ANGELO
Friday, January 12, 2007 11:19:41 PM
Ngày xưa Trong vòng tay của Bố
Con đã là một thiên thần
Không chỉ trong đôi mắt nhân từ
Không chỉ vì con được nằm trong lòng bao dung của tình phụ tử
Mà vì con đích thực là một thiên thần
Khi con làm theo những lời bảo ban của Bố
Con sung sướng làm theo không chỉ để làm vui lòng bố
Mà vì Bố đã cho con ý thức được thế nào là một cuộc sống "ĐẸP"
Bố đã cho con biết con là ai.
Bố cho con biết con đang ở đâu.
Và bố đã cho con biết con phải làm gì.
Những gì Bố dạy cho con không nhiều
Chỉ có một chữ "NHÂN" và một chữ "LỄ"
Rồi Bố chẳng dạy gì thêm cho con của Bố nữa
Bố buông tay thả thiên thần của bố ra giữa cuộc đời
Bố bỏ con bố đi khi con chưa tròn năm tuổi
Con phải sống trơ trọi trong trần gian này với hai chữ Bố để lại cho
Thiên Thần Thiên Thần Thiên Thần
Bố ơi!
Bố đã trút cả gánh nặng trần ai của bố lên đôi vai nhỏ bé của con
Cuộc đời con từng ngày tủi nhục để giữ một NHÂN
Để cho đôi cánh thiên thần không bị phai sắc
Con phải đánh đổi những gì con đang có
Để làm ấm lòng những kẻ Bố yêu thương !
Đường trần gian mỗi ngày một gió bụi
Đôi cánh non con mệt mỏi biết dường nào..
Con nhìn lên . thấy hình Bố trong mây
Với đôi mắt nhân từ và âu yếm .
Con lại đứng vươn lên đầy nghị lực
Để cho đời xâu xé tấm thân con
Con hạnh phúc trong những niềm đau xót
Con hân hoan ..vì là một thiên thần
Con yêu Bố .. khi lòng con thổn thức
Bố cho con cuộc dời đẹp hôm nay...!














ANGELO MCAngelo MC # Friday, January 12, 2007 11:26:49 PM
Chưa được như ước mong của Bố tôi .
Tìm đâu cho ra cái năng lực đó .
Bạn có lòng tốt hãy chỉ cho tôi.
Để lòng tôi cũng ấm êm như lòng bạn
KVMC
4247chuyenngayxua_4247 # Sunday, January 21, 2007 9:09:06 AM