Em JO học tiếng Anh
Thursday, September 23, 2010 8:26:53 AM
Em JO nhà mẹ học trường mầm non song ngữ cơ đấy.
Thực ra mẹ chả quan tâm đến cái này mấy đâu. Hôm đi thăm trường, nghe cô phụ trách quảng cáo về song ngữ và phương pháp montessori nhưng cũng chẳng vì thế mà bố mẹ quyết định Jo đi học. Nhưng em đi học mấy hôm về thì buồn cười ra phết nhé.
- Đi làm về, bà nội kể. Hôm nay bà giật cả mình. Bà đang cho Nhím và Jo ăn cơm, chị Nhím cứ nói chuyện chẳng chịu nhai nuốt gì cả. Em JO lạnh lùng nói "no talking while eatting". Hehe, chị Nhím choáng chả hiểu gì sất.
- Đang ngồi ăn Jo bảo, mẹ ơi con đi.... Mẹ bảo, con phải nói là cho con đi tè nhé. JO quay sang cười khoái chí nói với mẹ "I want to go to pipi". Sau khi con vào toalet rồi, bố hỏi mẹ: Thế thật là nghĩa thế à. Mẹ bảo, chả biết, con bảo thế thì biết thế, cũng như bilu ngày xưa của chị Nhím thôi mà.
- Jo hư, đánh chị. Sau một hồi ăn vạ thì em ý cũng nhận xin lỗi chị Nhím. Mẹ bảo, con xin lỗi chị đi. Em phụng phịu: Con xin lỗi bằng Tiếng Anh. Mẹ suýt phì cười, may quá, kìm được. Không, con phải xin lỗi chị bằng Tiếng Việt. Em JO: Em xin lỗi chị, I am sorry. Nói xong còn lè lưỡi trêu chị nữa.
Em Jo là cái em nhí nhố nhất mà mẹ đã từng gặp.
Thực ra mẹ chả quan tâm đến cái này mấy đâu. Hôm đi thăm trường, nghe cô phụ trách quảng cáo về song ngữ và phương pháp montessori nhưng cũng chẳng vì thế mà bố mẹ quyết định Jo đi học. Nhưng em đi học mấy hôm về thì buồn cười ra phết nhé.
- Đi làm về, bà nội kể. Hôm nay bà giật cả mình. Bà đang cho Nhím và Jo ăn cơm, chị Nhím cứ nói chuyện chẳng chịu nhai nuốt gì cả. Em JO lạnh lùng nói "no talking while eatting". Hehe, chị Nhím choáng chả hiểu gì sất.
- Đang ngồi ăn Jo bảo, mẹ ơi con đi.... Mẹ bảo, con phải nói là cho con đi tè nhé. JO quay sang cười khoái chí nói với mẹ "I want to go to pipi". Sau khi con vào toalet rồi, bố hỏi mẹ: Thế thật là nghĩa thế à. Mẹ bảo, chả biết, con bảo thế thì biết thế, cũng như bilu ngày xưa của chị Nhím thôi mà.
- Jo hư, đánh chị. Sau một hồi ăn vạ thì em ý cũng nhận xin lỗi chị Nhím. Mẹ bảo, con xin lỗi chị đi. Em phụng phịu: Con xin lỗi bằng Tiếng Anh. Mẹ suýt phì cười, may quá, kìm được. Không, con phải xin lỗi chị bằng Tiếng Việt. Em JO: Em xin lỗi chị, I am sorry. Nói xong còn lè lưỡi trêu chị nữa.
Em Jo là cái em nhí nhố nhất mà mẹ đã từng gặp.












