Andee's Kitchen

by TrangNguyễn

Tạm biệt

_ Vậy là còn hơn tuần nữa thôi là tớ phải xa Việt Nam rồi... 9 năm chờ đợi để rồi ngày này đã đến! Bạn bè hỏi tớ chắc vui mừng lắm nhỉ. Thì... cũng ko biết nữa, lúc nó chưa đến thì mong ghê lắm, đến khi đến rồi thì thấy có chút nuối tiếc. 21 năm hít thở không khí Việt Nam, 21 năm sống dưới ngôi nhà thân yêu, vậy mà giờ đây chỉ trong vòng 2 tháng qua thôi nó đã thành ra của người khác rồi. Ở đây tớ có tương lai, nhưng sang bên ấy tương lai... sáng hơn. Ừ thì cứ an ủi mình vậy để đi nhẹ lòng… Thôi ko dám viết nhiều, viết nhiều lại “mít ướt” hết làm bánh thì sao cry . Viết thêm 1 bài thơ nhỏ làm trong… 2 ngày đây nhé, hihihi happy

NHỮNG YÊU THƯƠNG

Yêu thương lắm một góc phố nhỏ
Con đường xinh in bước hồn nhiên
Tuổi thơ em đó nhiều hoa cỏ
Là tháng ngày say hát triền miên.

Yêu thương lắm những dòng người qua
Gánh chè khay bánh rao từ xa
Cóc, ổi, gói xôi hay tấm vé
Bán buôn hay bán phận xa nhà...

Yêu thương lắm một ngày nhiều nắng
Làm hây hây má em ửng hồng
Cho thướt tha thêm tà áo trắng
Say đắm lòng ai mãi bềnh bồng.

Yêu thương ơi đi xa em nhớ
Bầu trời này đây em hít thở
Ánh nắng, giọt sương, hoa, cành, lá…
Đem về góp nhặt thành vần thơ.

Yêu thương nhiều em ôm yêu thương hết
Siết vào lòng để dành ngập trong tim
Lỡ mai lỗi hẹn em không về kịp
Thì vẫn còn đây hạnh phúc êm đềm…
Andee, 14/11/2009


_ Cám ơn các bạn đã chịu đựng đến đây! whistle Vậy là từ nay tớ chính thức (tạm) gác lò rồi, chẳng biết đến khi nào mới có thể táy máy tay chân mà vào bếp phá phách lại. Nhân đây tớ có vài điều cần nói ko lại quên :

. Thứ nhất : dù tớ chưa thể làm bánh lại nhưng vẫn mở blog này và cố gắng lên đây thường xuyên hết mức có thể để giải đáp những thắc mắc của các bạn.

. Thứ hai : nếu các bạn hỏi đã lâu mà tớ chưa hồi âm thì thông cảm với tớ nhé, có thể thời gian đầu tớ cần thời gian để ổn định cuộc sống mới.

. Thứ ba : (cái này là nhờ vả, hihihi p) : em xin nhờ các anh chị em và các bạn nếu lâu lâu vào thăm nhà em mà thấy có những câu hỏi nào các anh chị em và các bạn biết thì xin trả lời giúp em nhé, vì người hỏi là người cần trả lời sớm chứ ko thể đợi em, mà em thì ko dám chắc khi nào mới lên đây lại. Em xin cám ơn nhiều lắm. smile heart

. Thứ tư : blog opera như ngôi nhà thứ 2 của tớ vậy, nhà tớ ở thì bán rồi nhưng nhà này dù có trả cao gấp trăm ngàn lần nhà thật thì tớ cũng ko bao giờ bán (chảnh tí). Nói vậy cho các bạn yên tâm rằng tớ sẽ luôn giữ blog Opera này của tớ và cố gắng update những ct bánh trái mới tớ học và làm được, mang lên đây chia sẻ cùng các bạn.

. Thứ năm : thương chúc các anh chị em và các bạn luôn sống vui vẻ và yêu đời, luôn tràn đầy sức khỏe và niềm vui dù có sống ở bất cứ nơi nào trên trái đất này.

. Thứ sáu : tớ yêu tất cả các bạn, tớ yêu Việt Nam, tớ yêu Huế… sẽ nhớ thương vô cùng… heart

Andee, 15/11/2009

Chocolate Butterscotch BarsBáo cáo bình an

Comments

Vickytranngoctrongtim83 Wednesday, November 18, 2009 4:37:57 AM

Andee lam tho hay lam!, Andee nguoi Hue phai ko? Chi la nguoi Da Nang, gan Hue lam! Chi thuong chuc Andee va nguoi than 1 chuyen di binh an nhe! Khong biet Andee da doc tho nho` va? cua chi chua? Neu ko duoc cung ko sao dau, chi hieu ma, chi rat vui vi biet em, em da xem banh chi lam chua? Cho chi y kien voi nhe...hihi

Keycy Wednesday, November 18, 2009 4:48:29 AM

Vay la em gan di roi. Chao mung em den voi dat nuoc cua nguoi ta nhung se la nha cua minh sap toi. Em hen bigsmile Chuc gia dinh em som on dinh cuoc song va de em co the vao bep Opera som hon. smile love hihi..

Unregistered user Wednesday, November 18, 2009 5:16:16 AM

Mi' U` writes: zai zai. lam nguoi yeu cua em bay lau roi ma chua biet ngoai lam banh ngon em con biet lam tho hay nua do'. ko biet con bat ngo gi cho anh nua day ^^ anh chuc em va gia dinh mau mau on dinh nha. de xong roi con qua anh nua chu' ^^ anh cho ngay em qua day lan dau va ngay anh ve luon ben anh hehe. yeu em that nhieu.

Unregistered user Wednesday, November 18, 2009 5:18:06 AM

Anonymous writes: T_T ps: anh cho ngay em qua day lan dau va ngay "em" ve luon ben anh hehe

Andee Andee-chuot Wednesday, November 18, 2009 5:25:21 AM

Ai cho tên mập Mí vào đây phá phách thế nhỉ! furious

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, November 18, 2009 6:07:18 AM

Hy vọng xa VN thì lò nướng của em lúc nào cũng nóng rực dù ở bất cứ nơi đâu. love

lylydl Wednesday, November 18, 2009 6:29:48 AM

Minh rat thich blog cua Andee. The Andee di den dau vay? dung quen moi nguoi nha.
Lyly from U.S

Van Tranheoluoi84 Wednesday, November 18, 2009 7:52:33 AM

ui ... lâu rồi chị không lên Opera, hôm nay đọc entry này ... thấy buồn buồn sao á ...
Anyway, chị chúc Andee và gia đình lên đường bình an nhé, sớm ổn định cuộc sống nữa nè!
Riêng bé thì luôn vui vẻ như hồi ở VN nhé (hay là sẽ vui hơn ta whistle vì qua đó sẽ được gặp anh í nhỉ) - dù em có đi đâu, góc bếp vẫn ấm nồng em nhé.

Người 8 hoài mà chưa được gặp bigsmile

Unregistered user Wednesday, November 18, 2009 7:53:19 AM

heocon writes: Lần đầu lạc vào blog của Andee ngạc nhiên lắm, không ngờ em nhỏ mà giỏi ghê, bi giờ có thói quen là ngày nào cũng vào blog em xem có món nào mới k? Giờ em đi rồi buồn quá, hy vọng em ở nơi mới có nhiều niềm vui và bếp lò lúc nào cũng cháy rực.

hoaihuongvoicoivahama Wednesday, November 18, 2009 7:53:22 AM

Vậy cũng đến ngày em lên đường rồi. Chúc em và gia đình sớm ổn định cuộc sống, chị tin là với niềm đam mê làm bánh thì dù ở nơi đâu em thì bếp nhà em cũng đỏ lửa và sẽ có thêm nhiều loại bánh thật thơm ngon. Chị luôn ngồi đợi công thức bánh mới từ em đó nha. Chúc em lên đường vui vẻ, thuận lợi love love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, November 18, 2009 9:05:04 AM

buon...

[EtO]icancook Wednesday, November 18, 2009 9:08:39 AM

chi di den dau day a????

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, November 18, 2009 9:08:43 AM

đi uống cafe với tui được không bà?

P'titcochonheogacon Wednesday, November 18, 2009 9:21:42 AM

Tự nhiên thấy em đi chị lại thấy buồn buồn. Em đi cùng cả GD chắc đỡ hơn, chứ đi một mình thì sẽ buồn lắm em ạ, mà em đã chuẩn bị được nhiều đồ chưa? Chúc em thượng lộ bình yên, sớm ổn định cuộc sống, để bắt đầu 1 tương lai mới love love

Phuong Anh erionrios Wednesday, November 18, 2009 10:28:56 AM

Chúc andee sớm quen với cuộc sống mới nha Andee smile Đi gặp anh có khi cũng đỡ nhớ Vn đó p

Unregistered user Wednesday, November 18, 2009 10:58:15 AM

dunglise writes: đọc những gì em viết sao chị thấy buồn quá vậy em ....khi nào em sang mỹ thì cũng có thể làm bánh lại mà ...khi đó em vẫn dùng trang này chứ ..chị hy vọng em thích nghi với cuộc sống mới và hướng tới tương lai đang mở rộng đón chờ em ...nói thật chị chưa từng gặp mặt em nhưng chị từng vô trang web của em để học hỏi rất nhiều điều nên bây giờ vắng em chị cũng thấy buồn đi đôi chúc ...em ráng qua bên đó học thật giỏi trở thành 1 đầu bếp giỏi nhe có gì mấy chị mới học được từ em nữa mà ..chị xin chúc em và gia đình hạnh phút ...

subytran Wednesday, November 18, 2009 11:39:49 AM

Andee ơi, mình mới biết được bạn cách đây 1 tuần qua google.com smile). Mình cũng mới học làm bánh mousse cách đây 1 tháng. Giờ bạn đi rồi, ai hướng dẫn mình làm bánh đây huhu sad(. Thôi thì chúc bạn có cuộc sống luôn vui vẻ, dù ở đâu đi chăng nữa thì mọi người vẫn nhớ đến bạn. Have a good trip!

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 18, 2009 1:47:32 PM

hiii ... tự nhiên thấy hơi bùn bùn khi Andee đi, dù biết là có gặp Andee bao giờ đâu, và việc tốt của ng ta tự nhiên lại bùn >.< vô duyên thế... hi... nhưng cái thứ 4 của Andee làm cảm thấy yên tâm rùi, fải thế nhé, nhà bánh của Andee vẫn lun open và những chiếc bánh ngon lành của andee vẫn sẽ luôn là ự mong đợi của mọi ng nhe!

Thân.

Wish u all the best ....

Khải Đăngmekhaidang Wednesday, November 18, 2009 2:09:20 PM

Mới nghe giọng Andee qua điện thoại thôi, chưa gặp bao giờ, định bụng sẽ gặp em 1 ngày, nay em đi xa,.. cũng còn lâu lắm em mới về lại phải ko em?

Chúc em thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an nhen em.

Tự nhiên chị mủi lòng, chị lãng nhách quá em ui...

Bunny Quế Minhgiadinhbunny Wednesday, November 18, 2009 3:46:32 PM

Tạm biệt Andee! Chúc em thượng lộ bình an. Để dành nỗi buồn và sự tiếc nuối cho mọi người, còn em thì luôn luôn vui Andee nhé! Big hug!

Unregistered user Wednesday, November 18, 2009 3:56:26 PM

Kero writes: Chị ơi em cũng có biết là chị sắp đi rất xa, cũng thấy hơi buồn buồn nhưng tự nhủ chắc còn 1 thời gian nữa. Thế mà nhanh quá chị ah. Thời gian biết chị tuy ngắn nhưng em đã học dc rất nhiều tip hay, làm dc thêm nhiều món bánh. Chị rất nhiệt tình và tốt bụng :) Em còn mong bao h vào SG nhất định qua chị chơi và nhờ chị dạy cho vài đường bắt bông kem nữa cơ. Dù sao chị sang cùng gia đình đoàn tụ và bắt đầu cuộc sống mới cũng là đáng mừng mà, em chúc chị và gia đình thượng lộ bình an, luôn mạnh khoẻ và sớm ổn định nha. Mọi người sẽ nhớ chị và bếp chị lắm đó. Chờ dc xem những hình ảnh mới nhất của chị :x

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Wednesday, November 18, 2009 5:16:01 PM

Andee ơi bạn bằng tuổi mình thì phải, mình cũng dự định qua Mỹ du học, bạn qua bển không đỏ lửa bếp được thì hãy post nhiều bài về cuộc sống, niềm vui và cả những khó khăn bên đấy nhé, Andee được rất nhiều ng yêu quý, chắc chắn các chị em sẽ giúp bạn bớt cô đơn và nhanh chóng vượt qua culture shock, thật vui vì biết Andee smile

Napu Wednesday, November 18, 2009 6:38:43 PM

chúc Andee thượng lộ bình an nha, dù gì thì vẫn còn nhà ở làng Ô này mà, mà nhà này thì chắc chắn Andee sẽ ko bán đúng ko, mọi người vẫn gặp và liên lạc với Andee được mà Andee heng smile

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 2:51:31 AM

pooh writes: Chúc em mau ổn định cuộc sống mới và lại vào bếp ngày gần nhất nhe...

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 2:55:46 AM

cutechick writes: Chúc chị Andee & cả gia đình chị gặp nhiều may mắn khi wa bên Mỹ nha. Em & mọi ng` sẽ đợi tin vui từ chị. Và cũng mong chị sẽ sớm hâm nóng lò bánh nhé. Hi hi.

my sharehaidieugiandi Thursday, November 19, 2009 3:05:58 AM

Chúc em lên đường gặp nhiều may mắn nhé! love

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 4:16:46 AM

Bety writes: Andee thân, Chị chúc cho em và gia đình thượng lộ bình an. Chúc em sẽ sớm ổn định cuộc sống mới nơi xứ lạ. Hãy cố gắng "về nhà" này sớm nhất có thể em nhé. Mọi người sẽ mong và nhớ em lắm. Love always bety

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 5:45:45 AM

An Nguyen writes: chuc mung em va gia dinh. Chuc em di binh an. Voi kha nang cua em thi chi tin em se on dinh cuoc song nhanh thoi.

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 10:57:15 AM

NTran writes: Chúc em và gia đình thượng lộ bình an. Nhớ giữ sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến bay dài nhé. Mong rằng em và người thân sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống mới.

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 12:39:48 PM

Binh Minh writes: Chao oi sao buon the??? Gan day chi busy nhieu viec qua nen khong the ghe tham blog cua em, vi chi la nguoi dang cho doi Bai Day Bat Nu. Hoa Hong cua em day. Nhung hom nay ghe vao co nhieu thoi gian chi moi ranh nhin den cot ben phai va nhung bai em vua moi dua len,doc xong bai Tam Biet cua em tu nhien chi lai thay hinh anh ngay xua cua chi truoc khi roi khoi VN,nhung chi khac em la chi lap gia dinh va chi di 1 minh qua dat khach que nguoi thoi khong co ba me di cung. O dau gan bo voi minh nhieu nam thi noi ay van luon de minh phai hoi tiec dung khong em? Nhung biet dau o noi moi minh se lai co nhung ngay thang tuyet voi khac, di nhien phai mat nhieu nam moi cam nhan vay duoc, thoi gian dau thi ai cung nhu ai chung 1 cam giac" BUON ". Thoi vay nhe, chuc em va gd len duong binh an, duoc nhieu suc khoe. Khi nao cuoc song moi da on dinh thi em hay post bai theo chi yeu cau nha em gai. See you soon.

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 12:43:27 PM

Camili writes: Chuc mung ANDEE . Va chuc Andee cung gia dinh thuong lo binh an va som hoi nhap voi cuoc song moi noi xu nguoi .

tran thu hangvongocjade Thursday, November 19, 2009 4:21:16 PM

Sắp xa Vn rồi hả bé, đừng buồn nhiều nhé em, hay chuẩn bị tư thế để đón 1 cuộc sống mới, chị biết em là cô gái bản lãnh lắm, em sẽ vượt qua được bước khởi đầu hơi khó khăn 1 chút xíu. Bé Trang làm thơ hay quá nha, đọc xong lại nhớ Vn da diết. Chúa sẽ ban phước lành và bình an cho em. love flirt heart

Unregistered user Thursday, November 19, 2009 5:20:46 PM

Angel Bell writes: Andee thân thương! Tuy là chỉ biết em mới có mấy tháng, nhưng thật lòng chị rất cảm phục em. Cùng yêu thích nghề bếp bánh, nhưng chị chưa bao giờ dám biến nó thành sự thật, còn em thì ngược lại. Em đã mang tất cả những ước mơ đó vào trong cuộc sống của mình. Thôi thì, chị kg biết nói gì hơn là chúc em có một chuyến đi thật nhiều may mắn, hãy mang tất cả những gì học được ở Việt Nam sang đó phát huy nha em, đừng để những người bên đó khinh thường người Việt chúng ta nha. Cố gắng học thật giỏi và cố trau dồi và học tập kinh nghiệm nha em. Chi luôn tin em sẽ làm được. Have a good trip, my best friend!

Unregistered user Friday, November 20, 2009 2:36:37 AM

Anonymous writes: Chúc em và gia đình nhiều sức khỏe và sớm ổn định cuộc sống nha!Lúc trước nhớ có hứa là sẽ thanh lý giúp em mớ đồ bếp zậy mà vô blog mới bít em đi rùi hix mừng cho em,mong em sớm ổn định và hạnh phúc(Trinh BTP)Nhớ ra ko???

hanh nguyenchuotlac84 Friday, November 20, 2009 3:44:50 AM

Chúc em gặt hái được nhiều thành công nơi đất khách quê người nhé. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình em. Mong, nhớ Andee nhiều heart

QAnhaqa Friday, November 20, 2009 7:40:12 AM

" yêu thương ơi đi xa em nhớ " đọc đến đây nước mắt lưng tròng rồi em ơi !chị cũng tâm trạng như em cách đây hơn 1 năm , chia sẽ với em . Chúc em và gia đình đi đường bình an , ổn định thật sớm nhé ! hy vọng có dịp gặp em bên Mỹ .

Unregistered user Friday, November 20, 2009 9:43:53 AM

Xuka na na writes: Ui bun qua ha? Bay h moi bit blog cua ban ma ban lai tam biet VN roi! Chuc thuan buon xuoi gio nhe!

Ngọc Trâmngoctram2212 Friday, November 20, 2009 1:46:21 PM

Andee ơi em định cư ở nước ngoài luôn hả?, đọc lời tạm biệt của em mà tự nhiên thấy buồn sad

Unregistered user Friday, November 20, 2009 6:25:08 PM

Anonymous writes: Andee oi! Thinh thoang chi ghe blog em de xem va co gang hoc hoi, hom nay vao biet tin em sap di dinh cu cung voi gia dinhnhi., Chuc em va gia dinh thuong lo binh an nhe. Chi cung o CA gan noi em se toi dinh cu, neu co dip thi minh lien lac voi nhau nhe.

Andee Andee-chuot Saturday, November 21, 2009 6:53:00 AM

Hàng trang em mang đi ngoài hành lí mang theo còn có tất cả những lời chúc thân thương nhất của các anh chị em và các bạn nữa (khóc rồi, huhuhuhu cry ). Đây là lần cuối em online trước khi rời VN, mấy ngày nay vừa bận vừa buồn nên ko dám lên đây. Hôm nay vào lại đọc những tin này em xúc động lắm. Như lời hứa em sẽ luôn giữ blog này và cố gắng lên thường xuyên. À đọc các comments em thấy có vài điều cần trả lời và đính chính như sau, hihihi p
. Em sẽ qua Mỹ và bước đầu sống ở Cali-Garden Grove.
. Em đi cùng gia đình là bố mẹ và em gái, em chưa có "gia đình nhỏ đâu ạ! bigsmile
. Người yêu của em bên Úc còn em thì...bên Mỹ, ra đi mà chẳng có gì an ủi đâu, hú hú hú cry
Thôi em dừng type đây, hẹn gặp lại mọi người và một lần nữa chúc tất cả các anh chị em và các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc. Em HoàiTrang. heart heart heart

THUBINHn0812141244 Saturday, November 21, 2009 8:15:38 AM

chúc mừng em sớm ổn đình cuộc sống mới , có tin gì vui buồn thì cho chị chia sẻ với nha ,chị em làng ôpera luôn nhớ tới em nhiều lol love heart yes

Nhu-Nguyet Nguyenluna27 Saturday, November 21, 2009 8:33:42 AM

hôm nay mới biết tin Andee rời nước, thôi thì chúc Andee đi đường thượng lộ bình an nha,

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, November 21, 2009 9:45:50 AM

thương lo bình an nha bà ơi.

Unregistered user Saturday, November 21, 2009 3:50:40 PM

lady30 writes: Gửi Andee, người chưa bao giờ gặp.... Đọc mấy lời chia tay của Andee, mình chạnh lòng ứa nước mắt, như vậy có quá nhạy cảm khg nhỉ? thương người chuẩn bị chia tay quê hương để bước vào miền đất hứa, nỗi nhớ về quê hương là hành lý Andee mang theo, cầu chúc Andee thành công với những cơ hội ở phương trời mới, hòa nhịp cuộc sống mới, và luôn cầu chúc Andee luôn giữ mãi nét hồn nhiên, tấm lòng cao cả, một cuộc sống hạnh phúc, ấm áp luôn bên cạnh Andee. Mọi người vẫn chờ đợi những dòng chữ của Andee, sự chia sẽ nỗi lòng của Andee khi ở xa quê hương, và những công thức làm bánh ngọt ngào của Andee nữa. Thương mến Andee

Unregistered user Saturday, November 21, 2009 4:00:59 PM

lady30 writes: Gửi Andee, người chưa bao giờ gặp.... Đọc mấy lời chia tay của Andee, mình chạnh lòng ứa nước mắt, như vậy có quá nhạy cảm khg nhỉ? thương người chuẩn bị chia tay quê hương để bước vào miền đất hứa, nỗi nhớ về quê hương là hành lý Andee mang theo, cầu chúc Andee thành công với những cơ hội ở phương trời mới, hòa nhịp cuộc sống mới, và luôn cầu chúc Andee luôn giữ mãi nét hồn nhiên, tấm lòng cao cả, một cuộc sống hạnh phúc, ấm áp luôn bên cạnh Andee. Mọi người vẫn chờ đợi những dòng chữ của Andee, sự chia sẽ nỗi lòng của Andee khi ở xa quê hương, và những công thức làm bánh ngọt ngào của Andee nữa. Thương mến Andee

thuyvuong Saturday, November 21, 2009 6:30:45 PM

Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an nhé flirt

Tinachocolatebabybaby Saturday, November 21, 2009 8:02:34 PM

vậy là andee đi định cư xa luôn huh , buồn quá , sau này có gì thắc mắc lại ko còn alo để hỏi han dc nữa rồi , chúc andee và gia đình luôn vui khỏe nhé

Ngọc Trâmngoctram2212 Sunday, November 22, 2009 2:23:33 AM

Em ơi chừng nào ổn định nhớ cập nhật blog & chụp hình em ở bên xứ ng cho chị ngắm với, chúc em & gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc em sớm ổn định cuộc sống mới nhé, nhớ em nhiều cry flirt

SylwiaSylwiaduyen Sunday, November 22, 2009 6:51:50 AM

Huhu. Buon qua chi Andee di dinh cu nuoc ngoai. cry The la em hem co co hoi gap chi nua roai. cry
Em chuc chi di binh an nha chi. love flirt
Ko kip alo hoi tham chi Andee roi. sad

Nguyễn Kim Thụy Hồng Nhungpopo0901 Sunday, November 22, 2009 11:08:21 AM

mới wen chị mà chị bỏ em di wa nước ngoài rồi.đã vậy đọc cái cm ở trên chị onl lần cuối nua~ chứ.vay là ko thấy dc lời chia tay cua~ em.bùn.chị thượng lộ bình an nhé.mau chóng lên opera với em.thương chị nhìu heart

Write a comment

New comments have been disabled for this post.