My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cập nhập thêm chuyện đi học của bạn Nhím

Nhím đi học đã quen hơn với áp lực học hành.
Ngày nào cũng thấy bao nhiêu bài tập: Bài chính tả, bài học vần, phiếu toán, bài tập viết.
Nhưng con không mè nheo lắm việc phải đi làm bài tập nữa. Và biết tranh thủ chơi mọi lúc mọi nơi có thể (bây giờ chỉ ít học đàn thôi). Mà cũng may, như bác Thủy mẹ bạn Hùng nói ý, nhà mình có hai chị em, nên sểnh ra lúc nào là hai bạn chơi đồ hàng được với nhau, và kể cả lúc chị Nhím học bài thì vẫn có thể ý éo với em JO một tí được.
Nhím viết bài đã nhanh hơn nhiều, cũng đã tập trung hơn. Phiếu toán thì lần nào cũng sai mất một chỗ (khi thì viết sai, khi thì con bảo, con thấy sai, con tẩy đi nhưng quên viết lại p). Con chơi với nhiều bạn, tòan các bạn gái thôi (chứ không giống em Jo) và lúc nào cũng có một kho chuyện về các bạn ở lớp.

Buổi tối giục con đi ngủ thì con tí toét đủ chuyện, sáng thì díp cả mắt lại và xin cho con ngủ thêm mấy phút nữa.

Mẹ cũng đã thấy yên tâm hơn về chuyện đi học của con, mặc dù thấy chặng đường học hành còn gian nan và dài lắm.

Nhím dạo này chẳng tăng được cân nào, nhưng có vẻ vẫn cao lên, trông thì dài ngoằng, mẹ tự an ủi, có dáng người mẫu.

Con gái nhìn thì có vẻ cũng người lớn hơn, dịu dàng thiếu nữ hơn, nhưng vẫn tồ tẹt kinh lên được. Hôm nào đi học về cũng đi cùng bà Lụa đón em Jo, chơi đủ thứ trò chơi ở lớp em. Hôm trường Đông Thái nghỉ học còn bảo, mẹ xin cô giáo em JO cho con đi học trường của em một hôm.

Con gái mẹ mất tập trung, nhất là lúc ăn cơm, và lúc học nữa,làm mẹ hay cáu kỉnh, hay cáu đến mức bố còn bảo, hay mẹ xem cô Dung (là cô giáo chủ nhiệm của con, từ ngày con học cô, về nhà con dạy các em bê hiền dịu nhẹ nhàng hẳn, không quát nạt như hồi còn đi học mẫu giáo nữa) có lớp nào cho mẹ đi học với, chứ bố thấy mẹ quát con hơi nhiều p. Quát xong lại thấy thương, và Nhím đang nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ cần mẹ nói đùa một câu là phì cười rồi quay ra ôm mẹ.

Yêu nhất là lúc Nhím choàng tay qua cổ mẹ bảo, yêu mẹ, yêu mẹ, sơm mẹ một cái nào.