ANGELO MC

NƠI ĐÂY CŨNG LÀ SỰ SỐNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

HÔN MÔI XA



...........HÔN.........

MÔI..............XA

Em ở đâu ? Môi hôn xa vời vợi

Hôn môi xa lại vướng mảnh hồn buồn

Để hồn tôi say sưa mơ với mộng.

Muồn hôn gần ai đó ..lại bâng khuâng !

.

Trên bàn phím hồn tình bay lưỡng lự

Biết là em....sao biết được là ai !!!

Rồi môi thắm ..ai kia....còn chờ đợi

Tôi hôn mây.... hôn gió... gởi về em ..

.

Cứ đắm đưôi ...hồn si trên cõi NET

Cứ lang thang trên trang blog thẫn thờ

Em là gió...là mây trong cõi ảo ...

Anh là người say đắm những mông lung

.

Cứ ngơ ngác ..hồn ngoại lai thiên kỷ

Hôn môi xa ai đó tưởng như gần .

Người vẫn ở cùng tôi trong mộng ảo

Với nụ hôn..gần rồi lại thật xa .......................


NỖI NHỚPHƯƠNG THANH_HƯƠNG TRÀ RA TOÀ ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.