My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện tình iêu (tiếp)

Chiều tối mẹ đi làm về, con gái Jo ra đón mẹ. Mẹ nhìn thấy Jo cặp một cái cặp rất lạ, to, đỏ, vàng hoa rực rỡ p, không giống với cái nào mẹ mua cho con.
Mẹ hỏi Jo: Jo cặp cặp tóc của ai thế con.
JO cười chúm chím (chúm chím là do em mới ngã vập môi, sưng vều, nên không cười to được, chứ không phải em định cười điệu đâu): Bạn Tuấn Kiệt tặng con ạ (hờ hờ), bạn ý tặng cả em nữa (chả hiểu gì cả).
Bà Lụa thấy mẹ mắt chữ A, mồm chữ O, liền giải thích: Chiều nay đón JO, gặp mẹ Tuấn Kiệt. Mẹ Tuấn Kiệt kể là hôm qua đi mua cặp tóc cho em, bạn ý lấy một cái giấu vào trong cặp, mẹ hỏi, thì bảo đi tặng Bảo Quyên.
JO nghe bà kể gật gật cái đầu cười vẫn chúm chím.

Còn đây là câu chuyện của bố và Jo sau khi mẹ tường thuật lại lời bà Lụa:
- Bố: Thế là bạn TK tặng con thật à;
- Mẹ: Thế con cảm ơn bạn chưa;
- Jo: Rồi ạ.
- Bố: Thế cảm ơn thế nào. Một cái thơm à (Mẹ hừ rồi huých bố một cái, hỏi con linh tinh qúa)
- Jo: (không để ý đến bố mẹ). Một cái ôm ạ.flirt
- Bố: Hơ, tặng một cái cặp đã ôm rồi à.o
- Jo: À không. Xoay một vòng ạ.jester
- Bố: Xoay một vòng là sao.cool
- Jo: Là làm cô dâu ạ.queen
- Bố: Không biết hỏi con gái ra sao nữa.

Yêu lắm lắm, cái bạn JO nhí nhố này.