My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu tiên đi học

Buổi chiều mẹ đi làm về, thấy con gái có biết bao nhiêu chuyện để kể về ngày đầu tiên đi học.
- Mẹ ơi, bàn có thể làm giường được đấy.
- Mẹ ơi, dạy bọn con hát là thầy chứ không phải là cô mẹ ạ.
À. Thầy Hiếu hả con.
Ơ, sao mẹ biết.
- Mẹ ơi, bạn Giang cho con một cái thạch.
Bạn Thu Giang tổ trưởng à.
Không phải, bạn Giang ngồi trước con cơ. Bạn ý tên là gì, con không nhớ. Chỉ biết là bạn Giang thôi
Sao bạn ý lại cho con.
Con không biết, chắc ngẫu nhiên mẹ ạ, bạn ý không ăn thì bạn ý cho con thôi.
- Mẹ ơi, ở lớp có một bạn cho con cái tẩy, nhưng con bảo bạn ý là tẩy này rất tốt, cậu giữ lấy mà dùng.
Bạn ý tên gì hả con. Bạn ý là Nam Khánh.
Nam Khánh là con trai à.
Vâng ạ.
- Mẹ ơi, con thèm ở bán trú quá. Cả lớp chỉ có hai bạn về thôi. Mẹ cho con ở bán trú đi. Con xin mẹ đấy.
Uh, khi nào con mẹ được 22kg từ giờ đến hết lớp 1 thì mẹ cho ở bán trú nhé.
Thế con mãi vẫn không được thì sao.
Thì mẹ lại đưa con về nhà.
Không sao mẹ ạ. Lên lớp 2 là nhà trường bắt phải ở bán trú hết rồi (Cái này mẹ cũng không biết có thât không, chẳng biết là Châu Anh nghe ai, hay tự nghĩ ra nữa. Nhưng rõ là bạn ý cũng thấy cái khó khăn cho sự phấn đấu ở bán trú rồi, nên bạn ý đang tìm cách khác để giải quyết đấy);
- Mẹ ơi, mẹ ơi...
Con ăn cơm đi không muộn quá rồi con ạ.

Kết luận của con sau một buổi học là: CON THẤY THÍCH TRƯỜNG ĐÔNG THÁI LẮM RỒI MẸ Ạ.

Châu Anh à,
Con biết không, nghe con nói vậy mẹ mừng thực sự. Chứ mấy ngày trước mẹ lo lắm. Mẹ lo cái tính trên trời của bạn Nhím tồ tẹt, không biết chủ động chơi với mọi người, rồi lại không ở bán trú, con có hòa nhập tốt được với môi trường mới không, khi môi trường ấy nó cũng khác nhiều so với cái lớp học Mykids có hơn chục bạn của con. Nhất là khi mấy lần đến trường thấy con vào lớp là ngồi yên một chỗ, hai bạn gái bên cạnh trêu chọc, rồi chế giễu cái balô con gà của con, bạn lôi cả cái hộp bút trong ba lô ở đằng sau lưng ra mà chẳng biết.
Sáng nay mẹ đưa con đi học lại nấn ná lại xem thế nào. Vừa đến lớp, con gặp bạn Hà Linh (con quen từ lớp học của cô), hai bạn vừa đi vừa nắm tay đi vào lớp. Rồi vào bàn học, thấy Ngân Hà đập đập tay vào con rồi khoe cái gì đó. Con gái mẹ cũng trả lời lại vui vẻ. Chắc rồi sẽ ổn thôi.

Chúc con gái mẹ lúc nào cũng là "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nhé.

Yêu con.