My Opera is closing 3rd of March

Ngày nghỉ cuối tuần

Đây là kế hoạch nhé

YEN BAI RESORT TRIP
Thời gian: 01 - 02 September 2012
Địa điểm: Yen Bai
Lịch trình:

Ngày 01/09
9:30 Xuất phát từ nhà ông bà Ngoại.Vòng qua nhà bác Hương. Yên Bài thẳng tiến

10:30 Đến Yên Bài
- Các mẹ dọn dẹp lau nhà cửa
- Các bố phụ trách lắp tivi, đầu đĩa
- Các bố cho các con đi bể bơi (nếu còn thời gian)
12:00 Ăn trưa tại nhà sàn hoặc nhờ họ mang sang bên nhà mình
13:30 Ngủ trưa
16:00 Hoạt động thể thao, giải trí tùy ý
- Bơi lội
- Câu cá
- Tennis

18:00 Green BBQ
20:00 Karaoke tại gia
Lúc nào buồn ngủ thì đI ngủ
* Lưu ý:
- Anh Hùng đặt xe oto
- Chị Hà gọi điện đặt ăn trưa
Ngày 02/09
8:00 Ăn sáng
9:00 Các mẹ đi chợ
Hoạt động thể thao giảI trí tùy ý
12:00 Ăn trưa
16:00 Bơi lội
18:00 Rời Yên Bài. Về ông bà ngoại ăn uống tiếp
21:00 Ai về nhà người nấy. Kết thúc chuyến đi

* Lưu ý: -Các nhà tự chuẩn bị bàn chảI, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội,…đồ dùng cá nhân. Khu nghỉ chưa cung cấp

Để thực hiện mẹ còn chuẩn bị một cái list công việc thật dài, phân công mọi người. Kết quả là ngày hôm sau lễ mễ mãi mới bê đủ các đồ lên xe ô tô để chở đi được hết.

Phần thực hiện thì hơi sai lệch với kế hoạch một tí bigsmile
Trên đường Anh Sơn béo ngố nhà mình cứ hỏi suốt là sao dì bảo đi có một tiếng, mà một tiếng chưa tới nơi bigsmile Dì đành bảo vì có chú công an bắn tốc độ nên bác Tài không đi nhanh như dự kiến được. Ai cũng nóng lòng muốn tới luôn mà.
Tới nơi nhà cửa còn bề bộn lắm. Các bác và mẹ lau chùi dọn dẹp một hồi. Bố Linh cứ cười mãi là đúng có động lực có khác, các ông bố cứ ngồi khểnh chơi, lắp mỗi cái đầu karaoke thôi (mà thực ra là còn ko được, về sau may có cậu thợ điện nước vào mới xong), vậy mà thấy mẹ nào cũng tươi cười hết, không bị lườm nguýt gì cả. Buổi tối làm tiệc nướng ngoài trời, rồi đội ca sỹ nhí hát karaoke. Buổi sáng sau tỉnh dậy, không gian yên bình, trong lành. Nghe Tuấn NGọc hát, rồi Thái Hòa hát Trịnh Công Sơn. Ngồi bàn ăn ngắm cánh đồng bao la, mây trắng sà lưng chừng núi, thấy cuộc đời sao yên bình đến thế.

Mẹ post vài cái ảnh hôm đấy nhé. Hôm đấy vì mải dọn dẹp, sau thì mải ăn và nghỉ ngơi, nên mẹ cũng ko chụp được mấy ảnh, cả bác Hà cũng vậy.
Tiệc nướng này:


Hoa vườn nhà

Rượu chúc mừng sinh nhật bố Linh

Lúa non mọc trong vườn nhà, bay qua hàng rào từ cánh đồng:

Karaoke của các ca sỹ nhí. Lúc trước các bạn ý chia bè. Anh Sơn em Jo một bè, Nhím Bo một bè, Cún thì chắc là cổ vũ. Bè của anh Sơn thắng tuyệt đối với 100đ luôn. Chuyện, nhìn anh béo nhà mình thế, thì biết sức hát của anh đến chừng nào rồi.

Buổi chiều tối trước khi về,các bạn vẫn còn cố bơi vài vòng, mặc dù muộn và mưa nữa

Hẹn gặp lại nhé, Yên Bài, my dream comes true.




Ngày khai trườngNgày nắng lên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.