn!

@ Cappu : 136 Lương Nhữ Học q5 nha. Đã cất công lên đc đó thì bạn nên mua luôn bột mì số 11, bột hiệu Bông Hồng (làm bánh bao, bánh nướng), bột khai. Mấy loại bột này trên đó bán rất chuẩn, làm là miễn chê luôn. Họ có bán bột Hồng Kông làm bánh bao nữa, nhập từ HK hẳn hoi, mấy tiệm bánh bao + nhà hàng ks trong tp hầu như lấy bột ở đó ko đó smile . Còn ko thì mua bột bánh dẻo hiệu Thiên Nga có bán trong chợ Tân Định đó. Nếu có đi chợ TĐ thì bạn mua luôn bột gạo chữ A-làm bánh bò, bánh cuốn ngon miễn bàn luôn, hì hì (đi quẳng cáo dùm ko biết có đc huê hồng ko ta)

@ chị Linh (mebemon) : lúc đầu em định mua lá dứa về xay lấy nước mà nhìn nắng thấy nản quá nên dùng đại bột trà xanh luôn đó chị! bigsmile

@ MeNa : em mua khuôn ở Kim Trâm hết đó chị, em dùng khuôn nhựa. Đã cất công lên đc đó thì chị nên mua luôn bột mì số 11, bột hiệu Bông Hồng (làm bánh bao, bánh nướng), bột khai. Mấy loại bột này trên đó bán rất chuẩn, làm là miễn chê luôn. Họ có bán bột Hồng Kông làm bánh bao nữa, nhập từ HK hẳn hoi, mấy tiệm bánh bao + nhà hàng ks trong tp hầu như lấy bột ở đó ko đó smile . Còn ko thì mua bột bánh dẻo hiệu Thiên Nga có bán trong chợ Tân Định đó. Nếu có đi chợ TĐ thì chị mua luôn bột gạo chữ A-làm bánh bò, bánh cuốn ngon miễn bàn luôn.
_ Bánh dẻo thì vỏ gấp đôi nhân còn bánh nướng thì nhân gấp đôi vỏ. VD : con cá 100g Bánh dẻo thì em chia vỏ là 70g còn nhân là 30g, còn bánh nướng thì chia ngc lại.

Keycy Friday, August 21, 2009 6:25:00 PM

Nhìn màu bánh đẹp quá Andee ơi! Thanks em nha! chị thấy hình bịch bột rồi love Ước gì được thò tay bốc trộm nhỉ? bigsmile p Ghét nhất là cái màn hình vi tính không thông qua được cái bếp bánh nhà em để chị tha hồ được thử nghiệm...bánh em làm bigsmile p

Ngọc Anhmagician259 Saturday, August 22, 2009 2:55:59 AM

ôi, nghe xong tớ xém xỉu thật cry Việt Nam mình ko làm được bột đó hay sao mà đắt mà đắt kinh dị thế yuck

Unregistered user Saturday, August 22, 2009 6:32:12 AM

Cappu writes: Ok cảm ơn chị Andee nhiều lắm.Chắc em đợi tới gần trung thu rùi leo lên đó mua về làm luôn.Mà bột Sanh Ký này có gì đặc biệt so với mấy loại bột bánh dẻo kia hả chị?

Andee Andee-chuot Saturday, August 22, 2009 7:17:33 AM

@ chị Trung : chời ơi ai ăn mà khen ngon là bị em ép ăn nữa, con em của nó nó sợ lắm luôn, chị chưa bị em ép ăn nên chưa biết đó, hehehehe bigsmile

@ N.A : VN mình mua về rồi pha thêm vào, hình như phải nhập từ Nhật đó N.A

@ Cappu :Chị học thì nghe bảo bột Sanh Ký do người Hoa làm nên chất lượng rất tốt, chị mua về dùng thử thì thấy ngon lành. Em biết đó, ng Hoa làm bánh bao, há cảo...rất ngon nên dĩ nhiên bột họ cũng phải ngon chứ, và nơi đây bán sỉ cho khắp nơi nhà hàng ks trong tp nên mình tin tưởng. Bột bánh dẻo mà ngon thì bánh em ra sẽ trong và ko bị bở.

Đoan Nguyễntrinhdoan Sunday, August 23, 2009 4:16:53 AM

Hôm nay chị mới vào đọc hết tất cả demo làm bánh dẻo và bánh trung thu của em.Ngưỡng mộ em nhiều lắm . Và cũng cám ơn em nhiều nhiều nữa .Chị sẽ đi lùng nguyên liệu để thực hành và trả bài cho em nghen!smile love love

Andee Andee-chuot Monday, August 24, 2009 6:48:59 AM

@ chị trinhdoan : Tại em có tật hay quên trc quên sau nên làm mấy bài demo kĩ kĩ tí mai mốt xem lại còn nhớ ấy mà. Em chúc chị thành công nha! Em là em mê mấy món bánh gói lá của chị lắm lắm luôn đó! yes flirt heart

Cao Khánh Hàheo-lun Wednesday, August 26, 2009 9:43:13 AM

Andee ơi, bánh dẻo thì mình đâu có nướng hả em!! Chỉ trộn bột, gói nhân, đóng khuôn là xong thui phải hông?

Andee Andee-chuot Thursday, August 27, 2009 3:49:57 AM

bánh dẻo ko nướng đâu chị Heo, vì bột bánh dẻo đã chín sẵn rồi nên mình đóng khuôn, chờ 2-3 ngày là măm thôi à.

Duy Hân - Ánh Dươnghtham Monday, September 7, 2009 5:16:33 AM

Em ơi chị muốn làm bánh màu xanh nhưng không có bột trà xanh thì chị trộn với màu được chứ, hôm ra chợ chị quên mua bột trà xanh mất rồi.

Andee Andee-chuot Monday, September 7, 2009 4:05:50 PM

chị mua lá dứa về xay vắt lấy nước cốt cũng đc đó chị, bánh vừa đẹp mà còn thơm nữa. Em chỉ sợ màu cho vào thì ko ra màu xanh tươi thôi à.

Duy Hân - Ánh Dươnghtham Tuesday, September 8, 2009 1:36:06 AM

À vậy mà chị không nghĩ ra chứ, cảm ơn em nha.

HUỲNH NGÂNngnkm1510 Wednesday, September 9, 2009 4:07:42 AM

hic hic! đây tớ đưa đầu cho ấy ép ăn nè! không làm mà có ăn thì có cái sướng nào bằng!

Unregistered user Tuesday, September 29, 2009 4:05:07 AM

Anonymous writes: Sang nay em vao xem cong thuc banh Trung Thu Thap cam , sao lai bien mât nhanh the!

Andee Andee-chuot Tuesday, September 29, 2009 5:14:02 PM

Chị cũng ko hiểu blog chị dạo này sao đó, có vài người vào ko đc, họ bảo chị họ cũng bị tình trạng giống em đó cry

Unregistered user Sunday, February 21, 2010 5:32:22 PM

nguyen writes: chi o ben phap chang biet mua bot banh deo o dau ca ,em biet o dau ban lhog chi dum chi voi,cam on em.banh deo hinh con ca em lam dep qua di

Unregistered user Saturday, November 6, 2010 12:56:10 PM

thanh writes: andee oi cho minh hoi luc nhan khuon banh deo co kho lay ra ko minh chua lam bao jo nen hoi ky

Write a comment

New comments have been disabled for this post.