Việc học hành của Nhím
Thursday, September 23, 2010 8:58:25 AM
1. Chuyện học hành: Nhiều bài tập lắm cơ.
Từ hôm đi học đến giờ hai lần Nhím phải thức khuya học bài, trong đó có một hôm còn phải dậy sớm để viết tiếp. Nguyên nhân là:
- Ở trên lớp không làm hết bài tập. Đến tối khi mẹ kiểm tra mới phát hiện ra và phải làm nốt;
- Không tập trung làm, lại thêm em Jo cứ ỉ ôi bên cạnh;
- Ngày nào cũng có bài tập về nhà, ít nhất là một trang viết.
- Có một hôm là lỗi tại mẹ, vì mẹ cứ tưởng con, con tưởng mẹ, nên sau khi soạn sách vở, không ai cho vào cặp cả. Tối hôm qua trung thu nhưng hai mẹ con phải ngồi làm hết tất cả cả các bài tập trên lớp.
Vẫn biết là điều tất yếu, nhưng cũng thương quá. Mới bắt đầu đi học lớp 1 mà.
2. Chuyện trường lớp bạn bè
Con đã rất yêu trường Đông Thái. Mỗi ngày vẫn là sự khám phá mới của con, và khám phá thú vị nhất vẫn là cái quầy bán đồ của nhà trường, vì mỗi ngày con lại phát hiện ra trường có bán một thứ mà con yêu thích. Bây giờ con tâm sự là con sẽ có một tờ tiền để mua một cái gì đó và chia cho các bạn (vì con hay ăn xôi của bạn
, nên muốn có cái gì đó mua lại chia cho bạn)
Con đã lại chuyển sang chỗ mới, ngồi cạnh bạn Ánh Dương. Đã có thêm nhiều bạn mới, HLinh, Ngân Hà, Dương, Giang, Minh Anh, Mỹ Anh...
Tối qua đi trung thu đình làng, con còn kể, con trốn mẹ ra gặp bạn mà mẹ không biết. Hihi, thế này lớn tí nữa là phải quản kỹ đây.
Vẫn những chuyện hítle chơi và không chơi. Hôm nay Hà Linh hítle con. Tại sao thế. Vì bạn ý muốn chơi với một bạn khác. Bạn khác bảo, Hà Linh phải hít le con thì mới được chơi. Thế là Hlinh hít le con luôn.
Bạn Ngân Hà đã gọi điện cho con sau khi trao đổi số điện thoại.
Hai mẹ con mình thống nhất, cứ tối thứ 6 hàng tuần chúng mình sẽ không đọc truyện mà nằm tâm sự với nhau. Những lúc mẹ hỏi con về các bạn, mắt con rạng rỡ, ngước nhìn lên cao, rồi cười tủm tỉm, yêu lắm ý.
3. Phát triển tính cách:
- Mẹ bảo Nhím đi thay áo, Nhím vào nhà lấy điện thoại chơi điện tử.
- Mẹ bảo con đi đánh răng, thì con sẽ đi vào nhà chơi đồ hàng.
....
Chả biết các bạn khác có như thế không, chứ mẹ nhiều lúc đúng là "phát điên" lên với cái kiểu đấy của con. Mọi lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào của mẹ đều thành nước đổ lá khoai à. Chỉ khi nào mẹ quát thật to, thì mới có nước mắt và sự vâng lời. Trong chuyện dạy con, có lẽ bố lại kiên nhẫn hơn mẹ. Đã có lần mẹ khóc, con khóc, còn bố thì bảo, chẳng nhẽ bố lại cười khì khì vì trông hai mẹ con buồn cười quá. Sáng nay hai chị em tranh giành nhau cái quần. Mẹ nói Nhím cho em, Nhím bảo của con rồi đi thẳng xuống nhà, chẳng quan tâm đến mẹ nói và em Jo đang gào ăn vạ. Làm thế nào để dạy dỗ con hiệu quả đây. Đúng là làm mẹ chẳng dễ tẹo nào.
Từ hôm đi học đến giờ hai lần Nhím phải thức khuya học bài, trong đó có một hôm còn phải dậy sớm để viết tiếp. Nguyên nhân là:
- Ở trên lớp không làm hết bài tập. Đến tối khi mẹ kiểm tra mới phát hiện ra và phải làm nốt;
- Không tập trung làm, lại thêm em Jo cứ ỉ ôi bên cạnh;
- Ngày nào cũng có bài tập về nhà, ít nhất là một trang viết.
- Có một hôm là lỗi tại mẹ, vì mẹ cứ tưởng con, con tưởng mẹ, nên sau khi soạn sách vở, không ai cho vào cặp cả. Tối hôm qua trung thu nhưng hai mẹ con phải ngồi làm hết tất cả cả các bài tập trên lớp.
Vẫn biết là điều tất yếu, nhưng cũng thương quá. Mới bắt đầu đi học lớp 1 mà.
2. Chuyện trường lớp bạn bè
Con đã rất yêu trường Đông Thái. Mỗi ngày vẫn là sự khám phá mới của con, và khám phá thú vị nhất vẫn là cái quầy bán đồ của nhà trường, vì mỗi ngày con lại phát hiện ra trường có bán một thứ mà con yêu thích. Bây giờ con tâm sự là con sẽ có một tờ tiền để mua một cái gì đó và chia cho các bạn (vì con hay ăn xôi của bạn
, nên muốn có cái gì đó mua lại chia cho bạn)Con đã lại chuyển sang chỗ mới, ngồi cạnh bạn Ánh Dương. Đã có thêm nhiều bạn mới, HLinh, Ngân Hà, Dương, Giang, Minh Anh, Mỹ Anh...
Tối qua đi trung thu đình làng, con còn kể, con trốn mẹ ra gặp bạn mà mẹ không biết. Hihi, thế này lớn tí nữa là phải quản kỹ đây.
Vẫn những chuyện hítle chơi và không chơi. Hôm nay Hà Linh hítle con. Tại sao thế. Vì bạn ý muốn chơi với một bạn khác. Bạn khác bảo, Hà Linh phải hít le con thì mới được chơi. Thế là Hlinh hít le con luôn.
Bạn Ngân Hà đã gọi điện cho con sau khi trao đổi số điện thoại.
Hai mẹ con mình thống nhất, cứ tối thứ 6 hàng tuần chúng mình sẽ không đọc truyện mà nằm tâm sự với nhau. Những lúc mẹ hỏi con về các bạn, mắt con rạng rỡ, ngước nhìn lên cao, rồi cười tủm tỉm, yêu lắm ý.
3. Phát triển tính cách:
- Mẹ bảo Nhím đi thay áo, Nhím vào nhà lấy điện thoại chơi điện tử.
- Mẹ bảo con đi đánh răng, thì con sẽ đi vào nhà chơi đồ hàng.
....
Chả biết các bạn khác có như thế không, chứ mẹ nhiều lúc đúng là "phát điên" lên với cái kiểu đấy của con. Mọi lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào của mẹ đều thành nước đổ lá khoai à. Chỉ khi nào mẹ quát thật to, thì mới có nước mắt và sự vâng lời. Trong chuyện dạy con, có lẽ bố lại kiên nhẫn hơn mẹ. Đã có lần mẹ khóc, con khóc, còn bố thì bảo, chẳng nhẽ bố lại cười khì khì vì trông hai mẹ con buồn cười quá. Sáng nay hai chị em tranh giành nhau cái quần. Mẹ nói Nhím cho em, Nhím bảo của con rồi đi thẳng xuống nhà, chẳng quan tâm đến mẹ nói và em Jo đang gào ăn vạ. Làm thế nào để dạy dỗ con hiệu quả đây. Đúng là làm mẹ chẳng dễ tẹo nào.












