ANGELO MC

NƠI ĐÂY CŨNG LÀ SỰ SỐNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

Subscribe to RSS feed

PHƯƠNG THANH_HƯƠNG TRÀ RA TOÀ ?

Sau khi tham khảo nhiều tài liệu về sự việc Ca sĩ Phương Thanh và nhà báo Hương Trà ..
Đọc blog Cô gái đồ long của nhà báo Hương Trà thấy có mấy tấm hình Hương trà Và Phương Thanh chụp chung với nhau .
Giờ đây thì họ đang đối đầu với nhau ...
Chuỵện Phương Thanh có kiện Hương Trà ra toà hay không ..kệ họ..
Họ đều là những con cáo già ở cõi đời này cần gì ai phải chỉ bảo...
Có ngốc nghếch mới đến mà khuyên bảo họ nên làm thế này thế kia .
Nhiều nghệ sĩ,nhà báo khuyên Phương Thanh không nên kiện nhà báo hương Trà ra toà .... chỉ vì họ là đồng nghiệp của nhau ...
Lời khuyên đó là một câu nói nước đôi vô thưởng vô phạt của những người không có chính kiến ...
Nếu là tôi . tôi cũng kiện HT ra toà..vì bài viết rõ ràng là có ý bôi nhọ tên tuổi PT ...
Kiện và làm cho tới nơi tới chốn để cho có tiền lệ để ngôn ngữ,sự cư xử ở mỗi con người với nhau có tiêu chuẩn giới hạn ...
Không kiện thì nhà báo Hương Trà lại thành công về sự nổi danh của mình về một bài viết bôi nhọ người khác...
Rồi bao nhiêu người khác sẽ làm theo Hương Trà để nổi tiếng...
["Chỉ một bài viết nhỏ - đã thiện chí xóa đi, mà tôi đã bị Phương [Thanh tranh thủ đánh bóng tên tuổi. Post lại entry đã xóa để cho thấy scandal này quá rẻ tiền như cách hành xử của người được xem là ngôi sao đó thế nào]
Tôi không nghĩ một bài viết có ý bôi nhọ người mà tác giả lại có "thiện chí" xoá đi
Phải là lý do khác... còn như có thiện chí thì đã không viết ra ...
Đây cũng có thể nói là một thủ thuật để tranh thủ làm cho mình nổi danh của Hương Trà với blog CGDL ... và Hương Trà đã Thành công ...Từ những bài viết có một hai mươi comment giờ đã là hàng trên trăm với con số PV chóng mặt ... Suy ra thì cũng là bắt chước nhà báo Trang Hạ và ranh ma như bé Crys ngày nào ...
NHẬN XÉT VÈ NỘI DUNG BLOG CÔ GÁI ĐỒ LONG
Tôi đã đọc hầu như toàn bộ blog của hương Trà ...
Từ những entry đầu tiên mà bài không phải do Hương Trà viết chỉ lơ thơ một vài comment
chẳng khác gì những blog của 8x,9x mới tập làm blog ...kéo dài hàng hơn 200 entry cũng không khá hơn được bao nhiêu . ...cho đến Entry "Ê! Thằng kia"
http://blog.360.yahoo.com/blog-lXYq7SE5bqmSNlE82qzXzHUmApw-?cq=1&p=11430
có được 74 comment toàn là những câu chửi tục tĩu ..như :
_"Thế thì "Địt con mẹ, bà trà, tui yêu bà" cho nó có lộc nhé. hehehehe"
_"Ê, bà Trà, ĐM, tui iu bà!
He he he...
Ai mờ nói câu này vơớ em, chăắ em xỉu!"
_"Pà mẹ việt nam anh hùng, dù má tao yêu mày, câu này mới hay nè chị !!! smile) Pó chim con gà way"
_"Đù má! Không yêu cái con mẹ chủ BLOGG này mới lạ'
Rồi đến entry
DẠNG HÁNG LÀM THƠ
Chữ Dạng háng này sai chính tả rồi và còn nhiều chữ sai chính tả nữa của một nhà báo
Đây là thơ trong entry của Hương Trà
["Dân tộc Việt là một dân tộc mê lồn - Hắn xác tín điều đó
Nhưng khi hắn cần dương vật thì hắn biết bỏ quên ở Sài gòn"]
http://blog.360.yahoo.com/blog-lXYq7SE5bqmSNlE82qzXzHUmApw-?cq=1&p=11572
Và với những comment phản ứng như thế này đây:
_"e thì ko hiểu nội dung & ý nghĩa bài thơ này là j` ?!
nhưng mà e thấy có 1 câu : " Dân tộc Việt là dân tộc mê lồn " ---> ý ông này là sao?? đụng chạm cả dân tộc này à ? Thế thì Bác Hồ cũng mê .. lờ =)).."
_"điên loạn ...! chẳng cần biết văn chương hay dở thế nào! làm người việt nam đọc xong dòng thơ này thật không thể chịu được!buồn ..."
_"không thể hiểu!một con người có cái tên và bút danh nghe rất việt nam! mà lại có những vần thơ ... ,đề nghị hắn đổi tên họ, đổi bút danh, đổi quốc tịch,... cho hợp lý hơn! ghê tởm ..."
Hẳn Hương trà rất khoan khoái với hơn 170 comment
Thậm chí với những lời van nài:
_"Đừng đăng mấy cái bài này nữa chị ạ, hôm qua giờ đọc hai bài nhức đầu quá đi. Cái đó kô phải gọi là đi trước thời đại đâu... Văn thơ là những câu từ tinh tế và đã được chắt lọc từ những cái thi vị của cuộc sống, hỏi thử ngoài đời có ai dám chửi bới đến như vậy kô, kể cả dân vô học ..."
_"Đừng đem cả một dân tộc ra mà phỉ báng, cũng không có người cộng sản chân chính nào cho phép mình phát ngôn kiểu đó... Ken có viết mấy nhật ký rất thực về những cuộc trụy lạc ăn chơi theo kiểu bầy đàn của các quí tử, những đêm oằn mình trong những tiếng rên rỉ xác thịt nhục dục của con người, cố gắng dùng mọi hình tượng khác để diễn tả mà còn cảm thấy hơi kỳ kỳ và mắc cỡ... Còn đằng này nhân danh trí thức, nhân danh cộng sản để làm viết luồn văn hoá đen vậy được sao ?......"
Hương trà vẫn nhơn nhơn khích lệ rồi đưa quan điểm :
_@ HarryPotter: còn nhiều bài nữa ...hay hơn nhiều hehhehe...hạ hỏa nha! Cũng phải biết nhiều thứ cho phong phú đi nhóc....
_@Kenny: blog này không phục vụ ai hết, bạn nào muốn đọc có comment được thì tốt - không chẳng sao hết. Bài này nếu bạn mang hỏi giới viết văn, hầu như ai cũng đọc qua rồi. Có những thực tế, càng đối diện càng tốt! Ít ra, quan điểm tôi là thế!
?
Không lẽ Hương Trà không biết Blog Việt là đa số học sinh ,vinh Viên hay sao ...
Một nhà báo truyền bá một loại văn hoá như thế không chỉ gọi là phi đạo đức mà còn gọi là ...tội phạm văn hoá bỉ ổi ...
Qua nhứng điều trên chúng ta cũng có thể đánh giá nhân cách của nhà báo Hương Trà và blog Cô gái đồ long ...là một blog không lành mạnh ... Dù trước đây An ninh văn hoá đã quan tâm nhắc nhở và Hương Trà đã phải xoá đi entry ...30/4...
En try mới :BLOG BẨN :
Hương Trà đã tự cho mình là bẩn và truyền bá cái bản đó trên mạng với số đông người coi blog CGĐL ...nhiều fan đã copy bài về blog của mình để truyền bá với friends list ..tạo nên một vết dầu loang bẩn đáng ngại ...
Về vịêc giữa Hương trà và Phương Thanh không thể nói Phương thanh mượn việc này để đánh bóng ten tuổi ...
Tên tuổi của Phương Thanh đã quá nổi tiếng ...
Còn Hương trà là ai ?
Một phóng viên vô danh không mấy người biết đến...
Lời lẽ trong bài scandal thật là điêu ngoa lật lọng ...
Phương Thanh mà không làm tới vụ này thì chẳng khác gì tự tay tắm rửa.
Tô bóng tên tuổi cho Hương trà và nâng gíá trị của blog co gái đồ long lên miễn phí ...
_Và rồi sau này còn bao nhiêu người bị như thế với Hương Trà?
_Bao nhiêu người sẽ bắt chước Hương Trà...
_Bao nhiêu blog sẽ bắt chước blog cô gái đồ long...?!

Bài viết này chính là cái comment của tôi đã post lên blog của nhà báo Hương Trà và bọ bà ta xoá ngay trước mũi ... Với một người không thể nghe công luận thì làm sao có được cái công tâm để mà viết một cách công bằng được...
Kỳ Vũ cho đó là một nhà báo bất lương.
Là cái không lành mạnh cho báo chí và cộng đồng.
Cần phải lên án và loại trừ.


Sự thật về blogger Cô gái đồ Long
Tên thật là Hương Trà
Là phóng viên tự do, không phải là phóng viên của Công An TPHCM
Số pageview của Cô gái đồ long hiện đã hơn 1.800.000 lượt
Theo Báo Thanh niên thì đây là một blog bẩn với dẫn chứng.
Trở lại vụ tranh cãi đang rầm rộ thế giới mạng mấy ngày qua, xin trích đăng lại từ một entry của blog Nam8X về đạo đức người làm báo.
Ca sĩ Phương Thanh định đi kiện "củ khoai"
Điều gì khiến chị Chanh nổi tiếng sống tình cảm và thẳng thắn lại nổi điên lên thế? Đòi đi kiện một tác giả ảo, tác phẩm ảo. Chưa hề có tiền lệ trước đây và có lẽ thắng kiện là điều không tưởng. Chắc phải là 1 cú chưởng đau đớn của 1 cao thủ nào đó mới khiến cô làm liều thế.

Nhưng khi vào đọc blog của Cô gái đồ long thì thấy thật đáng sợ.

Bên cạnh những entry nói xấu giới văn nghệ sĩ từ trước thì gần đây nhất cô ấy khoe đã "đánh chìm" cho Nghệ sĩ ưu tú trẻ nhất Việt Nam trong lĩnh vực cải lương là Ngọc Huyền ko còn đường về Việt Nam vì tội trong quá khứ có lỗi với cô ấy. Trước đây cô Ngọc Hyền đã phản ứng lại với những bài viết của Hương Trà một cách rất mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ cô gái đồ long có "nội công" thâm hậu rồi nên có quyền lực để cho Ngọc Huyền ở lại Mỹ luôn, sắp tước luôn cả danh hiệu NSUT của cô ấy nữa. Nội dung bài báo là chuyện chụp mũ N.H phản động chế độ (bị áp dụng giống Thu Phương và Bằng Kiều)

Và cô hả hê khoe luôn là sau bài báo đó cô được giải báo chí của Hội

Nếu là blog của 1 con người bình thường thì Phương Thanh chắc cũng chả thèm quan tâm kiện cáo, nhưng nó lại xuất phát từ 1 người làm báo. Một người thường viết bài cho hàng ngìn độc giả mà có tâm hồn như thế thì không biết từ trước đến nay, ngoài Ngọc Huyền ra thì đã có bao nhiêu người bị hại rồi.

Chỉ cần thế thôi là đủ biết ai không có cái tâm trong sáng, ai là người xấu. Và tôi, một người ngoài cuộc chỉ quan tâm có thể.

Tất nhiên không một ai là người tốt hoàn hảo, kể cả nhà tu chả có lần thèm ăn thịt, thiên thần cũng có lần sa ngã chứ đừng nói đến những người nghệ sỹ với tính khí thất thường. Nếu nhà báo chỉ nhìn với cái tiêu cực thôi đã thấy nhiêu khê là vấn đề.
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, thứ nhất điều giới nghệ sĩ làm có ảnh hưởng đến ai không? Hay là nhà báo thấy ngứa mắt? Nếu bạn giỏi sao không dùng ngòi bút đâm những kẻ đang làm điều xấu ảnh hưởng đến hàng ngìn hàng triệu người. Điều thứ 2 nếu chỉ nhìn tiêu cực thì họ là những nhà báo không đáng được tôn trọng. Đừng coi nghệ sĩ nói riêng, người dân nói chung và nhân phẩm của họ rẻ rúm quá. Để rồi đánh gục cuộc sống, sự nghiệp, có khi cuộc đời thật của họ trên mặt báo.

V-pop cứ kêu khủng khoảng, nền âm nhạc đi xuống. Đóng góp đầu tiên cho nguyên nhân đó chính là những bài báo đánh hội đồng ca sĩ này là bóng, ca sĩ kia là les, ca sĩ nọ bài cộng... thật rẻ rúng.

Các nhà báo hãy sống bằng cái tâm của mình. Hãy đặt trường hợp mình vào người ta trước khi đặt bút. Hãy viết để xã hội đi lên chứ đừng viết để trù dập một con người.

Nghe nói cô gái nhà báo viết blog kia còn đòi kiện ngược lại ca sĩ P.T nhưng liệu lương tâm cô ấy có cần 1 toà án không? Có thể vì sĩ diện mà cô ấy dám bán rẻ lương tâm lắm.
Còn các bạn, hãy thể hiện quan điểm của mình về comments blog và vụ việc kiện cáo trên tại đây.

-___
Sự kiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo blogger trong những ngày gần đây là việc ca sĩ Phương Thanh đưa đơn khiếu nại blogger Cô gái đồ long với các cơ quan chức năng và báo chí trong nước. Đã có ít nhất hai tờ báo là Thanh Niên và Pháp Luật TP.HCM lên tiếng về sự kiện. Nhưng khi đọc cả hai tờ báo, độc giả vẫn tiếp tục hoang mang. Từ Sài Gòn, nhà báo Phong Trần đã gởi cho chúng tôi bài viết sau đây, xin được giới thiệu cùng bạn đọc để rộng đường dư luận.
CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ

Mấy ngày vừa qua, trên khắp các blog rộ lên những lời bàn tán quanh việc ca sĩ Phương Thanh đưa đơn khiếu nại blogger Cô gái đồ long tức nhà báo Hương Trà của Báo Công An Tp.HCM. Báo Thanh Niên, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng góp tiếng nói rằng Phương Thanh kiện blog. Thực ra Phương Thanh chưa kiện ai cả. Cô chỉ mới gởi thư cầu cứu đến các cơ quan báo chí và các cơ quan hữu quan. Việc hai tờ báo nói trên viết rằng Phương Thanh kiện là không đúng sự thực. Nói Phương Thanh kiện blog cũng không đúng sự thực vì theo hồ sơ khởi kiện mà Phương Thanh dự kiến sẽ đệ nạp lên Tòa Dân sự TP.HCM thì cô kiện nhà báo Hương Trà, chứ cái blog có phải là đối tượng bị kiện đâu. Nếu bạn chưa biết về sự việc hoặc chưa hiểu những dòng trên thì chúng ta có thể tóm tắt sự kiện như dưới đây.

Ngày 29/9/2007, ca sĩ Phương Thanh tổ chức live show "Mưa" tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Live show kết thúc, blogger Cô gái đồ long tức nhà báo Hương Trà đã có entry về show diễn này. Theo đó đây là show "vào cửa tự do", vì quá thiếu khán giả nên Phương Thanh đã mở cửa cho khán giả vào thoải mái. Phương Thanh cho rằng entry ấy viết không đúng sự thực, hạ thấp uy tín cô vì việc mở cửa tự do là không hề có. Ông Tùng, đại diện công ty Yuki, công ty bảo vệ cho live show cũng xác nhận việc này.

Muốn làm rõ sự việc, Phương Thanh đã gọi điện cho Hương Trà nhiều lần để hẹn gặp, nói chuyện. Hương Trà từ chối nhận cuộc gọi. Đến khi Phương Thanh dùng điện thoại khác để gọi (không phải số máy của Phương Thanh) thì Hương Trà bắt máy, đồng ý gặp mặt, nhưng lại không đến. Quá bức xúc, Phương Thanh đã gởi đơn khiếu nại đến các cơ quan truyền thông trong nước và cả cơ quan chức năng.

Cũng cần phải nói thêm rằng ngay khi sự việc còn chưa nổ ra công khai, blog Cô gái đồ long đã cho xóa bài viết về live show "Mưa", nhưng sau đó lại có bài khác về "Chuyện của Cờ" mà bất kỳ ai đọc vào cũng hiểu "Cờ" tức là Chanh - nickname của Phương Thanh. Entry này viết về Phương Thanh như một ca sĩ "giang hồ", thích gây chiến với báo chí. "Chờ xem quyền lực báo chí nha cưng, blog thì nhằm nhò gì! Từ từ xem tuồng nha, coi vũ khí ai bén hơn!" (Những dòng này hiện thời đã bị xóa, các bạn có thể tham khảo báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 9/10/2007),khi viết như vậy, có lẽ Hương Trà tin rằng những nhà báo đồng nghiệp sẽ đứng về phía cô nhằm chống lại Phương Thanh và những kẻ dám coi thường quyền lực của báo chí Việt Nam. Những comments của một số nhà báo trong các entry liên quan đến vụ việc cũng thể hiện sự ác cảm với Phương Thanh.

Để chuẩn bị cho vụ kiện, Hương Trà đã cậy đến sự trợ giúp của diễn viên, luật sư Thiệu Ánh Dương và Phương Thanh cũng đã hoàn tất hồ sơ để đệ nạp lên Tòa án Dân sự TP.HCM.

Mấy ngày qua, trên blog của các phóng viên và cả blog của giới blogger xuất hiện nhiều bài viết bênh vực Hương Trà. Tuy nhiên, phía sau những bài viết ấy lại là những ý nghĩ khác nhau. Ở đây tôi xin được cung cấp thêm một số tư liệu để độc giả cùng suy nghĩ.

Nhà báo Hương Trà tên thật là Lê Nguyễn Hương Trà, sinh năm 1975, hiện đang là cộng tác viên tại Báo Công An TP.HCM (Tòa báo mà các bạn đã biết qua sự kiện của blogger Điếu Cày). Nổi tiếng trong giới với những bài báo "đánh đập" giới văn nghệ sĩ và lăng-xê những người khác chịu chi tiền, Hương Trà và một số đồng nghiệp đã thành lập nên cả một thế lực trong giới báo chí mà điển hình nhất là "bộ tứ": Hương Trà, Thanh Chung (VietNamNet), Trần Nhật Vy (Tuổi Trẻ), Lê Quang Thanh Tâm.

Có thể kể ra đây sự việc của ca sĩ Mỹ Tâm như một ví dụ chứng minh cho quyền lực của bộ tứ này. Giải Mai Vàng năm ấy, Hồ Quỳnh Hương ẳm tay trên giải thưởng của Mỹ Tâm. Buồn, Tâm đi nhậu, khóc than. Ngay hôm sau đã có một loạt bài trên các báo công kích cô. Mỹ Tâm phản ứng. Càng phản ứng càng bị "đập", đến mức Tâm phải than rằng: "Các anh chị ấy chơi với nhau mà!". Ngay cả tôi, người viết bài này, trong sự kiện ấy cũng được yêu cầu "đập" Mỹ Tâm. Tôi từ chối vì không có lý do gì để làm việc này. Tôi không có thù oán với Tâm, càng không nghĩ một sự việc nhỏ như vậy lại phải tốn quá nhiều giấy mực của báo chí. Kể từ sau sự kiện, như nhiều người đã biết, Mỹ Tâm hạn chế tiếp xúc với giới báo chí, chỉ muốn ngồi một mình và im lặng làm việc. Sự rút lui của Tâm vẫn không thoát khi từ ấy báo chí luôn nói về Tâm như một ca sĩ kiêu căng, không chịu gặp mặt báo chí.

Sự kiện "Đạo nhạc 2004", hai nhạc sĩ bị bêu tên lên báo là Bảo Chấn và Quốc Bảo. Hương Trà, trong bài viết trên báo Người Lao Động đã ngang nhiên kết luận nhạc sĩ Thế Hiển đạo nhạc. Nhạc sĩ Thế Hiển đâm đơn kiện, báo Người Lao Động phải xóa bỏ bài viết, công khai xin lỗi Thế Hiển và chấp dứt cộng tác với Hương Trà.

Sự kiện chấn động hơn và thể hiện rõ nhất quyền lực của bộ tứ nói trên là cái chết của nhạc sĩ Đỗ Quang tức Đỗ Quang Trùng Dương, người đã góp công đưa nhóm 1088, ca sĩ Triệu Hoàng lên đài vinh quang. Với sự liên kết "đánh đập" của bộ tứ và vây cánh, nhạc sĩ Đỗ Quang đã phải thắt cổ sự sát. Trong di thư để lại, anh viết rõ: "Hãy nhìn xem những nhà báo Hương Trà, Thanh Chung, Trần Nhật Vy, Lê Quang Thanh Tâm đã làm gì cuộc đời tôi.". Sau cái chết của Đỗ Quang, bộ tứ phải làm việc với cơ quan an ninh, nhưng không ai bị xử lý. Thông tin trong giới cho biết sau khi làm việc với phía an ninh, các nhà báo trên đã lên chùa cầu siêu. Cũng từ sau sự kiện này, bộ tứ không còn kết dính với nhau như trước mà mỗi người tập trung xây dựng một thế lực riêng.

"Những nhà báo tử tế" được Hương Trà nhắc tên, đăng hình trên blog của mình, chúng ta có thể thấy những cái tên như Nguyễn Ngọc Long (Nhạcsố.net), Vĩnh Huy (Pháp Luật TP.HCM), Cẩm Lệ (Phụ Nữ TP.HCM), Trần Hoanh (VTC)... Vĩnh Huy, blog Ngô Đồng, là người chuyên khai thác chuyện giật gân trong làng nghệ thuật cho tờ báo Pháp Luật TP.HCM - tờ báo đang cạnh tranh với Công An TP.HCM và Thanh Niên về độ... rẻ tiền. Riêng nhân vật Nguyễn Ngọc Long thì chắc bạn có biết việc anh ta tổ chức chương trình "Chat với Trịnh Công Sơn" nhân ngày 1/4 vừa qua - sự kiện gây bất bình trong đông đảo quần chúng vì đã xúc phạm đến người đã khuất - một tượng đài âm nhạc trong lòng khán giả Việt Nam. Và cũng chính Nguyễn Ngọc Long là người phải chịu trách nhiệm cho việc logo chương trình Đồng ca vì Công lý đã chôm mẫu logo của website Gaylinks (Hà Lan).

Một điểm cũng phải nhắc thêm, đây không phải là lần đầu tiên Phương Thanh trở thành nạn nhân của Báo Công An TP.HCM. Trước live show "Người đàn ông trong bóng đêm", cô đã bị nhà báo Ngọc Thiện của tòa báo này đăng bài bảo rằng cô từng bỏ nhà đi bụi và từng sử dụng ma túy. Phương Thanh phản ứng và Báo Công An TP.HCM khi ấy đã phải đính chính rằng Ngọc Thiện viết bài sai sự thật và rằng đây chỉ là cộng tác viên của báo, sẽ bị xử lý. Thời gian trôi qua, Ngọc Thiện vẫn đang tọa thị tại Báo Công An TP.HCM.

Vụ kiện của Phương Thanh với Hương Trà có vẻ nhỏ - chỉ là cuộc đụng độ giữa một ca sĩ và một blogger. Nhưng trong thời điểm mà chính quyền đang muốn siết cổ blog thì đây chính là cơ hội tốt để Hà Nội ra tay dẹp bỏ các blog. Ý thức được nguy cơ ấy, nhiều blogger đã lên tiếng bênh vực Hương Trà và chính Hương Trà cũng cho rằng mình chỉ là con chốt thí của động tác dọn đường diệt blog. Trong ý đó, Trà không quên kể lể thành tích từ thiện và các giải thưởng mình từng giành được, như Bùi Tiến Dũng từng mang huy chương ra để được giảm án. Nếu bạn chú ý, có thể thấy rằng những entry theo kiểu khai thác hậu trường văn nghệ trên blog Hương Trà đã giúp blog này có lượng Pageview đáng kể. Cô từng rất tự hào khi blog của mình được xếp hàng hot nhất trong giới blog Việt, trước khi bị blog của nhà văn Trang Hạ vượt qua.

Phản đối việc Hà Nội siết cổ blog là đúng. Nhưng không thể vì thế mà tảng lờ những ung nhọt trong làng báo chí Việt Nam.

Bài viết này, tôi gởi đến cho Chứng nhân Lịch sử - những nhà báo tự do bạn hữu bởi tôi biết chắc rằng sẽ không một tòa báo nào tại Việt Nam dám công khai những thông tin này. Vạch áo cho người xem lưng là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng tôi chỉ muốn gióng một hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp đạo đức trong làng báo.

(trích từ tuổi trẻ và blog)

Nhận xét

Hương Trà là một nhà báo không lẽ không biết những nguyên tắc cơ bản về luật pháp và báo chí .
Xét qua những hành động,lời nói ,việc làm của Hương Trà người tinh ý không khỏi không đặt vấn đề .
Sao Hương Trà lại có thể làm những điều có thể gọi là liều lĩnh như thế ?
Vì dại dột ?....không đáng tin cậy ..
Vì nắm quyền lực trong tay ?...có thể
Vì núp dưới một quyền lực nào đó ....khá thuyết phục
Vì làm theo một lệnh nào đó .....cũng thuyết phục ...
Có thể là :..Chính quyền ..Văn hoá thông tin muốn Hương trà làm như thế . Để vừa có thể răn đe các sao ca sĩ vừa tiến hành quản chế blog Việt ...
Một mũi tên bắn hai con nhạn...
Có thể chẳng liên qua gì đến các cơ quan văn hoá ...
Hương trả tận dụng phương tiện mình có được để làm blog nổi tiếng ...
Để làm gì ? Không chỉ để vui chơi mà là để kinh doanh trên blog đó ..
Bán nó và điều hành blog cho một công ty,sản phẩm nào đó....
Và các fan là những kẻ góp bạc cho Hương Trà .
Hương Trà mạnh dạn và liều lĩnh như thế hẳn đã có kẻ đỡ đầu vè luật pháp và tài chính ..
Hoặc: Sẵn sàng vi phạm lụât pháp miễn là blog nổi tiếng và đưa đến giá trị tài chính...
Xem ra trong vụ việc này Hương Trà hẳn là đã tính toán cả một kế hoạch...
Và Phương Thanh là con mồi bị gài
Sẽ không mất gì cả và chỉ có lợi nhuận... Í nhất là tên tuổi ...
Quả là một cáo già cao tay ...

HÔN MÔI XA



...........HÔN.........

MÔI..............XA

Em ở đâu ? Môi hôn xa vời vợi

Hôn môi xa lại vướng mảnh hồn buồn

Để hồn tôi say sưa mơ với mộng.

Muồn hôn gần ai đó ..lại bâng khuâng !

.

Trên bàn phím hồn tình bay lưỡng lự

Biết là em....sao biết được là ai !!!

Rồi môi thắm ..ai kia....còn chờ đợi

Tôi hôn mây.... hôn gió... gởi về em ..

.

Cứ đắm đưôi ...hồn si trên cõi NET

Cứ lang thang trên trang blog thẫn thờ

Em là gió...là mây trong cõi ảo ...

Anh là người say đắm những mông lung

.

Cứ ngơ ngác ..hồn ngoại lai thiên kỷ

Hôn môi xa ai đó tưởng như gần .

Người vẫn ở cùng tôi trong mộng ảo

Với nụ hôn..gần rồi lại thật xa .......................


NỖI NHỚ


Môi ai mà xinh thế .

Nếu có một lúc nào đó anh quên em là khi anh đã ngủ say
Và không it lần .giấc ngủ của anh cũng được em ngự trị

Không có khoảng không gian nào làm anh xa dược em
Không có ngăn trở nào khiến anh het yêu em
Vi tình yêu của anh chứ không phải nhu cầu của anh từ noi em .

Nếu em nói:Anh hãy chết trong vòng tay của em .
Anh không cầu mong điều gi hơn trong cuộc đời này

Khi em nói em yêu anh .
Một cuộc đời đã được chấm dứt .Chỉ còn em sống trong anh


Chẳng còn gì đáng nói hơn là nỗi nhớ của anh
Dù chúng ta không ngày nào không gặp nhau
Khi em thức dậy.Anh hình dung từng động tác cua em
Khi anh làm việc.
Anh nghĩ anh sẽ làm vì em.
Khi gặp bạn hữu .
Anh nói với học về em .
Tất cả.Tất cả...chỉ có em...
Hai năm rồi em nhỉ
Những cuồng nhiệt của bồng bột đã lắng đọng.
Không còn những đêm chat ở Yahoo không muốn nghỉ
Không còn chát trên Phone cho đến khi cả hai tài khoản.
Không còn hờn ghen những giờ phút vắng nhau...
Cũng thưa dần những cơn bão từ hai miền địa cực.
Em không còn hối thúc ..Muốn có một đứa con...
Em trầm mình trong nỗi buồn toan tính .
Anh trải hồn trên biển lặng dưới trăng...
Nỗi nhớ êm đềm triền miên bất tận ...
Hình dạng mỗi ngày vàng vọt,xanh xao...
Bao nhiêu lần chúng mình cùng muốn chết.
Để được ở bên nhau cho trọn ân tình...
Để không còn nỗi nhớ nhung hành hạ.
Để cười vui như mọi kẻ đang yêu....
Để mắt em không còn thăm thẳm ưu tu.
Để môi em nồng nàn mầu son thắm ngọt
Một cái chết.Nhẹ nhàng qua một kiếp...
Anh và em lại được trộn vào nhau...
Em yêu!
Chúng ta không còn cách nào khác.
Là phải đến với nhau .
Dù khổ đau nhưng thấy mình đang sống..
Không chỉ như ảo ảnh của yêu dương...
Và chúng ta gặp nhau.

RU TÌNH
Em hãy đến gần anh hơn một chút
Ngồi xuống đây vừa đủ nghĩa kề bên
Để lời nói cho em vừa đủ đến
ĐỂ hồn thơm vừa đủ ướp hồn hoa
Để cho gió không chen lời xao động
Cả đất trời cây cỏ cũng lặng im
Vì cả khối tình anh trong như ngọc
Phút thăng hoa đọng lại giữa hồn em
Nghe thật rõ lời yêu trong hơi thở
Điệu ru tình trong đáy mắt em trong
Anh yêu em trong từng giây nhỏ bé
Của cuộc đời dành tặng cả cho em...

8/3 NGÀYQUỐC TẾ PHỤ NỮ



Hàng năm, phái đẹp có một ngày dành riêng cho mình.
Đó là ngày 8/3, ngày quốc tế Phụ nữ.
Có người còn gọi ngày 8/3 là "ngày phụ nữ vùng lên ",
vì trong ngày này,
nữ giới không chỉ được tôn vinh, ca ngợi,
mà còn được ưu ái "giải phóng" khỏi các công việc nội trợ thường nhật,
nhường chỗ cho các ông chồng đảm trách mọi việc.

Sao cánh đàn ông không có một ngày vùng lên nhỉ?
Đã cóvà họ đã không dám tưởng mhớ nó ..
Đã có từ cái ngày họ ý thức và loại bỏ chế độ mãu hệ.
Giờ đây hàng năm đã có 364 ngày cho đàn ông tung hoành rồi
Một ngày cho phụ nứ quả thật là khiêm tốn...
Có chăng ở một vài đân tộc của VN còn chế độ mẫu hệ
Phụ nữ ở đó có mừng lế Quốc Tế Phụ nữ không nhỉ?


Vào ngày 8/3,
Phụ nữ trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm từ người khác giới
cho dù là chồng, bạn trai, đồng nghiệp hay bạn học.
Để chúc mừng mọi phụ nữ nhân ngày 8/3

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ.
Với người Việt Nam thời điểm này cũng là lễ Hai Bà Trưng,
Kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của hai vị anh thư đứng lên chống lại ách cai trị của người Tàu.
Lịch sử nước ta còn có Bà Triệu, bà Bùi Thị Xuân và các vị anh thư khác nữa.
Hằng năm, ngày 8 tháng Ba được chúng ta dành ra để vinh danh người phụ nữ,
từ thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình,
đến vai trò tham gia ngoài xã hội.
Đã biết bao nhiêu thơ văn,
Bao nhiêu dòng nhạc ca ngợi tấm lòng bao la của người mẹ.
Ở VN cuộc sống còn nhiều khó khăn,
Hình ảnh về bà mẹ Việt Nam vẫn là hình ảnh của sự nhọc nhằn,
hy sinh để lo cho đàn con ăn học nên người.
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.”
Qua bốn câu thơ trên,Tú Xương nói lên lòng biết ơn về sự tần tảo của vợ.
Bà phải dãi dầu mưa nắng vì cảnh nhà nghèo túng triền miên.
Thời ấy, lại có các cô vợ “chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi”
tằn tiện mọi thứ để gầy dựng tương lai cho chồng.

Đó là các câu chuyện về sự đảm đang, hy sinh của người vợ vào thời trước.
Ngày nay bao nhiêu người phụ nữ sống chẳng đựoc mấy ngày trong đời với chồng,con
Bao nhiêu phụ nữ đã lặn lội đi nuôi chồng bị tù cải tạo.
Gặp được chồng trong chốc lát, rồi họ lại phải trở về, một mình gánh vác nuôi dạy con cái trong bối cảnh đời sống đảo lộn nghiệt ngã.

Sao chúng ta không tôn vinh một cách đặc biệt những ngươig phụ nữ ấy..
Trong ngày lễ này lại thấy tôn vinh nhũng người phụ nữ hàng ngày đã được tôn vinh

Lo cho gia đình đến quên mình, có lẽ là bản tính của người phụ nữ Á đông,
Nên từng có các trường hợp chị lớn trong nhà, gặp cảnh mất mẹ,Vắng cha đã cáng đáng nuôi đàn em.

Anh nhớ đến em ngày nào gầy gò đen nhẻm... cùng với mẹ chống đỡ gia đình nhỏ bé ..Em mới là người xứng đáng được tôn vinh trong ngày này...
Ngoài sự tần tảo lo toan, người nữ còn như bông hoa tươi thắm mà Thượng Đế tạo ra để tô điểm cuộc đời.
Anh cám ơn cuộc đời này đã có em ...
Anh đã phải cám ơn cái thành phố khốn kiếp này vì “có em”
Có em để cuộc đời còn chút dễ thương.
và anh còn thấy thành phơ này còn một chút thân thiện

______

Ý nghĩa của ngày 8/3
Kể từ năm 1910, đại hội Phụ nữ quốc tế xã hội chủ nghĩa họp tại thủ đô Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Đến năm 1977, Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận 8/3 là ngày dành cho phụ nữ thế giới, với mục đích ghi nhận những đóng góp của nữ giới trong việc củng cố hòa bình và an ninh quốc tế, và đồng thời nhấn mạnh rằng công cuộc bảo vệ hoà bình - phát triển xã hội cũng như tự do cơ bản và nhân quyền toàn vẹn đòi hỏi sự bình quyền, phát triển, và tham gia tích cực của nữ giới.
Còn đối với phụ nữ toàn cầu, ngày 8/3 mang rất nhiều ý nghĩa. Nó là dịp để nữ giới nhìn lại những gì họ đạt được trong cuộc đấu tranh cho bình đẳng, hoà bình, và phát triển.
Đây cũng là cơ hội để nữ giới các nước đoàn kết, nối vòng tay lớn để cùng nhau vươn tới những biến chuyển quan trọng.
Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 1995, với trọng tâm chấm dứt kỳ thị giới tính, đem lại sự bình đẳng cho phụ nữ trong 12 lĩnh vực trong đó có y tế, giáo dục, việc làm, tham gia chính trị và nhân quyền.
Đây cũng là dịp đại diện phụ nữ các nước cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm, trình bày những tiến bộ và khó khăn trong việc phát huy vai trò bình đẳng cho phụ nữ trong xã hội.
Mặc dù ghi nhận các thành tựu khả quan,
nhưng Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ phê bình các nước đến nay vẫn chưa thực hiện lời cam kết bãi bỏ những luật lệ phân biệt đối xử với phụ nữ mà kỳ họp trước đã vạch ra.
Qua xem xét và đánh giá của tổ chức Equality Now,
thì chỉ có 13 quốc gia có thực hiện sửa đổi những luật lệ này.
Tại nhiều quốc gia, nữ giới vẫn chính thức bị coi là những "công dân hạng hai".
Vẫn còn phân biệt đối xử
Đơn cử như phụ nữ ở Kuwait không chưa được đi bầu,
ở Ả Rập Saudi thì không được lái xe,
ở Anh thì không được làm việc trong các tàu ngầm quân sự.
Tại Pakistan, nếu phụ nữ bị cữơng hiếp,
cô phải có 4 nhân chứng đạo Hồi mà phải là phái nam, bằng không, cô có thể bị xem là có tội thông dâm.
Ở Haiti và Syria, đàn ông vẫn có thể giết vợ mà không bị luật pháp trừng phạt với lý do gọi là "trả thù danh dự gia đình".
Tại xứ phù tang, phụ nữ Nhật sau khi ly dị nửa năm mới được phép tái hôn, trong khi các ông chồng thì không bị ràng buộc như vậy.
Vùng phía Bắc Nigeria, luật pháp còn cho phép đàn ông đánh vợ với mục đích răn dạy, miễn là sự bạo hành này không gây tác hại trầm trọng.
Còn ở Ấn độ, Malaysia, và Tonga, không có khung hình phạt cho việc người chồng ép buộc vợ quan hệ tình dục.
Nhiều nước như Guatemala, Li-Băng, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Panama, và Venezuela không quy tội cưỡng hiếp nếu như người đàn ông đồng ý kết hôn với nạn nhân.
Ethiopia và Brazil trước đây cũng tương tự, nhưng vừa ra luật cấm việc này. Trong khi đó thì tại các nơi khác, ví dụ như Lesotho, phụ nữ lập gia đình không được phép đứng tên bất động sản.
Đó chỉ là một vài ví dụ trong nhiều thiệt thòi mà phụ nữ các nơi trên thế giới hiện nay vẫn còn phải cam chịu. Tổ chức Equality Now nói rằng việc xoá bỏ các luật phân biệt đối xử với phụ nữ chẳng gây tốn kém kinh phí gì, mà vấn đề nằm ở thiện chí của các quốc gia mà thôi.

Với quốc tế ngay cả những quốc gia tiên tiến hiện đại nhất.
Phụ nữ vẫn còn phải tranh đấu cho quyền bình đẳng của họ...
Những quốc gia chậm tiến,lạc hậu thì còn đáng buông cho phụ nữ như thế nào nữa

Vai trò của phụ nữ tại Việt Nam
Về phía Việt Nam, báo cáo tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc, bà Đặng Huỳnh Mai, thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, phát biểu rằng trong thập niên qua, vai trò và vị trí xã hội của phụ nữ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, cụ thể là Việt Nam vẫn dẫn đầu các quốc gia Châu Á có nhiều phụ nữ góp mặt trong bộ máy chính quyền nhất.
Về các biện pháp xoá bỏ phân biệt đối xử với nữ giới và phát huy bình đẳng-bình quyền, đại diện phái đoàn Việt Nam tại kỳ họp 49 của Liên Hiệp Quốc cho biết: "Chúng tôi đang phát triển Luật bình đẳng giới tính, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2007."

Lại chỉ là những lời tuyên bố liều mạng...
Họ sẽ làm gì để xoá bỏ được cái sự phân biệt đối xừ.
Với những phong tục,hủ tục hàng nghìn năm tồn tại
Những phong tục chỉ có lợi cho đàn ông.
Không ai chịu bỏ thì làm sao phụ nữ ngẩng mặt lên đựơc
Ngày 8/3 và một số những ngày lễ,nghi thức tương tự
Chỉ là một sự an ủi,một viên thuốc an thần cho phụ nữ.
Để cho họ có một tí vinh quang mà chịu khó khuất phục trong tủi nhục
Xã hội Á đông quá ác độc với phụ nữ.
Có bao nhiêu đièu dàn ông làm vô tư
Nhưng nếu phụ nữ cũng làm như thế?!
Họ phải trả giá có khi bằng cả cuộc đời của họ.
Mộtngười phụ nữ có chồng.Cánh cửa tự do được khoá lại
Một người phị nữ có con..Cuộc đời riêng tư dường như chấm dứt.
[/



Phụ nữ chiếm phân nửa dân số Việt Nam.
Nhà nước từng công nhận rằng để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi nữ giới.
Điều 24 Hiến pháp nêu rõ phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới trong các lĩnh vực từ sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội đến gia đình.
Điều 3 cấm các ông chồng đánh đập, ngược đãi vợ. Còn điều 12 nhấn mạnh trong gia đình, vợ chồng đều bình đẳng về mọi mặt.
Tuy nhiên, giữa thực tế và lý thuyết vẫn còn khoảng cách khá xa.
Trong xã hội Việt Nam ngày nay vẫn còn những bà vợ bị chồng hành hạ, đánh đập, đối xử tệ bạc, nhiều nhất là tại các vùng nông thôn.
Những trường hợp chồng thường xuyên đánh mắng vợ, gây trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu, hay vợ ốm không được chồng săn sóc,
hoặc người chồng thiếu trách nhiệm, phó thác mọi chuyện trong nhà cho người vợ... vẫn còn thấy nhan nhãn.
Một phụ nữ trẻ công tác trong ngành giáo dục tại TPHCM, nhận xét:
Để hướng tới những mục tiêu bảo vệ phụ nữ của quốc tế trong Cương lĩnh Bắc Kinh, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phát huy và thực thi chiến lựơc quốc gia đề ra cho tới năm 2010 và hoàn thành luật pháp, chính sách về bình đẳng giới tính:
Đó cũng chính là mơ ước và kỳ vọng của phụ nữ Việt Nam nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay.

Phụ nữ VN và phụ nữ Á Dông cứ việc ứoc mơ và kỳ vọng...
.


Em yêu!
Anh có người phụ nứ nào để mà tôn vinh !
Ngoài em ra anh còn có ai đâu ..
Chẳng có một người thân nào cả
Cứ mỗi ngày lế sao anh lại buồn thế này...
Anh rất muốn đựoc bên em trong ngày lễ này..
Anh đang hy vọng có thể làm được điều đó..
Dẫu sao anh cũng dành tất cả cõi lòng mình hướng về em
Trong ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ
Anh yêu em và gởi đến em tình yêu của anh
Cùng với những lời chúc tốt lành nhất
Anh rất mong những lời chúc lành đó ở lại mãi với em
Anh yêu em

DON;T CRY.JONI !






















Don't Cry, Joni!

- Conway Twiti -


Jimmy, please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
Saving all my kisses just for you
Shine with love forever true.

Joni was the girl, who lived next door
I've known her, i guess, ten years or more
Joni wrote me a note one day,
and this is what, she had to say.

Slowly I read her note once more
then i went over to the house next door.
Her teardrops fell like rain that day
when I told Joni what i had to say.

Joni, Joni, please don't cry.
You'll forget me by and by,
you'll just fifteen and i'm twenty-two,
and Joni I just can't wait for you.

Soon I left our little home town,
Got me a job and try to settle down.
But these words keep on in my memory,
The words that Joni said to me.

Jimmy, please say you'll wait for me.
I'll grow up some day you'll see.
Saving all my kisses just for you.
Shine with love forever true.

I packed my clothes, and I got a plane
I had to see Joni. I had to explain
how my heart, was filled with her memory
And ask my Joni if she marries me.

I ran on the way, to the house next door
But things weren't like, they were before.
My teadrops fell like rain that day
when I heard what Joni had to say.

Jimmy, Jimmy, please don't cry.
You'll forget me by and by.
It's been five years since you're being gone.
Jimmy, I married your best friend John.

























Tiêng nhạc lặng dần, Không gian đi vào im lắng
Ai đã từng nghe bài hát này một lần chắc chắn sẽ không bao giờ quên!
Bài hát này, ngay tên đầu đề đã là một câu cảm thán,
Một lời khuyên nhủ hay là một lời vấn an nhẹ nhàng:
Don't cry, Joni!
Một lời nói lại cho nhau trong nỗi buồn sâu lắng
Với mỗi câu chữ, mõi nốt nhạc là một lời tự sự,
trong đó có cả quá khứ,
có cả hiện tại
Nhưng không hề đã động gì đến tương lai trước mắt
Của cô gái Joni và chàng trai Jimmy.
Tất cả thế là hết đối với cả hai người!
Vì nếu còn thì làm sao có bản nhạc này
Những câu hát êm êm,
buồn buồn với cả nổi lòng trống rỗng,
nuối tiếc như những bài hát dạng tự sự khác như Monday Morning,
Love me tender, Foolish beat hay Put your head on my shoulder,...
Nhưng với Don' cry Joni,
những lời tự sự đó có một cái gì đó mang mác nổi niềm riêng của một chàng trai Jimmy khi đánh mất tình yêu chân thật nhất,
quý giá nhất mà mãi sau này mới nhận ra khi biết chắc rằng cô ấy đã đi lấy chồng.
Đừng khóc Joni à,
một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà chua xót.
Hình như sự chua xót,
nuối tiếc không chỉ ở trong tâm trí chàng trai Jimmy mà còn ở cô gái Joni.
Dẫu có là một tình yêu thần thánh thăng hoa đi nữa
Sự mất mát ,chia xa vĩnh viễn vẫn là một khổ đau.
Họ vẫn còn đó. Không nói đén tương lai nhưng hoj vẫn còn con đường trước mặt
Nhưng buồn thay trên con đương dó không có tương lai của hai người.
Một lời nhăn nhủ .Họ đặt tình yêu của họ lại đó .
An ủi nhau vì hiểu nỗi buồn khi bước đi tiếp trên con đường đời lẻ loi mãi mãi



KHỐI TÌNH SI



HAI NOI BUON CONG LAI -HAI NOI NHO GIANG NGANG




































TÔI ĐI TÌM TÔI

Tôi đi tìm tôi !
Trong cái tôi của bạn
Tôi đi tìm tôi
Trong xót cay cua bạn
Tôi đi tìm tôi
Trong ánh cười ngời mắt bạn
Trong cái bạn đang nhìn
Ở cái bạn đang mơ
Tôi trông thấy tôi
Trong nghiệt ngã đời bạn
Trong cái bạn băn khoăn
Trong cái bạn lo lăng
Ở cái bạn mong chờồ
Tôi cười vào nỗi buồn của bạn`
Tôi bác cái bạn băn khooăn
Tôi im lăng...
Toi tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi tỏ ra kiên cường
Để tôi thấy mình
Chênh vênh
Lao dao
Long dong.....!






Em yeu
Anh đã làm em ra nông nỗi này ư...!
Thoi em !
Hãy nguôi đi nỗi muộn phiền
Này đây thân anh chai sần vết hận
Em hãy ngả vào tìm lại chút bình yên
Để đôi tay thô nhám của anh
Được ân cần vuốt ve em sầu muộn
Để anh vuốt tóc em mùi hoang dại
Để anh lau giọt lệ ngấn trên mi
Cho nước mắt anh rơi trên vầng trán
Bao suy tư mòn mỏi nhớ về anh
Mỉm cười đi em ...
Đôi moi rồi lại mọng
Lai thơm hương ngây ngất với tình anh
Từ trong dáy mắt em cười lên thành sợi
Trong vong tay anh..cùng đến bến bờ YÊU
Vui lên di em...
Trong vòng tay anh
Dịu dàng nâng niu
Đưa em bước hồng
Cuối trời Hạnh Phúc
Chỉ có em thôi
Chỉ co anh thôi.........

o0o
ÁI TÌNH

Can phong nho lanh tanh tu bao thuo
Bong ron rang vui don buoc chan em
Mai o dau huong am ap tran vao
Lam chan goi nguong ngung roi bo ngo

Doi moi em ngot ngao nhu trai mong
Hon anh tram trong day mat em mo
Cung tro ve thien nien ky hoang so
Trong tieng goi..ban nang ..tu nguyen thuy

Trong the gioi ..hong hoang cung tri ky
Hai dua minh ..nhu hai ke dau tien
Trong dem yeu say dam cua loai nguoi
Dang ghep lai hai cai toi mot nua

Toc em om tron doi anh ..nghiet nga
Tay bao dung anh ap u tinh mo
Hon giao hoa ... Troi datcung lang im
Hai hoi tho cuon tron trong mot nhip

Than tinh ai..That vong day oan nghiet
Cho chung minh chung motmoi tinh si
Yeu nhau di ....Dem mong van con dai
Yeu nhau mai ... Dem tinh nhu bat tan.






[/ALIGN]

ANGELO'S HAPPY



NIÊM HANH PHUC DUY NHAT



EM THƯƠNG YÊU.

Đã có lần tôi hỏi em
Về hạnh phúc?

Anh không biết nói thế nào!
Khi em dưa ra những điều em cho là hạnh phúc
Hơn ba mươi tuổi đời chỉ là những dắng cay mất mát
Anh biết nói gì để em vui
Anh không muốn em nghĩ về anh với tấm lòng tội nghiệp
Những ngày đầu tiên nói chuyện với em thật là khó
Em đã biết...Anh chưa một ngày đến trường
Một người sống với cái bóng den hắc am cua xa hội
Còn em . Lại ở đỉnh cao của những người trí thức.
Cuộc sống của em là mẫu mực nghiêm túc cho mọi người
Anh với em ! Hai thái cực của xã hội
Hai quan điểm đối kháng của tư duy.
Anh với em..
Như hai cơn cuồng phong từ hai đầu địa cực.
Tiến thẳng vào nhau với tốc độ điên cuồng
Cuốn vào nhau tạo thành một cơn bão nhiệt đới kinh hoàng
Tàn phá tất cả những đạo luật kinh điển
Gào thét trong những đêm đen ngoài biển vắng
Vào khe truông xơ xác cả núi rừng bao năm bình lặng
Chẳng con em,chẳng con tôi.
Chỉ còn mọt cơn bão của thiên nhiên kỳ diẹu
Quốn vào nhau hoà trộn vào nhau
Đưa nhau di từ lục địa này sang lục địa khác.
Hai chúng ta đã trở nên một tự bao giờ





ANGELO

Ngày xưa
Trong vòng tay của Bố
Con đã là một thiên thần
Không chỉ trong đôi mắt nhân từ
Không chỉ vì con được nằm trong lòng bao dung của tình phụ tử
Mà vì con đích thực là một thiên thần
Khi con làm theo những lời bảo ban của Bố
Con sung sướng làm theo không chỉ để làm vui lòng bố
Mà vì Bố đã cho con ý thức được thế nào là một cuộc sống "ĐẸP"
Bố đã cho con biết con là ai.
Bố cho con biết con đang ở đâu.
Và bố đã cho con biết con phải làm gì.
Những gì Bố dạy cho con không nhiều
Chỉ có một chữ "NHÂN" và một chữ "LỄ"
Rồi Bố chẳng dạy gì thêm cho con của Bố nữa
Bố buông tay thả thiên thần của bố ra giữa cuộc đời
Bố bỏ con bố đi khi con chưa tròn năm tuổi
Con phải sống trơ trọi trong trần gian này với hai chữ Bố để lại cho
Thiên Thần Thiên Thần Thiên Thần
Bố ơi!
Bố đã trút cả gánh nặng trần ai của bố lên đôi vai nhỏ bé của con
Cuộc đời con từng ngày tủi nhục để giữ một NHÂN
Để cho đôi cánh thiên thần không bị phai sắc
Con phải đánh đổi những gì con đang có
Để làm ấm lòng những kẻ Bố yêu thương !
Đường trần gian mỗi ngày một gió bụi
Đôi cánh non con mệt mỏi biết dường nào..
Con nhìn lên . thấy hình Bố trong mây
Với đôi mắt nhân từ và âu yếm .
Con lại đứng vươn lên đầy nghị lực
Để cho đời xâu xé tấm thân con
Con hạnh phúc trong những niềm đau xót
Con hân hoan ..vì là một thiên thần
Con yêu Bố .. khi lòng con thổn thức
Bố cho con cuộc dời đẹp hôm nay...!






SỐNG VÀ...

KVMC
Ai nói nơi đây là cõi ảo ?
Phải chăng là đang ở âm ty ?!
Nơi đây tôi vẫn là tôi
Có vui ứa lệ.có buồn mênh mông
AngeloKVMC

Lần đầu tiên mình đến với Opera
Xin chào tat cả các đồng đạo
AKMC hân hạnh đón tiếp mọi người
sự bình an luôn ở cùng lữ khách