Nhím đi học
Monday, August 2, 2010 6:08:31 AM
Nhanh thật đấy.
Mẹ nhớ hồi Nhím hai tuổi rưỡi, mẹ cũng có entry Nhím đi học, cập nhập theo ngày, theo giờ. Nhưng đấy là chị Nhím đi học Mykids, vẫn còn là "ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc". Còn bây giờ Nhím đi học lớp 1 hẳn hoi cơ.
Ngày nhập trường, con đang đi nghỉ mát. May quá cô giáo dễ tính, không quan trọng hóa vấn đề, cô bảo, cứ cho con đi chơi thoải mái đi, có gì về rồi đi học cũng được. Hôm thứ 6, mẹ dắt con đến trường, nhìn thấy mẹ bạn Hùng, mới biết con học lớp 1A. Con vào lớp, cũng ko lạ lẫm, cũng chẳng tìm mẹ ở ngoài cửa sổ. Mẹ thì thấp thỏm, ko biết con ngồi học chỗ nào, có cần gì không cho đến lúc bác bảo vệ ra đuổi mẹ về.
Nhím có lẽ trong diện bé nhất lớp. Lúc 7h30, trống trường báo hiệu giờ vào học, con gái mẹ đang lơ ngơ,bỗng cười rạng rỡ. Hihi, lần đầu tiên được nghe tiếng trống trường mà. Cô giáo vào lớp, một bạn hô, nghiêm, cả lớp đứng. Các bạn đứng lên hết, có mỗi mình bạn Nhím là cứ nửa đứng nửa ngồi. Chắc cũng chỉ bỡ ngỡ hôm đầu thôi. Còn hôm nay thì con tự tin lắm rồi.
Mới chỉ là học hè, cô giáo thời gian này cho các con quen dần với nề nếp đi học, rồi tập khai giảng. Tất cả mới là bắt đầu thôi bạn Nhím yêu của mẹ ạ
Mẹ nhớ hồi Nhím hai tuổi rưỡi, mẹ cũng có entry Nhím đi học, cập nhập theo ngày, theo giờ. Nhưng đấy là chị Nhím đi học Mykids, vẫn còn là "ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc". Còn bây giờ Nhím đi học lớp 1 hẳn hoi cơ.
Ngày nhập trường, con đang đi nghỉ mát. May quá cô giáo dễ tính, không quan trọng hóa vấn đề, cô bảo, cứ cho con đi chơi thoải mái đi, có gì về rồi đi học cũng được. Hôm thứ 6, mẹ dắt con đến trường, nhìn thấy mẹ bạn Hùng, mới biết con học lớp 1A. Con vào lớp, cũng ko lạ lẫm, cũng chẳng tìm mẹ ở ngoài cửa sổ. Mẹ thì thấp thỏm, ko biết con ngồi học chỗ nào, có cần gì không cho đến lúc bác bảo vệ ra đuổi mẹ về.
Nhím có lẽ trong diện bé nhất lớp. Lúc 7h30, trống trường báo hiệu giờ vào học, con gái mẹ đang lơ ngơ,bỗng cười rạng rỡ. Hihi, lần đầu tiên được nghe tiếng trống trường mà. Cô giáo vào lớp, một bạn hô, nghiêm, cả lớp đứng. Các bạn đứng lên hết, có mỗi mình bạn Nhím là cứ nửa đứng nửa ngồi. Chắc cũng chỉ bỡ ngỡ hôm đầu thôi. Còn hôm nay thì con tự tin lắm rồi.
Mới chỉ là học hè, cô giáo thời gian này cho các con quen dần với nề nếp đi học, rồi tập khai giảng. Tất cả mới là bắt đầu thôi bạn Nhím yêu của mẹ ạ












