My Opera is closing 3rd of March

ỐM

Ốm!
Ốm liên miên. Hic. Chưa thời kỳ nào mà hai chị em Nhim Jo lại ốm nhiều thế này. Từ đầu năm đến giờ tháng nào cũng ốm. Đầu tiên là chị Nhím sốt, sau khoảng 2, 3 ngày là em Jo. Từ hôm mẹ post bài Nốt nhạc ngoan, hai con đã ốm thêm hai đợt nữa rồi. Hôm nay Nhím vẫn phải ở nhà chưa đi học được. Hai chị em hết sốt nhưng đều lười ăn và khụt khịt mũi. Nhím thì xanh rớt, em Jo thì lại còn hay trớ nữa chứ, cứ ậm ọe thôi. Trông thương lắm. Nhím ốm, hay kêu con mệt, con đau đầu. Còn Jo chỉ lúc nào sốt lên mới nằm, chứ không thì em vẫn nghịch ngơm lắm, nhưng hễ bắt em ăn cái gì là em dẩu môi lên bảo, con đang sốt mà, không ăn đâu. Năm nay mọi người bảo thời tiết độc hơn, nắng mưa cũng bất thường. Lúc nào con ốm, mẹ lại thấy bảo đang có dịch sốt đấy. Nhưng chẳng hiểu có ai mà dịch nào cũng bị ốm như chị em Nhím Jo nhà mẹ không nữa. mad

Nụ cườiEm Jo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.