Nhím học đàn piano
Friday, July 2, 2010 6:25:21 AM
Thế là con đã học đàn được nửa năm rồi. Con học đàn ở MYC, trên đường Hoàng Hoa Thám, ngay gần nhà mình. Con học ở đây rất thú vị, giống như một buổi được làm quen với âm nhạc, với cây đàn piano. Con rất thích, và mẹ...cũng vậy (Vì mẹ được ngồi học cùng con mà).
Bây giờ con bắt đầu đánh được những bản nhạc đơn giản và "hơi có giai điệu". Con gái học đàn dễ dàng hơn học chữ, và để ý con đánh đàn so với các bạn cùng lớp thì mẹ thấy con mẹ đánh nhanh hơn, tay mềm mại uyển chuyển hơn. Nhưng lại kém các bạn ở đoạn gõ tiết tấu, và hay xướng âm sai nhạc (vụ sai nhạc này thì đúng là con mẹ Minh rồi).
Mẹ post mấy cái ảnh ở Festival âm nhạc của trung tâm MYC.
Con biểu diễn nhưng không được giải. Các bạn đoạt giải đều đã đánh được những bài khó hơn kha khá rồi. Nhưng với mẹ không quan trọng đâu. Mẹ thích nhất là con gái mẹ, đã rất tự tin trước đám đông để biểu diễn.
(lại nói thêm cái này, Nhím sau khi mẹ an ủi thế thì cứ nhắc đi nhắc lại, không quan trọng mẹ nhỉ, dám biểu diễn là tốt rồi mẹ nhỉ, bla bla...)
Con biểu diễn độc tấu này:
.jpg)
.jpg)
Em Jo nhìn chị Nhím mặc váy "cô dâu", đeo bông hoa to đùng của bà ngoại tặng mà cứ xuýt xoa, mẹ ơi, chị Nhím sao đẹp thế. Em Jo đi cổ vũ chị Nhím này
Nhím và bạn Minh Phương cùng SB1, gặp cả bạn Hương Xuân ở Mykids nữa
.jpg)
.jpg)
Hôm sau cả lớp các bạn hòa tấu, nhưng chắc do lần đầu lên sân khấu, các bạn mạnh ai người ấy đánh, chả thấy nhịp và giai điệu đâu nữa.
.jpg)
Vấn đề là bạn nào cũng vui và hôm sau đi học lại có quà. Lớp Nhím này, có mỗi bạn Duy là con trai thôi (mà lại còn là ít tuổi nhất - sinh năm 2005)
Cô giáo bảo, đến Trung thu sẽ có buổi biểu diễn hoành tráng hơn đấy.
Bây giờ con bắt đầu đánh được những bản nhạc đơn giản và "hơi có giai điệu". Con gái học đàn dễ dàng hơn học chữ, và để ý con đánh đàn so với các bạn cùng lớp thì mẹ thấy con mẹ đánh nhanh hơn, tay mềm mại uyển chuyển hơn. Nhưng lại kém các bạn ở đoạn gõ tiết tấu, và hay xướng âm sai nhạc (vụ sai nhạc này thì đúng là con mẹ Minh rồi).
Mẹ post mấy cái ảnh ở Festival âm nhạc của trung tâm MYC.
Con biểu diễn nhưng không được giải. Các bạn đoạt giải đều đã đánh được những bài khó hơn kha khá rồi. Nhưng với mẹ không quan trọng đâu. Mẹ thích nhất là con gái mẹ, đã rất tự tin trước đám đông để biểu diễn.
(lại nói thêm cái này, Nhím sau khi mẹ an ủi thế thì cứ nhắc đi nhắc lại, không quan trọng mẹ nhỉ, dám biểu diễn là tốt rồi mẹ nhỉ, bla bla...)
Con biểu diễn độc tấu này:
.jpg)
.jpg)
Em Jo nhìn chị Nhím mặc váy "cô dâu", đeo bông hoa to đùng của bà ngoại tặng mà cứ xuýt xoa, mẹ ơi, chị Nhím sao đẹp thế. Em Jo đi cổ vũ chị Nhím này
Nhím và bạn Minh Phương cùng SB1, gặp cả bạn Hương Xuân ở Mykids nữa
.jpg)
.jpg)
Hôm sau cả lớp các bạn hòa tấu, nhưng chắc do lần đầu lên sân khấu, các bạn mạnh ai người ấy đánh, chả thấy nhịp và giai điệu đâu nữa.
.jpg)
Vấn đề là bạn nào cũng vui và hôm sau đi học lại có quà. Lớp Nhím này, có mỗi bạn Duy là con trai thôi (mà lại còn là ít tuổi nhất - sinh năm 2005)
Cô giáo bảo, đến Trung thu sẽ có buổi biểu diễn hoành tráng hơn đấy.












