Monday, January 31, 2011 9:11:33 AM
Chúc mọi người đón tết cổ truyền 2011 vui vẻ. ^.^
Mệt!
Friday, December 10, 2010 8:27:38 AM
Ốm rùi. Sắp thj rùi mà mình lại bị sốt. Chán quá. Bạn bè thân quay đi quay lại còn lại mấy người chơi đc thật sự? Thất vọng! Mình muốn mau mau thj xong trở về nhà. Kô nơi đâu tốt hơn ở nhà. Kô ai có thể tốt hơn gd mình. Mệt mỏi rồi. Muốn tìm về 1nơi bình yên để cảm jác cuộc sống này vẫn còn có já trị để mình tiếp tục sống. Cố lên thôi. 6tháng nữa là mình thoát khỏi nơi này rồi. Nơj này bây jờ jống như địa ngục ấy. Cố lên mày ơi. Ở đây chẳng có ng tốt đâu. Pơ đi mà sống nốt quãng time ở đây. Ok!
Sự thật!
Sunday, October 24, 2010 1:53:51 PM
Nhìn cuộc sống phải bon chen xô bồ. T thấy khó chịu quá. Cuộc sống là đây sao? Nhiều lúc t kô thể chấp nhận, kô thể nhìn, cho nên t bơ vơ, lạc lõng. T thấy thất vọng. T cố tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài. Một vỏ bọc tưởng chừng như mạnh mẽ, tưởng chừng như vô cảm. Nhưng để rồi mỗi đêm rút mình về chiếc vỏ đó t lại gặm nhấm cô đơn, ghẹn đắng cuống họng để cố trút bớt những cay nghiệt của cuộc sống qua những dòng nước mắt.
Người ta thường nói cuộc sống vui hay buồn đều do mình tạo ra. Có phải hay kô chính ta khắc nghiệt với bản thân? Nhưng ta biết làm sao đây, những suy nghĩ của ta về cuộc sống mới, cuộc sống tự do, những điều tốt đẹp như trong truyện cổ tích đã tan dần theo time từ 4năm nay. Bây giờ!!! Tất cả. Tan theo mây gió. Lối thoát là đâu? Ai có thể đem ta thoát ra chính cái vỏ bọc của ta. Đưa ta về với time của trước đây, khoảng time của tuổi mộng mơ, ta sẽ kô xây giấc mộng này như lâu đài cát nữa. Bước.
Bước về phía trước. Quên, quên đi những điều không vui. Xóa, xóa đi những mộng mơ của tuổi mơ. Nhé tyty!
Người ta thường nói cuộc sống vui hay buồn đều do mình tạo ra. Có phải hay kô chính ta khắc nghiệt với bản thân? Nhưng ta biết làm sao đây, những suy nghĩ của ta về cuộc sống mới, cuộc sống tự do, những điều tốt đẹp như trong truyện cổ tích đã tan dần theo time từ 4năm nay. Bây giờ!!! Tất cả. Tan theo mây gió. Lối thoát là đâu? Ai có thể đem ta thoát ra chính cái vỏ bọc của ta. Đưa ta về với time của trước đây, khoảng time của tuổi mộng mơ, ta sẽ kô xây giấc mộng này như lâu đài cát nữa. Bước.
Bước về phía trước. Quên, quên đi những điều không vui. Xóa, xóa đi những mộng mơ của tuổi mơ. Nhé tyty!
The show
Friday, September 10, 2010 3:07:10 AM
I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why...
Sap dc nghi le 2/9 rui!
Sunday, August 29, 2010 12:21:16 AM
2/9 nhin ba con co bac tap nap di du lich. Con tui o nha om chan ngu. Chang dc di dau. Hic. Oi cuoc doi sinh vien that nham chan'. Con 1nam nua ma van ko co moi tinh vat vai nao. Thui *ngam ngui* thui *can rang* nam o nha online on mobile vay.hic.
Friends (19)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||














