My Opera is closing 3rd of March

Chuyện răng lợi của Nhím

Con gái Nhím dạo này có thói quen có thời gian rảnh rỗi thì vào đọc Nhật ký. Con nhắc mẹ suốt, còn bao nhiêu chuyện sao mẹ không viết. Chuyện con đeo hàm này, chuyện cái răng khểnh...
Đúng là răng lợi của con nhiều thứ gian nan. Mẹ đã viết trong một bài nào rồi nhỉ. Toàn bộ 4 răng dưới của con đều trong tình trạng mọc lẫy, toàn phải tiêm để nhổ răng phía ngoài. Hai răng cửa trước thì mọc hình chữ V. Kết quả sau một buổi tư vấn bác sỹ quen, thì hàng tối con gái đã phải đeo chỉnh hàm. Con khó chịu, lúc chưa ngủ được cứ đẩy ra đẩy vào suốt, nghe cứ lạch cạch trong mồm suốt thôi. Sau gần nửa năm đeo, thì có vẻ như chữ V cũng đỡ V hơn một chút. Bác sỹ bảo, hàm cũng nong ra được một tẹo rồi, hy vọng sẽ đủ chỗ để đẩy răng phía dưới ra.
Tiếp đến là cái răng "khểnh" Răng số 2 của con nhổ từ rất lâu, mãi mới có mầm răng. Mà cái mầm đấy lại mọc tít trên cao. Vì bà ngoại có răng khểnh, nên mẹ cũng yên tâm là răng khểnh. Sau tận vài tháng, thì cái lợi chỗ đó nứt ra, và cái răng khểnh mong đợi mới xuất hiện. Nhưng buồn nhất là bác sỹ sau khi xem xét hình thù thì đang phán là khả năng cao là một cái mầm răng vô tổ chức đi lạc vào đó, chứ răng số 2, 3 chẳng thể nào có hình thù nhu vậy sad(
Lại để kệ nó thế, lớn rồi tính tiếp. Tạm thời thì dù là đi lạc, nó khểnh ở tít trên cao thế, thì chẳng phải số gì, thì cũng coi như là răng duyên vậy con gái nhé.

Con gái tồ tẹt của mẹ đã khoe với ông bà ngoại khi gọi điện thoại là: Con "duyên" nhất nhà mình. Vừa có răng khểnh, vừa có lúm đồng tiền đấy.

Cơ quan mẹ đang không upload được ảnh, đành đợi sau vậy.

Ngày chủ nhật bình yênChuyện học hành của em JO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.