Ngày nắng lên
Wednesday, September 12, 2012 2:21:39 AM
Bầu trời trong xanh, đầy nắng và gió.
Ngồi trong phòng làm việc nhìn qua ô cửa sổ, thấy nắng lấp lánh, gió lao xao hàng cây.
Ngày trước những lúc thế này, thèm được đi chơi, lang thang phố phường lắm đấy.
Phải đến 2,3 năm nay, mẹ bắt đầu bị dị ứng với nắng
. Sáng nay đi làm, mà hai mắt mẹ đỏ, cay xè, chảy nước mắt. Hai hôm trước mắt mũi ngứa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đau hết cả một nửa mặt nửa đầu. Bố Linh cũng chèm chẹp, hơn 30 tuổi đã thế này, không biết về sau sẽ ra sao. Tối qua uống một viên thuốc dị ứng, thấy cũng đã đỡ hơn nhiều rồi
Trời nắng lên sau mấy ngày mưa sụt sùi của nàng Ngâu. Jo bắt đầu sổ mũi và ho rồi trớ. Nhím hôm trước cả ngày vui vẻ đến chiều thì kêu con buồn nôn, và rồi, nôn, sốt, ốm. Thương quá đi mất. Hai bạn còi của mẹ. May quá trộm vía tỉ lần đến chiều qua thì con gái bảo, con không sốt lại (hạ sốt từ lúc 10h30), sáng nay đã vui vẻ ăn hết cả bát phở (mẹ làm tí xíu thôi), ăn rất hào hứng, tự xúc, ăn xong lại còn húp hết cả nước nữa. Em Jo thì cũng đã đỡ ho hơn, nhưng khi nhắc mẹ uống thuốc thì để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề thì em ho thêm vài cái, rồi sịt sịt mấy cái thật to.
Nhưng thôi, trộm vía thế là ổn rồi con nhỉ. Tối nay thấy báo sẽ có mưa. Mai sẽ mát mẻ hơn, không nắng nữa rồi con ạ.
Ngày nắng lên thì thật đẹp nhưng chỉ để chụp ảnh thôi nhé. Nên nắng ít hơn thì tốt hơn cho ba mẹ con mình.
Ngồi trong phòng làm việc nhìn qua ô cửa sổ, thấy nắng lấp lánh, gió lao xao hàng cây.
Ngày trước những lúc thế này, thèm được đi chơi, lang thang phố phường lắm đấy.
Phải đến 2,3 năm nay, mẹ bắt đầu bị dị ứng với nắng
. Sáng nay đi làm, mà hai mắt mẹ đỏ, cay xè, chảy nước mắt. Hai hôm trước mắt mũi ngứa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đau hết cả một nửa mặt nửa đầu. Bố Linh cũng chèm chẹp, hơn 30 tuổi đã thế này, không biết về sau sẽ ra sao. Tối qua uống một viên thuốc dị ứng, thấy cũng đã đỡ hơn nhiều rồiTrời nắng lên sau mấy ngày mưa sụt sùi của nàng Ngâu. Jo bắt đầu sổ mũi và ho rồi trớ. Nhím hôm trước cả ngày vui vẻ đến chiều thì kêu con buồn nôn, và rồi, nôn, sốt, ốm. Thương quá đi mất. Hai bạn còi của mẹ. May quá trộm vía tỉ lần đến chiều qua thì con gái bảo, con không sốt lại (hạ sốt từ lúc 10h30), sáng nay đã vui vẻ ăn hết cả bát phở (mẹ làm tí xíu thôi), ăn rất hào hứng, tự xúc, ăn xong lại còn húp hết cả nước nữa. Em Jo thì cũng đã đỡ ho hơn, nhưng khi nhắc mẹ uống thuốc thì để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề thì em ho thêm vài cái, rồi sịt sịt mấy cái thật to.
Nhưng thôi, trộm vía thế là ổn rồi con nhỉ. Tối nay thấy báo sẽ có mưa. Mai sẽ mát mẻ hơn, không nắng nữa rồi con ạ.
Ngày nắng lên thì thật đẹp nhưng chỉ để chụp ảnh thôi nhé. Nên nắng ít hơn thì tốt hơn cho ba mẹ con mình.












