Vẫn là chuyện của em Jo
Tuesday, August 10, 2010 7:45:20 AM
Chuyện tối qua thôi.
Hôm qua bố mẹ về muộn, về đến nhà bà nội đã cho Jo đánh răng rửa mặt rồi. Bạn ý chạy xuống nhà rất hí hớn, mẹ ơi, con mới tắm nên không cần rửa đít mẹ ạ. Hỏi bà Lụa là sao lại mới tắm, tưởng bạn ý chớ hay làm sao đó, bà bảo, đâu tắm từ chiều đấy chứ.
Bố Linh thì hỏi Jo: Jo ơi con có phải là con cún không. Jo gật đầu ngay. Bố bảo, con cún thì phải liếm được mũi chưa. Con chó cún Jo thè lưỡi ra sức liếm nhưng không lên được mũi, thấy bố cứ cười, liền thè lưỡi liếm vào cái tay rồi xoa lên mũi. Đểu không thể chịu được.
Chỉ nhí nhố là giỏi thôi
Hôm qua bố mẹ về muộn, về đến nhà bà nội đã cho Jo đánh răng rửa mặt rồi. Bạn ý chạy xuống nhà rất hí hớn, mẹ ơi, con mới tắm nên không cần rửa đít mẹ ạ. Hỏi bà Lụa là sao lại mới tắm, tưởng bạn ý chớ hay làm sao đó, bà bảo, đâu tắm từ chiều đấy chứ.
Bố Linh thì hỏi Jo: Jo ơi con có phải là con cún không. Jo gật đầu ngay. Bố bảo, con cún thì phải liếm được mũi chưa. Con chó cún Jo thè lưỡi ra sức liếm nhưng không lên được mũi, thấy bố cứ cười, liền thè lưỡi liếm vào cái tay rồi xoa lên mũi. Đểu không thể chịu được.
Chỉ nhí nhố là giỏi thôi












