Em Jo và mẹ Minh
Thursday, September 23, 2010 9:12:21 AM
- Em Jo: Con yêu mẹ nhất trên đời
Bà nội bảo: Lúc ở nhà thì yêu bà nhất, bây giờ có mẹ Minh thì lờ lớ lơ đi rồi.
- Em JO: Con báo với bà một tin mừng. Mẹ Minh bảo mẹ đi học nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng về sớm với con.
- Em Jo: Mẹ ơi, hôm nay mẹ có đi học không. Con chán cái việc đi học của mẹ quá rồi. Rồi em ý khóc nức nở qua điện thoại. Khóc như mưa làm mẹ cũng không biết nói sao nữa.
Em Jo yêu mẹ lắm, bám mẹ nhằng nhằng. Thứ 7, CN mẹ đi đâu là phải đối mặt với trận mưa nước mắt của em với bao lời nhắn nhủ mẹ về sớm. Buổi sáng nào cũng đòi mẹ đánh răng rửa mặt đưa đi học (mà rõ lằng nhằng nào thì buộc ba chun hay hai chun, mặc quần này hay không mặc quần này...) Như sáng hôm quá, suýt nữa bị mẹ cho cái roi vì nhõng nhẽo quá. Nhưng cũng tại mẹ cơ, em cứ lằng nhằng thế, như cái đuôi của mẹ thế, mẹ lại cũng cứ thích, để rồi lại có lúc lại cáu um lên vì em.
Bà nội bảo: Lúc ở nhà thì yêu bà nhất, bây giờ có mẹ Minh thì lờ lớ lơ đi rồi.
- Em JO: Con báo với bà một tin mừng. Mẹ Minh bảo mẹ đi học nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng về sớm với con.
- Em Jo: Mẹ ơi, hôm nay mẹ có đi học không. Con chán cái việc đi học của mẹ quá rồi. Rồi em ý khóc nức nở qua điện thoại. Khóc như mưa làm mẹ cũng không biết nói sao nữa.
Em Jo yêu mẹ lắm, bám mẹ nhằng nhằng. Thứ 7, CN mẹ đi đâu là phải đối mặt với trận mưa nước mắt của em với bao lời nhắn nhủ mẹ về sớm. Buổi sáng nào cũng đòi mẹ đánh răng rửa mặt đưa đi học (mà rõ lằng nhằng nào thì buộc ba chun hay hai chun, mặc quần này hay không mặc quần này...) Như sáng hôm quá, suýt nữa bị mẹ cho cái roi vì nhõng nhẽo quá. Nhưng cũng tại mẹ cơ, em cứ lằng nhằng thế, như cái đuôi của mẹ thế, mẹ lại cũng cứ thích, để rồi lại có lúc lại cáu um lên vì em.












