Lạy cụ ạ
Friday, November 12, 2010 10:18:41 AM
Bố Linh vẫn hay tự hào là thường không phải mắng mỏ gì con cái mà các bạn ý vẫn nghe lời bố hơn mẹ. Cho đến một ngày:
Bố Linh: Jo, ăn sữa đi con
10 p sau. Bố Linh: Jo ăn sữa đi con, không ăn là bố đổ sữa đi, rồi bố phạt không cho con vào ngủ với mẹ nữa đâu, muộn rồi.
Jo: LẠY CỤ Ạ, LẠY CỤ Ạ. Thêm động tác lè lưỡi và chắp tay nữa.
Bố Linh chạy vào bảo mẹ: Bó tay với con mẹ Minh (hihi, ko phải con bố Linh à) rồi.
Đã biết không có sự thỏa hiệp với em Jo. Nhưng vụ phản ứng này thì lần đầu. Bótay.com với em ý mất thôi.
Bố Linh: Jo, ăn sữa đi con
10 p sau. Bố Linh: Jo ăn sữa đi con, không ăn là bố đổ sữa đi, rồi bố phạt không cho con vào ngủ với mẹ nữa đâu, muộn rồi.
Jo: LẠY CỤ Ạ, LẠY CỤ Ạ. Thêm động tác lè lưỡi và chắp tay nữa.
Bố Linh chạy vào bảo mẹ: Bó tay với con mẹ Minh (hihi, ko phải con bố Linh à) rồi.
Đã biết không có sự thỏa hiệp với em Jo. Nhưng vụ phản ứng này thì lần đầu. Bótay.com với em ý mất thôi.












