Buổi tâm sự
Tuesday, November 16, 2010 4:57:44 AM
Chúng mình thỏa thuận với nhau cứ tối thứ sáu hàng tuần là buổi tối tâm sự. Đầu tiên chỉ có mẹ và Nhím, sau có thêm em Jo lanh chanh nữa. Cứ đến tối thứ 6, lúc trước khi đi ngủ, chúng mình sẽ trèo lên giường, tắt đèn, chỉ bật đèn ngủ thôi, và nói thật nhỏ (để ông bà nội không nghe thấy, chứ không sẽ bị mắng vì cái tội ngủ muộn). Bọn mình mỗi đứa sẽ ôm một con gấu bông, nằm ngồi tùy thích và cùng nhau tâm sự cho đến khi buồn ngủ và cùng nhau ngủ khì.
Chị Nhím hay kể với mẹ về trường về lớp về bạn của con. Có hôm thì là những dự định của con cho cái phòng ngủ riêng của bọn con sắp làm. Em Jo thì chỉ có mỗi chuyện bạn Tôm, bạn Tuấn Kiệt, thế mà lại còn đành hanh nữa, có khi còn bò lổm ngổm sang bên chị để bịt miệng chị không cho chị nói, làm chị khóc nhè vì em nói bao nhiêu mà con chỉ được nói có tí tẹo.
Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc con gái mẹ Nhím và Jo sẽ có những bí mật riêng của mình. Lúc ấy, chẳng biết các con có còn thích tâm sự với mẹ như thế này không nữa. Nhưng mẹ lúc nào cũng mong muốn, và cố gắng, là một người bạn của các con và sau này con cũng sẽ là những người bạn của mẹ để chúng mình vẫn có thể chia sẻ nhiều điều con nhé.
Chị Nhím hay kể với mẹ về trường về lớp về bạn của con. Có hôm thì là những dự định của con cho cái phòng ngủ riêng của bọn con sắp làm. Em Jo thì chỉ có mỗi chuyện bạn Tôm, bạn Tuấn Kiệt, thế mà lại còn đành hanh nữa, có khi còn bò lổm ngổm sang bên chị để bịt miệng chị không cho chị nói, làm chị khóc nhè vì em nói bao nhiêu mà con chỉ được nói có tí tẹo.
Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc con gái mẹ Nhím và Jo sẽ có những bí mật riêng của mình. Lúc ấy, chẳng biết các con có còn thích tâm sự với mẹ như thế này không nữa. Nhưng mẹ lúc nào cũng mong muốn, và cố gắng, là một người bạn của các con và sau này con cũng sẽ là những người bạn của mẹ để chúng mình vẫn có thể chia sẻ nhiều điều con nhé.












