Tuổi tuất
Wednesday, November 3, 2010 9:41:41 AM
Liệu tuổi con gì có ảnh hưởng đến tính cách không nhỉ.
Bạn Jo sau khi bạn ý biết là bạn ý tuổi tuất, nôm na là con cún hoặc con chó, thì với bạn ý cái gì con chó cũng là đáng yêu nhất (mà mẹ thì yêu chó, nên đúng là chó thì đáng yêu thật).
1. Bố bôi kem cho Jo bảo, da em bé mềm như da rắn đây (vì JO bị chàm nên da mùa này lúc nào cũng khô ráp).
Jo la lên, không phải thế, không phải thế.
Bố hỏi: Thế thì như thế nào.
Jo: Phải là mềm như da chó thì mới đẹp
)
2. Chị Nhím làm cô giáo, em ý không đồng ý.
Em ngồi dẩu môi lên nói, con không yêu chị Nhím, chị Nhím múa xấu lắm, múa xấu như con mèo ý.
Mẹ hỏi: Thế thì Jo múa đẹp như con gì.
Jo bảo: Con múa đẹp như con chó
)
3. Jo luôn tự nhận mình là một con cún. Và con cún đó rất thích chui vào gầm bàn ngồi dưới chân mọi người. Con cún đó có lúc ngồi thừ ra rồi bảo, con thèm gặm móng chân quá (Móng tay thì con gặm sạch rồi mặc cho sự phản đối và canh chừng quyết liệt của cả nhà).
4. Jo rất thích bò, vừa bò vừa lè lưỡi trêu mọi người nữa. Cái đầu thì xoăn tít và lúc lắc. Có hôm còn bảo con bò xuống cầu thang có được không mẹ, làm mẹ sợ quá.
Thôi kể sơ sơ cái việc bạn Jo nhà mẹ tự nhận là con cún. Hình như ngày xưa mẹ cũng viết một bài về cún Jo như thế này rồi. Đâm ra mẹ băn khuăn, liệu có sự liện hệ giữa tuổi con gì và tính cách không nhỉ.
Bạn Jo sau khi bạn ý biết là bạn ý tuổi tuất, nôm na là con cún hoặc con chó, thì với bạn ý cái gì con chó cũng là đáng yêu nhất (mà mẹ thì yêu chó, nên đúng là chó thì đáng yêu thật).
1. Bố bôi kem cho Jo bảo, da em bé mềm như da rắn đây (vì JO bị chàm nên da mùa này lúc nào cũng khô ráp).
Jo la lên, không phải thế, không phải thế.
Bố hỏi: Thế thì như thế nào.
Jo: Phải là mềm như da chó thì mới đẹp
)2. Chị Nhím làm cô giáo, em ý không đồng ý.
Em ngồi dẩu môi lên nói, con không yêu chị Nhím, chị Nhím múa xấu lắm, múa xấu như con mèo ý.
Mẹ hỏi: Thế thì Jo múa đẹp như con gì.
Jo bảo: Con múa đẹp như con chó
)3. Jo luôn tự nhận mình là một con cún. Và con cún đó rất thích chui vào gầm bàn ngồi dưới chân mọi người. Con cún đó có lúc ngồi thừ ra rồi bảo, con thèm gặm móng chân quá (Móng tay thì con gặm sạch rồi mặc cho sự phản đối và canh chừng quyết liệt của cả nhà).
4. Jo rất thích bò, vừa bò vừa lè lưỡi trêu mọi người nữa. Cái đầu thì xoăn tít và lúc lắc. Có hôm còn bảo con bò xuống cầu thang có được không mẹ, làm mẹ sợ quá.
Thôi kể sơ sơ cái việc bạn Jo nhà mẹ tự nhận là con cún. Hình như ngày xưa mẹ cũng viết một bài về cún Jo như thế này rồi. Đâm ra mẹ băn khuăn, liệu có sự liện hệ giữa tuổi con gì và tính cách không nhỉ.












