Hậu quả trận ốm
Tuesday, December 21, 2010 8:13:53 AM
Đợt ốm vừa rồi, bạn Nhím bạn Jo phải sụt đi hơn 1kg. Sốt xong thì bóc da thành từng mảng. Nhím phát ban đầy người, ban không lặn mà khô lại rồi bong vảy. Cả hai chị em thi nhau ngồi bóc da tay, da chân.
Hai chị em đều bị chóc mép, nhưng Nhím bị nặng hơn, hôm nay đã 10 ngày mà mới đỡ.
Thực ra hai chị em chắc ốm cùng do một con virus giống nhau, nhưng em Jo mẹ thấy đỡ "thảm hại" như Nhím. Có lẽ do JO vẫn ăn được một tí lúc nào hạ sốt nên em không bết xe lết như chị và cũng phục hồi mau hơn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ thấy hoang mang về việc con sốt. Công thức sốt virus của mẹ áp dụng mấy năm vừa rồi không thấy đúng nữa. Lần đầu tiên phải mang Nhím đi phòng khám, truyền nước, xét nghiệm máu. Sau đợt ốm thì cả hai chị em còn bao nhiêu thứ linh tinh nữa mà mẹ, bác Hương, bác Hà đều chưa thấy bao giờ. Sợ thật.
Bố Linh ốm cùng đợt với Nhím bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Mẹ Minh dật dờ từ đợt đó đến giờ, hôm nay lại bắt đầu thấy như có triệu chứng cảm cúm.
Hic, buồn quá.
Hai chị em đều bị chóc mép, nhưng Nhím bị nặng hơn, hôm nay đã 10 ngày mà mới đỡ.
Thực ra hai chị em chắc ốm cùng do một con virus giống nhau, nhưng em Jo mẹ thấy đỡ "thảm hại" như Nhím. Có lẽ do JO vẫn ăn được một tí lúc nào hạ sốt nên em không bết xe lết như chị và cũng phục hồi mau hơn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ thấy hoang mang về việc con sốt. Công thức sốt virus của mẹ áp dụng mấy năm vừa rồi không thấy đúng nữa. Lần đầu tiên phải mang Nhím đi phòng khám, truyền nước, xét nghiệm máu. Sau đợt ốm thì cả hai chị em còn bao nhiêu thứ linh tinh nữa mà mẹ, bác Hương, bác Hà đều chưa thấy bao giờ. Sợ thật.
Bố Linh ốm cùng đợt với Nhím bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Mẹ Minh dật dờ từ đợt đó đến giờ, hôm nay lại bắt đầu thấy như có triệu chứng cảm cúm.
Hic, buồn quá.












